tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 273 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 12.02.2011 23:04:18 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Lễ Tình Nhân

Giá mà đừng có Lễ Tình Nhân
Để phận cô đơn khỏi thất thần
Thiên hạ mừng vui quà tặng bạn
Còn mình buồn bã lệ rơi chân
Tránh không ra phố mong che ngượng
Trốn chả gặp người đỡ tủi thân
Cứ hỏi bao giờ duyên gặp phận
Valentine đến sướng rần rần


 
Ngày Valentine của Kim
 
Valentine Kim sướng rần rần
Phong nhã hào hoa đẹp tự thân
Chị Mộng môi hồng tay móng đỏ
Cô  Mơ má thắm gót hồng chân
Nhà hàng cấp bốn em la hoảng
Khách sạn năm sao anh thất thần
Khuya lắc ba người còn dạo phố
Sao hôm hờn dỗi …ấy nguyên nhân
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2011
 
kimrbl 24.02.2011 15:31:45 (permalink)
0
 
Lánh đời

Nhất tâm muốn lẩn tránh tình đời
Năm tháng qua dần bỏ cuộc chơi
Ở phố đèn mờ chen tiếng nhạc
Về quê nguyệt tỏa rạng bầu trời
Nâu sồng mấy mảnh tơi bời dạ
Chớn tóc đôi mầu tíu tít ơi
Cứ ngỡ từ nay thanh thản bước
Nào hay con chữ níu không rời

09/10/2010
YH Thu Phong



Phận đời

Ẩn dật chẳng xa được cảnh đời
Bụi trần vương khó trốn đành chơi
Phận duyên may rủi đen canh bạc
Số kiếp nghèo sang đỏ ý Trời
Hiu hắt tháng ngày trong mộng mị
Hân hoan chốc lát giữa à ơi
Đa đoan cứ ngỡ quay ngang dễ
Đâu biết nghiệp thơ chả chịu rời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 16:27:01 bởi kimrbl >
Saohom42 28.02.2011 11:16:51 (permalink)
0
Phận đời

Ẩn dật đâu xa dược cảnh đời
Bụi trần vương khó trốn đành chơi
Phận duyên may rủi đen canh bạc
Số kiếp giàu sang đỏ ý Trời
Hiu hắt tháng ngày trong mộng mị
Hân hoan chốc lát giữa à ơi
Đa đoan cứ ngỡ quay ngang dễ
Đâu biết nghiệp thơ chả chịu rời

                      K.N
 
 
Cõi đời
 
May mắn làm sao sống cõi đời
Ăn sung mặc sướng lắm trò chơi
Tình nhân chốc lát nào ai cấm
Chồng vợ trăm năm phó mặc trời
Du lịch hội hè vui biết mấy
Tiệc tùng đình đám khóai à ơi
Tội gì ẩn dật đày thân xác
Một phút còn hơi cũng chớ rời.
 
                Sao Hôm
kimrbl 06.03.2011 12:24:19 (permalink)
0
 

Tình thơ

Bấy lâu ấp ủ mối tình thơ
Xao động con tim dưới nguyệt mờ
Vàng nắng ban mai vui rộn rã
Ráng hồng chiều tím thỏa niềm mơ
Cánh diều hạnh phúc tầng mây bốc
Bến đợi thương yêu đượm nỗi chờ
Tóc xám dường như xanh thắm lại
Tình thơ hồn hậu đến ngu ngơ !

Sao Hôm


Cứ ngỡ vu vơ một chút thơ
Như mây chốc lát phủ Trăng mờ
Đa đoan vương vấn tình như đã
Mộng ảo song hành phận thực mơ
Lướt phím đêm ngày lòng ngóng đợi
Online chiều tối dạ mong chờ
Tương tư héo hắt đời cô lẻ
Người lạ chưa quen vẫn ngẩn ngơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 16:31:41 bởi kimrbl >
kimrbl 12.03.2011 14:53:49 (permalink)
0
Giáo mác gì?

Giáo mác gì gã Sầm Đức Xương
Đường đường Hiệu trưởng đứng đầu trường
Học sinh dụ dỗ mua tình ái
Quan chức nịnh dâng tặng phấn hương
Đạo đức suy đồi nhà dột nóc
Lương tâm mối mọt gốc luân thường
Bao ngày dối trá lừa thiên hạ
Giờ sắm mo cau dạo phố phường

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 16:37:11 bởi kimrbl >
Saohom42 22.03.2011 06:22:46 (permalink)
0
Đêm lạnh !

Đêm lạnh cô đơn có chán không
Chả người thương nhớ với chờ mong
Gió lùa khe cửa tim tê buốt
Sương rụng đầu nhà mắt lệ chong
Duyên phận nhỡ nhàng đau số kiếp
Đa đoan dang dở tủi long đong
Trần gian liệu có ai cùng cảnh
Chia sẻ cho nhau chút ấm lòng ?
 
                       K.N
 
Lại ấm
 
Trời đã êm rồi bạn thấy không?
Nắng hồng dìu dịu thỏa niềm mong
Chồi xanh nhô lá chào xuân biếc
Nụ thắm bung hoa đón mắt chong
Tủi hận tan trôi theo gió lạnh
Mừng vui trỗi dậy chẳng long đong
Sông kia có khúc, người tùy lúc*
Lạnh lẽo qua đi lại ấm lòng !!!
 
                    Sao Hôm
 
*Tục ngữ: sông có khúc, người có lúc
kimrbl 05.04.2011 17:13:12 (permalink)
0
 
Họa thơ với Thu Phong
 
Ngóng trăng

Bạn đến thăm ư tớ thấy rồi
Có trà, có rượu có thơ thôi
Dây bìm chỏi lá bò trên dậu
Nhánh cỏ vươn thân mọc dưới đồi
Ngõ nhỏ đàn gà vươn cổ chạy
Ao tù lũ cá vẫy đuôi bơi
An nhàn lối xóm đang mùa rảnh
Bày tiệc ngóng trăng quá tuyệt vời

Thu Phong

Đợi gió

Bận việc thì ai cũng biết rồi
Chỉ chờ cái lúc ghé về thôi
Cầm hoa rồng rắn chen lối nhỏ
Xách rượu vây quanh bọc quả đồi
Cứ cụng ly tràn người uống uống
Mặc say ngất ngưởng Gió bơi bơi
Trăng lên ngó xuống cười khanh khách
Hội ngộ hôm nay thật tuyệt vời ...

 
.
Như cánh vạc bay*

Cát bụi buồn thương tiễn biệt người
Rừng xưa đã khép lối rong chơi
Tình yêu tìm thấy… làn mưa tạt
Yêu dấu tan theo… giọt nắng vời
Biển sáng xót xa con sóng quẫy
Đêm Hồng não nuột giấc mơ vơi
Đường xa vạn dặm thiên thu đón
Như cánh vạc bay lặng lẽ rời

31/03/2011
Thu Phong



* Ca khúc Trịnh Công Sơn

 
Tình sầu

Có duyên không nợ
thật sao người ?
Lặng lẽ nơi này ta dạo chơi
Nghe những tàn phai chân bước vội
Sóng về đâu giữa biển xa vời
Tình yêu tìm thấy đành ly biệt
Xin trả nợ người giọt lệ vơi
Yêu dấu tan theo triều nước xuống
Tình sầu luôn giữ chẳng xa rời


Để gió cuốn đi

Để gió cuốn đi
giấc mộng vàng
Tôi về ở trọ chốn trần gian
Bến sông vẫn đó ân tình ngóng
Cát bụi còn đây kỷ niệm choàng
Biển nhớ ngàn năm con sóng vỗ
Tình xa một thuở giọt sương mang
Bên Đời Hiu Quạnh ngu ngơ bước        
Còn mãi tìm nhau khắp địa đàng

Thu Phong

Dấu chân địa đáng

Cỏ xót xa đưa giấc mộng vàng
Có duyên không nợ chốn trần gian
Em đi bỏ lại con đường vắng
Như một vết thương số phận choàng
Tình nhớ cả đời vay khó trả
Tình sầu muôn kiếp nợ còn mang
Tôi tím tôi giữa mê hồn trận
Tiến thoái lưỡng nan cõi địa đáng


kimrbl 06.04.2011 12:44:09 (permalink)
0
Họa thơ Quế Hằng
 
 
ĐÀNH...
             Quế Hằng

Thuyền ơi quay hướng thật sao chàng
Đan áo chờ người, người chẳng sang
Đầu cúi miệt mài từ sáng sớm
Tay đưa mải miết đến chiều tàn
Những mong áo ấm ngày mưa đổ
Hằng muốn  khăn dầy lúc tuyết tan
Đành gửi  ân tình  theo gió thoảng
Vơi đi chút lệ  chảy đôi hàng

QH


Vô tình
 
Thấy lạnh em đan áo tặng chàng
Đan xong chờ mãi vẫn không sang
Đêm ôm áo ngủ mơ người mộng
Ngày ngóng bóng quen đợi nắng tàn
Lệ ướt hoen mi vương áo ấm
Lòng buồn thắt ruột xót tình tan
Trách người sao nỡ vô tình vậy
Không biết sầu em thật bẽ bàng

 
 
kimrbl 08.04.2011 13:15:51 (permalink)
0
 
NGÀY NÓI DỐI
                                    Quế Hằng
Từ đâu không biết lại sinh ngày
Dối trá trò đời nghĩ  thích thay
Điện thoại reng reng tôi  đến mỹ
Nhắn tin tít tít tớ sang tây
Mua mươi mẫu ruộng lo nuôi cá
Sắm bẩy héc vườn liệu tưới cây
Gọi tớ kêu thầy tìm kẻ ở
Một ngày xả tréc chút cho hay

QH

Buồn quá thế gian mới có ngày
Cho người dối trá để cầu may
Anh xưng là VIP cho đời sợ
Em nhận Hoa khôi bịp lũ Tây
Gia sản đô la hàng tỷ phú
Của chìm vàng khối tính ngàn cây
Online tìm bạn mong tình đến
Mặc kệ ra sao gặp hẵng hay

kimrbl 09.04.2011 16:16:40 (permalink)
0
 
ĐIẾU BÁT

Quế Hằng
Lão ông ẵm điếu rất vừa tay
Giữ lấy khư khư thỉnh thoảng cày
Lỗ nhỏ đút vào xoay nước cuốn
Cán dài thọc tới hút hương bay
Ngày ngày chọc chọc se mê xỉn
Tháng tháng ôm ôm bát tít say
Không có hít  hà sầu thấy chết
Buồn tình nhớ thuốc đến cuồng quay
QH


Thân tròn ôm trọn giữa hai tay
Bất chợt hứng lên ông lại cày
Đậy lỗ vân vê rê cán nõ
Chọc trôn ấn mạnh giữ cần quay
Hít hơi đỏ lửa kêu òng ọc
Nhả khói thông hơi chếnh choáng say
Chôn xuống đào lên quen vẫn lạ
Lúc thèm nhớ đến rủn chân tay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 16:17:59 bởi kimrbl >
kimrbl 13.04.2011 23:40:11 (permalink)
0
 
ĐỪNG GHẸO HẰNG NGA
xin dùng thơ để ghẹo nga,(Hằng Nga)
Hà Thành,Phú Tho chẳng đâu xa,
Đừng nên múa mép mon men lá,
Chớ cứ khua môi để ghẹo hoa.
Có dám lên đây cùng tớ hát,
Không thì ở đấy tự mình ca.
Nào đâu ngọng nghịu ngu ngơ nhỉ?
Chú Cuội nhờn trăng rõ thật là...
 
 
anhphuong2405

                
Các bác các anh cứ ghẹo Nga
Người gần cho chí tới người xa
Ỡm ờ bỡn cợt mong ôm lá
Nửa thật nửa đùa định hái hoa
Cũng chỉ khua môi hay múa mép
Chẳng qua vung bút với thi ca
Có ai gan lớn lên đây nhỉ
Hay sợ vợ quê rõ thật là ...


kimrbl 16.04.2011 10:49:37 (permalink)
0
 
HẸN HÒ
               Quế Hằng

Ai thấu cho ai thiếp với chàng
Hẹn hò đi lại nói rằng sang
Vui mừng bữa tới tuần trăng sáng
Phấn khởi nay mai đợt nắng vàng
Chăn gối chờ mong hương thoảng thoảng
Ruột gan đợi ngóng nóng ran ran
Ai ngờ gió nổi buồm xoay hướng
Thuyền dạt chuyển ngang, lệ mấy hàng
QH

Em đang giận lắm biết chăng chàng
Sao anh hò hẹn lại không sang
Bến xưa nước xuống chờ hiu hắt
Chốn cũ trăng lên đợi võ vàng
Ngồi xuống chân tay buồn bứt rứt
Đứng lên lòng dạ nóng như rang
Mới hay đừng có tin lời nói
Nghĩ lại tủi thân lệ ứa hàng

kimrbl 20.04.2011 12:25:59 (permalink)
0
MONG CHI....

Biền biệt thu đi chẳng trở về
Mùa đông giá lạnh kéo lê thê
Co ro cỏ úa sầu xơ xác
Run rẩy cành khô hận khẳng khê
Ước hão ngày tàn vong lời nguyện
Mơ hoang tháng tận vẩn câu thề
Ù ùn lũ vũ ,mưa như trút
Cánh nhạn lai phong có trở về ?

Hoa Dại


Mãi ngóng sao thu chẳng thấy về,
Mưa đông giá lạnh cứ lê thê
Mong manh cỏ úa sầu xơ xác
Trơ trụi cành khô nhuốm não nề
Tháng tận mong hoài chi ước nguyện
Ngày tàn đợi nữa mãi câu thề
Tả tơi cánh nhạn phương trời thẳm
Biền biệt còn trông bóng ấy về???

Tiểu Ngươn Nhi

Chờ đợi người sao chẳng thấy về
Cho đông giá lạnh dài lê thê
Năm canh lẻ bóng sầu đơn chiếc
Sáu khắc phòng không tủi não nề
Có nhớ tình trao duyên ước hẹn
Hay quên lời gửi ý câu thề
Hai phương cách biệt lòng xa cách
Vẫn ngóng người xưa sẽ trở về
kimrbl 26.04.2011 10:03:55 (permalink)
0
VẪN GỌI BẰNG  ANH
             Quế Hằng
Quen thói xem hoa thích bẻ cành  
Lạ gì mấy cụ khoái ăn "chanh"(cốm)
Hầu to cậy khỏe mua người ngọc
Bao lớn khoe sang sắm kẻ thanh
Chừng độ ba mươi kêu ối ! chín
Khoảng như mười sáu nói ừ! xanh
Ông "thương" hay thích? ông "thương" lắm!
Già lão, trẻ em  vẫn gọi anh
QH

Người vẫn chơi hoa bẻ cả cành
Không còn răng vẫn thích ăn chanh
Đại gia hô tiếng bao người đẹp
Ông lớn gật đầu khối gái thanh
Tiền lắm dẫu già thành trẻ tất
Quyền cao tuổi lớn vẫn xưng anh
Tình tiền muôn thuở song hành cặp
Nào kể là ông lũ trẻ ranh
Bé Lười 26.04.2011 11:57:03 (permalink)
0
Bé Lười

Số sướng hai nhăm tuổi vẫn Lười
Chỉ ngồi thơ thẩn với rong chơi
Đêm mơ Hoàng tử đi pic nic
Ngày thả hồn mong bạn rủ bơi
Gõ phím ước ao tình ảo chat
Online chờ dợi chuyện đổi đời
Lọ Lem cổ tích tin là thật
Mẹ mắng sơi sơi đồ dở hơi...

HiHii

Họa cho vui , xin đừng giận

K.N


@ kimrbl


Việc cưỡi qua cổ mà bảo Lười
Thời gian keo lắm , chẳng cho chơi
Có người chẳng biết kêu tui sướng
Ức nghẹn lệ mưa cho bạn bơi.
Đã lười sao siêng ngồi gõ phím
Đã ảo thì sao mà đổi đời
Tình thật ngay cạnh đang đang vướng
Đèo bồng tình ảo..... có hết hơi


Ối thi sĩ kimrbl cho BL họa thơ đường luật là BL chỉ biết gặm bàn phím dần dần thui...Biết luật của thơ đường chít liền á...Có gì sai sót thầy kimrbl chỉ bảo nhắc nhở khẽ chớ lấy thước gõ đầu Bl là tiêu lun  hiii

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 273 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9