tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 273 bài trong đề mục
Saohom42 06.08.2010 12:00:31 (permalink)
0
Hương lá

Anh nói điều gì với lá cây
Mà hương trời mộng chợt dâng đầy
Trên cao ngơ ngẩn trăng đi lac
Dưới thấp bàng hoàng gió ngại bay
Vạt cỏ nôn nao từng ngón bé
Hàng dương lất phất những cành gầy
Xa nhau nhớ cả mây viền núi
Một áng thơ buồn mắt cũng cay

14/07/2010
YH. Thu Phong

Hương tình
 
Dạo bước một mình dưới tán cây
Sương mai đọng lá rụng rơi đầy
Tiếng chim lảnh lót đua nhau hót
Cánh bướm muôn màu thả sức bay
Hoa dại ngượng ngùng e ấp gió
Cỏ non vươn thẳng ánh dương gầy
Đêm qua anh ngủ ngon không nhỉ
Chợt nhớ làn mi đọng chút cay 

                                 K.N
Thu
 
Vắng vẻ đường quê giữa rặng cây
Lá vàng rải thảm rụng rơi đầy
Nền trời xanh ngắt mây lơ lửng
Mặt đất muôn màu gió lướt bay
Cúc nở tưng bừng căng nhựa sống
Sen tàn ủ dột xác thân gầy
Trời mây man mác khơi niềm nhớ
Cảnh sắc thu sang gợn mắt cay
 
                                 SH
Kim thân mến, cho SH tập làm thơ với
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 22:23:20 bởi Saohom42 >
kimrbl 06.08.2010 23:00:02 (permalink)
0
ĐÂU CÓ TA
 
Hạnh phúc người ơi,  đâu  có  ta?
Nhớ chi cơm  hẩm  với tương  cà
Ngày đầy bầu rượu - nhìn mà chán
Đêm rộng chiếu hoa - trông biệt xa
Toe toét - ních cười đành bỏ đó
Cục reo - mừng rỡ tưởng người xa
Cố xòe khóe miệng như sành vỡ
Mắt sáng, lệ đầm  lã tã  sa
QH  ngày 23 7 2010

Mắc tội gì mà Trời phạt ta ?
Nhà nghèo quanh quẩn chỉ cơm cà
Chồng đần lam ngũ trông càng ngán
Vợ đẹp khôn ngoan thấy cách xa
Xúm xít vây quanh toàn kẻ lạ
Còng queo hờ hững mặc chồng nhà
Nồi tròn sao chọn duyên vung méo
Năm tháng tủi hờn nước mắt sa ...

K.N


kimrbl 13.08.2010 15:19:48 (permalink)
0


 

Hoài  hương 

Vô vọng chiều nay một cánh chim
Tha phương lạc tổ mải mê tìm
Rã rời biển rộng không nơi đậu
Mỏi mệt trời cao mây gió im
Khắc khoải mong về nơi chốn cũ
Hân hoan nhìn lại cánh bìm bìm
Chốn xưa trót hẹn cô thôn nữ
Bạc tóc quay về với trái tim

K.N
ThanhThanhKhiet 13.08.2010 20:26:57 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

Hương lá

Anh nói điều gì với lá cây
Mà hương trời mộng chợt dâng đầy
Trên cao ngơ ngẩn trăng đi lac
Dưới thấp bàng hoàng gió ngại bay
Vạt cỏ nôn nao từng ngón bé
Hàng dương lất phất những cành gầy
Xa nhau nhớ cả mây viền núi
Một áng thơ buồn mắt cũng cay

14/07/2010
YH. Thu Phong

Hương tình
 
Dạo bước một mình dưới tán cây
Sương mai đọng lá rụng rơi đầy
Tiếng chim lảnh lót đua nhau hót
Cánh bướm muôn màu thả sức bay
Hoa dại ngượng ngùng e ấp gió
Cỏ non vươn thẳng ánh dương gầy
Đêm qua anh ngủ ngon không nhỉ
Chợt nhớ làn mi đọng chút cay 

                             K.N
Thu
 
Vắng vẻ đường quê giữa rặng cây
Lá vàng rải thảm rụng rơi đầy
Nền trời xanh ngắt mây lơ lửng
Mặt đất muôn màu gió lướt bay
Cúc nở tưng bừng căng nhựa sống
Sen tàn ủ dột xác thân gầy
Trời mây man mác khơi niềm nhớ
Cảnh sắc thu sang gợn mắt  cay
 
                                 SH
Kim thân mến, cho SH tập làm thơ với




Người có hiểu ?
 
Mây vờn nguyệt lặng gió rung cây
Nỗi nhớ niềm thương lại đổ đầy
Bãi mía bờ hoang đùa ngả ngớn
Ngàn lau bến vắng bỡn lay bay
Hương sầu sáu khắc trùm thân héo
Sắc nhạt  năm canh phủ dáng gầy
Chẳng biết người xa lòng  có hiểu
Mà sao kẻ ở mắt luôn cay !.
 
Thanh Thanh Khiết
13.8.2010
 
Chúc Kim và sh nấu nhiều mật cho TK đọc nhé  
 

langyen 18.08.2010 19:43:41 (permalink)
0


Hương lá

Anh nói điều gì với lá cây
Mà hương trời mộng chợt dâng đầy
Trên cao ngơ ngẩn trăng đi lac
Dưới thấp bàng hoàng gió ngại bay
Vạt cỏ nôn nao từng ngón bé
Hàng dương lất phất những cành gầy
Xa nhau nhớ cả mây viền núi
Một áng thơ buồn mắt cũng cay

14/07/2010
YH. Thu Phong

Hương tình
 
Dạo bước một mình dưới tán cây
Sương mai đọng lá rụng rơi đầy
Tiếng chim lảnh lót đua nhau hót
Cánh bướm muôn màu thả sức bay
Hoa dại ngượng ngùng e ấp gió
Cỏ non vươn thẳng ánh dương gầy
Đêm qua anh ngủ ngon không nhỉ
Chợt nhớ làn mi đọng chút cay 

                            K.N
Thu
 
Vắng vẻ đường quê giữa rặng cây
Lá vàng rải thảm rụng rơi đầy
Nền trời xanh ngắt mây lơ lửng
Mặt đất muôn màu gió lướt bay
Cúc nở tưng bừng căng nhựa sống
Sen tàn ủ dột xác thân gầy
Trời mây man mác khơi niềm nhớ
Cảnh sắc thu sang gợn mắt  cay
 
                                 SH
Kim thân mến, cho SH tập làm thơ với




Người có hiểu ?
 
Mây vờn nguyệt lặng gió rung cây
Nỗi nhớ niềm thương lại đổ đầy
Bãi mía bờ hoang đùa ngả ngớn
Ngàn lau bến vắng bỡn lay bay
Hương sầu sáu khắc trùm thân héo
Sắc nhạt  năm canh phủ dáng gầy
Chẳng biết người xa lòng  có hiểu
Mà sao kẻ ở mắt luôn cay !.
 
Thanh Thanh Khiết
13.8.2010
 
Chúc Kim và sh nấu nhiều mật cho TK đọc nhé  



GẶP NHAU

Ta gặp một chiều mây tím buông
Nàng Trăng khẽ ngước nhìn sao hôm
Mây lam bàng bạc mờ nhân ảnh
Sương trắng giăng giăng mắt lặng buồn

langyen

( langyen vào nấu đường chung vui ạ )
HoacHuong 19.08.2010 05:42:49 (permalink)
0
mờ nhân ảnh*(Nhớ …..thương ….nghi….nổi tam bành)
 
Nhân ảnh anh đi mờ như thế….!   ( nhớ)
Không chờ sương hết hẳn mà đi     (thương)
Sao dáng anh đi như kệ nệ      (nghi)
Bà vào .. bà xét mất  những gì   (nổi tam bành)
 
Hoa chướng gió


*langyen

 
langyen 19.08.2010 20:04:18 (permalink)
0
mờ nhân ảnh*(Nhớ …..thương ….nghi….nổi tam bành)
 
Nhân ảnh anh đi mờ như thế….!   ( nhớ)
Không chờ sương hết hẳn mà đi     (thương)
Sao dáng anh đi như kệ nệ      (nghi)
Bà vào .. bà xét mất  những gì   (nổi tam bành)
 
Hoa chướng gió


*langyen


Chú tài quá nha chú hoắc hương
Chú hay lắm đấy chú hoa chường
Tếu qua tếu lại khắp...hoa chướng
Cháu bái cháu quỳ lạy...hoả chương

langyen

( Chỉ có chú hoachuong mới biết cháu là thằng con trai thôi à ! )

Cháu múa lân luôn nè !

Tùng chèng...tùng chèng...cắt cắt tùng...tùng Ring...tùng Ring...tùng Ring ! He he he... Chú có múa lân với chúng cháu không chú...cắt cắt tùng...tùng...Ring...Ring...Ring... Chú Ra Đình múa tiếp nha ! ka ka ka...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 20:14:21 bởi langyen >
kimrbl 30.08.2010 10:16:31 (permalink)
0
 
Bằng rởm
 
Dở mếu dở cười chuyện tấm bằng
Háo danh làm đủ chuyện lăng nhăng
Kẻ mua Thạc sỹ  chừng hơn tháng
Người tậu Doctor độ một năm
Bằng rởm lòe nhau bên Ốc phớt
Tài hèn bốc phét tận cung trăng
Có bằng người vẫn chê là dốt
Tiền mất nhục mang có đáng chăng?
 
 
Saohom42 31.08.2010 16:03:20 (permalink)
0
Tiếp bạn đến chơi
               Tặng HH

Chả mấy khi may bạn tới nhà
Con thì chưa có, vợ thì xa
Ao sâu lấp hết, xây chuồng lợn
Vườn rộng cây trơ, hết quả hoa
Túi rỗng nhẵn tiền, chờ đến hẹn
Chai không còn rượu tự hôm qua
Trà - may còn sót hai ba ấm
Mời bạn nhâm nhi dăm chén nha !

SH


Nhớ em anh lặn lội tìm nhà
Từ sớm tinh sương bởi quá xa
Vay tạm vài trăm phòng nhỡ độ
Tiện quơ hoa dại khỏi mua hoa
Áo quần nhờ bạn từ hôm trước
Giày tất đi thuê mới tối qua
Khốn khổ gặp nhau buồn ứ cổ
Người dưng đối xử khác chi nha  
  
                                       K.N
 
 
Ngoắt ngoéo hẻm sâu cố tìm nhà
Ngỡ gần mà lại hóa ra xa
Lao xao người kháo nàng xinh lắm !
Háo hức mình mơ ngắm mặt hoa
Quần áo sắm sanh từ bữa trước
Mũ ô sửa sọan tối hôm qua
Gặp rồi vỡ mộng buồn ngao ngán !
Bạn hữu cười trêu : Bị lỡm nha !
 
                                    SH
kimrbl 31.08.2010 16:31:23 (permalink)
0
TÂM SỰ BÊN SÔNG

Nửa đêm tỉnh giấc nhớ thương chồng
Hai lọ hai tay chạy tới sông
Uất ức nhìn trời than mấy  tiếng
Ôm sông lã chã chảy đôi dòng
Hằng Nga  lành  lạnh  cười tưng tửng
Thăm thẳm trời cao  ong ý ong
Con nước lững lờ trôi mạt kiếp
Khụy lòng nức nở với hư không
           QH  28 3  2005

Trăm năm tình nghĩa vợ và chồng
Sâu thẳm luôn đầy tựa nước sông
Buồn thảm giữa đường duyên đứt gánh
Sầu đau dang dở phận đôi dòng
Trời sao rẽ thuý chia uyên vậy
Goá bụa thân côi hẳn ý ông
Hai nửa bây giờ còn một nửa
Chán chường có sống cũng như không


kimrbl 31.08.2010 16:32:30 (permalink)
0
Chúc mừng Quế Hằng

Nghe nói Quế Hằng đoạt giải thơ
Mà sao im lặng muốn làm ngơ
Rượu đâu chẳng đãi nam dăm chén
Quả nỡ quên khao nữ chục mơ
Hay định rủ nhau vào quán xá
Ăn tiêu thả cửa trả tiền đô
Cứ mong bạn được luôn luôn giải
Thi viện tưng bừng say ngất ngơ

K.N
kimrbl 01.09.2010 15:12:14 (permalink)
0
TÌNH XƯA
Hạ tàn xơ xác cánh phương bay
Mối tình dấu kín cứ đong đầy
Sân trường áo trắng vờn trong gió
Khóa học mãn rồi, mắt lệ cay
Tình xưa gặp lại chiều thu muộn
Nghĩa cũ vợ chồng tính sao đây?
Danh vọng tiền tài không nợ dứt
Ái tình muôn thuở có ai hay.
HÔNG LINH

Hoài niệm giữa mùa Thu lá bay
Tình ai năm tháng mãi đong đầy
Trường xưa lối cũ rêu phong phủ
Lưu bút nhạt nhòa tím lệ cay
Xa mặt cách lòng tìm chả thấy
Bóng chim tăm cá kiếm sao đây
Lời xưa hẳn đã bay theo gió
Lại một Thu về ai có hay?
kimrbl 02.09.2010 10:38:45 (permalink)
0
Đợi …

Thuở hạ vô tư với nắng hồng
Trên cành lác đác phượng dăm bông
Bánh xe vút lượn mang mơ ước
Tà áo vờn bay quyện nỗi lòng
Trăng non mới chớm trên lầu hạc
Gió nhẹ vừa chờm tới bến đông
Trước ngõ mồng tơi khoe lá mướt
Trầu xanh đợi quyện với vôi nồng

01/09/2010
Thu Phong

.
Ngày còn đang ở tuổi mai hồng
Lưu bút ép hoa phượng mấy bông
Mực tím tay ai run nét chữ
Thơ tình vụng dại vấn vương lòng
Bể dâu thời cuộc chia muôn ngả
Năm tháng phận duyên tách bến sông
Nhớ người xưa mong gặp lại
Dù xa nghĩa cũ vẫn luôn nồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2017 10:06:22 bởi kimrbl >
kimrbl 03.09.2010 15:01:04 (permalink)
0
 
Bằng rởm
 
Dẫu dốt nhưng giàu lại chạy tài
Cố mua bằng rởm để cho oai
Người xong Thạc sỹ trong hơn tháng
Kẻ tậu Doctor tận Mã Lai
Lừa bịp cấp trên thăng chức tước
Đem lòe kẻ dưới lúc lai rai
Cổ nhân vẫn gọi Tiến sĩ giấy
Không nhục hay sao còn cố xài?
 
 
kimrbl 05.09.2010 10:00:43 (permalink)
0
Tâm sự
 
Chán buồn cố mãi chả ra thơ
Im lặng trầm tư nghĩ vu vơ
Bè bạn đâu rồi cô lẻ quá
Tình nhân biền biệt đứt đường tơ
Tri âm ao ước đâu tìm thấy
Tri kỷ mộng mơ bỗng ngó lơ
Không hiểu vì sao đen đủi thế
Thôi đành kiên nhẫn cố mong chờ
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 273 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9