TÔI BÁN NỖI BUỒN
Không dưng Kimrbl ơi tôi hờn tôi giận một đời Cái người đã thả nỗi buồn cho tôi Đất lòng tôi bạc màu rồi Gieo trồng thất bát đói tình tội tôi Thế mà gieo cấy mầm đau Nên tôi ghét lắm cả đời trách Kimrbl thôi Lòng tôi luôn có tên người Oan gia nghiệp chướng tội ai bán buồn Trách kimrbl một, nhớ kimrbl mười Không dưng ai dễ nhớ hoài kimrbl ơi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Vào đêm, 20/8/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/235E7694B4424C50A579DEDD9254DAA9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 18:29:39 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Không dưng
Kimrbl ơi tôi hờn tôi giận một đời
Cái người đã thả nỗi buồn cho tôi
Đất lòng tôi bạc màu rồi
Gieo trồng thất bát đói tình tội tôi
Thế mà gieo cấy nầm đau
Nên tôi ghét lắm cả đời trách Kimrbl thôi
Lòng tôi luôn có tên người
Oan gia nghiệp chướng tội ai bán buồn
Trách kimsbl một, nhớ kimsbl mười
Không dưng ai dễ nhớ hoài kimsbl ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm, 20/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/235E7694B4424C50A579DEDD9254DAA9.jpg[/image]
Xin chào Liên Thơ, mình thích đọc thơ bạn vì thơ ban hay.
Ở bài thơ "không dưng" của ban cũng rat hay, nhưng mình thấy câu "Thế mà gieo cấy mầm đau" tiếng "đau" có thể thay thế bằng tiếng "chồi" sẽ hợp vần hơn.
Trích đoạn: Liên Thơ
Không dưng
Kimrbl ơi tôi hờn tôi giận một đời
Cái người đã thả nỗi buồn cho tôi
Đất lòng tôi bạc màu rồi
Gieo trồng thất bát đói tình tội tôi
Thế mà gieo cấy nầm đau
Nên tôi ghét lắm cả đời trách Kimrbl thôi
Lòng tôi luôn có tên người
Oan gia nghiệp chướng tội ai bán buồn
Trách kimsbl một, nhớ kimsbl mười
Không dưng ai dễ nhớ hoài kimsbl ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm, 20/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/235E7694B4424C50A579DEDD9254DAA9.jpg[/image]
Cám ơn Liên Thơ nhiều. Không dưng đi trách người dưng Người ta thì giận mình mừng đó nha Lang thang được gặp Liên Thơ Những vần thơ đẹp ngẩn ngơ lòng người Xa nhau cả một phương trời Xốn xang khi đọc những lời thân thương... kimrbl
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: Liên Thơ
Không dưng
Kimrbl ơi tôi hờn tôi giận một đời
Cái người đã thả nỗi buồn cho tôi
Đất lòng tôi bạc màu rồi
Gieo trồng thất bát đói tình tội tôi
Thế mà gieo cấy mầm đau
Nên tôi ghét lắm cả đời trách Kimrbl thôi
Lòng tôi luôn có tên người
Oan gia nghiệp chướng tội ai bán buồn
Trách kimsbl một, nhớ kimrbl mười
Không dưng ai dễ nhớ hoài kimrbl ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm, 20/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/235E7694B4424C50A579DEDD9254DAA9.jpg[/image]
Cám ơn Liên Thơ nhiều.
Không dưng đi trách người dưng
Người ta thì giận mình mừng đó nha
Lang thang được gặp Liên Thơ
Những vần thơ đẹp ngẩn ngơ lòng người
Xa nhau cả một phương trời
Xốn xang khi đọc những lời thân thương...
kimrbl
Nhắn bạn tâm giao
Đừng vội cám ơn hãy tránh xa nàng
Cái nàng ăn vạ bắt đền người dưng
Thơ nàng man mác tình buồn muôn năm
Lời nàng nửa dại nửa khôn
Nghe ra chẳng được câu nào đâu kimrbl ơi
Thương tình xin khấn nguyện giùm
Cho nàng sớm được về cùng Mẹ Cha ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào chiều ,5/21/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 18:27:45 bởi Liên Thơ >
Bán buồn Xưng đại thương gia, gạ bán buồn Thu về, vang dậy tiếng tay buôn? Rao đi cả khối vàng son tướng Tưởng gỡ nguyên hương ngọc phấn hường Trưa sớm mở hàng, ngầm đắc ý Hôm chiều đóng sổ, lộ kinh hoàng Ở đâu mà vốn phình to thế? Chẳng lẽ tồn kho cũng giống …nàng?!!!
Hô Bảo Nghĩa 22082008
Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
Bán buồn
Xưng đại thương gia, gạ bán buồn
Thu về, vang dậy tiếng tay buôn?
Rao đi cả khối vàng son tướng
Tưởng gỡ nguyên hương ngọc phấn hường
Trưa sớm mở hàng, ngầm đắc ý
Hôm chiều đóng sổ, lộ kinh hoàng
Ở đâu mà vốn phình to thế?
Chẳng lẽ tồn kho cũng giống …nàng?!!!
Hô Bảo Nghĩa
22082008
Chẳng vốn cho nên mở bán buồn Mặt hàng loại độc chửa ai buôn Thừa vui khó khóc em mong có Cười lắm giả sầu anh muốn luôn Cầu lớn hơn cung nên khó kiếm Nhiều khi hàng hết phải bài chuồn Cái gì có thể là hàng nhái Nhưng đố có ai giả được buồn
Trích đoạn: CTT
Phát Gạo …!!!
Sân chùa – Người chật
Ngổn ngang – từng túi gạo
Nhiều mảnh đời khổ ải
Sẽ chia hết được chăng ?
Chỉ thóang giây hết sạch
Sân chùa – giờ trống vắng
Chút tình như gió thỏang
Nhẹ lay lá hanh vàng …!
Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
NHẬN GẠO...
Phát chẩn lễ Vu Lan
Đang đói khổ cơ hàn
Chờ bố thí nhận gạo
Lòng tủi buồn xốn xang.
Ngày xá tội vong nhân
Kiếp trước mắc nợ trần
Nên giờ đây gánh chịu
Trời hành hạ trái tim...
Hành khất sống lang thang
Nếu lỡ gặp mặt nàng
Có xót thương thân phận
Tình đời nhiều trái ngang... -NS- Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008
Người ta phát gạo sân đình
Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu?
Thiếu gạo xin của người giầu
Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho
Thừa tình người vẫn bo bo
Không như gạo cứ đợi chờ được ăn... kimrbl
Tâm sự cùng bạn lòng
Người ta phát gạo sân đình
Chúng mình chờ đợi phát tình ở tim
Thiếu ăn xin của mọi nhà
Thiếu tình nhận của một người mình yêu
Có thể thừa bạc thừa vàng
Riêng tình ai dám nói thừa đâu Kimrbl
Cho nên muôn kiếp khát tình
Cho nên muôn kiếp yêu người bên ta...
Còn người trong cõi thiết tha
Chỉ là vờ nói cho qua một thời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 22/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 23:42:43 bởi Liên Thơ >
Tâm sự cùng bạn lòng
Người ta phát gạo sân đình
Chúng mình chờ đợi phát tình ở tim
Thiếu ăn xin của mọi nhà
Thiếu tình nhận của một người mình yêu
Có thể thừa bạc thừa vàng
Riêng tình ai dám nói thừa đâu Kimrbl
Cho nên muôn kiếp khát tình
Cho nên muôn kiếp yêu người bên ta...
Còn người trong cõi thiết tha
Chỉ là vờ nói cho qua một thời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 22/8/2008 Chả bao giờ phát chẩn tình Cho nên có đợi có rình mất công Dù tình nhiều tựa nước sông Người thừa cũng chả cho không bao giờ Nhớ lại bài hát thời xưa Giá như thời ấy cũng là hôm nay Tình cho không chả nợ vay Chỉ có thế mình mới may có tình... kimrbl
Nhớ lại bài hát thời xưa Giá như thời ấy cũng là hôm nay Tình cho không chả nợ vay Chỉ có thế mình mới may có tình... kimrbl "Cái gì cho không dễ dàng
Người nhận cũng không quý hoá".
Chân lý từ xửa xừa xưa
Nhưng chẳng bao giờ cũ cả.
Trích đoạn: hoangau
Nhớ lại bài hát thời xưa
Giá như thời ấy cũng là hôm nay
Tình cho không chả nợ vay
Chỉ có thế mình mới may có tình...
kimrbl
"Cái gì cho không dễ dàng
Người nhận cũng không quý hoá".
Chân lý từ xửa xừa xưa
Nhưng chẳng bao giờ cũ cả.
Tình yêu là nhận là cho Không thể đi mua và bán Và cũng chớ nên tính toán Ai cho ai nhận nhiều hơn ...
Sẻ san
Thương tặng các bạn thơ và
những đồng nghiệp thân thiết của Liên Thơ!
Nỗi buồn đem sẻ cho ai
Tôi còn sót lại nụ cười héo hon
Người thương “cởi áo trao nhau”*
Tôi thương trao gửi nỗi buồn bạn thân
Gối buồn lên cõi lòng yêu
Tôi nhận được mãi niềm tin cuộc đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 4/22/10/2008
(Câu ca xưa: “Yêu nhau cởi áo trao nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 20:28:58 bởi Liên Thơ >
Ru lại ơn Thầy
Kính tặng Thầy Cô của tôi nhân ngày 20/11
Công Cha ,Nghĩa Mẹ , Ơn Thầy
Lời ru đọng lại tự ngày ấu thơ
Thầy cầm tay viết i tờ
Dạy con đạo lý sống cho ra người...
Đường đời cực lắm Thầy ơi
Từ trang sách bước ra đời khó ghê
Quanh co ,khúc khuỷu , gồ ghề...
Nghĩa nhân lẫn lộn , bộn bề vàng thau...
Người ta vẫn cứ dạy nhau
Ơn cha , ơn mẹ , công đầu thầy cô
Phải chăng bọn trẻ giờ hư
Hay niềm tin mất đi như lòng người?
Lời ru sao thấy chơi vơi
Lời cha khó lọt khoảng trời hư vô Lời thầy cô bỗng mơ hồ Như truyện cổ tích ngày xưa lâu rồi Thầy cô cũng chỉ là người Phải mưu sinh giữa cuộc đời trầm luân "Con sâu bỏ rầu nồi canh " Vẫn không hoen nổi thanh danh thầy , trò Một đời cần mẫn chở đò Đưa bao thế hệ tới bờ tương lai " Nửa chữ cũng vẫn là thầy " Lời ông cha dạy có sai bao giờ Dẫu đời chưa đẹp như mơ Tình thầy cô với học trò bền lâu Tóc con giờ đã bạc màu Lại ru cháu cũng từ câu ơn Thầy...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2014 15:24:43 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Ru lại ơn Thầy
Kính tặng Thầy Cô của tôi
nhân ngày 20/11
Công Cha ,Nghĩa Mẹ , Ơn Thầy
Lời ru bay bổng tự ngày ấu thơ
Thầy cầm tay viết i tờ
Dạy con đạo lí sống cho ra người...
Đường đời cực lắm Thầy ơi
Từ trang sách bước ra đời khó ghê
Quanh co ,khúc khuỷu , gồ ghề...
Nghĩa nhân lẫn lộn , bộn bề vàng thau...
Người ta vẫn cứ dạy nhau
Ơn cha, ơn mẹ, công đầu thầy cô
Phải chăng bọn trẻ giờ hư
Hay niềm tin mất đi như lòng người?
Lời ru sao thấy chơi vơi
Lời cha khó lọt giữa đời thực hư
Lời thầy cô bỗng mơ hồ
Như truyện cổ tích ngày xưa lâu rồi
Thầy cô cũng chỉ là người
Phải mưu sinh giữa cuộc đời trầm luân
Dẫu " sâu bỏ rầu nồi canh "
Vẫn không hoen nổi thanh danh thầy, trò
Một đời cần mẫn chở đò
Đưa bao thế hệ tới bờ tương lai
" Nửa chữ cũng vẫn là thầy "
Lời ông cha dạy có sai bao giờ
Dẫu đời chưa đẹp như mơ
Tình thầy cô với học trò bền lâu
Tóc con giờ đã bạc màu
Lại ru cháu cũng từ câu ơn Thầy...
Trao chữ
Thân thương tặng kimrbl và các bạn
thơ của Liên Thơ nhân dịp 20/11/2008 !
Chữ ân chữ nghĩa chữ tình
Chữ nào cũng nặng chúng mình bảo nhau
Tim mang trọng trách yêu thương
Vai mang gánh nặng cần lao nhịn nhường
Về đây chia sẻ nỗi niềm
Trải lòng đến bạn tình thân thêm đầy
Chữ nào ta học nhờ thầy
Nhờ cha mẹ, nhờ đồng bào bảo ban
Trao con gửi cháu đời sau
Tiếp lời sách vở, thực hành ngày mai...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng chủ nhật, 16/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9F42D93D1D1A44E9B5A3339247106BEC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 16:14:26 bởi Liên Thơ >
Cám ơn bạn Liên Thơ đã ghé thăm. Nhân ngày 20/11 xin chúc bạn mạnh khoẻ , thành đạt và hạnh phúc trong nghề cao quý của mình. Bước vào đời em chọn làm cô giáo Trên con đò tri thức chở học sinh Bao nhiêu chuyến bao thác ghềnh em gặp Mỗi ngày thêm nặng nghĩa nặng tình Người ta nói em làm nghề cao quý Em đựơc tôn vinh mội dịp lễ về Nhưng lại quên những gì em vất vả Lo mưu sinh giữa cuộc sống bộn bề... Em đâu tiếc cái nghề em đã chọn Chăm mầm non của những em thơ Dẫu vất vả dẫu không bằng bè bạn Em tự hào bao thế hệ chở qua...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: