tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 19 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 273 bài trong đề mục
kimrbl 22.07.2008 23:33:55 (permalink)
0




quote:

Trích đoạn: Hoabinh07

Quả Vải chín !


Mỏng manh mùi mẫm trắng phây phây
Ghé mắt trông sang nét tròn đầy
Quần tử có thương thì ngắm nghía
Chỉ nâng , đừng cắn em sợ ngay !




Quả vải chín


Vỏ thì quá mỏng múi lại dầy
Ngoài thì đỏ mọng ,trong hây hây
Mật ngọt vị thơm tràn khoé miệng
Mân mê một lát nước ... ra đầy ! 


  Quả vải thâm


Anh ơi đừng sợ quả vải thâm
Trong thi trắng nõn ngoài tím bầm
Khẽ thôi anh bóc đừng chạm mạnh
Nước chảy ra rồi ...ướt lại thâm !"
(HB)





Em như vải chín ở trên cây
Vỏ mỏng cùi tươi mọng thật dầy
Chỉ liếc dòm qua đà muốn hái
Chưa sờ nghĩ vội đã giơ tay 
Vì em bắt miệng thôi thèm muốn
Sợ vợ cho lòng nuốt đắng cay
Chín nẫu coi chừng đâm chảy nước 
Vừa cầm đã ướt cả bàn tay
 

quote:

Trích đoạn: Hoabinh07

Cái nắng chiều nay chẳng gắt gao
Làn gió vẫn nhẹ vẫn thanh tao.
Mà tim em đó như đầy nắng
Đẩy đưa dòng máu  nóng cồn cào !



sao nắng chiều nay nhạt thế thôi
mà em hồng má đỏ làn môi
có phải vì anh vừa qua ngõ
chỉ liếc nhìn nhau đã bồi hồi !

  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:52:23 bởi kimrbl >
#16
    kimrbl 23.07.2008 00:18:47 (permalink)
    0


    Chia buồn với anhtrangthu
     
     Thật khổ thân chưa tuổi đã gìa
     Mà còn cố bán cổ phần a
    Coi chừng chậm quá về tay trắng
    Cẩn thận ngâm lâu rồi hét la
     Chắc cũng thế nào người mới ghét
    Không dưng họ chẳng báo cho bà
     Chia buồn cũng gửi đôi lời nhắc 
     Nhớ nhé từ nay chớ chậm nha
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:52:41 bởi kimrbl >
    #17
      kimrbl 23.07.2008 11:16:40 (permalink)
      0
                    tự giễu
                    
             Tập tọng làm thơ có chút Đường
             Người cười khó lắm chớ nên vương
             Xoa tay bóp trán như là sốt
             Méo mặt ôm đầu tựa hóc xương
      Trắc trắc bằng bằng gieo lẫn lộn
              Niêm từ đối chọi vẫn chưa tương
             Ngơ ngơ ngẩn ngẩn y không rượu
              Cố mãi toi công thấy chán chường 

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:52:57 bởi kimrbl >
      #18
        anhtrangthu 23.07.2008 12:37:36 (permalink)
        0

        Chia buồn với anhtrangthu
         
         Thật khổ thân chưa tuổi đã gìa
         Mà còn buôn bán cổ phiếu a
         Chậm chân thôi nhé về tay trắng
         Bé miệng nào đâu dám kêu ca
         Chắc cũng thế nào nên người ghét
         Chứ đâu ai chẳng giữ cho ta
         Chia buồn xin gửi đôi lời nhắc 
         Lần sau đừng có chậm nữa nha


        Chẳng có gì vui lấp tuổi già
        Lên sàn chứng khoán tập ê a
        Chỉ số mà lên lòng hớn hở
        Giá tiền chợt xuống dạ kêu ca
        Chỗ nọ chen nhau trăm người ngó
        Nơi này vắng vẻ một mình ta
        Giá có lên cao hay xuống thấp
        Giàu nghèo có số! Kệ! Nhẩn nha
        anhtrangthu

        #19
          kimrbl 23.07.2008 17:24:12 (permalink)
          0
          Chửi đời
           
          Cứ bực lên là lại chửi đời
          Đời chung đâu của một riêng ai
          Long đong danh phận còn chưa có
          Lận đận tình duyên vẫn lẻ loi
          Lúc mộng ngỡ ôm toàn vũ trụ
          Tỉnh ra hoá chỉ mảng mê tơi
          Cứ chửi nhiều đi cho đỡ tức
          Ai buồn thì thử chửi nghe chơi
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:53:14 bởi kimrbl >
          #20
            Trạc Tuyền 23.07.2008 17:46:51 (permalink)
            0
                          Đừng thế
             
            Chửi đời chẳng hoá Chí Phèo a
            Chả có ai thèm để ý ta
            Có chức có quyền tay vớ bẫm
            Nhiều tiền nhiều bạc kiếp hào hoa
            Phận hèn chửi lắm ta rát họng
            Roi sắt đem phang chúng chết cha
            Kẻ sỹ có tâm đừng nản chí
            Hãy dùng ngòi bút trị điêu ngoa./.
            #21
              HÀN PHONG 23.07.2008 18:06:16 (permalink)
              0

              Chửi đời
               
              Cứ bực lên là lại chửi đời
              Đời chung người mặc kẻ dở hơi
              Long đong danh phận còn chưa có
              Lận đận tình duyên vẫn đơn côi
              Lúc mộng ngỡ ôm toàn vũ trụ
              Tỉnh ra hoá  khoác mảng tả tơi
              Thì cứ chửi nhiều cho đỡ tức
              Biết đâu đời giận giúp gặp thời
               
              kimrbl


              Chớ Chửi Đời
               
              Hà cớ gì đâu phải chửi đời
              Vừa lo tốn sức lại hao hơi
              Đừng buồn vận mệnh toàn danh hão
              Chẳng tủi tình duyên chỉ phận côi
              Đã lúc nếm mùi trên tột đỉnh
              Đôi khi chịu cảnh rớt mồng tơi
              Cùng nhau đối ẩm cho vơi bực
              Kẻo lại mang danh kẻ...lỗi thời
               
              Hàn Phong
              #22
                kimrbl 23.07.2008 18:09:40 (permalink)
                0

                Trích đoạn: anhtrangthu

                Chia buồn với anhtrangthu
                 
                 Thật khổ thân chưa tuổi đã gìa
                 Mà còn buôn bán cổ phần a
                 Chậm chân thôi nhé về tay trắng
                 Bé miệng nào đâu còn dám la
                 Chắc cũng thế nào người mới ghét
                 Chứ đâu ai chẳng giữ cho bà
                 Chia buồn xin gửi đôi lời nhắc 
                 Nhớ nhé lần sau đừng chậm nha


                Chẳng có gì vui lấp tuổi già
                Lên sàn chứng khoán tập ê a
                Chỉ số mà lên lòng hớn hở
                Giá tiền chợt xuống dạ kêu ca
                Chỗ nọ chen nhau trăm người ngó
                Nơi này vắng vẻ một mình ta
                Giá có lên cao hay xuống thấp
                Giàu nghèo có số! Kệ! Nhẩn nha
                anhtrangthu




                Còn thích bán buôn chửa gọi già
                Luôn mê chứng khoán vậy sao ta
                Xuống lên nhấp nhổm đang còn khoẻ
                Liếc xéo dọc ngang vẫn rất ma
                Lên giá còn mong lên thế nữa
                Lòng lo có xuống chớ theo đà
                Mấy ai nào đã rành nhiều chuyện
                Chứng khoán muốn chơi hãy học bà
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:53:39 bởi kimrbl >
                #23
                  kimrbl 23.07.2008 18:47:08 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Trạc Tuyền

                                Đừng thế
                   
                  Chửi đời chẳng hoá Chí Phèo a
                  Chả có ai thèm để ý ta
                  Có chức có quyền tay vớ bẫm
                  Nhiều tiền nhiều bạc kiếp hào hoa
                  Phận hèn chửi lắm ta rát họng
                  Roi sắt đem phang chúng chết cha
                  Kẻ sỹ có tâm đừng nản chí
                  Hãy dùng ngòi bút trị điêu ngoa./.


                  Chán đời
                   
                  Biết chửi thì đâu tốt được mà
                  Nhưng vì bực quá nghĩ không ra
                  Đời sao chỉ thấy điều đen tối
                  Người lại rặt mang mặt xấu xa
                  Có chức có quyền do chạy chọt
                  Không danh không phận  bởi thật thà
                  Lương tâm giờ đáng bao tiền nhỉ
                  Quá rẻ nên người dễ bán mua
                   
                  Cám ơn bạn Trạc Tuyền đã hoạ thơ.Rất vui được làm quen với bạn.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:54:08 bởi kimrbl >
                  #24
                    anhtrangthu 23.07.2008 18:47:59 (permalink)
                    0
                    Chào chủ nhà!

                    Chủ nhà tập làm thơ Đường ATT góp một ít muối vào cho đậm nhé


                    NGHỊCH CẢNH


                    Chồng đi đám cưới vợ đám ma
                    Hiếu hỉ cùng giờ phải tách ra
                    Đỏ vàng rực rỡ cười rôm rả
                    Trắng đen ảm đạm khóc i a
                    Chồng vui chè chén mừng hạnh phúc
                    Vợ buồn phúng viếng lệ mưa sa
                    Dẫu muốn đi chung mà đâu được
                    Chồng đi đám cưới vợ đám ma
                    anhtrangthu
                    #25
                      kimrbl 23.07.2008 19:02:46 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: HÀN PHONG

                      Chửi đời
                       
                      Cứ bực lên là lại chửi đời
                      Đời chung nào có của riêng ai
                      Long đong danh phận còn chưa có
                      Lận đận tình duyên vẫn lẻ loi
                      Lúc mộng ngỡ ôm toàn vũ trụ
                      Tỉnh ra hoá  khoác mảnh mê tơi
                      Chửi nhiều cho đỡ bao buồn bực
                      Đời giận biết đâu giúp gặp thời
                       
                      kimrbl


                      Chớ Chửi Đời
                       
                      Hà cớ gì đâu phải chửi đời
                      Vừa lo tốn sức lại hao hơi
                      Đừng buồn vận mệnh toàn danh hão
                      Chẳng tủi tình duyên chỉ phận côi
                      Đã lúc nếm mùi trên tột đỉnh
                      Đôi khi chịu cảnh rớt mồng tơi
                      Cùng nhau đối ẩm cho vơi bực
                      Kẻo lại mang danh kẻ...lỗi thời
                       
                      Hàn Phong


                      Thích thú gì đâu phải chửi đời
                      Mình nghe mình lại chả còn hơi
                      Mặt trơ như thớt vô liêm sỉ
                      Dạ thú lòng lang lũ nịnh thời
                      Tham nhũng lại rao câu đạo đức
                      Xấu xa còn tỏ mặt khoe đời
                      Chán chường đau xót cho thời cuộc
                      Chẳng nhịn được nên chửi chút chơi
                       
                      Cám ơn bạn Hàn Phong đã hoạ cùng.Chúc bạn luôn vui vẻ.
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:54:44 bởi kimrbl >
                      #26
                        anhtrangthu 23.07.2008 19:07:50 (permalink)
                        0

                                      Đừng thế
                         
                        Chửi đời chẳng hoá Chí Phèo a
                        Chả có ai thèm để ý ta
                        Có chức có quyền tay vớ bẫm
                        Nhiều tiền nhiều bạc kiếp hào hoa
                        Phận hèn chửi lắm ta rát họng
                        Roi sắt đem phang chúng chết cha
                        Kẻ sỹ có tâm đừng nản chí
                        Hãy dùng ngòi bút trị điêu ngoa./.

                        Thầy Trạc ơiiiii

                        Thầy Trạc hôm nay chán ở chùa
                        Chạy vào nhà khác để bua xua
                        Chày kình bỏ xó không ai đấm
                        Chuông đồng lơ lửng chẳng người khua...
                        ...
                        Đi về thôi thày ơiiiiiiiii
                        [sm=rollin.gif][sm=rollin.gif]
                        anhtrangthu

                        #27
                          anhtrangthu 24.07.2008 00:03:00 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: kimrbl

                          Trích đoạn: Hoabinh07

                          Quả Vải chín !


                          Mỏng manh mùi mẫm trắng phây phây
                          Ghé mắt trông sang nét tròn đầy
                          Quần tử có thương thì ngắm nghía
                          Chỉ nâng , đừng cắn em sợ ngay !



                          Quả vải chín


                          Vỏ thì quá mỏng múi lại dầy
                          Ngoài thì đỏ mọng ,trong hây hây
                          Mật ngọt vị thơm tràn khoé miệng
                          Mân mê một lát nước ... ra đầy ! 


                            Quả vải thâm


                          Anh ơi đừng sợ quả vải thâm
                          Trong thi trắng nõn ngoài tím bầm
                          Khẽ thôi anh bóc đừng chạm mạnh
                          Nước chảy ra rồi ...ướt lại thâm !"
                          (HB)



                          Em như vải chín ở trên cây
                          Vỏ mỏng màu tươi cùi thật dầy
                          Anh chỉ nghé qua đà muốn hái
                          Ông chưa dòm tỏ vội giơ tay
                          Tránh  chủ dẫu miệng thèm  dỏ dãi
                          Sợ bà mặc dạ nuốt đắng cay
                          Chín nẫu có ngày em chảy nước
                          Ai người quân tử sẽ hái đây

                           
                          Trích đoạn: Hoabinh07

                          Cái nắng chiều nay chẳng gắt gao
                          Làn gió vẫn nhẹ vẫn thanh tao.
                          Mà tim em đó như đầy nắng
                          Đẩy đưa dòng máu  nóng cồn cào !

                          sao nắng chiều nay nhạt thế thôi
                          mà em hồng má đỏ làn môi
                          có phải vì anh vừa qua ngõ
                          chỉ liếc nhìn nhau đã bồi hồi !

                          Góp vui với anh 2 bài về QUẢ VẢI nhé

                          Vải em hơi chút sần sùi
                          Nhưng trong thì trắng lớp cùi mọng ghê
                          Quân tử khó tính chẳng chê
                          Ngày ngày ra ngắm tối về bóc ăn...

                          anhtrangthu


                          VẢI KHÔ

                          Trái vải để lâu vẫn ngọt ròn
                          Sấy khô quả héo cỏn còn con
                          Mười tạ vải tươi còn một yến
                          Dù tươi hay héo vẫn là ngon./.
                          anhtrangthu



                            
                           

                          #28
                            kimrbl 24.07.2008 00:13:32 (permalink)
                            0
                             
                            Chạy
                             
                            Bây giờ lắm kẻ chạy như điên
                            Chạy ghế chạy ô chạy chức quyền
                            Quà biếu sân sau luồn cụ lớn
                            Phong bao cửa trước luỵ ông trên
                            Tài năng dựa bởi oai người đỡ
                            Đạo đức nằm trong số lượng tiền
                            Lúc nhúc sinh ra toàn  lũ khốn
                            Trời ơi có thấu cảnh dân đen
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:55:03 bởi kimrbl >
                            #29
                              anhtrangthu 24.07.2008 09:02:07 (permalink)
                              0
                               
                              Chạy
                               
                              Bây giờ lắm kẻ chạy như điên
                              Chạy ghế chạy ô chạy chức quyền
                              Quà biếu sân sau luồn bà lớn
                              Phong bao cửa trước luỵ ông trên
                              Tài năng dựa bởi oai người đỡ
                              Đạo đức nằm trong số lượng tiền
                              Sinh ra một lũ toàn sâu mọt
                              Trời có thấu chăng cảnh dân đen
                              kimrbl

                              Góp vui một bài nữa!
                               
                              Cờ quạt linh đình dạo thanh lâu
                              Hai bên cũng lính với người hầu
                              Xa trông cứ ngỡ oai Tiều Cái
                              Gần nom mới biết mặt Cao Cầu
                              Công danh thăng tiến không tài tốt
                              Thái uý đoạt ngôi bởi đá cầu(*)
                              Thế đó người ta vì mẹo nhỏ
                              Cũng làm thái uý của một châu

                              ----------------------------
                              (*) Cao Cầu được làm Thái uý chỉ vì tài chơi cầu thôi (Thuỷ Hử)

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 19 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 273 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9