tập làm thơ Đường
Trích đoạn: anhtrangthu
Cờ quạt linh đình dạo thanh lâu
Hai bên cũng lính với người hầu
Xa trông cứ ngỡ oai Tiều Cái
Gần nom mới biết mặt Cao Cầu
Công danh thăng tiến không tài tốt
Thái uý đoạt ngôi bởi đá cầu(*)
Thế đó người ta vì mẹo nhỏ
Cũng làm thái uý của một châu
----------------------------
(*) Cao Cầu được làm Thái uý chỉ vì tài chơi cầu thôi (Thuỷ Hử)
Cám ơn anhtrangthu Cần gì ví dụ chuyện từ lâu Chẳng phải tài ba vẫn tước hầu Thưở trứơc Cao Cầu làm Thái uý Làm quan cũng chỉ bởi nhờ cầu Bây giờ tất cả do tiền chạy Tài đức chuyên môn có hỏi đâu Muốn học thì đi mà bắt chước Không tài tậu được chức quan châu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:55:47 bởi kimrbl >
Ngày Trở Về
Thương kịp về đây dưới ánh vàng
Quê xưa ấm áp nắng hè sang
Ra đi thu ấy trời hiu hắt
Trở lại hôm nay phượng rỡ ràng
Tái ngộ thân bằng vui nguyện ước
Họp bàn thi khách thảo ngàn trang
Chén tương phơi phới tình tri kỷ
Kể chuyện nhau nghe khúc đoạn tràng….
Đan Phụng Trường cũ hôm nay rực nắng vàng Phượng hồng hé nở đón hè sang Chia tay còn giữ bao hoài niệm Hội ngộ mang theo lắm ngỡ ngàng Tiếc nuối cho thời trai tuổi trẻ Quên đi cái cảnh đã sang trang Âu sầu bỗng khóc khi xem ảnh Họp mặt hôm nay thiếu trưởng tràng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:56:02 bởi kimrbl >
34
Không out
Cửa sổ nhà ai mở cánh cao
Hoá thành én nhỏ lén bay vào
Ngẩn ngơ trước ngõ nhìn trăng tỏ
Thơ thẩn bên thềm ngắm ánh sao
Gửi nụ hôn nồng theo cánh gió
Bài thơ tình thắm áng mây trao
Chôn tình chớm nở sâu trong dạ
Giữ chặt con tim chẳng để "out"
hoahn
Chờ em
Nhà em ở tít tận tầng cao
Chả biết từ đâu để ngó vào
Đợi dưới bao giờ thì mới gặp
Trèo lên chả biết nói làm sao
Vu vơ mới chỉ dăm câu chuyện
Tâp tọng thơ tình cũng đợi trao
Cả buổi leo lên rồi tụt xuống
Em không ló mặt phải đành out
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:56:22 bởi kimrbl >
Đợi ai mà mãi ngóng mong chờ!
Gió cũng chạnh lòng hát vu vơ
Đá núi xanh xanh rêu từng đám
Đồi hoang đỏ quạch lá lơ thơ
Luyến cảnh châu sa trong vắng lặng
Thương người thổn thức giữa đêm mơ
Ai có hay chăng lòng sâu nặng
Gom tình thắm thiết hoạ thành thơ
anhtrangthu
Đợi chờ
Vẫn biết yêu nhau phải đợi chờ Chờ nhiều thấy chán nghĩ vu vơ Yêu thương cóp nhặt bao dòng lệ Mộng ước gom vào những ý thơ Trăng khuyết canh chừng đêm khắc khoải
Sao mai sáng vội một canh mơ Nào ai biết được mình sầu muộn Vẫn đợi chờ em kẻ hững hờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:56:46 bởi kimrbl >
Đừng thế Chửi đời chẳng hoá Chí Phèo a Chả có ai thèm để ý ta Có chức có quyền tay vớ bẫm Nhiều tiền nhiều bạc kiếp hào hoa Phận hèn chửi lắm ta rát họng Roi sắt đem phang chúng chết cha Kẻ sỹ có tâm đừng nản chí Hãy dùng ngòi bút trị điêu ngoa./.
Trạc Tuyền
Thầy Trạc hôm nay chán ở chùa
Chạy vào nhà khác để bua xua
Chày kình bỏ xó không ai đấm
Chuông đồng lăn lóc chẳng người khua...
Chú tiểu lăng xăng quần móng lợn*
Ni cô ấm ức áo te tua
Thế đấy vắng thầy chùa hỗn loạn
Thầy ở nơi đâu...trở lại chùa
anhtrangthu
* quần xắn móng lợn
Trăng thu thấy anh Kimrbl có vẻ... tức đời nên khuyên anh vào chùa như sau:
Chán đời xuống tóc nhập vô chùa
Ni cô thương mến chẳng nỡ xua
Kinh sư chục quyển tha hồ niệm
Khánh đá dăm hòn mặc sức khua
Hồng trần dứt bỏ không vấn vít
Mỹ nữ thờ ơ chẳng dám tua
Cố gắng ăn chay nên chính quả
Chán đời tốt nhất...trốn vô chùa...

anhtrangthu
Trích đoạn: anhtrangthu
Trăng thu thấy anh Kimrbl có vẻ... tức đời nên khuyên anh vào chùa như sau:
Chán đời xuống tóc nhập vô chùa
Ni cô thương mến chẳng nỡ xua
Kinh sư chục quyển tha hồ niệm
Khánh đá dăm hòn mặc sức khua
Hồng trần dứt bỏ không vấn vít
Mỹ nữ thờ ơ chẳng dám tua
Cố gắng ăn chay nên chính quả
Chán đời tốt nhất...trốn vô chùa...
[sm=rollin.gif][sm=rollin.gif]
anhtrangthu
Cám ơn anhtrangthu đã cho lời khuyên.
Căn ở chùa
Chẳng tại buồn vui mới ở chùa
Làm gì đến nỗi để bị xua
Đam mê lảnh lót âm chuông gõ
Thích thú thanh trầm tiếng mõ khua
Mẹ nhủ không nghe đành mặc kệ
Cha khuyên chẳng đựơc đánh te tua
Nào đâu dám ước nên chính quả
Chỉ tại căn tu sống ở chùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:57:15 bởi kimrbl >
Cháo lòng Mặc kệ cổ phần với cổ đông Quan tâm chỉ mỗi tiết canh lòng Hàng tươi nhắc nhở người đi chợ Củi lửa dặn dò kẻ bếp trông Dạ dày,tim , phổi...xem đã đủ Hành ,răm , tương ớt ...kiểm thiếu không Về nhà vợ hỏi : sao đại hội? - Rất tuyệt ! à...quên...Rất thành công !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 10:57:57 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
quote:
Trích đoạn: Hoabinh07
Quả Vải chín !
Mỏng manh mùi mẫm trắng phây phây
Ghé mắt trông sang nét tròn đầy
Quần tử có thương thì ngắm nghía
Chỉ nâng , đừng cắn em sợ ngay !
Quả vải chín
Vỏ thì quá mỏng múi lại dầy
Ngoài thì đỏ mọng ,trong hây hây
Mật ngọt vị thơm tràn khoé miệng
Mân mê một lát nước ... ra đầy !
Quả vải thâm
Anh ơi đừng sợ quả vải thâm
Trong thi trắng nõn ngoài tím bầm
Khẽ thôi anh bóc đừng chạm mạnh
Nước chảy ra rồi ...ướt lại thâm !"(HB)
Em như vải chín ở trên cây
Vỏ mỏng màu tươi cùi thật dầy
Anh chỉ nghé qua đà muốn hái
Ông chưa dòm tỏ vội giơ tay
Tránh chủ dẫu miệng thèm dỏ dãi
Sợ bà mặc dạ nuốt đắng cay
Chín nẫu có ngày em chảy nước
Ai người quân tử sẽ hái đây
quote:
Trích đoạn: Hoabinh07
Cái nắng chiều nay chẳng gắt gao
Làn gió vẫn nhẹ vẫn thanh tao.
Mà tim em đó như đầy nắng
Đẩy đưa dòng máu nóng cồn cào !
sao nắng chiều nay nhạt thế thôi
mà em hồng má đỏ làn môi
có phải vì anh vừa qua ngõ
chỉ liếc nhìn nhau đã bồi hồi !
Nắng chiều nay vàng ráng rọi
Cho hồng đôi má em xinh thôi
Bóng anh qua ngỏ người bên cạnh
Mới liếc nhìn nhau đã bồi hồi.
Ha Ngan Ha
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: anhtrangthu
Trăng thu thấy anh Kimrbl có vẻ... tức đời nên khuyên anh vào chùa như sau:
Chán đời xuống tóc nhập vô chùa
Ni cô thương mến chẳng nỡ xua
Kinh sư chục quyển tha hồ niệm
Khánh đá dăm hòn mặc sức khua
Hồng trần dứt bỏ không vấn vít
Mỹ nữ thờ ơ chẳng dám tua
Cố gắng ăn chay nên chính quả
Chán đời tốt nhất...trốn vô chùa...
[sm=rollin.gif][sm=rollin.gif]
anhtrangthu
Cám ơn anhtrangthu đã cho lời khuyên.
Căn ở chùa
Đâu tại chán đời mới vô chùa
Cũng chả làm gì để bị xua
Từ bé chỉ mê âm mõ gõ
Lớn lên thấy thích tiếng khánh khua
Mẹ nhủ chẳng nghe đành mặc kệ
Cha khuyên không đựơc đánh te tua
Nào ai dám mơ thành chính quả
Đơn giản có căn sống ở chùa
Căn chùa
căn duyên phải sống nơi cảnh chùa
Thích mê tiếng khánh, cứ khua khua
Từ nhỏ thích ngay cây khỏ mõ
Mẹ nói "um sùm" đánh "đốp" cho
Bố bảo không nghe cúp tiền lo
Cứ thế không vâng lời của mẹ
Bố nói hoài hoài mặt buồn xo
Tiếng khánh, mõ khua lốc cốc trò
Thấy dáng cô ni liền hỏi dò
Tên chi, mấy tuổi người đâu nhỉ?
Ni tụng nam mô không dám ho
Sán lại cạnh bên lời bông đùa
Ni liền xá lạy tay xua xua
Cái miệng lóc chóc như mõ "cốc"
Ni cười và bảo: ngồi xuống cho
Cầm khánh khua ngay, ni uống nước.
Ni ra sau, ni out tuốt luốt.
HNH
Trích đoạn: Ha Ngan Ha
sao nắng chiều nay nhạt thế thôi
mà em hồng má đỏ làn môi
có phải vì anh vừa qua ngõ
chỉ liếc nhìn nhau đã bồi hồi !
Nắng chiều nay vàng ráng rọi
Cho hồng đôi má em xinh thôi
Bóng anh qua ngỏ người bên cạnh
Mới liếc nhìn nhau đã bồi hồi.
Ha Ngan Ha
THỜI NAY...
Chiều này nắng về đâu nhạt lắm
Môi hồng mắt đỏ chắc em xăm
Đương thời tìm đâu tình yêu ấy
Cái liết vừa qua coi chừng lầm
[sm=sofa.gif]
Hii. Bạn đg giận nha minh chỉ viết chơi thôi
rất hân hạnh dược làm quen vói mọi người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 19:14:32 bởi thanhquoc >
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: anhtrangthu
Trăng thu thấy anh Kimrbl có vẻ... tức đời nên khuyên anh vào chùa như sau:
Chán đời xuống tóc nhập vô chùa
Ni cô thương mến chẳng nỡ xua
Kinh sư chục quyển tha hồ niệm
Khánh đá dăm hòn mặc sức khua
Hồng trần dứt bỏ không vấn vít
Mỹ nữ thờ ơ chẳng dám tua
Cố gắng ăn chay nên chính quả
Chán đời tốt nhất...trốn vô chùa...
[sm=rollin.gif][sm=rollin.gif]
anhtrangthu
Cám ơn anhtrangthu đã cho lời khuyên.
Căn ở chùa
Đâu tại chán đời mới vô chùa
Cũng chả làm gì để bị xua
Từ bé chỉ mê âm mõ gõ
Lớn lên thấy thích tiếng khánh khua
Mẹ nhủ chẳng nghe đành mặc kệ
Cha khuyên không đựơc đánh te tua
Nào ai dám mơ thành chính quả
Đơn giản có căn sống ở chùa
VÔ Chùa
Anh lười kiếm cớ trốn vô chùa
Mồm mép lém bém nói búa xua
Bố quất roi mây mới chịu chừa
Miệng lép bép, mồm tría lia thưa
Xin bố từ đây không dám nữa
Bố gật đầu liền chấp tiếng "ừa".
Thấy em, anh xấu hổ thẹn thùa
Lép vế em, anh đành chịu thua
Nếu anh ngoan cố đòi vô chùa
Mách bố đánh đòn anh trận nữa
Mẹ cúp tiền cho lấy gì mua,
Quà tặng người yêu anh đã hứa,
Chị ấy sẽ khóc nhiều như mưa,
Anh hết dám nói duyên với chùa.
HNH
(Anh Kimrbl ơi! thơ anh nói là "Tôi bán nỗi buồn" nhưng thật ra đọc thơ anh nghe dí dỏm vui lắm, nên em trêu anh tí cho vui thêm. Số lượng sáng tác thơ anh rất nhiều và cũng rất hay nữa.)
Sức thơ anh rất khoẻ
Đa dạng
khi trẻ, khi già,
Khi buồn, khi vui
Khi em, khi anh.
Thơ anh rất nhanh
Ngoài đời miệng anh chắc lanh chanh
Nên thành cái thói
Nói năng lẹ làng
Bút thơ sang ngang đủ cỡ
Thơ nhớ, thơ thương,
Lời giận, lời hờn,
Cả lời dỗ bé
Êm như lời mẹ
Dạy bảo lời cha.
Tình xa, tình gần
Ôm gom một chỗ
Mọi người xứ mô
Thoáng ghé trang thơ
Dăm câu hoạ, thích...
Nhiều bài không ít
Xướng hoạ thật vui
Đọc thấy tức cười
Tuổi anh mấy mươi?
giọng thơ khi già,
Lời thơ khi trẻ,
Lúc thì như em bé
Gọi: Chị Hoangâu
Vậy chào anh tiếng đầu
Hỏi sau anh mấy tuổi.
HNH
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: anhtrangthu
Trăng thu thấy anh Kimrbl có vẻ... tức đời nên khuyên anh vào chùa như sau:
Chán đời xuống tóc nhập vô chùa
Ni cô thương mến chẳng nỡ xua
Kinh sư chục quyển tha hồ niệm
Khánh đá dăm hòn mặc sức khua
Hồng trần dứt bỏ không vấn vít
Mỹ nữ thờ ơ chẳng dám tua
Cố gắng ăn chay nên chính quả
Chán đời tốt nhất...trốn vô chùa...
[sm=rollin.gif][sm=rollin.gif]
anhtrangthu
Cám ơn anhtrangthu đã cho lời khuyên.
Căn ở chùa
Đâu tại chán đời mới vô chùa
Cũng chả làm gì để bị xua
Từ bé chỉ mê âm mõ gõ
Lớn lên thấy thích tiếng khánh khua
Mẹ nhủ chẳng nghe đành mặc kệ
Cha khuyên không đựơc đánh te tua
Nào ai dám mơ thành chính quả
Đơn giản có căn sống ở chùa
Thôi bái xin em đừng mách nữa
Bán buồn lỗ lã vốn quá thua
Chợ trời rao mõi không người ghé
Trời nắng chang chang chẳng người mua
Đành quảy gánh về tạt qua chùa.
Sợ ni xua đuổi anh phân bua
Vờ nói duyên căn với khánh khua
Em đừng mách bố anh xin chừa.
HNH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: