tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 273 bài trong đề mục
nha uyen 29.01.2009 12:22:39 (permalink)
0
XUÂN THIẾT THA
 
Nàng xuân hơi thở thiết tha sao
Nắng nhạt mây xanh mượt sắc chào
Nhàn hạ dòng đời trôi lịch lãm
Bình yên  non nước đẹp thanh tao
Xóm thôn đầm ấm vang lời chúc
Phường phố êm đềm rộn ý trao
Nguyên Đán tết về vui hội nhập
Người người thanh thản dạ nao nao.
 
Nguyên Hải


HOA LAN  


Hoa màu tím biếc đẹp làm sao
Xuân hạ thu đông vẫn nở chào
Sắc dẫu có thua hồng rực rỡ
Nhưng lan hơn hẳn nét thanh tao
Hoa rơi hương ngọt theo làn gió
Hoa chọn văn nhân để gởi trao
Lan được xếp hàng hoa quý, đẹp
Ngắm hoa ta thấy dạ nao nao !
 
                     nha uyen
 
 


Chào huynh,nếu huynh có nhã hứng với thơ đường thì cùng tham gia cho vui nhé, NU
 
nha uyen 29.01.2009 15:08:10 (permalink)
0
THƯỞ DẠI NGÂY
 
Mộng ở nơi nào mơ ở đây
Thương yêu muôn thưở chẳng đong đầy
Chiều đơm nỗi nhớ hoa đơm nụ
Rượu cạn lưng bầu dỗ giấc say
Thăm thẳm mù khơi chờ bóng nhạn
Thẫn thờ  mây tím hững hờ bay
Xin mơ vẫn mãi là mơ mộng
Đậm ngát  hương tình thưở dại ngây !
 
                               nha uyen

THƠ NGÂY
 
 
Tại sao mơ mộng ở nơi đây
Nước mắt bao năm đã nhỏ đầy
Thương nhớ gửi theo cùng lệ đắng
U buồn giữ lại với men say
Năm canh trằn trọc trông trăng úa
Sáng tối vẩn vơ ngắm lá bay
Vẫn tự nhủ lòng đừng có mộng
Khi nào mới hết được thơ ngây?
 
kimrbl 

HOÀI NHỚ !

Nhớ người gửi mộng ở nơi đây
Ngày vẫn mãi trôi mộng mãi dày
Duyên có nợ không lòng héo hắt
Tình đầy rượu cạn nhạt men say
Hai đầu nỡi nhớ lòng luôn nhớ
Một sợi tơ bay giũa gió bay
Ước hẹn trăm năm mờ ước hẹn
Thơ ngây hoài nhớ thưở thơ ngây !
 
                            nha uyen

 
 
kimrbl 30.01.2009 06:28:01 (permalink)
0
TÌNH THƯ QUÁN

Có nỗi buồn rao bán Nợ Lòng
Tình rằng muốn biếu muốn cho không
Sao người hổng nhận...Làm ta giận
Giận Đấy dưng mà...Dạ vẫn mong
Mấy bữa người xa người nhớ lắm
Bao ngày mắt thức mắt mòn trông
Tình Thư Quán nở Đào Mai thắm
Chỉ ngắm thôi đừng nổi bão giông

*
kimrbl à năm mới hoạ vui đừng giận nha ! Chúc kimrbl hạnh phúc, Đường Thơ ngọt ngào!

 
Kim Giang



...

NỢ TÌNH THƯ QUÁN

Chuyện tình trót dính phải Nợ lòng
Chả biết Thiên thu trả hết không
Tôi bán nỗi buồn sao chẳng hết
Người mua phiền muộn mấy ai mong
Tình yêu Thư Quán luôn chờ đợi
Hạnh phúc nơi này mãi ngóng trông
Xuân đến nhớ người da diết lắm
Tỏ tình lại sợ đầu năm giông...
 
kimrbl
nha uyen 30.01.2009 12:27:04 (permalink)
0
THƠ NGÂY 
   
Tại sao mơ mộng ở nơi đây
Nước mắt bao năm đã nhỏ đầy
Thương nhớ gửi theo cùng lệ đắng
U buồn giữ lại với men say
Năm canh trằn trọc trông trăng úa
Sáng tối vẩn vơ ngắm lá bay
Vẫn tự nhủ lòng đừng có mộng
Khi nào mới hết được thơ ngây?
 
kimrbl 

KHÔNG CHỘT, CŨNG NGÂY

Kim-rờ-bờ-lờ hởi, gì đây?
Nguyên cớ vì sao nước... chảy đầy?
Thương gởi làm chi  ba thứ đắng
Sầu buồn nhắp thử mấy chung say
Sao còn nướng trở cho lòng úa
Rồi lại luộc xào để sắc bay
Hay quý vị chơi hai chọi một
Người ta không chột cũng thành ngây
 
Nguyên Hải


NGỚ NGÂY
 
Chẳng có chuyện gì phải nói đây.
Trăng còn khi khuyết lại khi đầy.
Nhớ thương là chuyện lòai người ước.
Đau sót việc thường bá tánh say.
Hỉ,  ái luôn luôn trong hạnh phúc
Giận, hờn mãi mãi chốn cuồng bay.
Có ai hiểu được tình yêu nhỉ???
Nếu hiểu làm sao nói ngớ ngây...
Trần Mạnh Hùng

 
VẪN THƠ NGÂY !
 
Người thăm sao lại hỏi gì đây ?
Ngày tết mời nhau chén rượu đầy
Sầu muộn sẻ san cùng bạn hữu
Thơ ca rộn rã với nồng say
Chúc nhau vạn sự đều như ý
Biển rộng trời cao thỏa chí bay
Tình bạn muôn đời tươi thắm mãi
Hồn thơ muôn tuổi vẫn thơ ngây!
 
                           nha uyen
kimrbl 02.02.2009 15:45:32 (permalink)
0
 

TRÊU NGƯỜI LÍNH

Sau Tết anh tăng được mấy cân
Dây lưng có  nới có thay quần
Bạn mừng trọng vọng mong thành sếp
Kẻ sợ xun xoe định kết thân
Vợ ngán im hơi cùng lặng tiếng
Con lo lấm lét cứ bần thần
Dáng quan phát tiết người to lớn
Anh ước tháng nào cũng là xuân
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2011 10:22:12 bởi kimrbl >
Người lính 02.02.2009 20:56:38 (permalink)
0






TRÊU NGƯỜI LÍNH

Sau Tết anh tăng được mấy cân
Dây lưng có nới có thay quần
Bạn mừng trọng vọng mong thành sếp
Kẻ sợ xun xoe định kết thân
Vợ ngán im hơi cùng lặng tiếng
Con lo lấm lét cứ bần thần
Dáng quan phát tiết ai to lớn
Anh ước tháng nào cũng là xuân

kimrbl

 
 
 
NHỜ... GIEN
 
Trước xuân lính được bảy sáu cân
Dây lưng hai cọng nối vừa quần
Nhìn xa chẳng khác tranh bà... chửa
Trông gần rất giống ảnh ông... "Thân"
Gần vợ vợ khen anh tươi sắc
Kề con con nói tía kém thần
Chắc tại hưởng gien nên cao lớn
Thêm vài "ký" nữa chẳng còn xuân...
Người lính - 02.02.2009
kimrbl 03.02.2009 09:57:46 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen
 
 
       TẾT
Quanh năm dành dụm để lo Tết
Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
Mua sắm túi quà chật cả nhà
Để rồi đem biếu vài ngày hết
Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
Sờ túi chả còn lấy một xu
Thở dài vui sướng gì mà Tết
 
kimrbl


nha uyen 03.02.2009 12:38:42 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09
TẾT
Quanh năm dành dụm để lo Tết
Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
Mua sắm túi quà chật cả nhà
Để rồi đem biếu vài ngày hết
Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
Sờ túi chả còn lấy một xu
Thở dài vui sướng gì mà Tết
 
kimrbl

DƯ ÂM TẾT
 
Đào-Mai tàn có còn đâu tết
Đọng chút dư âm người rã mệt
Cũng cứ chơi cho tháng tiết qua
Rứa mà dzui mặc ngày xuân hết
Sáng trà bánh mức mấy dư thừa
Chiều rượu thịt nêm nào có chết
Uống cạn tình mà sướng với Giêng
Ước ngày nào cũng là như tết
 
Nguyên Hải

BA BỮA TẾT
Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
Mong giờ mong phút sao mà mệt.
Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
Tháng cận năm kề cũng đến nơi
Không nhìn chẳng nói kể như chết.
Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
Thương gởi người yêu ba bữa tết
Trần Mạnh Hùng
 

THỞ THAN !
 
Mừng vui hết cỡ vừa xong tết
Nghỉ được vài hôm cho đỡ mệt
Rồi lại sớm khuya ,lại tảo tần
Hết xuân gạo tiền cũng theo hết
Thân cò một nách cõng năm con
Tiền học tiền ăn chạy trối chết
Ngẫm nghĩ thân mình sao khổ ghê
Một năm thở được ba ngày tết !
 
               nha uyen
kimrbl 03.02.2009 17:03:23 (permalink)
0
 
Trích đoạn: HÀN PHONG

HÀN PHONG TÉ AO


Hàn Phong nhậu xỉn té bờ ao
Bị chó ông Tư cắn cấu cào
Quần áo te tua thương quá quá
Mặt mày trầy trụa tội sao sao !
Thương tình cô Tám cho vay áo
Chú Bảy quần đưa mặc tạm vào
Mê nhậu làm chi cho nó khổ
Ở nhà thơ phú hổng dzui sao !!!



 



                            Nhuyễn A



 

HỔNG CÓ SAO
 
Mới uống hai thùng đã nốc ao
Rượu vô đầu óc loạn cào cào
Chân đi dưới đất như bay bổng
Ngó thử lên trời thấy đống sao
Gặp hội bầu cua liền ghé lại
Nghe ai đánh bạc cũng mò vào
Tuy rằng bị té bờ ao thật
Nhưng chỉ trầy sơ hổng có sao
 
Tú Lòng…thòng

CHỊU ĐƯỢC SAO

Nghe nói Hàn Phong bị té ao

Vợ quần xé nát mặt bồ cào
Chồng người giận dữ vung tay đánh 
Bồ vợ hờn ghen thụi thấy sao
Say rượu say tình đâm lỡ bước
Mất khôn hoá dại dám mò vào
Cái bà hàng xóm trông xinh thế
Thử hỏi ai mà chịu được sao
 
kimrbl
 

ThanhThanhKhiet 03.02.2009 19:20:07 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


Quanh năm dành dụm để lo Tết
Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
Mua sắm túi quà chật cả nhà
Để rồi đem biếu vài ngày hết
Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
Sờ túi chả còn lấy một xu
Thở dài vui sướng gì mà Tết
 
kimrbl

Nồi bánh

Những ngày vất vả lo cho tết
Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
Rửa lá hong khô bánh thật ngon
Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
Mở mắt không ra như sắp chết
Cớ sự thế này chỉ muốn buông
Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

T.T.K.3.2.2009

kimrbl 04.02.2009 13:46:45 (permalink)
0


Nồi bánh

Những ngày vất vả lo cho tết
Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
Rửa lá hong khô bánh thật ngon
Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
Mở mắt không ra như sắp chết
Cớ sự thế này chỉ muốn buông
Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

T.T.K.3.2.2009
 
Thanh Khiết  bị trông nồi bánh Tết
Thức khuya buồn ngủ nên người mệt
Lửa to cạn nước vẫn không hay
Lúc biết thì nồi đã cháy hết
Mặc kệ đổ thêm tiếp tục đun
Để rồi lại ngủ say như chết
Sáng ra ba má thật buồn phiền
Chả có bánh còn gì mà đón Tết...
 
kimrbl




ThanhThanhKhiet 04.02.2009 16:47:15 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Nồi bánh

Những ngày vất vả lo cho tết
Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
Rửa lá hong khô bánh thật ngon
Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
Mở mắt không ra như sắp chết
Cớ sự thế này chỉ muốn buông
Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

T.T.K.3.2.2009
 
Thanh Khiết  bị trông nồi bánh Tết
Thức khuya buồn ngủ nên người mệt
Lửa to cạn nước vẫn không hay
Lúc biết thì nồi đã cháy hết
Mặc kệ đổ thêm tiếp tục đun
Để rồi lại ngủ say như chết
Sáng ra ba má thật buồn phiền
Chả có bánh còn gì mà đón Tết...
 
kimrbl


Năm nay hí hửng gói bánh tết
Chen chúc mua mua không thấy mệt
Vất vả bao nhiêu nhẹ như chơi
Nhẩn nha từng việc làm xong hết
Gói xong chất lửa cháy bời bời
Bánh vớt khê nồi thôi thật chết
Bánh khét Kim ơi ! vứt giùm tôi
Năm nay chán quá nhà không tết

 T.T.K.4.2.2009
nha uyen 04.02.2009 17:18:54 (permalink)
0
Nồi bánh

Những ngày vất vả lo cho tết
Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
Rửa lá hong khô bánh thật ngon
Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
Mở mắt không ra như sắp chết
Cớ sự thế này chỉ muốn buông
Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

T.T.K.3.2.2009
 
Thanh Khiết  bị trông nồi bánh Tết
Thức khuya buồn ngủ nên người mệt
Lửa to cạn nước vẫn không hay
Lúc biết thì nồi đã cháy hết
Mặc kệ đổ thêm tiếp tục đun
Để rồi lại ngủ say như chết
Sáng ra ba má thật buồn phiền
Chả có bánh còn gì mà đón Tết...
 
kimrbl


Năm nay hí hửng gói bánh tết
Chen chúc mua mua không thấy mệt
Vất vả bao nhiêu nhẹ như chơi
Nhẩn nha từng việc làm xong hết
Gói xong chất lửa cháy bời bời
Bánh vớt khê nồi thôi thật chết
Bánh khét Kim ơi ! vứt giùm tôi
Năm nay chán quá nhà không tết

 T.T.K.4.2.2009


HỎI BẠN
 
Nghe nói Khiết còn nhiều bánh tết
Muốn ăn ké ngại đường xa mệt
Bỡi làm biếng phải nhịn thèm thôi
Chẳng biết rằm còn hay sẽ hết
Nếu còn Uyên sẽ ráng bò lên
Ngại lên hết bánh mệt chắc chết
Sang năm Khiết nhớ gói nhìu nhìu
San sẻ cùng Uyên hương vị tết.
 
                   nha uyen

nha uyen 05.02.2009 08:09:47 (permalink)
0
 


BÙN THÚI RUỘT
 
Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng
Tài sắc cũng vừa tròn một gánh
Thế mà sớm tối mãi về không
Ông Tơ say xỉn quên se chỉ
Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng
Đông đến thiệt là bùn thúi ruột
Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !
 
                   hihi  Nhuyễn A
kimrbl 05.02.2009 17:52:38 (permalink)
0
GHEN LẠ
 
Sao chị ghen kỳ cục vậy ta?
Nay mai sắp sửa được làm bà
Chồng mình mặc kệ không dòm ngó
Người lạ lại ghen cứ trách la
Cẩn thận xì xào ầm họ mạc
Coi chừng rầu rĩ rối trong nhà
Đàn bà ai nhịn không ghen nhỉ
Nhưng tuổi này ghen tội tội là...
 
kimrbl 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 273 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9