TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 42 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 616 bài trong đề mục
banglang07 27.01.2009 14:04:47 (permalink)
0


BẰNG LĂNG ĐI CHỢ HOA

Tối nay đi chợ hoa
Nhưng đi với người ta
Nên không thấy gì hết
Chỉ thấy đông đông là...
 
Sao thời gian nhanh thế
Về nhanh lên kẻo mà
Lúc Giao thừa đã đến
Không thấy mẹ lại la...
 
Gần tới nhà mới nhớ
Trời ơi ! Kỳ quá ta
Nhỡ về nhà ai hỏi
Biết nói sao chợ hoa?

 
May người ta nhanh trí
Đôi nét kể vội ra
Nên Bằng Lăng mới biết
Kể các bạn nghe mà...
 
Hi Hii
kimrbl

             


EM ĐI CHỢ HOA

Tối nay đi chợ hoa
Cùng đi với người ta
Trong lòng vui náo nức
Đường xa , chẳng thấy xa

Phố phường đông tấp nập
Người chen người lại qua
Nhưng em không để ý
Nhìn hững hờ qua loa

Em đi bên cạnh chàng
Tâm hồn cứ mơ màng
Thấy hoa đẹp , chàng hỏi
Em trả lời lan man

Trong lòng em chứa chan
Bao tình xuân chớm nở
Như tuổi hồng bỡ ngỡ
Thế có kỳ quá không ?

Em đang nghĩ mênh mông
Thì đột nhiên chàng bảo :
“Em ơi ! Một tiếng nữa
Chúng ta đón giao thừa”

Em giật mình hoảng hốt
Trời ơi ! Mình đoảng chưa
Thôi ta về anh nhé !
Mau mau kẻo trễ giờ
Đón giao thừa ngoài phố
Về nhà mẹ sẽ la

Em về mà cứ tiếc
Thời gian sao chóng qua
Giá mà lâu tí nữa
Để được gần người ta …
BL07


Hihiii… BL họa theo thơ của Kim thôi , chứ ai thèm dắt BL đi chợ hoa xuân chứ . Hihihiii……













 














banglang07 27.01.2009 20:52:07 (permalink)
0



 



 





 



 



















 



 



 







 










 



 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 21:20:11 bởi banglang07 >
Liên Thơ 28.01.2009 20:44:08 (permalink)
0
Trích đoạn: banglang07






 





 



 



















 



 



 







 










 



 


Kimrbl ơi, cô em hoa Bằng Lăng tím
Mua buồn kimrbl bán cả trời hoa xuân
Muôn sắc hoa khoe ngợp trời hồng
Ấm lòng ai nhỉ một mình buồn tênh
 
Dỗ buồn bằng tấm tình thơ
Ru buồn bằng những khúc ca ngọt ngào
Xốn xang ..xao xuyến ...ơ kìa
Có đôi chim én tung trời xuân vui...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm 28/1/2009
Kimrbl ơi khôn thế, quảy gánh buồn ra Thư Quán để đổi vàng mười, lãi to, lại được nhận  thêm bao nhiêu là sắc xuân nữa, phen này hết buồn rồi nhỉ?
Thân mến!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 20:46:34 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 29.01.2009 00:30:48 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: kimrbl


 


  Suốt đời làm phận dã tràng
    Biển Đông se cát -yêu nàng tình thơ
    Đau lòng khi sóng vỗ bờ
    Còn người cứ mãi hững hờ quay lưng
    Vẫn thương yêu đến tận cùng
    Xây lâu đài cát có dừng được đâu...
 
    kimrbl


Hôm nay em có gánh buồn
Tiện tay em sẽ đưa luôn anh cầm
Ngoài sân mưa bụi âm thầm
Gánh buồn thấm nước cho đầm dôi vai
Sang năm ngày rộng tháng dài
Góp thêm mấy gánh chẳng ai sánh cùng

ATT

Hôm rồi ký gửi gánh buồn
Bán xong anh lại ỉm luôn trong nhà
Làm em đợi mấy ngày qua
Tìm anh đòi nợ thế mà mất tiêu
Hoá ra anh nộp phí "yêu"
Ở nơi đâu đó thật liều làm sao
Lần này buồn múc tiền trao
Em đang chở mấy gánh vào cho anh
Tiền đâu anh trả cho nhanh
ATT

Lần này anh Kim phát tài to nhé...

kimrbl 29.01.2009 06:21:36 (permalink)
0



Hôm nay em có gánh buồn
Tiện tay em sẽ đưa luôn anh cầm
Ngoài sân mưa bụi âm thầm
Gánh buồn thấm nước cho đầm dôi vai
Sang năm ngày rộng tháng dài
Góp thêm mấy gánh chẳng ai sánh cùng

ATT

Hôm rồi ký gửi gánh buồn
Bán xong anh lại ỉm luôn trong nhà
Làm em đợi mấy ngày qua
Tìm anh đòi nợ thế mà mất tiêu
Hoá ra anh nộp phí "yêu"
Ở nơi đâu đó thật liều làm sao
Lần này buồn múc tiền trao
Em đang chở mấy gánh vào cho anh
Tiền đâu anh trả cho nhanh
ATT

Lần này anh Kim phát tài to nhé...

 
Gửi anhtrangthu
 
 
Buồn em nào bán được đâu
Nhắc gì đến để cho rầu lòng anh
Suốt ngày bươn chải vòng quanh
Chả ai mua đã trở thanh hàng  lưu
Người ta ký gửi quá nhiều
Buồn em phải xếp hàng sau em à
Nếu muốn em đến lấy ra
Đợi anh bán được có mà Tết Tây
 
kimrbl
 
banglang07 29.01.2009 06:22:39 (permalink)
0


THỜI GIAN

Thời gian là thuốc nhiệm màu
Giúp ta xoa dịu nỗi đau một thời
Thời gian kiểm nghiệm cuộc đời
Giúp ta chọn bạn chọn người tri âm
Thời gian đâu chỉ tháng năm
Còn  là cái thước đo tâm của mình...
kimrbl


Thời gian biết ta biết người
Thời gian hiểu rõ lòng người lòng ta
Thời gian biết rõ thiện tà
Thời gian biết được ai là tâm giao
Thời gian kiểm trước nghiệm sau
Cái tâm là chữ nêu cao hàng đầu...
Hư Vô

          



Chỉ thời gian thôi chưa đủ
Cần có thêm thử thách nữa bạn ơi !
Trong gian nan biết đâu ngọc sáng ngời
Và đâu là rong rêu sỏi đá
Vàng thử lửa biết thật hay là giả
Kẻ lọc lừa qua thử thách mới phô ( lộ ra )
Dẫu ngọt ngào miệng lưỡi điểm tô
Qua giông bão biết đâu thù , đâu bạn
Người quân tử thường ngẩng cao đầu bước
Làm việc gì cũng ngay thẳng , phân minh
Kẻ tiểu nhân chuyên nói xấu sau lưng
Như gió độc ẩn mình trong bóng tối
Người trần tục có thể không nhìn thấy
Nhưng Phật Trời luôn nhìn thấu tâm can
Biết ai thật thà , ai là kẻ dối gian
Ai người tốt và ai là kẻ xấu

Gặp hai bạn ngay vào đầu xuân mới
Bàn luận về thuốc kiểm nghiệm THỜI GIAN
Nên Bằng Lăng cảm hứng nói miên man
Nếu có gì , xin hai người thứ lỗi
Đường phía trước vẫn còn xa vời vợi
Mong chính – tà luôn hai ngả phân minh …
BL07

Bạn Kim và Hư Vô thân mến của BL ơi !
Thấy các bạn triết lý về THỜI GIAN và tình người rất hay nên BL cũng nổi hứng họa theo 2 bạn . Nhưng theo BL thì thời gian ko thôi cũng chưa đủ . Nều cuộc sống cứ như 1 dòng sông phẳng lặng thì có khi cả đời ta cũng chưa hiểu hết người ở ngay bên cạnh ta . Nhưng chỉ khi gặp cơn giông tố thì ta mới hiểu được ai là thế nào . Vì vậy BL tính đặt tên cái bài họa của BL là THỜI GIAN VÀ THỬ THÁCH .  Các bạn thấy có được ko ?


THỜI GIAN VÀ THỬ THÁCH

Chỉ thời gian thôi chưa đủ
Cần có thêm thử thách nữa bạn ơi !
Trong gian nan biết đâu ngọc sáng ngời
Và đâu là rong rêu sỏi đá
Vàng thử lửa biết thật hay là giả
Kẻ lọc lừa qua thử thách mới phô ( lộ ra )
Dẫu ngọt ngào miệng lưỡi điểm tô
Qua giông bão biết đâu thù , đâu bạn
Người quân tử thường ngẩng cao đầu bước
Làm việc gì cũng ngay thẳng , phân minh
Kẻ tiểu nhân chuyên nói xấu sau lưng
Như gió độc ẩn mình trong bóng tối
Người trần tục có thể không nhìn thấy
Nhưng Phật Trời luôn nhìn thấu tâm can
Biết ai thật thà , ai là kẻ dối gian
Ai người tốt và ai là kẻ xấu...





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/DF1FD0F779C74F999CF5DCDAD18DF983.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 13:13:25 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
kimrbl 29.01.2009 06:43:38 (permalink)
0
THỜI GIAN VÀ THỬ THÁCH

Chỉ thời gian thôi chưa đủ
Cần có thêm thử thách nữa bạn ơi !
Trong gian nan biết đâu ngọc sáng ngời
Và đâu là rong rêu sỏi đá
Vàng thử lửa biết thật hay là giả
Kẻ lọc lừa qua thử thách mới phô ( lộ ra )
Dẫu ngọt ngào miệng lưỡi điểm tô
Qua giông bão biết đâu thù , đâu bạn
Người quân tử thường ngẩng cao đầu bước
Làm việc gì cũng ngay thẳng , phân minh
Kẻ tiểu nhân chuyên nói xấu sau lưng
Như gió độc ẩn mình trong bóng tối
Người trần tục có thể không nhìn thấy
Nhưng Phật Trời luôn nhìn thấu tâm can
Biết ai thật thà , ai là kẻ dối gian
Ai người tốt và ai là kẻ xấu...
 
 
BL07

 
Cám ơn bạn đã luận bàn
Gì cũng cần có thời gian bạn à
Cho dù quỷ quái tinh ma
Thời gian cũng sẽ hiện ra tính người
Thời gian không thể dấu ai
Sẽ lưu lại những chuyện đời đã qua...
 
kimrbl


 


Người lính 29.01.2009 13:07:38 (permalink)
0

THỜI GIAN

Thời gian là thuốc nhiệm màu
Giúp ta xoa dịu nỗi đau một thời
Thời gian kiểm nghiệm cuộc đời
Giúp ta chọn bạn chọn người tri âm
Thời gian đâu chỉ tháng năm
Còn là cái thước đo tâm của mình...
kimrbl
 

Thời gian biết ta biết người
Thời gian hiểu rõ lòng người lòng ta
Thời gian biết rõ thiện tà
Thời gian biết được ai là tâm giao
Thời gian kiểm trước nghiệm sau
Cái tâm là chữ nêu cao hàng đầu...
Hư Vô
 

THỜI GIAN VÀ THỬ THÁCH

Chỉ thời gian thôi chưa đủ
Cần có thêm thử thách nữa bạn ơi !
Trong gian nan biết đâu ngọc sáng ngời
Và đâu là rong rêu sỏi đá
Vàng thử lửa biết thật hay là giả
Kẻ lọc lừa qua thử thách mới phô ( lộ ra )
Dẫu ngọt ngào miệng lưỡi điểm tô
Qua giông bão biết đâu thù , đâu bạn
Người quân tử thường ngẩng cao đầu bước
Làm việc gì cũng ngay thẳng , phân minh
Kẻ tiểu nhân chuyên nói xấu sau lưng
Như gió độc ẩn mình trong bóng tối
Người trần tục có thể không nhìn thấy
Nhưng Phật Trời luôn nhìn thấu tâm can
Biết ai thật thà , ai là kẻ dối gian
Ai người tốt và ai là kẻ xấu...
BL07
 


Mùng Bốn Tết Kỷ Sửu, NL sang thăm nhà anh Kimrbl.
Chà...! Trong nhà đang có ba người - nếu uống chè thì đủ rồi, còn nếu nhâm nhi thì còn thiếu một.
Xin chào Ba Thi hữu! Cho NL "nhậu" với nghen!


CÕI NHÂN

Chữ TÂM, THỬ THÁCH, THỜI GIAN
đưa ta đến với thiên đàng cõi nhân
ba tứ thơ một sáng xuân
dệt nên một nét nhân văn: CON - NGƯỜI

Ta đang sống giữa đất trời
ta tồn tại bởi sáng ngời chữ TÂM
THỬ THÁCH như ngọn sóng thần
TÂM và THỬ THÁCH xoay vần THỜI GIAN!
                                     Người lính - 29.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 13:09:07 bởi Người lính >
Nhân Sơn 29.01.2009 15:09:41 (permalink)
0
 
     CHẲNG ĐỢI CHỜ
 
 
Chinh y đã xếp lại từ lâu
Lo âu phiền muộn bạc trắng đầu
Chạy gạo vất vả hơn chinh chiến
Đêm nằm trăn trở mắt quầng sâu.
 
Xuân về nhớ lại Xuân chiến khu
Lửa hồng rực sáng xóa sương mù
Đón Xuân vui hát cùng đồng đội
Hòa nhịp…tiếng gió thổi vi vu.
 
Giả từ vũ khí trắng tay không
Bao nỗi khó khăn nặng chất chồng
Một nửa đời người đã đánh mất
Xuân đến vui gì... chẳng đợi mong…
 
                   -NS-

 
- NS. thành thật xin lỗi bạn Kim vì vô tình copy bài thơ này nhầm qua topic bạn
thôi thì cho NS gửi lại và chúc bạn một mùa Xuân hạnh phúc vui vẻ. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 15:20:04 bởi Mac Nhan Son >
anhtrangthu 29.01.2009 16:56:35 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl




Hôm nay em có gánh buồn
Tiện tay em sẽ đưa luôn anh cầm
Ngoài sân mưa bụi âm thầm
Gánh buồn thấm nước cho đầm dôi vai
Sang năm ngày rộng tháng dài
Góp thêm mấy gánh chẳng ai sánh cùng

ATT

Hôm rồi ký gửi gánh buồn
Bán xong anh lại ỉm luôn trong nhà
Làm em đợi mấy ngày qua
Tìm anh đòi nợ thế mà mất tiêu
Hoá ra anh nộp phí "yêu"
Ở nơi đâu đó thật liều làm sao
Lần này buồn múc tiền trao
Em đang chở mấy gánh vào cho anh
Tiền đâu anh trả cho nhanh
ATT

Lần này anh Kim phát tài to nhé...

 
Gửi anhtrangthu
 
 
Buồn em nào bán được đâu
Nhắc gì đến để cho rầu lòng anh
Suốt ngày bươn chải vòng quanh
Chả ai mua đã trở thanh hàng  lưu
Người ta ký gửi quá nhiều
Buồn em phải xếp hàng sau em à
Nếu muốn em đến lấy ra
Đợi anh bán được có mà Tết Tây
 
kimrbl
 




 
 
 
Nghe tin Thu mới tậu nhà
Lại những hai toà ngất ngưởng sánh đôi
Kim vui tim đập tơi bời
Đến xin tá túc dăm đôi ba ngày
Ai không nhà hãy đến ngay
Xin chân quản lý dài dài ấm thân
 
kimrbl


Anh Kim thật cuội đó nha
Bán buồn anh mới tậu nhà mua xe
Thuê thêm mấy cái vỉa hè
Bầy buồn ra bán khuân về tiền đô
Đòi thì anh chẳng trả cho
Lại còn nói để anh lo mua nhà
Rồi anh còn cưới người ta
Tiền mừng đám cưới sẽ là đưa em
Có nhiều hãy ký gửi thêm
Anh sẽ trả lãi cho em hàng ngày
Giờ thì lại nói Tết Tây!!!
Người ơi giúp với chuyện này tính sao???
anhtrangthu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 16:59:51 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 29.01.2009 17:01:25 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl



TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
 
Già rồi nên chả còn minh
Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
Người ta nào có ưu tư
Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
Mấy lời tạ lỗi cùng cô
Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
 
*Thích là họ chung của người theo đạo Phật
 
kimrbl


Cô em ! cô bác ! bà cô?
Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
Tạ lỗi là lỗi làm sao?
Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
Lời thơ vui nói vài câu
Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
 
T.T.K.29.1.2009 
 

anhtrangthu 29.01.2009 17:09:21 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: kimrbl



TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
 
Già rồi nên chả còn minh
Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
Người ta nào có ưu tư
Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
Mấy lời tạ lỗi cùng cô
Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
 
*Thích là họ chung của người theo đạo Phật
 
kimrbl


Cô em ! cô bác ! bà cô?
Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
Tạ lỗi là lỗi làm sao?
Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
Lời thơ vui nói vài câu
Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
 
T.T.K.29.1.2009 
 
Anh Kim hóm hỉnh tý thôi
Buồn anh trúng quả đứng ngồi không yên
Tìm đâu ra chỗ cất tiền
Đang định công đức anh liền nhớ.....ra ai cũng là sư....
ATT

Người lính 29.01.2009 20:44:43 (permalink)
0










ĐẾN THĂM NGƯỜI LÍNH


Hôm nay mùng bốn coi như hết
Dẫu vẫn chơi nhưng không phải Tết
Đến thăm người lính xem có mệt
Rượu say đi được hay phải lết
Vợ kiêng nên chắc không hò hét
Chiến hữu đến chơi say bí bét
Nhìn mặt thấy ai cũng xanh lét
Mấy con sợ quá kêu khóc thét
Vợ giận chỉ nghiến răng ken két...

kimrbl


TIẾP ĐÓN ANH KIMRBL
 
Mới đó đã xong ba ngày tết
Riêng gì lính ai mà chả mệt
Cái “vụ kia” đụng vô chắc chết
Bởi cả ngày rượu bia đặc sệt…
 
Mùng bốn Tết vẫn vui ra phết
Bia, đồ nhậu vẫn còn chưa hết
Mời anh Kimrbl uống đúng một kết
Để coi lính với anh ai lết…
Người lính - 29.01.2009


kimrbl 29.01.2009 21:26:18 (permalink)
0
TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
 
Già rồi nên chả còn minh
Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
Người ta nào có ưu tư
Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
Mấy lời tạ lỗi cùng cô
Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
 
*Thích là họ chung của người theo đạo Phật
 
kimrbl


Cô em ! cô bác ! bà cô?
Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
Tạ lỗi là lỗi làm sao?
Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
Lời thơ vui nói vài câu
Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
 
T.T.K.29.1.2009
 
Xưng hô quan trọng gì đâu
Khiết thích thế nào Đệ sẽ gọi theo
Gọi sao Khiết trẻ ra nhiều
Đệ rất biết điều gọi cháu được không?

kimrbl 
 
Người lính 30.01.2009 05:42:40 (permalink)
0




Trích đoạn: kimrbl - NL - anhtrangthu
ĐẾN THĂM NGƯỜI LÍNH
Hôm nay mùng bốn coi như hết
Dẫu vẫn chơi nhưng không phải Tết
Đến thăm người lính xem có mệt
Rượu say đi được hay phải lết
Vợ kiêng nên chắc không hò hét
Chiến hữu đến chơi say bí bét
Nhìn mặt thấy ai cũng xanh lét
Mấy con sợ quá kêu khóc thét
Vợ giận chỉ nghiến răng ken két...

kimrbl

TIẾP ĐÓN ANH KIMRBL
Mới đó đã xong ba ngày tết
Riêng gì lính ai mà chả mệt
Cái “vụ kia” đụng vô chắc chết
Bởi cả ngày rượu bia đặc sệt…
 
Mùng bốn Tết vẫn vui ra phết
Bia, đồ nhậu vẫn còn chưa hết
Mời anh Kimrbl uống đúng một kết
Để coi lính với anh ai lết…
Người lính - 29.01.2009


Kimrbl hôm nay đi chúc Tết
người lính bê ra đúng một két
Loáng cái kimrbl đã uống hết
người lính cứ ngỡ sẽ lê lết
Ai ngờ tửu lượng khá ra phết
Kim vẫn trơ trơ chả thấy mệt
người lính tròn mắt mặt xanh lét
khi kim đòi nữa mà bia hết
 nên cứ phải nhin vợ lấm lét
Bởi tiền thì bà ta giữ hết
Xin nữa sợ bà ta mắng chết
kimrbl

Hôm nay vẫn còn không khí Tết
Trăng Thu thấy hai anh nói phét
Nhìn trước mặt bia còn nguyên két
Mà hai anh mặt mày xanh mét
Hai bà vợ thì đang la hét
Bọn trẻ con nhìn nhau sợ sệt
***
Trăng Thu vội chuồn không thì cũng....mệt
***
Đầu năm vào phá hai anh rồi chạy chối chết....
ATT

 
 
Đúng là vẫn còn vui như tết
Sư Tử lính vẫn hiền cái nết
Khi khách về "hắn" mới không "chết"
Nhà nhiều bia uống hoài chẳng hết
Nên chàng kimrbl chắc chắn phải lết
Ánh Trăng Thu vội chuồn (sợ mệt)
 
Tửu lượng kimrbl cũng khá ra phết
Bao nhiêu "mồi" lính đem ra thết
Nhưng chàng kimrbl chỉ uống bia kết
(Lính nói thầm: "phen này chắc chết,
Bia một kho thì rồi cũng hết,
bao nhiêu tiền đổ vô cái tết
bia hết - tiền hết - xấu hổ chết!")
 
Lính mời Kimrbl đi dạo một vệt
Kimrbl không nghe đòi tiếp một kết
May nhà có rượu ngâm rắn rết
(Là rượu thuốc, không phải rượu tết)
Có bao nhiêu lính đem ra hết
Bổng chàng kimrbl thều thào: "Tớ mệt!"
Người lính - 30.01.2009
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 42 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9