tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 19 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 273 bài trong đề mục
kimrbl 11.02.2010 17:18:18 (permalink)
0




Vịnh Canh Dần
 
Hết năm Trâu lại đến Canh Dần
Cũng phải lo xa để giữ Thân
Gặp Cọp lơ ngơ là mất xác
Đụng Hùm tỉnh táo phải nhanh chân
Ba Mươi đừng tưởng là qua hạn
Mùng một chớ làm Hổ vong nhân
Chúa tể sơn lâm giờ nhốt củi
Khi nào biến mất khỏi dương trần
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 17:23:04 bởi kimrbl >
nguyễn thế duyên 11.02.2010 18:02:42 (permalink)
0

Tết đến buồn cho cái cảnh nghèo


         Tự thán
Mốt mới người ta thích than nghèo
Trong khi xe máy phóng vèo vèo
Cọch cạch tớ đi xe đạp rách
Thấy gái xinh vẫn cố đạp theo
Ngâu vàng một khóm đêm đêm tưới
Mai trắng một nhành mắt nheo nheo
Tròn một vầng trăng trong mộng tưởng
Mà sao đêm đến vẫn than nghèo?
                 Đoàn thi sỹ  "1"

"1" Đoàn Chính thuần (Bố đoàn Dự) trong thiên long bát bộ có 81 tình nhân ai ông cũng  cũng yêu hết lòng



mai77 11.02.2010 23:13:21 (permalink)
0

Tự nhận


Ví như đổi phận được một lần (*)
Tớ cũng ước làm Đoàn Chính Thuần.
Chỉ sợ ông trời trêu ngươi quá
Bắt tớ làm ông Nhạc Bất Quần !!!
(**)

(*) Ý thơ Hồ Xuân Hương
(**) Tiếu Ngạo giang hồ truyện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 04:55:06 bởi mai77 >
Kẻ Ngông 13.02.2010 09:15:22 (permalink)
0
 
kimrbl 23.03.2010 13:44:33 (permalink)
0
 
Sợ hồ
 
Xưa nay vẫn sợ ngã ao hồ
Nên thấy vườn Ngâu chả dám vô
Chỉ đứng từ xa nheo mắt ngắm
Mặc người thỏai mái tắm đùa nô
Cũng thèm sen nở hương thơm nhụy
Lại thích liễu buông gió đẩy xô
Nghe nói thi nhân bao kẻ trượt
Thôi đành chịu tiếng nhát hay tồ 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2017 09:33:31 bởi kimrbl >
kimrbl 24.03.2010 20:18:42 (permalink)
0
 
Đi lễ Phủ

Rủ nhau vãn cảnh Phủ Hồ Tây
Sương chiều mơn nhẹ, áng mây bay
Nam thanh ngay thật xin duyên thắm
Nữ tú lòng thành lễ cầu may
Mặt nước lung linh cho hồn đắm
Khói hương nghi ngút dệt tình say
Cảnh chiều bên Phủ mê hồn quá
Để tâm nam nữ động trời mây... 

 
anhtrangthu 


    THẸN THÙNG
 
  Sáng em đi lễ phủ Hồ Tây
Trời lạnh làn sương như khói bay
Bao cặp trai thanh cùng nữ tú
Cùng mong cầu được phận duyên may
Ngỡ ngàng ánh mắt người xa lạ
Má ửng hồng lên một chút say
Lòng muốn ngoái nhìn về phía ấy
Thẹn thùng đành ngước mắt nhìn mây


kimrbl 05.04.2010 10:11:36 (permalink)
0
Nỗi lo vì bầu
 
Nhà em trồng được một giàn bầu
Lá tốt vậy mà quả mấy đâu
Lủng lẳng căng tròn hai trái lớn
Rộn ràng ong bướm mấy con bâu
Cả nhà đôn đáo lo canh giữ
Lũ trộm thập thò muốn thả câu
Có của mệt người lo giữ của
Còn em sợ hãi cũng vì bầu


Pe An 05.04.2010 19:19:17 (permalink)
0


Nỗi lo vì bầu
 
Nhà em trồng được một giàn bầu
Lá tốt vậy mà quả mấy đâu
Lủng lẳng căng tròn hai trái lớn
Rộn ràng ong bướm mấy con bâu
Cả nhà đôn đáo lo canh giữ
Lũ trộm thập thò muốn thả câu
Có của mệt người lo giữ của
Còn em sợ hãi cũng vì bầu

 
 
Làm Vườn

Bữa hổm em đây định kiếm...bâù
Ấy mà không biết..ở..nơi..đâu
Cơm ngon cá mặn....nhìn rồi bỏ
Nước sạch hương thơm...để muỗi..bâu
Bực ý ra đồng ngồi..ném đá
Buồn lòng đến suối...đứng...thả câu
Ngao du vớ được...vườn cây trái
Tưới mãi mà thu..toàn...trái bầu

 
Pé..!
 
 
 
 
 
 
kimrbl 17.05.2010 18:28:17 (permalink)
0
 
Vườn thu

Vườn thu trăng rọi đẹp như tranh
Gió hát mây ru khúc mộng lành
Mấy luống hoa tươi khoe nụ thắm
Dăm hàng trúc biếc trổ măng xanh
Sương sa thả nhẹ như vờn lụa
Cỏ múa lay êm tựa động mành
Lựa tứ làm thơ thơ muốn trỗi
Gieo vài nốt nhạc nhạc bay nhanh…

05/05/2010
Thu Phong

Gió thu xào xạc túp lều tranh
Róc rách reo vui khúc suối lành
Cánh bướm mong manh soi bóng nước
Áng mây bảng lảng vẽ trời xanh
Đất trời nghiêng ngả con diều lượn
Cây cỏ lao xao tiếng động mành
Vội vã chân người đang rảo bước
Sợ rằng bóng tối sẽ trùm nhanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2017 09:42:09 bởi kimrbl >
kimrbl 30.06.2010 19:44:05 (permalink)
0
Tiếc tuổi hoa

Các bác các anh chẳng sợ già
Càng già,càng khỏe lại, càng đa...
Già râu, già tóc, đâu già nớ
Vẫn cứ nhạc thơ vịnh ngân nga
Từng trải  nam nhi chi mà ngại
Tóc sương  liễu yếu tiếc làn da
Trai cường, nhà mạnh, gia  vui vẻ
Thân gái , thói quen sợ  xế tà

QH29 5 2010


Nỗi buồn

Mấy ai tự nhận bảo mình già
Vẫn mộng chị Hằng dưới gốc đa
Làm gió vuốt ve Trăng mái tóc
Hoá mây mơn nhẹ mặt Hằng Nga
Năm canh khắc khoải mong người đến
Đêm vắng xốn xang nhớ thịt da
Gối chiếc chăn đơn người có biết
Nỗi buồn ùa xuống buổi chiều tà ...




kimrbl 23.07.2010 17:32:32 (permalink)
0

.



Chiều hè

Chiều hè sợi nắng mảnh như tơ
Lảng bảng mây trôi cũng hững hờ
Phượng vỹ hồng hồng chao cánh gió
Bằng lăng tím tím họa nền thơ
Vi vu sáo vọng khơi niềm nhớ
Réo rắt đàn thưa dạo phím chờ
Gót hạ dần xa trời sẫm tối
Trăng hòa sương khói rải xanh lơ  


21/07/2010
YH. Thu Phong

Tình thơ

Như khói mong manh mỏng mảnh tơ
Vấn vương mộng ảo chút tình hờ
Chữ thương lẫn lộn trong vần nhớ
Bằng trắc gieo nhầm hỏng nét thơ
Lục bát thiếu câu đâm lỡ dở
Thất ngôn sai nghĩa phải trông chờ
Trong mơ bỗng biến thành con chữ
Nối nhịp tới miền xa lắc lơ


tieudien 23.07.2010 23:22:27 (permalink)
0
Chiều hè sợi nắng mảnh như tơ
Lảng bảng mây trôi cũng hững hờ
Phượng vỹ hồng hồng chao cánh gió
Bằng lăng tím tím họa nền thơ
Vi vu sáo vọng khơi niềm nhớ
Réo rắt đàn thưa dạo phím chờ
Gót hạ dần xa trời sẫm tối
Trăng hòa sương khói rải xanh lơ 
TP

nguyệt se, hằng mắc ấy đường tơ
săm sắn hơn chi sái hững hờ
kẻ lựa lọc bài mong nối truyện
người mài gọt chữ có thành thơ
sớm vắng chen đường thôi cố chạy
chiều hôm lẻ bóng chẳng mong chờ
nắng hạ bõ bèn gì cơn lũ
tình xa ai biết lẳng cùng lơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 22:31:10 bởi tieudien >
HamYen 25.07.2010 18:19:06 (permalink)
0
TẬP LÀM THƠ
Muốn đến nơi đây tập họa thơ
Nhưng sao đầu lại cứ lơ mơ
Lời thơ ỏng ẹo bay đi mất
Tim óc bâng quơ giống kẻ khờ
Dám hỏi nàng thơ sao quá quắt
Làm cho "thi sĩ "phải ngu ngơ
Thơ đi thôi hãy đành lơ bút
Để khỏi bị chê cóc thả thơ.
HY
 
 Chào bạn Kimrbl Hàm Yên thấy chủ đề này hay quá, mình không rành lắm về thơ đường nên vào đây xem các bạn làm thơ học một chút nhưng sao mà khó quá nghĩ chẳng ra ý gì cả hihi...Mong bạn đừng cười - chúc vui!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 01:13:30 bởi HamYen >
kimrbl 04.08.2010 16:00:10 (permalink)
0



Hương lá

Anh nói điều gì với lá cây
Mà hương trời mộng chợt dâng đầy
Trên cao ngơ ngẩn trăng đi lac
Dưới thấp bàng hoàng gió ngại bay
Vạt cỏ nôn nao từng ngón bé
Hàng dương lất phất những cành gầy
Xa nhau nhớ cả mây viền núi
Một áng thơ buồn mắt cũng cay

14/07/2010
YH. Thu Phong
 
Hương tình
 
Dạo bước một mình dưới tán cây
Sương mai đọng lá rụng rơi đầy
Tiếng chim lảnh lót đua nhau hót
Cánh bướm muôn màu thả sức bay
Hoa dại ngượng ngùng e ấp gió
Cỏ non vươn thẳng ánh dương gầy
Đêm qua anh ngủ ngon không nhỉ
Chợt nhớ làn mi đọng chút cay
tieudien 04.08.2010 22:28:46 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Tiếc tuổi hoa

Các bác các anh chẳng sợ già
Càng già,càng khỏe lại, càng đa...
Già râu, già tóc, đâu già nớ
Vẫn cứ nhạc thơ vịnh ngân nga
Từng trải  nam nhi chi mà ngại
Tóc sương  liễu yếu tiếc làn da
Trai cường, nhà mạnh, gia  vui vẻ
Thân gái , thói quen sợ  xế tà

QH29 5 2010


Nỗi buồn

Mấy ai tự nhận bảo mình già
Vẫn mộng chị Hằng dưới gốc đa
Làm gió vuốt ve Trăng mái tóc
Hoá mây mơn nhẹ mặt Hằng Nga
Năm canh khắc khoải mong người đến
Đêm vắng xốn xang nhớ thịt da
Gối chiếc chăn đơn người có biết
Nỗi buồn ùa xuống buổi chiều tà ...


hay quá, mượn bạn chút nhá

người ta sao cứ vội lo già
thọ dài thì lộc cũng đa đa
ngày mát dạo đời vui sơn thuỷ
đêm trăng ngồi mộng nhớ hằng nga
ba xuân lắt lẻo tình ong bướm
mấy kỷ rưng rưng nỗi mồi da
còn lại chút này cùng muôn nợ
phải chăng đời cũng lúc xế tà
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 19 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 273 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9