tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 273 bài trong đề mục
mai77 10.09.2008 02:49:56 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

        Nhắn ánh trăng thu
 
...
 Và rồi  xuống tóc đã đi tu !
 
 



Trăng thu đã nhắn nhủ rằng.
Tóc lên tóc xuống chẳng bằng tóc ngang
Chùa anh sư giống...hổ mang...
Thôi nhờ em Hổ nhẹ phang một hồi
Thầy Kim tu tỉnh thì thôi...
Còn bao thầy khác bắt ngồi...đấm chuông

mai77

Chị anhtrangthu nhờ nhắn lại với thầy Kim là không
xuống tóc, lên tóc đâu nhá...

#91
    kimrbl 10.09.2008 18:20:29 (permalink)
    0
    Ly đắng xưa nay đã đắng rồi
    Nhiều đường cố bỏ ngọt thêm thôi.
    Uống hoài nên nỗi đêm không ngủ
    Bỏ mãi chẳng xong biết nghiện rồi.
    Đắng chát cam lòng cho đọng lại
    Chua cay sao mãi chẳng đành trôi.
    Còn một chút đường thôi bỏ nốt
    Nhấp giọt cuối cùng lại mặn môi.

    hoangau

    Cà phê đắng

    Không thích uống quen đã nghiện rồi
    Biết là khó ngủ vẫn không thôi
    Cô đơn làm bạn cà phê đắng
    Bất hạnh chung tình bóng lẻ đôi
    Nhớ lại buổi chiều trong quán vắng
    Lời người ly biệt nuốt không trôi
    Xa em chốn cũ anh tìm đến
    Uống cả phần em đắng chát môi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:07:07 bởi kimrbl >
    #92
      kimrbl 13.09.2008 15:27:16 (permalink)
      0
         Xoá sạch
       
      Em sẽ cố quên đi thời thơ mộng
      Gác bút nghiêng không họa đối thơ vần
      Kể từ đây sẽ không đứng tần ngần
      Chờ đợi gió ngắm mây bay mỗi sớm.

      Ừ thôi nhé gió đông về đã chớm
      Lạnh xe lòng đau thắt cả tâm can
      Kể từ nay không có những chứa chang
      Dâng cảm xúc vần trăng đêm huyền ảo.

      Em gói lại mang chôn những tần tảo
      Sáng mai này thức giấc cảnh xôn xao
      Ừ thôi nhé không duyên nợ trầu cau
      Thì xóa sạch vết đau không lưu dấu .

       
      mautinpanse
       
      Sao mà buồn thế hỡi người ơi
      Ai chẳng khổ đau với cuộc đời
      Ngàn vạn nỗi lo vai nặng gánh
      Trăm buồn sầu chịu đến tả tơi
      Xin đừng tuyệt vọng buông tay sớm
      Gắng sức vượt lên với cuộc chơi
      Đâu cứ chán đời là xoá sạch
      Sao không chia sẻ hỡi người ơi







      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:07:19 bởi kimrbl >
      #93
        giotsuongthu 14.09.2008 07:43:33 (permalink)
        0
        VỊNH ÁNH TRĂNG THU
         
        Trăng Thu vành vạnh tựa gương tròn,
        Chẳng bận bịu gì chuyện áo cơm,
        Đăm phút buổi trưa thơ với thẩn,
        Vài giờ buổi sáng phấn cùng son !
        Chiều chiều thả bộ ra hàng quán,
        Tối tối cafe hoặc vũ trường,
        Ông xã cưng chìu nên sướng lắm,
        Đời vui đời đẹp tựa gương tròn !
         
                            hihi giotsuongthu,
        #94
          nguyễn thế duyên 15.09.2008 11:57:27 (permalink)
          0

          Cà phê đắng

          Cố uống mà nay đã nghiện rồi
          Biết là khó ngủ vẫn không thôi
          Cô đơn làm bạn cà phê đắng
          Bất hạnh chung tình bóng lẻ đôi
          Nhớ lại buổi chiều trong quán vắng
          Lời người ly biệt nuốt không trôi
          Xa em chốn cũ anh tìm đến
          Uống cả phần em mặn chát môi

           
           
                    Cà Phê
          Cà phê -Cà phê Sao tôi nghện?
          Không phải đâu, tôi chỉ nghiện em
          Em để lại trong tôi vị đắng
          Vị ngọt ở đâu?- Trên cánh môi mềm
          Cái vị ngọt tôi không đước hưởng
          Để một đời tôi đã khát thèm
          Còn vị đắng trọn đời em để lại 
          Sống cùng tôi trong li cà phê đen
          #95
            kimrbl 18.10.2008 05:01:55 (permalink)
            0
            Phơi yếm
            Cố tình em phơi yếm nơi đây
            Mà sao chàng ngốc lại không hay
            Yếm em chưa giặt phơi đầu gió
            Để hương trinh nữ thoảng men say
            Cuối gió vài chàng ngây ngây đứng
            Đôi giải yếm đào phơ phất bay
            Phơi yếm những mong người đến trộm
            Sao không hiểu ý- tiếc lắm thay
                               Hà nội 9-10-2008
                    Viết theo lời tâm sự của hoangau
                               (Nguyễn Thế Duyên)


                      GIỮ YẾM

            Tung tin đồn nhảm khiếp thế này ! 
            Anh tức gì thì nói em hay ! 
            Quả cũng có hôm ... quên không giặt
            Thế là mấy bữa ... ủ hương say.
            Khổ chàng cuối gió mơ trinh nữ
            Tội kẻ giữa đường đợi yếm bay.
            Đồ xịn vẫn xài, ai cho trộm !
            Tung tin đồn nhảm khiếp thế này !



            (hoangau)




            Gia bảo sao phơi ở chốn này
            Dễ dàng bị trộm chủ sao hay
            Người mê hương lạ đua nhau chộp
            Kẻ thích mùi ai tính chuyện say
            Giấc mộng trưa hè trơ cõi thực
            Duyên lành ảo vọng phất phơ bay
            Lần sau nhớ nhé đừng phơi nữa
            Xảy chuyện đánh nhau tiếc lắm thay !
            kimrbl
             
             
            Thương Tiểu mất trộm









            Con ơi bị mất yếm rồi ư
            Có lẽ do vài gã trộm hư
            Chuông khánh kinh thư chùa chẳng lấy
            Giờ con không yếm thế...ư



            Thầy thương tiểu hổ thía này ư
            Mắng trộm sao ác thía này hừ
            Thu tàn yếm mất ...co ro rét  
            Không yếm ...tiểu hổ...đứng rên.. hừ
             
            Bực mình mắng trộm thật là hư
            Yếm mất...tiểu ơi.... tiếc bỏ xừ
            Mấy bữa ăn chay..thầy mua yếm
            Tặng tiểu bây giờ mất roài ư..!




            Yếm khác mất thì chả tiếc đâu
            Nhưng đây Thầy Trạc tặng cho Ngâu
            Lên chùa tiểu  mới đem ra mặc
            Tối đến treo lên bởi sợ nhầu
            Tay trộm bám theo cao thủ lắm
            Chắc quen nên chó chẳng thèm gâu
            Đang lo còn mất gì thêm nữa
            Thầy Trạc đâu rồi hãy cứu Ngâu
            kimrbl 
              
              Tìm thám tử

            Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm mầu
            Có ai biết chỗ chỉ cho mau
            Yếm này Tiểu cất trong kho kín
            Trộm lấy khi nao chắc dải nhàu
            Treo thưởng ai người tìm thấy yếm
            Lên chùa lễ tạ gả luôn Ngâu
            Biết là như thế Thầy buồn lắm
            Để Tiểu "không... không" mãi nặng sầu



            THÁM TỬ TRỔ TÀI

             
            Được rồi, để đó…ta tìm cho
            Đừng có nghi oan, chớ đoán mò
            Chỉ mấy “me sừ”, mơ với mộng
            Làng chàng thư quán,đang mần thơ
            Trổ tài thám tử truy lùng yếm
            Phát hiện ra ngay kẻ vẩn vơ
            Thôi thế ! tạm thời cho mượn đỡ
            Aó ta che đỡ lạnh bây giờ
             
            (hì hì !mai mốt xong nhiệm vụ,tặng luôn Tiểu làm kỷ niệm)

            vithong


            YẾM CŨ

            Yếm ấy từ xưa đã mất màu
            Còn tìm chi nữa quẳng đi mau
            Trộm đâu có rớ vô đồ cũ
            Chủ cũng không ham chiếc yếm nhàu
            Hét tiếng chồng mua ngay yếm mới
            Tội gì phải kổ đến thân Ngâu
            Bận này chắc chẳng làm ăn được
            Thám tử đành ôm nặng mối sầu

            TL...T


            Dẫu yếm dùng lâu đã bạc màu
            Cái tin bị trộm đến là mau
            Bao chàng ấm ức đau hơn hoạn
            Ghen kẻ trong tay có yếm nhàu
            Đâu phải thích gì vì cái yếm
            Họ buồn bởi đó có hơi Ngâu
            Bây giờ tất cả lùng tên trộm
            Chẳng nhẽ nó vui còn lại sầu?
            kimrbl
             
            TƯỜNG THUẬT

            Yếm ấy vốn là yếm của Ngâu
            Ai "cầm nhầm" nhỉ, biết tìm đâu !
            Sư thầy tất tưởi đòi tra xét
            Kẻ trộm im lìm chẳng rung râu.
            Thám tử trổ tài Sơ-lốc-cốc   (*)
            Nạn nhân hoá giải tiếng Thị Mầu.
            Bà con háo hức mong toà xử
            Tang chứng nhưng mà đã đủ đâu !

            -----
            (*) Sơ-lốc-cốc là hậu duệ của thám tử Sơ-lốc-hôm 


            Yếm mất hay trò nghịch của Ngâu
            Cởi ra chả nhớ để nơi đâu
            Tung tin theo kiểu cầu bay áo *
            Thiên hạ đi tìm đến rụng râu
            Ai cũng mong mình là thám tử
            Biết đâu lọt mắt ả Thị Mầu
            Cuối cùng ai nấy đều chưng hửng
            Yếm tặng cho người chứ mất đâu
            kimrbl

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:07:37 bởi kimrbl >
            #96
              kimrbl 10.01.2009 23:33:09 (permalink)
              0
               
               
              Đi lễ Phủ

              Rủ nhau vãn cảnh Phủ Hồ Tây
              Sương chiều mơn nhẹ, áng mây bay
              Nam thanh ngay thật xin duyên thắm
              Nữ tú lòng thành lễ cầu may
              Mặt nước lung linh cho hồn đắm
              Khói hương nghi ngút dệt tình say
              Cảnh chiều bên Phủ mê hồn quá
              Để tâm nam nữ động trời mây... 

               
               
              anhtrangthu
               

                     THẸN THÙNG 
                
               Sáng em đi lễ phủ Hồ Tây
              Trời lạnh làn sương như khói bay
              Bao cặp trai thanh cùng nữ tú
              Cùng mong cầu được phận duyên may
              Ngỡ ngàng ánh mắt người xa lạ
              Má ửng hồng lên một chút say
              Lòng muốn ngoái nhìn về phía ấy
              Thẹn thùng đành ngước mắt nhìn mây

               
                kimrbl

              #97
                kimrbl 11.01.2009 06:46:32 (permalink)
                0
                                   BỐN MÙA
                       
                 
                       Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông
                       Sao mỗỉ có Xuân người ngóng trông
                       Hạ nóng Thu tàn Đông lạnh giá
                       Chỉ mùa Xuân cỏ cây đâm bông
                       Đời người tuổi trẻ sao mà ngắn
                       Hoài bão chưa xong nặng trĩu lòng
                       Một mối u hoài đeo đuổi mãi

                       Thôi đừng có tiếc chuyện bao đồng
                      

                #98
                  kimrbl 12.01.2009 06:09:16 (permalink)
                  0
                           
                           NHẮN THÁI ANH
                   
                   Sướng nhất chắc là mỗi Thái Anh
                  Như chim tìm chọn đất an lành
                  Lúc nào cũng hưởng riêng mùa đẹp
                  Trời luôn ấm áp đẹp như tranh
                  Phi rét cô quay về Hà Nội
                  Đông qua trở lại tắm biển xanh
                  Quê mình rét quá xin người giúp
                  Gửi chút nắng Phi gọi chút tình
                   
                    
                   

                  #99
                    kimrbl 27.01.2009 09:39:20 (permalink)
                    0
                    Đầu Xuân Kim Giang kính chúc Ban quản trị Thư Quán cùng toàn thể thành viên đoàn kết thân thương xây dựng Thư Quán phát triển mạnh có uy tín và vị thế trong cộng đồng mạng Quốc Tế! Kính chúc các Bác các anh chị và các bạn hạnh phúc an khang hồn thơ lai láng, ngập tràn niềm vui!

                    THƯ QUÁN MÙA XUÂN

                    Mượn cánh Đào Xuân đón gió bay
                    Làm tâm vũ trụ xiết vòng tay
                    Đề câu Hạnh Phúc mừng năm mới
                    Gởi giấc mơ hồng thức sớm nay
                    Ngắt trộm nhân gian nhành lộc biếc
                    Trao thầm khát vọng khúc tình say
                    Rừng thơ tiếng nhạc đầy xao xuyến
                    Để bến Trăng ai lạc bước này

                    Kim Giang
                     
                     

                     
                     
                    Năm Mới chúc Kim Giang cùng gia quyến mạnh khoẻ an khang thịnh vượng hạnh phúc vạn sự như ý
                     
                     
                    TÌNH YÊU THƯ QUÁN
                     
                    Gửi chút tình theo mưa  bụi bay
                    Xa gần kết nối những vòng tay
                            Vần thơ duyên đượm bao ngày tháng
                        Khúc hát tình nồng những bấy nay
                    Tâm sự vui buồn chung sẻ gánh
                    Nỗi lòng bùi  ngọt cùng chia say
                    Đi xa mấy bữa là luôn nhớ
                    Như có người  yêu ở chốn này
                     
                    kimrbl


                    donghung 27.01.2009 10:27:31 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: kimrbl

                    Đầu Xuân Kim Giang kính chúc Ban quản trị Thư Quán cùng toàn thể thành viên đoàn kết thân thương xây dựng Thư Quán phát triển mạnh có uy tín và vị thế trong cộng đồng mạng Quốc Tế! Kính chúc các Bác các anh chị và các bạn hạnh phúc an khang hồn thơ lai láng, ngập tràn niềm vui!

                    THƯ QUÁN MÙA XUÂN

                    Mượn cánh Đào Xuân đón gió bay
                    Làm tâm vũ trụ xiết vòng tay
                    Đề câu Hạnh Phúc mừng năm mới
                    Gởi giấc mơ hồng thức sớm nay
                    Ngắt trộm nhân gian nhành lộc biếc
                    Trao thầm khát vọng khúc tình say
                    Rừng thơ tiếng nhạc đầy xao xuyến
                    Để bến Trăng ai lạc bước này

                    Kim Giang
                     
                     

                     
                     
                    Năm Mới chúc Kim Giang cùng gia quyến mạnh khoẻ an khang thịnh vượng hạnh phúc vạn sự như ý
                     
                     
                    TÌNH YÊU THƯ QUÁN
                     
                    Gửi chút tình theo mưa  bụi bay
                    Xa gần kết nối những vòng tay
                            Vần thơ duyên đượm bao ngày tháng
                        Khúc hát tình nồng những bấy nay
                    Tâm sự vui buồn chung sẻ gánh
                    Nỗi lòng bùi  ngọt cùng chia say
                    Đi xa mấy bữa là luôn nhớ
                    Như có người  yêu ở chốn này
                     
                    kimrbl

                    TÌNH THƯ QUÁN

                    Có nỗi buồn rao bán Nợ Lòng
                    Tình rằng muốn biếu muốn cho không
                    Sao người hổng nhận...Làm ta giận
                    Giận Đấy dưng mà...Dạ vẫn mong
                    Mấy bữa người xa người nhớ lắm
                    Bao ngày mắt thức mắt mòn trông
                    Tình Thư Quán nở Đào Mai thắm
                    Chỉ ngắm thôi đừng nổi bão giông

                    *
                    kimrbl à năm mới hoạ vui đừng giận nha ! Chúc kimrbl hạnh phúc, Đường Thơ ngọt ngào!

                     


                    huvo09 27.01.2009 12:06:11 (permalink)
                    0
                     
                    kimrbl 27.01.2009 14:13:19 (permalink)
                    0
                     
                     KHỔ THÂN NGÂU
                     
                    Lâu rồi chả thấy bóng Hoa Ngâu
                    Khách đến  mà sao vẫn chạy đâu
                    Khốn khổ đi tu còn phá giới
                    Cực thân con nhỏ phải lo hầu
                    Một mình suốt  tháng vui bè bạn
                    Làm vợ  quanh năm  việc ngập đầu
                    Đã hết cái thời thơ mộng ấy
                    Bao chàng  nuôi mãi giấc mơ Ngâu 
                     
                    kimrbl 
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 19:25:57 bởi kimrbl >
                    kimrbl 29.01.2009 11:13:11 (permalink)
                    0
                     
                     
                    THUỞ DẠI NGÂY
                     
                    Mộng ở nơi nào mơ ở đây
                    Thương yêu muôn thưở chẳng đong đầy
                    Chiều đơm nỗi nhớ hoa đơm nụ
                    Rượu cạn lưng bầu dỗ giấc say
                    Thăm thẳm mù khơi chờ bóng nhạn
                    Thẫn thờ  mây tím hững hờ bay
                    Xin mơ vẫn mãi là mơ mộng
                    Đậm ngát  hương tình thưở dại ngây !
                     
                                                   nha uyen
                     
                     


                    THƠ NGÂY
                     
                     
                    Tại sao mơ mộng ở nơi đây
                    Nước mắt bao năm đã nhỏ đầy
                    Thương nhớ gửi theo cùng lệ đắng
                    U buồn giữ lại với men say
                    Năm canh trằn trọc trông trăng úa
                    Sáng tối vẩn vơ ngắm lá bay
                    Vẫn tự nhủ lòng đừng có mộng
                    Khi nào mới hết được thơ ngây?
                     
                    kimrbl

                    HÀN PHONG 29.01.2009 11:27:33 (permalink)
                    0
                    GHÉ THĂM NGƯỜI CŨ
                     
                    Lâu nay chẳng ghé lại huynh Kim
                    Chút nắng mùa xuân sưởi ấm tim
                    Người cũ chuyển nhà kêu chẳng được
                    Tình xưa khuất nẻo biết đâu tìm
                    Trước sân năm ngoái thơm hương bưởi
                    Bên giậu chiều nay rực sắc bìm
                    Ai đó hay chăng ai đó đợi
                    Cuối đường mờ ảo dấu chân chim
                     
                    Hàn Phong
                     
                    HI, LÂU QUÁ KHÔNG GHÉ THĂM HUYNH, CHÚC HUYNH NĂM MỚI HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG NHA.
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 273 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9