TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 42 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 616 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.01.2009 20:01:12 (permalink)
0
quote:

Gọi chị Kim có ngại đâu
Chỉ sợ Khiết rầu mất ngủ mất ăn
Khiết trẻ gọi chị sao đành
Khối kẻ giật mình già vậy sao ta
Thôi thì mình cứ dàn hoà
Khiết em mình tự nhận là đàn anh

kimrbl


Sao Kim hạ chức quá nhanh
Đang là trưởng lão biến thành đàn em
 
Khiết cười nước mắt tèm lem
Bụng đau ruột thắt lại thêm nặng đầu
 
Làm em Khiết chẳng ngại đâu
Chỉ sợ Kim ràu ai đó sẻo tai
 
Bấy giờ Khiết đứng cổng ngoài
Nhìn  người bị đánh khóc hoài …thương anh
 
T.T.K.30.1.2009
 

_____________________________
kimrbl 31.01.2009 06:47:04 (permalink)
0
 
     CHẲNG ĐỢI CHỜ
 
 
Chinh y đã xếp lại từ lâu
Lo âu phiền muộn bạc trắng đầu
Chạy gạo vất vả hơn chinh chiến
Đêm nằm trăn trở mắt quầng sâu.
 
Xuân về nhớ lại Xuân chiến khu
Lửa hồng rực sáng xóa sương mù
Đón Xuân vui hát cùng đồng đội
Hòa nhịp…tiếng gió thổi vi vu.
 
Giả từ vũ khí trắng tay không
Bao nỗi khó khăn nặng chất chồng
Một nửa đời người đã đánh mất
Xuân đến vui gì... chẳng đợi mong…
 
                   -NS-


- NS. thành thật xin lỗi bạn Kim vì vô tình copy bài thơ này nhầm qua topic bạn
thôi thì cho NS gửi lại và chúc bạn một mùa Xuân hạnh phúc vui vẻ. 



Gửi anh Mặc Nhân Sơn
 
 
Cám ơn anh ghé qua nhà
Dẫu rằng anh nói chỉ là nhầm thôi
Nhưng Kim cũng rất  là vui
Được làm quen với một người giỏi thơ
Anh rỗi xin mời ghé vô
Cùng nhau vui vẻ giao hoà tình thân
 
Cám ơn lời chúc của anh.Cũng chúc anh Năm Mới mạnh khoẻ , vui vẻ hạnh phúc và thành đạt.
 
kimbrl
Nhân Sơn 31.01.2009 19:28:40 (permalink)
0
Gửi anh Mặc Nhân Sơn
 
 
Cám ơn anh ghé qua nhà
Dẫu rằng anh nói chỉ là nhầm thôi
Nhưng Kim cũng rất  là vui
Được làm quen với một người giỏi thơ
Anh rỗi xin mời ghé vô
Cùng nhau vui vẻ giao hoà tình thân
 
Cám ơn lời chúc của anh.Cũng chúc anh Năm Mới mạnh khoẻ , vui vẻ hạnh phúc và thành đạt.
 
kimbrl

Cám ơn Kim đã tặng khen
Làm Sơn phổng mủi "té hen" bây giờ
Múa rìu qua mắt thợ...thơ
Chỉ toàn thơ thẩn thẩn thơ thôi mà...
-NS-
ThanhThanhKhiet 31.01.2009 20:39:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


Thanh Thanh Khiết bị tông xe
Cũng may bị què có mỗi một chân
Còn tay vẫn viết , vẫn ăn
Vẫn vui ca hát vẫn mần được thơ
Có người vui vì bất ngờ
Bỗng dưng lại được gọi hờ là anh
 
Chúc cô em chân chóng lành
Có dịp ra hẳn Hà thành đi chơi...
 
Hi Hiii
 
kimrbl

Anh hờ dẫn đi khắp nơi
Công viên Thuỷ lệ hồ Tây bơi thuyền
Nhưng anh túi lại không tiền
Để em đói bụng triền miên cả ngày
Đêm về hoa sữa rơi đầy
Cũng không cảm nhận hương bay tý nào
Em vội lấy vé bay vào
Anh hờ mừng quá thở phào...thật may
 
T.T.K.31.1.2009
kimrbl 04.02.2009 09:58:31 (permalink)
0



Thanh Thanh Khiết bị tông xe
Cũng may bị què có mỗi một chân
Còn tay vẫn viết , vẫn ăn
Vẫn vui ca hát vẫn mần được thơ
Có người vui vì bất ngờ
Bỗng dưng lại được gọi hờ là anh
 
Chúc cô em chân chóng lành
Có dịp ra hẳn Hà thành đi chơi...
 
Hi Hiii
 
kimrbl

Anh hờ dẫn đi khắp nơi
Công viên Thuỷ lệ hồ Tây bơi thuyền
Nhưng anh túi lại không tiền
Để em đói bụng triền miên cả ngày
Đêm về hoa sữa rơi đầy
Cũng không cảm nhận hương bay tý nào
Em vội lấy vé bay vào
Anh hờ mừng quá thở phào...thật may
 
T.T.K.31.1.2009
 
Ra Hà Nội thăm anh hờ
Được thăm các phố thăm Hồ Tây đêm
Hết lòng chăm sóc cô em
Món ngon đặc sản Khiết thèm được ăn...
 
Khiết muốn  ở chỉ một tuần
Nhưng xảy ra chuyện một lần đi chơi
Anh hờ tìm chỗ nghỉ ngơi
Khi ra Khiến biến lên trời mất tăm
 
Báo công an đi hỏi thăm
Có người biết mới rỉ thầm như sau
Một anh sang trọng dáng cao
Dắt tay đưa Khiết bước  vào ô tô
 
Anh hờ mừng vậy đỡ lo
Từ nay Khiết đã có bồ chắc vui...
 
kimrbl
kimrbl 04.02.2009 13:24:14 (permalink)
0
 
 
Thảnh thơi _ ngồi buồn   

 
 
 
Ngồi buồn mượn gió bẻ chơi
Mượn mây làm áo _ ru mình ấm êm
 
Cho buồn gạt gọn một bên
Ơ kìa sợi nắng _ trải rơi bên thềm.
 
Như Hằng
 
 

Hỡi cô áo đỏ quần vàng
Nhặt cánh hoa rụng sân trường làm chi?
Tình xưa nay có còn gì
Tình vương ai vãi sầu bi một đời...
 
kimrbl


Lê Thị Như Hằng 05.02.2009 00:23:07 (permalink)
0
 
 
quote:

Trích đoạn: kimrbl


Thảnh thơi _ ngồi buồn   

 
 
 
Ngồi buồn mượn gió bẻ chơi
Mượn mây làm áo _ ru mình ấm êm
 
Cho buồn gạt gọn một bên
Ơ kìa sợi nắng _ trải rơi bên thềm.
 
Như Hằng
 
 

Hỡi cô áo đỏ quần vàng
Nhặt cánh hoa rụng sân trường làm chi?
Tình xưa nay có còn gì
Tình vương ai vãi sầu bi một đời...
 
kimrbl
 
 
 
Nhớ lời thề xưa
 
... Tình xưa đã chạy đi rồi
Mùa hè phượng rụng làm lòng tái tê
Ta gom mấy cánh phượng về
Ép vào trang vở nhớ lời thề quên ...
 
Như Hằng
 
kimrbl 05.02.2009 08:32:30 (permalink)
0
Thảnh thơi _ ngồi buồn   

 
 
 
Ngồi buồn mượn gió bẻ chơi
Mượn mây làm áo _ ru mình ấm êm
 
Cho buồn gạt gọn một bên
Ơ kìa sợi nắng _ trải rơi bên thềm.
 
Như Hằng
 
 

Hỡi cô áo đỏ quần vàng
Nhặt cánh hoa rụng sân trường làm chi?
Tình xưa nay có còn gì
Tình vương ai vãi sầu bi một đời...
 
kimrbl
 
 
 
Nhớ lời thề xưa
 
... Tình xưa đã chạy đi rồi
Mùa hè phượng rụng làm lòng tái tê
Ta gom mấy cánh phượng về
Ép vào trang vở nhớ lời thề quên ...
 
Như Hằng
 


Tình người để lại
 
 
Tình không đỏ cánh phượng hồng
Lời thề thuở ấy người không giữ tròn
Cánh hoa phai nhạt héo hon
Tình người để lại lòng còn nặng mang
 
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 08:40:55 bởi kimrbl >
kimrbl 05.02.2009 14:38:11 (permalink)
0
GHÉP

Em ngồi ghép chữ thành thơ
Ghép thương vào nhớ ghép chờ vào yêu
Ghép phiêu bồng với tiêu diêu
Ghép ngơ ngẩn với những chiều tương tư

Ghép đông kề cận mùa thu
Ghép con bướm với mù u đầu cành
Ghép cau xinh với trầu xanh
Ghép duyên em với tình anh ngọt ngào.


hoa cỏ may


Một ngày em ghép tên anh
Ghép vu vơ với duyên lành mộng mơ
Ghép nhớ thương với đợi chờ
Ghép giận hờn với ngẩn ngơ mỗi chiều
Ghép chung mang một chữ yêu
Ghép sao cho đủ những điều em mong...
 
 
kimrbl
Người lính 06.02.2009 08:47:59 (permalink)
0

 
 
HỎI THĂM
 
Hỏi thăm người “bán nỗi buồn”
Ngày xuân có khác ngày thường hay không?
Chắc người đã nhẹ trong lòng
Nên cười kha khả từ trong ra ngoài?
Hình như người đến nhà ai
Bắt chủ phải nhậu lai rai mới dìa?
Nỗi buồn chắc đã chầu rìa
Vậy người có mở tiệc bia ăn mừng?
Nỗi buồn thiệt lạ quá chừng
Mới mùa Đông giá lại bừng sắc xuân!
Người lính - 06.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 15:28:49 bởi Người lính >
kimrbl 06.02.2009 18:21:33 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính


 
 
HỎI THĂM
 
Hỏi thăm người “bán nỗi buồn”
Ngày xuân có khác ngày thường hay không?
Chắc người đã nhẹ trong lòng
Nên cười kha khả từ trong ra ngoài?
Hình như người đến nhà ai
Bắt chủ phải nhậu lai rai mới dìa?
Nỗi buồn chắc đã chầu rìa
Vậy người có mở tiệc bia ăn mừng?
Nỗi buồn thiệt lạ quá chừng
Mới mùa Đông giá lại bừng sắc xuân!
Người lính - 06.02.2009

CÁM ƠN NGƯỜI LÍNH HỎI THĂM
 
Cám ơn người lính hỏi thăm
Hu Hu chỉ biết thầm mà thôi
Chả ai thương cái thân tôi
Bán buồn mà chả có người hỏi mua
Người ta ký gửi dây dưa
Buồn càng chất đống chẳng đưa về nhà
Không tiền nên Tết la cà
Ăn chực nhậu ké đỡ ba ngày liền
Nhậu xỉn ăn nói luyên thuyên
May mà người chả bắt đền đó thôi
Người lính thông cảm với tôi
Thì xin bán giúp chia đôi hoa hồng...

Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 03:13:18 (permalink)
0
 
 
Không đề 

 
 
 
 
Mây mù che phủ lòng mong
Bão giông che phủ trái tim đợi chờ
Vầng mây vờn gió thờ ơ
Anh qua anh đến _ giả vờ yêu nhau
Giờ thì gợn sóng lòng đau
Tình vừa trao đó _ nay tình đi đâu?
Đêm dài lắm mộng âu sầu
Tình bay _ tình đậu _ nay không còn về.
 
Như Hằng
 
 
kimrbl 07.02.2009 06:34:38 (permalink)
0


 

Không đề 

 
 
 
 
Mây mù che phủ lòng mong
Bão giông che phủ trái tim đợi chờ
Vầng mây vờn gió thờ ơ
Anh qua anh đến _ giả vờ yêu nhau
Giờ thì gợn sóng lòng đau
Tình vừa trao đó _ nay tình đi đâu?
Đêm dài lắm mộng âu sầu
Tình bay _ tình đậu _ nay không còn về.
 
Như Hằng
 
 

 
GIÁ NHƯ
Anh là ngọn gió vu vơ
Bay đi khắp chốn đón chờ tình em
Cũng là cái phận cái duyên
Cùng sang sông lại chẳng nên chuyến đò...
 
Cứ ngẩn ngơ cứ đợi chờ
Cứ âm thầm mộng với mơ một đời
Rực hồng cánh phượng tay người
Giá như thốt được một lời : Yêu em...
 
kimrbl
kimrbl 07.02.2009 06:55:17 (permalink)
0
VỢ CHỒNG
 
Cảm ơn đời
Đã cho em
Có Anh
Ngày tựa vào Đêm - Vợ Chồng
Chênh chao ngọn Núi
Dòng Sông
Yêu nhau mãi nhé...Một lòng
Chẳng thay
 
Lá Trầu Không một chút cay
Mà hồng lên má
Mà say 
Ngỡ ngàng
Cởi nhau không nỡ buộc giàng
Mà đau đáu...
Vắng...Bàng hoàng Tìm đâu...
 
Cuối trời Anh cánh Chim Câu
Nơi Em 
Mắt nhớ xanh màu tháng giêng
Khắc trong sâu thẳm
Nỗi niềm
Tình cho nhau thế
Chỉ riêng Vợ Chồng
 
Kim Giang
 

NỖI ĐAU
Cũng là hai tiếng chồng
Chả ấm êm chả mặn nồng như ai
Lòng luôn nén tiếng thở dài
Chỉ là một kiếp duyên sai phận hờ...
 
Trách thầm bà nguyệt ông Tơ
Se nhầm nên nỗi bây giờ khổ nhau
Vợ chồng toàn chỉ nỗi đau
Để từng sợi tóc trên đầu bạc hơn...
 
kimrbl
 

ThanhThanhKhiet 07.02.2009 18:57:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Trăng say
 
Thơ ai mang thả lưng trời
Câu thương câu nhớ như mời trăng say
Nguyên tiêu vừa chạm tròn đầy
Làn thu sóng sánh chất đầy mộng mơ
Thơ ai đan né xin chờ
Đợi Tằm vào tuổi chăng tơ dệt tình
Nếu như duyên nợ ba sinh
Giây hồng chỉ thắm  Chúng mình thành đôi
…………….
T.T.K.6.2.2009



Câu thơ ai thả lưng trời
Tơ kia ai vãi cho người vương dây
Ba sinh tiền định hẹn ngày
Gặp em anh đã vương ngay lưới tình
Ông tơ chẳng se cho mình
Thì xin lưu lại bóng hình cuả em...
 
kimrbl

Bóng hình chấp chới  đêm đêm
Nhẹ ru rót mật gối mềm năm canh
Lời thơ nhuộm thắm ngày xanh
Chờ thu rụng lá biến thành...mồ hoang
 
T.T.K.7.2.2009

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 42 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9