tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 19 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 273 bài trong đề mục
kimrbl 15.09.2010 17:16:11 (permalink)
0
Thu Phong đã viết:
.


Mênh mang trời rộng mênh mang nước
Ngọn gió thu lay rụng lá vàng

Giọt nhớ

Thu về nắng nhạt ẩn tàng cây
Gió lạnh xuyến xao lá rụng đầy
Thả gót đường xưa niềm nhớ gọi
Ru lòng lối cũ mảnh sầu vây
Dừng chân cạnh liễu nghe sương rụng
Cúi mặt bên song chạnh khói gầy
Giăng mắc chiều nay ôi kỷ niệm
Tội miền mắt dõi  trắng mây bay

01/09/2010
YH. Thu Phong

Nắng ngượng với ai phải trốn cây
Thu lao xao khiến lá rơi đầy
Lối xưa chờ đợi um tùm cỏ
Ngõ cũ hẹn hò dậu bủa vây
Hoa tím bằng lăng phai nhợt nhạt
Thân bàng lá đỏ khẳng khiu gầy
Nỗi buồn bất chợt ùa tê tái
Mang chút tình xưa gửi gió mây
kimrbl 17.09.2010 14:27:17 (permalink)
0

 


ĐÚNG KHÔNG
 
Đò tình lỡ chuyến  rước sang sông
Bỏ bạn buồn thiu đứng giữa đồng
Đã hết lâu rùi hò với hẹn
Còn chi cứ mãi đợi cùng trông
Tình tang mấy khúc xua sầu lạnh
Bằng trắc dăm câu vỗ giác nồng
Hết gạo khô tiền thì mới sợ
Tình xù chẳng chết đúng hay không
 
           Nguyệt Ánh
 
Người yêu tuần trước mới sang sông
Biết chuyện xỉu luôn ngay giữa đồng
Cứ tưởng hẹn hò chờ với đợi
Nào ngờ thất hứa ngóng và trông
Vu quy mình  cạn ly sầu đắng
Hợp cẩn người say chén rượu nồng
Tiễn biệt từ nay thôi mộng ảo
Mặc ai còn nhớ nữa hay không
 
kimrbl 19.09.2010 18:00:25 (permalink)
0
 
Nắng                                                     Mưa

Nắng trải lòng ta nhớ một người         Mưa khiến lòng ta nhung nhớ ai
Nắng mang hơi ấm sắc hồng tươi        Mưa rơi cho nặng nỗi u hoài
Nắng chiều rượu ngọt mình kêu bạn    Mưa xưa kín lối buồn vương mắt
Nắng sáng trà thơm họ  gọi mời         Mưa nay ngập phố lệ đầy tay
Nắng rõi qua song vờn bóng gối         Mưa đến, nhạt nhòa tình chưa thắm
Nắng len kẽ lá phủ quanh đồi             Mưa đi, lam lấp mộng dần phai             
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh       Mưa cứ vô tình gieo hạt nặng         
Tình bạn trong ta nắng một đời          Tình cứ theo mưa hết tháng ngày 
                                                   NB
Thanh Thanh Khiết
                              
                                 Gió

                 Gió chịu cô đơn suốt một đời
                 Lang thang tìm bạn khắp muôn nơi
                 Lạnh lùng cô nọ cài then cửa
                 Bực bội chàng kia dán giấy bồi
                 Mệt mỏi đêm ngày không chỗ ẩn
                 Chán chường muôn kiếp chả ai mời
                 Xin người đừng trách khi giông bão
                 Giận dữ gió khùng giỡn chút chơi...

ThanhThanhKhiet 20.09.2010 09:17:33 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


                        
                         Gió                                                                                                                                                               

                Gió chịu cô đơn suốt một đời                              Gió cuốn dòng trôi chẳng níu ai
                Lang thang tìm bạn khắp muôn nơi                     Gió lùa khắp ngả vấn vương hoài
                Lạnh lùng cô nọ cài then cửa                              Gió đem mộng đến niềm vui tái
                Bực bội chàng kia dán giấy bồi                            Gió gửi mơ về hạnh phúc khai
                Mệt mỏi đêm ngày không chỗ ẩn                         Gió tiễn hè đi mưa chẳng nhạt
                Chán chường muôn kiếp chả ai mời                     Gió mời xuân lại nắng chưa phai
                Xin người đừng trách khi giông bão                      Gió không đứng lại cùng năm tháng
                Giận dữ gió khùng giỡn chút chơi...                      Sao cả mùa thu lệ giọt dài

                                   K.N                                                      Thanh Thanh Khiết 
          
kimrbl 24.09.2010 15:33:58 (permalink)
0
 
 
 
HOA XƯƠNG RỒNG
 
Không hương cũng sắc phải không người
Nắng lửa mưa dầù vẫn thắm tươi
Thân cụt gai còi  tâm mãi sáng
Cành khô lá trụi miệng luôn cười
Thị thành lắm bác nhiều cô dạo
Sa mạc riêng mình một bóng chơi
Số kiếp trời sinh đành chịu vậy
An nhiên tự tại cũng vui đời !
 
               Nguyệt Ánh  
 

Xương rồng độc đáo bởi hơn người
Gai góc nở hoa thật thắm tươi
Thử thách đàn ông đau cố nhịn
Đùa trêu thiếu nữ xước còn cười
Không ai đem bán gom thành bó
Chả kẻ mua về cho trẻ chơi
Tạo hóa muôn loài muôn chuyện lạ
Cùng nhau tô vẻ đẹp cho đời
kimrbl 28.09.2010 15:53:17 (permalink)
0




Chốn cũ


Chốn cũ tôi về bạn ở đâu?
Rêu phong phủ kín lối lên lầu
Đường mong người tới đường xanh cỏ
Sóng ngóng trăng treo sóng bạc đầu
Ngõ quạnh mưa tràn phai đá xám
Vườn hoang lá rụng ngập sân nâu
Dáng ai vẫn lạc chân trời mộng
Nỗi nhớ chìm trong vạn lệ sầu

12/05/2010
Thu Phong

Về thăm mà bạn đã đi đâu
Chốn cũ tàn hoang biệt thự lầu
Phế tích chôn vùi thời tuổi trẻ
Rêu phong gợi nhớ lúc phai đầu
 Đa đoan phận vỡ vào  đen bạc
Chìm nổi duyên tan gửi đất nâu
Một kiếp người mà sao khổ thế
Nhớ thương lệ tủi những ưu sầu
kimrbl 30.09.2010 10:33:50 (permalink)
0
Cám cảnh
 
Chê nhau vợ dại với chồng đần
Dắt díu ly hôn đã mấy lần
Khốn nỗi duyên ôi còn buộc chặt
Trớ trêu phận hẩm vẫn ôm chân
Sòn sòn phúc đến liền ba đứa
Vật vã nghèo mang cực cái thân
Muốn bỏ lại thương con nheo nhóc
Đành ôm nỗi khổ giống thi nhân
kimrbl 30.09.2010 14:40:05 (permalink)
0
MÔ-BAI
 
Nhân lọai có chi cái Mô-Bai
Réo réo, rung rung cứ mãi hòai
Chiều chiều vợ gọi: Về chưa hả?
Tối tối con reo: đến chưa Ngài?
Tan tầm đối ẩm ly ly cụng
Hết việc bá vai uống uống say.
Tại cái Mô-Bai reo reo mãi
Vợ giận con buồn bởi Mô-Bai.  
 
lethutrang

Có bồ nên sắm cái Mô bai
Lúc nhớ tha hố nhắn gọi hoài
Cảnh giác vợ nghi đành viết nick
Đề phòng con biết phải tao mày
Về nhà cẩn thận luôn treo máy
Ra ngõ lo xa thường giữ tay
Chuông réo vội vàng tìm chỗ kín
Vợ mà biết chuyện chắc bye bye
Bun Ni 30.09.2010 14:55:27 (permalink)
0
Các bạn làm thơ vui quá , Bun Ni đọc rất thích.Nhưng mà :
 
Bun Ni thì chả có mô-bai
Lội suối trèo nương suốt cả ngày
Muốn gặp người tình – nghe tiếng hú
Đến hang Đằm Khót sẽ gặp ngay …
Bun Ni
kimrbl 01.10.2010 11:02:18 (permalink)
0
Mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long
 
Mừng ngàn năm chẵn Chiếu dời đô
Chung sức đắp xây đẹp cơ đồ
Tưởng nhớ Vua Hùng gây dựng nước
Ghi lòng dòng dõi Mẹ Âu Cơ
Muôn đời gìn giữ non sông Việt
Mãi mãi xứng danh cháu Bác Hồ
Cờ đỏ tung bay ngày Lễ Hội
Tự hào truyền thống đất Kinh Đô
 
01/10/2010
kimrbl 04.10.2010 10:27:33 (permalink)
0
Buồn cho Tràng An
 
Ngẫm chuyện lòng không khỏi xót xa
Tràng An thanh lịch cứ dần xa
Hoa nhài dẫu vẫn thơm muôn thuở
Liệu có mấy ai giữ nếp nhà
Chóng mặt đổi thay bao cách sống
Lai căng hỗn độn giữa Tây ta
Văn minh là thứ giờ đang thiếu
Xấu hổ bạn bè tủi ông cha
kimrbl 04.10.2010 10:55:42 (permalink)
0
 
 
  Đợi                                                                      Ngại
 
Bóng ai mờ ảo dưới hàng cây                  Thu về lá rụng xác xơ cây
Trong buổi hoàng hôn lá rụng đầy           Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Tha thướt gấm hồng ôm vóc nhỏ             Gió thả chơi vơi  làn tóc mỏng
Dịu dàng voan đỏ khoác vai gầy              Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Mênh mang gió muộn vương nhè nhẹ      Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Lãng đãng sương chiều lất phất bay        Não ruột hương sầu suối mắt cay
Có phải đang trông người mộng đến        Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Cung tơ dệt tiếp vắng lâu nay                    Lo mưa ngại nắng giá đâu say
 
NB                                                                                ThanhThanhKhiết


                                       
                                                     Say
 
                                     Bóng người hòa nhập bóng hàng cây
                                     Hạnh phúc trào dâng lệ nhỏ đầy
                                     Năm tháng đợi chờ vương tóc rối
                                     Ngày đêm thương nhớ trĩu vai gầy   
                                     Bao điều muốn nói quên đâu hết
                                     Những ước mơ xanh gửi gió bay
                                     Vũ trụ lặng im trời đất đứng
                                     Cho ai ngây ngất giữa nồng say ...
 
                                                      K.N   

kimrbl 05.10.2010 17:47:46 (permalink)
0
Sự đời
 
Sống tốt chắc đâu đã gặp lành
Nhiều khi Trời giúp kẻ gian manh
Tham lam ác độc nên quyền quý
Xảo trá nhẫn tâm danh toại thành
Nhẫn nhục cả đời đâm khốn khó
Bất nhân muôn kiếp cứ hoành hành
Chữ tâm còn mấy ai coi trọng
Buồn chán chả kêu thấu cõi xanh
kimrbl 12.10.2010 18:37:16 (permalink)
0
 
.


  Một mình
 
Góc biển chiều này mỗi một tôi
Triều dâng, ngọn sóng khẽ ru hời
Hàng thông lẳng lặng nhìn mây biếc
Cánh gió im lìm dõi nắng vơi
Những tưởng ơ hờ choàng bến mộng
Nào hay khắc khoải ngập bầu trời
Buồn giăng tím núi ngây ngô đợi
Riêng mảnh tình nồng lạc nẻo trôi
 
17/09/2010
Y H. Thu Phong


Trơ giữa mênh mông chỉ có tôi
Nghe làn sóng biếc khẽ ru hời
Thẫn thờ ngắm cát ngàn năm ngủ
Chua xót dõi mây chút nắng vơi
Hồn cứ lửng lơ tìm chốn cũ
Thân cam chịu phận của ông trời
Người xưa không biết đi đâu nhỉ
Sao để tình duyên mãi nổi trôi ?

kimrbl 16.10.2010 14:30:07 (permalink)
0
 

Hèn

Người ta nghèo khó dễ thành hèn
Biết phận lâu rồi cũng sẽ quen
Cúi gối khom lưng vì vụ lợi
Xun xoe nịnh bợ bởi uy quyền
Mua quan tậu chức mong danh giá
Bán rẻ lương tâm kiếm bạc tiền
Đạo đức thời nay đang xuống cấp
Sao mà cám cảnh phận dân đen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 14:09:11 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 19 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 273 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9