tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 273 bài trong đề mục
kimrbl 12.04.2009 08:30:44 (permalink)
0
 
CỨ TƯỞNG
 
Bữa hổm cô đi tận mãi đâu
Tưởng cô thôi đã bước qua cầu
Đinh ninh chim nọ sa vào bẫy
Chắc mẩm cá kia cắn phải câu
Quạnh quẽ nhà hoang đầy những nhớ
Đìu hiu quán trọ chất thêm sầu
Ai dè cô hãy còn quay lại
Gặp mặt nói, cười rất...rất lâu 
 
Tú Hàn

BÙN !
 
Muị vẫn loanh quanh chứ ở đâu
Sông sâu hỏng dám bước qua cầu
Lên rừng hái quả rừng khô quả
Xuống suối cắm câu cá né câu
Bữa cháo bữa rau thơ nhuốm tủi
Lúc no lúc đói nhạc tuôn sầu
Lỡ thầy lỡ thợ đành ngồi ngáp
Hổng bit chùa nào cho ở lâu !!!
 
                      hihi NA
 



 TƯƠNG TƯ
 
 Mụi nằm nhà chứ có đi đâu
Vương vấn giăng tơ bắc nhịp cầu
Lúc nhớ sông Tương ngồi hò hẹn
Khi buồn bến mộng đứng thả câu
Hai vai nặng trĩu bao tình nghĩa
Một dạ ngổn ngang những mối sầu
Thầy có thương con xin cứu giúp
Tương tư chữa khỏi chắc còn lâu
 
kimrbl 
 

Nguyệt Ánh 12.04.2009 09:38:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyệt Ánh

hi, bận quá chẳng xướng họa được mí muội, dui dẻ nghen

CỨ TƯỞNG
 
Bữa hổm cô đi tận mãi đâu
Tưởng cô thôi đã bước qua cầu
Đinh ninh chim nọ sa vào bẫy
Chắc mẩm cá kia cắn phải câu
Quạnh quẽ nhà hoang đầy những nhớ
Đìu hiu quán trọ chất thêm sầu
Ai dè cô hãy còn quay lại
Gặp mặt nói, cười rất...rất lâu 
 
Tú Hàn

BÙN !
 
Muị vẫn loanh quanh chứ ở đâu
Sông sâu hỏng dám bước qua cầu
Lên rừng hái quả rừng khô quả
Xuống suối cắm câu cá né câu
Bữa cháo bữa rau thơ nhuốm tủi
Lúc no lúc đói nhạc tuôn sầu
Lỡ thầy lỡ thợ đành ngồi ngáp
Hổng bit chùa nào cho ở lâu !!!
 
                      hihi NA
 



 TƯƠNG TƯ
 
 Mụi nằm nhà chứ có đi đâu
Vương vấn giăng tơ bắc nhịp cầu
Lúc nhớ sông Tương ngồi hò hẹn
Khi buồn bến mộng đứng thả câu
Hai vai nặng trĩu bao tình nghĩa
Một dạ ngổn ngang những mối sầu
Thầy có thương con xin cứu giúp
Tương tư chữa khỏi chắc còn lâu
 
kimrbl 
 

HỎNG CÓ ĐÂU !
Đói gần muốn xỉu biểu đi đâu
Ngán ngẩm nhìu khi muốn nhảy cầu
Phân dỏm mua nhầm cây chết hết
Sông toàn nước thải lấy gì câu !
Kêu trời , trời lắc đầu không nói
Hỏi bụt làm thinh thiệt tới sầu
Sức hết tương tư đâu có nổi
Chắc là phải đợi rất là lâu !
 
                     NA
#137
    kimrbl 13.05.2009 15:39:08 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Nguyệt Ánh

    CHỪA !

    Bùồn đầy biết trút bỏ đi đâu

    Lỡ dại nên ôm một mớ sầu

    Cũng tại cái chưn ham nhảy nhót

    Tai bay mẻ trán vơi u đầu

    Cho chừa cái tính ham dzui dzẻ

    Hết tật lăng xăng muốn với cao

    Thôi nhé từ rày lo lấy phận

    Bèo ao chẳng ứớc chiện leo lầu !

     

                              NA




    Hỷ
     
     
    Thiên hạ đều buồn mỗi Ánh đâu
    Vui lên quẳng hết mọi ưu sầu
    Cuối tuần siêu thị mua quần áo
    Ngày nghỉ spa sửa tóc đầu
    Rủ bạn tìm nhà hàng đặt tiệc
    Theo bồ đi chọn áo cô dâu
    Lấy chồng mọi việc đều yên ổn
    Hạnh phúc bừng lên mấy tầng lầu
     
    kimrbl

    #138
      Nguyệt Ánh 13.05.2009 22:59:51 (permalink)
      0
      CHỪA !


      Bùồn đầy biết trút bỏ đi đâu
      Lỡ dại nên ôm một mớ sầu
      Cũng tại cái chưn ham nhảy nhót
      Tai bay mẻ trán vơi u đầu
      Cho chừa cái tính ham dzui dzẻ
      Hết tật lăng xăng muốn với cao
      Thôi nhé từ rày lo lấy phận
      Bèo ao chẳng ứớc chiện leo lầu !


                                          NA


         
      Hỷ
       
       
      Thiên hạ đều buồn mỗi Ánh đâu
      Vui lên quẳng hết mọi ưu sầu
      Cuối tuần siêu thị mua quần áo
      Ngày nghỉ spa sửa tóc đầu
      Rủ bạn tìm nhà hàng đặt tiệc
      Theo bồ đi chọn áo cô dâu
      Lấy chồng mọi việc đều yên ổn
      Hạnh phúc bừng lên mấy tầng lầu
       
                                                        kimrbl 
                
      SỢ !
       
       Bùn thì có phải chỉ mình đâu
      Ấy vậy mà sao chẳng bớt sầu
      Muốn nhảy xuống sông cho cá gậm
      Hoặc lên rừng để vượn cào đầu
      Thi thư lễ nghĩa hong còn nhớ
      Cổ ngắn tài lanh muốn ngước cao
      Thơ thẩn lạc đường va cái khổ
      Từ nay  biết sợ những nhà lầu !
       
                  Nguyet Anh
               

      #139
        kimrbl 25.08.2009 15:56:02 (permalink)
        0
         
        NỖI LÒNG

         

        Theo gió mây cho hết tháng ngày

        Chẳng cầu chữ tốt với văn hay

        Đức tài chênh lệch trời nghiêng ngửa

        Tâm hạnh so le đất ngã quay

        Tri kỷ trông chờ mòn mỏi gối

        Bạn hiền ngóng đợi rã rời tay

        Một mai có lỡ về lòng đất

        Ước được mang theo kỷ niệm này !

         

                                  Nguyet Anh

         

         NỖI KHỔ

         
        Bầu rượu túi thơ những tháng ngày
        Theo Thầy luyện chữ tốt văn hay
        Mê người kẻ sĩ đua nhau rụng
        Phục đức thi nhân bắt chước quay
        Biết phận thôi đành xa đứng ngắm
        Liều thân cũng dám cận giơ tay
        Ai về cho gửi theo lời nhắn
        Nguyệt Ánh biết chăng nỗi khổ này...
         
         
        kimrbl

         
        #140
          ThanhThanhKhiet 25.08.2009 18:21:46 (permalink)
          0

          Trích đoạn: kimrbl

           
          vần iên
           
          ai mà chả thích được vần iên
          hạnh phúc trăm năm với vợ hiền
          có đủ gái trai luôn khoẻ mạnh
           giống y dáng mẹ đẹp như tiên
          có công danh để mong cầu tiến
          nhà cửa khang trang có lắm tiền
          cuộc sống ấm êm luôn hạnh phúc
          không lo không nghĩ ít buồn phiền
           
           

           
          Vần iên
           
          Đây là đức tính bạn vần iên
          Dáng dấp trông qua đã thấy hiền
          Giọng hát ru êm như cõi mộng
          Cung đàn nhẹ lướt giống tay tiên
          Say mê kết bạn không màng lợi
          Náo nức giao lưu chẳng hám tiền
          Đối sử người người luôn lịch sự
          Chăm lo giúp mãi cũng không phiền
           
          T.T.K.25.8.2009
           
          Kim ơi ! TTK lang thang bắt gặp trang TLTĐ.TTK vào quậy chút xíu nè , người vần ien TTK viết là Kim đấy` nhé

           

          #141
            Nguyệt Ánh 26.08.2009 10:45:51 (permalink)
            0
            NỖI LÒNG

            Theo gió mây cho hết tháng ngày
            Chẳng cầu chữ tốt với văn hay
            Đức tài chênh lệch trời nghiêng ngửa
            Tâm hạnh so le đất ngã quay
            Tri kỷ trông chờ mòn mỏi gối
            Bạn hiền ngóng đợi rã rời tay
            Một mai có lỡ về lòng đất
            Ước được mang theo kỷ niệm này !

                                    Nguyet Anh


            NỖI KHỔ

            Bầu rượu túi thơ những tháng ngày
            Theo Thầy luyện chữ tốt văn hay
            Mê người kẻ sĩ đua nhau rụng
            Phục đức thi nhân bắt chước quay
            Biết phận thôi đành xa đứng ngắm
            Liều thân cũng dám cận giơ tay
            Ai về cho gửi theo lời nhắn
            Nguyệt Ánh biết chăng nỗi khổ này...

                                                    kimrbl


            ĐI CHƠI
            Rong chơi  cho cạn tháng cùng ngày
            Ngẫm nghĩ cuộc đời lắm cái hay
            Trà cúc dăm bình còn tỉnh rụi
            Rượu đào nửa chén đâ lăn quay
            Thông xanh vươn thẳng đâu cần đỡ
            Tầm gửi trườn bò phải vịn tay
            Trăm suối nghìin sông đều đổ biển
            Không đi sao biết cái hay này

                                              Nguyet Anh
            Kimbl than khổ thì cùng đi chơi nha

            #142
              kimrbl 26.08.2009 15:27:33 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Nguyệt Ánh

              NỖI LÒNG

              Theo gió mây cho hết tháng ngày
              Chẳng cầu chữ tốt với văn hay
              Đức tài chênh lệch trời nghiêng ngửa
              Tâm hạnh so le đất ngã quay
              Tri kỷ trông chờ mòn mỏi gối
              Bạn hiền ngóng đợi rã rời tay
              Một mai có lỡ về lòng đất
              Ước được mang theo kỷ niệm này !

                                      Nguyet Anh


              NỖI KHỔ

              Bầu rượu túi thơ những tháng ngày
              Theo Thầy luyện chữ tốt văn hay
              Mê người kẻ sĩ đua nhau rụng
              Phục đức thi nhân bắt chước quay
              Biết phận thôi đành xa đứng ngắm
              Liều thân cũng dám cận giơ tay
              Ai về cho gửi theo lời nhắn
              Nguyệt Ánh biết chăng nỗi khổ này...

                                                      kimrbl


              ĐI CHƠI
              Rong chơi  cho cạn tháng cùng ngày
              Ngẫm nghĩ cuộc đời lắm cái hay
              Trà cúc dăm bình còn tỉnh rụi
              Rượu đào nửa chén đâ lăn quay
              Thông xanh vươn thẳng đâu cần đỡ
              Tầm gửi trườn bò phải vịn tay
              Trăm suối nghìin sông đều đổ biển
              Không đi sao biết cái hay này

                                                Nguyet Anh
              Kimbl than khổ thì cùng đi chơi nha



               
              Cơ cực mưu sinh trọn tối ngày
              Đi đâu mà biết lắm điều hay
              Vợ la đưa đón run tay lái
              Con khóc đòi ăn chóng mặt quay
              Tủi phận không may còn vạ gió
              Xót duyên lầm lỡ nỡ trao tay
              Ơn người chỉ bảo cho điều tốt
              Nhưng biết thoát sao số kiếp này...
               
              kimrbl
              #143
                kimrbl 31.08.2009 10:25:35 (permalink)
                0
                 
                GIÃ TỪ

                 

                Giá như buổi ấy chẳng hề quen

                Cứ mãi lang thang kiếp cỏ hèn

                Sẽ chẳng đau lòng khi nguyệt tỏ

                Cũng không buốt dạ lúc đêm đen

                Bâng khuâng tiếng gió chiều thu muộn

                Ngan ngát hương tình một cánh sen

                Trăm nhớ nghìn thương xin gửi lại

                Gót hông lui ẩn chẳng đua chen ./.

                 

                                          Nguyet Anh

                 





                ẨN DẬT
                 
                Cũng là tình nghĩa của người quen
                Nào biết giàu sang hay khó hèn
                Chả nịnh số may ngôi quý phái
                Không khinh vận hạn phận dân đen
                Rực hồng khoe mẽ bông dâm bụt
                Thơm ngát giấu mình những cánh sen
                Thời buổi vàng thau đang lẫn lộn
                Tìm nơi ẩn dật khỏi bon chen...
                 
                kimrbl

                #144
                  Nguyệt Ánh 03.09.2009 13:49:02 (permalink)
                  0
                  CÁI CÒI
                   
                  Cái còi thì nhỏ, tiếng thì xa
                  Thiên hạ ai mà chẳng biết qua
                  Cuối ngõ ti toe loè lũ cún
                  Đầu sân hí hoét doạ đàn gà
                  Cái xanh sắc chuối* ưa lòng trẻ
                  Cái trắng màu nhôm điếc nhĩ già
                  Chỉ tội những anh đi "xế" ẩu
                  Thoáng nghe đã vội giật mình ra
                   
                  Tú Lòng...thòng
                   
                  *trẻ con ở quê thuờng dùng lá dừa, lá chuối để quấn làm còi thổi



                  ĐI CHÙA
                   
                  Ba hồi bát nhã vọng vang xa
                  Tháng bảy ngày rằm khách ghé qua
                  Lễ phật tìm về câu phước, thiện
                  Ăn chay né tránh phở bỏ, gà
                  Câu kinh tiếng kệ say lòng trẻ
                  Mõ nhịp chuông ngân đẹp bụng già
                  Ngắm Đữc Từ Bi  quên hỉ nộ
                  Tâm lành được mở rộng thêm ra ./
                   
                                          Nguyet Anh
                   
                  ui,Á còn nợ huynh bài hoạ mà mấy hôm nay kg viết được,bũa nay đi chùa về viết mấy câu hoạ bài sp HPmời huynh đọc cho vui nha
                  (
                  #145
                    kimrbl 04.09.2009 16:54:07 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                    CÁI CÒI
                     
                    Cái còi thì nhỏ, tiếng thì xa
                    Thiên hạ ai mà chẳng biết qua
                    Cuối ngõ ti toe loè lũ cún
                    Đầu sân hí hoét doạ đàn gà
                    Cái xanh sắc chuối* ưa lòng trẻ
                    Cái trắng màu nhôm điếc nhĩ già
                    Chỉ tội những anh đi "xế" ẩu
                    Thoáng nghe đã vội giật mình ra
                     
                    Tú Lòng...thòng

                     

                    *trẻ con ở quê thuờng dùng lá dừa, lá chuối để quấn làm còi thổi




                    ĐI CHÙA

                     

                    Ba hồi bát nhã vọng vang xa

                    Tháng bảy ngày rằm khách ghé qua

                    Lễ phật tìm về câu phước, thiện

                    Ăn chay né tránh phở bỏ, gà

                    Câu kinh tiếng kệ say lòng trẻ

                    Mõ nhịp chuông ngân đẹp bụng già

                    Ngắm Đữc Từ Bi  quên hỉ nộ

                    Tâm lành được mở rộng thêm ra ./

                     

                                            Nguyet Anh

                     

                    ui,Á còn nợ huynh bài hoạ mà mấy hôm nay kg viết được,bũa nay đi chùa về viết mấy câu hoạ bài sp HPmời huynh đọc cho vui nha

                     
                    Cám ơn Nguyệt Ánh đã ghé thăm.Muội không nên áy náy chuyện nợ họa nha.
                     
                    Ý NGUYỆN
                     
                    Gần không thiêng phải tìm chùa xa
                    Duyên nợ quen rồi luôn ghé qua
                    Lễ Phật tịnh chay dâng oản chuối
                    Cầu Trời đồ mặn cúng xôi gà
                    Ni cô đâu đến xinh xinh thế
                    Trưởng lão nơi nao đẹp đẹp là
                    Ngơ ngẩn khói nhang dâng ý nguyện
                    Muốn xin xuống tóc bỏ đời ra
                     
                    kimrbl
                    #146
                      kimrbl 04.09.2009 19:09:09 (permalink)
                      0
                       
                      Mừng Phương Hà Phương
                       
                      Mừng cho Hậu duệ Phương Hà Phương
                      Nối gót Chúa bà Hồ Xuân Hương
                      Đùa lỡm thói hư nơi quý phái
                      Chọc trêu tật xấu chốn đời thường
                      Bị đau mà vẫn cười như hoạn
                      Uất hận còn toan khóc đáng thương
                      Con chị có đi dì mới lớn
                      Rồi ai tiếp bước Phương Hà Phương?
                       
                      kimrbl

                      #147
                        hoangau 13.09.2009 00:47:03 (permalink)
                        0


                        Trời ạ, xưa nay mình cứ tưởng mình điêu nhất vntq rồi chứ

                        Đọc đến đây các bạn đừng cho là tôi điêu nhất việt nam thư quán nhé. Nếu có điêu thì cũng chỉ điêu thứ nhì thôi vì thứ nhất đã có người nhận mất rồi).


                        Yêu trò nên phải viết về thầy
                        Điêu nhất , điêu nhì một đôi đây
                        Chân ngọc song song đầy bể ái
                        Ba góc chành ra lấp cũng đầy
                        Một trời đắm đuối xuân gầm sóng
                        Một phút thần tiên sống để đời
                        Sư phụ họ Hồ mà sống lại
                        Mắng trò "Sao lại tý thế thôi?"

                        Đồ gàn mời Hồ A Ngâu họa
                        (nguyễn thế duyên)


                        Khổ quá, đã bảo là em họ Hô cơ mà ! Hình như bác là chúa "huyền sắc lung tung" thì phải !

                        Mạn phép đỡ chiêu này của bác !

                        Thi điêu bác nóng ruột làm thầy 
                        So cựa keo này chắc gay đây !
                        Chân ngọc dập dòm khua bể ái
                        Tay ngà tấp tểnh vén cung mây.
                        Lò dò cửa bể rêu trượt oạch
                        Nhấp nhổm bên thềm vấp lăn quay.
                        Đã trót khoe rằng lên chơi nguyệt
                        Vướng cành đa gộc hết loay hoay.

                        (hoangau)


                        Khéo bày khéo đặt chuyện trò thầy
                        Gái giỏi trai tài gặp mặt đây
                        Đôi cái liếc ngang duyên gửi gió
                        Dăm lời xướng họa nghĩa trao mây
                        Ngại gì người lại không nói thật
                        Ai chẳng vì tình ngã bổ quay
                        Sao nỡ chê điêu lời nói Cuội
                        Còn hơn chân chất mãi loay hoay
                         
                        kimrbl

                        Bác Kim đang ... "Cuội hoá" rồi này
                        Nên buộc chỉ hồng chẳng run tay.
                        Hôm trước vừa thương người "chưa dám ... "
                        Bây giờ lại xúi họ "cầu may".
                        Hữu duyên thiên lý năng ... ngộ sát
                        Vô cảm đối đầu bất ... lăn quay.     
                        Mai mốt lên đền xin một quẻ
                        Thánh rằng: "Ta cũng... bó hai tay!"

                         

                        (hoangau)

                        Cám ơn bác Kim nhiều nha ! Đường của bác ngọt lắm !
                        #148
                          kimrbl 13.09.2009 15:01:50 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Thăm Quán Cắn Hạt Sen
                           
                          Thăm Quán mang tên Cắn Hạt Sen
                          Để chào người mới để làm quen
                          Du dương giai điệu bao kinh ngạc
                          Chan chứa hồn thơ thật đáng khen 
                          Rượu rót ra ly đà biết quý
                          Thơ xem đôi đoạn đã thầm ghen
                          Mừng thêm Nữ sỹ tài hoa mới 
                          Quán chật bạn thơ muộn ánh đèn
                           
                          kimrbl

                          #149
                            thaianh49 13.09.2009 17:27:41 (permalink)
                            0


                            Thăm Quán Cắn Hạt Sen

                            Thăm Quán mang tên Cắn Hạt Sen
                            Để chào người mới để làm quen
                            Du dương giai điệu bao kinh ngạc
                            Chan chứa hồn thơ thật đáng khen
                            Rượu rót ra ly đà biết quý
                            Thơ xem đôi đoạn đã thầm ghen
                            Mừng thêm Nữ sỹ tài hoa mới
                            Quán chật bạn thơ muộn ánh đèn

                            kimrbl

                             
                            Suốt ngày vào quán "Cắn hạt sen "
                            Uống rượu mắt hoa lấp lóe đèn
                            Có em yếm trễ luôn bê rượu
                            Liếc mắt đưa tình như đã quen
                            Quân tử uống nhiều quân tử say
                            Chếnh choáng ban đêm tưởng ban ngày
                            Cầm chai khệnh khạng đi ra phố
                            Hẹn mai gặp lai cái quán này
                            Thái Anh
                            #150
                              Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 273 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9