TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 42 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 616 bài trong đề mục
anhtrangthu 08.02.2009 13:20:56 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: kimrbl

Trăng say
 
Thơ ai mang thả lưng trời
Câu thương câu nhớ như mời trăng say
Nguyên tiêu vừa chạm tròn đầy
Làn thu sóng sánh chất đầy mộng mơ
Thơ ai đan né xin chờ
Đợi Tằm vào tuổi chăng tơ dệt tình
Nếu như duyên nợ ba sinh
Giây hồng chỉ thắm  Chúng mình thành đôi
…………….
T.T.K.6.2.2009



Câu thơ ai thả lưng trời
Tơ kia ai vãi cho người vương dây
Ba sinh tiền định hẹn ngày
Gặp em anh đã vương ngay lưới tình
Ông tơ chẳng se cho mình
Thì xin lưu lại bóng hình cuả em...
 
kimrbl

Bóng hình chấp chới  đêm đêm
Nhẹ ru rót mật gối mềm năm canh
Lời thơ nhuộm thắm ngày xanh
Chờ thu rụng lá biến thành...mồ hoang
 
T.T.K.7.2.2009


Câu thơ mang thả lưng trời
Ai may mới được thơ rơi vào mình
Thế là nhen nhóm men tình
Tôi không may mắn nên mình bơ vơ...
ATT

Kindy N 08.02.2009 15:25:04 (permalink)
0
Thấy chủ đề này của bạn lại nhớ đến bài thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Hách, xin góp vào chủ đề mua bán buồn vui của bạn!

Mẹ xưa đi chợ ngày giáp tết
Bán lá thu vàng bán gió đông
Mẹ mua chút nắng mùa xuân mới
Đựng trên gò má thắm tươi hồng
Mẹ đựng mưa hoa trên nón trắng
Bao xanh vạt áo đựng gió trời
Mẹ bán vầng mây hiu hắt cũ
Mua chút mây vàng náo nức vui

Trích thơ Nguyễn Phan Hách
kimrbl 20.02.2009 17:28:16 (permalink)
0
       Cám ơn bạn Kindy N đã ghé thăm.
 
 
      San sẻ cho ai chút nỗi buồn
      Cho mình thanh thản thấy vui hơn
      Hình như thiên hạ nhiều vui quá
      Để mắt làm gì kẻ héo hon
 
      Biết buồn đâu dễ bán cho ai
      Nín lặng kèm theo tiếng thở dài
      Mơ ngủ hỏi Trời khi nào hết
      Rồi tin cứ đợi tiếp ngày mai...
 
      kimrbl
 
     
Người lính 22.02.2009 04:27:01 (permalink)
0
 
 
 

Mừng Người Lính trở về

Mừng Người Lính trở về rồi
Tìm mồi rượu để mọi người nhậu chơi
Bắt Người Lính ca mấy bài
Làm thơ rồi uống thật say với Bằng
Lăng nghẹn ngào chả nói năng
Chỉ luôn đỏ mặt nói rằng :" Nhớ anh "


kimrbl







 
CÁM ƠN CHÀNG kimrbl
kim vui vì lính trở về
r inh sang đồ nhậu thiệt thấy mê
b ằng lăng không bảy cười khúc khích
l òng lính bây chừ khó tả ghê!
Người lính - 22.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 04:30:03 bởi Người lính >
anhtrangthu 22.02.2009 13:50:33 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính

 
 
 
Mừng Người Lính trở về

Mừng Người Lính trở về rồi
Tìm mồi rượu để mọi người nhậu chơi
Bắt Người Lính ca mấy bài
Làm thơ rồi uống thật say với Bằng
Lăng nghẹn ngào chả nói năng
Chỉ luôn đỏ mặt nói rằng :" Nhớ anh "


kimrbl






 
CÁM ƠN CHÀNG kimrbl
kim vui vì lính trở về
r inh sang đồ nhậu thiệt thấy mê
b ằng lăng không bảy cười khúc khích
l òng lính bây chừ khó tả ghê!
Người lính - 22.02.2009

Vắng trăng thì đã có sao
Cùng là tô điểm trời cao đêm về
Anh Kim thật phức tạp ghê
Muốn ăn thì cứ găp về cho ai.
ATT

Lâu lâu không chọc phá anh Kim hôm nay vào quậy rồi xách dep chạy...

kimrbl 23.02.2009 16:01:50 (permalink)
0
THỎ THẺ VỚI THẦY!

 

Nếu có một ngày không còn ai bán rượu

Thì thầy ui ! vẫn còn có con đây

Con sẽ nấu cho thầy vò rượu thơm ngon nhất

Uống một ly xỉn mất bốn năm ngày

 

Nếu một ngày không còn ai thơ thẩn

Thì thầy ui ! vẫn còn có con đây

Thầy xướng bài nào con theo bài nấy

Thơ theo thơ tràn ngập một nhà đầy

 

Nếu có một ngày không còn ai trò chuyện

Thì thầy ui ! vẫn còn có con đây

Con sẽ hót líu lo cho thầy vơi phiền muộn

Để thấy đời vẫn nồng ngát hương say

 

Và vì thế thầy ui vui đi nhé !

Bỡi cuộc đời không thiếu rượu và thơ

Mùa tiếp  mùa và muôn hoa vẫn nở

Sống bao dung không đơn lạnh bao giờ !

 

                             N.Á ,tặng HP


      HẠNH PHÚC
 
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu ta còn mê say ( Ca dao )
Còn cô trò nhỏ thơ hay
Rượu ngon nấu được thì thầy còn yêu...
 
Hoạ thơ lúc tắt nắng chiều
Ngôi sao đơn lẻ liêu xiêu sáng bừng
Mây trôi bỗng cứ ngập ngừng
Dười kia hạnh phúc rưng rưng lệ tràn...
 
Chúc vui
 
kimrbl


#291
    Lê Thị Như Hằng 07.03.2009 05:05:36 (permalink)
    0
     
     
     
    _Cám Kimrbl nhiều nha, hoa đẹp lắm , chúc Kimrbl vui nhiêu nha  !!!! 


    Sợ ...
     
     
     
     
     
     
    Em sợ những ngày mưa
    Vì nhìn mưa thấy nhớ
    Bởi vì em đang ở
    Tận một xứ xa nhà  !
     
    Sợ ngày tám tháng ba
    Sẽ chẳng ai tặng hoa
    Cũng sẽ không có quà
    Chỉ một mình em khóc !
     
    Em sợ lắm một góc
    Đáy tim nhỏ giá băng
    Trong lòng đeo khăn trắng
    Viếng cuộc đời cô đơn .
     
    Em sợ lắm cuộc đời
    Không có ai hờn dỗi
    Em vẫn còn ngồi đợi
    Mà hồn vẫn không ai  !!!
     
    Như Hằng
     

     
    #292
      kimrbl 11.03.2009 16:53:04 (permalink)
      0
                                        Bỗng dưng
       
       
                             Bỗng dưng lại sợ vu vơ
                            Trời không xanh , gió hững hờ với mây
                             Người ôm không chặt vòng tay
                             Hẹn hò sao lại chiều nay không về...
       
                             Đêm khuya sợ lạnh tái tê
                             Giọt sương rụng xuống não nề lá rơi
                             Để lòng trống rỗng chơi vơi
                             Thế này mà gọi cuộc đời được sao?
       
                             Sống cùng mộng mị chiêm bao
                             Tâm hồn gửi tận trời cao chín tầng
                             Tủi phận lệ cứ rưng rưng
                             Chán đời luẩn quẩn bỗng dưng lại buồn...
                            
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 11:26:49 bởi kimrbl >
      #293
        Liên Thơ 12.03.2009 23:18:20 (permalink)
        0
        Bỗng dưng
        Bỗng dưng lại sợ vu vơ
                              Trời không xanh , gió hững hờ với mây
                               Người ôm không chặt vòng tay
                               Hẹn hò sao lại chiều nay không về...
         
                               Đêm khuya sợ lạnh tái tê
                               Giọt sương rụng với não nề lá rơi
                               Để lòng trống rỗng chơi vơi
                               Thế này mà gọi cuộc đời được sao?
         
                               Sống trong mộng mị chiêm bao
                               Tâm hồn gửi tận trời cao chín tầng
                               Tủi phận lệ cứ rưng rưng
                               Chán đời luẩn quẩn bỗng dưng lại buồn...
        Không thể
        Đôi khi lòng sợ vu vơ
        Cái điều không thể  thể sẽ dành phần cho
        Một vòng tay ấm thiết tha
        Buông lơi một chút đã là xa xăm
         
        Đôi khi em vẫn thầm mong
        Những điều không thể bất ngờ dành trao
        Tặng em một đấng anh hào
        Một chàng chủ nợ như kimrbl buôn buồn...
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          Đêm, 5/12/3/2009
        Kimrbl thân mến, bấy lâu mình bận nên ít có dịp giao lưu thơ cùng thi hữu tình thâm.Nay “sổ lồng chim bay” nên đến đậu tay áo cậu đấy.Ghẹo cho bạn bớt buồn sầu vì nợ lòng càng ngày càng oằn vai nên đừng giận nhé...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 23:27:09 bởi Liên Thơ >
        #294
          kimrbl 13.03.2009 15:10:51 (permalink)
          0
           

          Trích đoạn: thovetra

           TUỔI MỘNG MƠ  3
          Trái tim nào náo nức
          Gió lùa tóc thề bay
          Hằng đêm nằm thao thức
          Men tình ngật ngà say
           
          Giàn hoa khoe màu tím
          Tuổi trẻ thoáng qua mau
          Nắng về mang kỉ  niệm
          Thời gian đã luống màu
           
          Gió mai sương lạnh quá
          Ngồi nhớ chuyện không đâu
          Cuộc tình theo chiếc lá
           Như bóng mây qua cầu 
                  
          Nhớ thuở học trò

          Cuối cuộc đời
          nghĩ về tuổi mộng mơ
          Trang lưu bút
          vẫn tím màu nhung nhớ
          Ký ức đưa ta về cái thuở
          Trắng trong
          như trang giấy học trò...
           
          Tất cả đã xa rồi
          chỉ còn nỗi nhớ vu vơ
          Mối tình đầu đời
          giữ trong tim chưa ngỏ
          Cũng nhiều lúc
          cứ muốn nhờ làn gió
          Gửi trả lại người ta...
           
          kimrbl 
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 11:34:05 bởi kimrbl >
          #295
            kimrbl 15.03.2009 07:32:29 (permalink)
            0
             
                     Xác và Hồn
             
            Phần Hồn dành trọn cho Thơ
            Phần xác vất vưởng sống cho qua ngày
            Cho qua một kiếp đoạ đày
            Cô đơn , tủi phận , trắng tay với đời...
            #296
              ThanhThanhKhiet 15.03.2009 15:53:13 (permalink)
              0

              Trích đoạn: kimrbl


                       Xác và Hồn
               
              Phần Hồn dành trọn cho Thơ
              Phần xác vất vưởng sống cho qua ngày
              Cho qua một kiếp đoạ đày
              Cô đơn , tủi phận , trắng tay với đời...



              Xác - Hồn
               
              Xác - hồn hôn phối với nhau
              Sinh đứa con đầu tên đặt :nàng thơ
              Thế nhân nhiều kẻ mong chờ
              Mấy ai sinh được nàng thơ đâu nào!
              Điều này do xác công đầu
              Thì hồn hãy giữ lấy câu… chung tình
               
              T.T.K.15.3.2009
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 15:55:07 bởi ThanhThanhKhiet >
              #297
                Han Bang 15.03.2009 18:57:15 (permalink)
                0

                KHÔNG CÒN


                Không còn Sao đêm
                Soi sáng bên thềm
                Không còn gió reo
                Mơ lên tóc  mềm

                Sao rơi...
                Rơi nơi đâu rồi
                Mịt mờ
                Đêm thâu

                Đông về sương rơi
                Lệ em tuôn bờ
                Gió reo ru hời
                Giấc ngủ tình thơ

                Em đi...
                Quên vầng trăng vàng
                Gió lùa mây ngàn
                Lan xa âm vang...

                Em còn nhớ nhau
                Về thắp sao trời
                Để con tim côi
                Ấm bừng trăng soi

                Gió vờn tóc thề
                Lời yêu ai nói
                Rung môi
                Vụng về

                Mây lấp trăng ngà
                Chìm khuất nơi xa
                Mây trôi lan ra
                Lùa mất tình xa

                Mây trôi
                Chơi vơi
                Gió reo hồn mơ
                Ru buồn vào thơ

                Trăng buông
                Rã rời
                Lịm hồn bơ vơ
                Xa vắng ai chờ...

                Hàn Băng
                #298
                  kimrbl 27.03.2009 06:19:01 (permalink)
                  0
                   

                  Đành thôi
                   

                  Đành thôi con sáo sang sông
                  Mùa hoa xoan rụng cải ngồng trổ hoa
                  Chờ người người cứ mãi xa
                  Cái câu hẹn ước như là gió bay

                  Đành thôi cần một vòng tay
                  Duyên trao phận gửi người hay không người
                  Nói lời không giữ được lời
                  Đa đoan ai nỡ bẻ đôi chữ đồng

                  Đành thôi hết đợi hết trông
                  Tình xưa chôn chặt trong lòng từ nay
                  Lệ trào khóe mắt đắng cay
                  Người ơi giã biệt từ đây ... thôi đành ! 
                   
                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 18:27:49 bởi Huyền Băng >
                  #299
                    hoacomay11 01.04.2009 10:39:57 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: kimrbl

                     

                    Đành thôi
                     

                    Đành thôi con sáo sang sông
                    Mùa hoa xoan rụng cải ngồng trổ hoa
                    Chờ người người cứ mãi xa
                    Cái câu hẹn ước như là gió bay

                    Đành thôi cần một vòng tay
                    Duyên trao phận gửi người hay không người
                    Nói lời không giữ được lời
                    Đa đoan ai nỡ bẻ đôi chữ đồng

                    Đành thôi hết đợi hết trông
                    Tình xưa chôn chặt trong lòng từ nay
                    Lệ trào khóe mắt đắng cay
                    Người ơi giã biệt từ đây ... thôi đành ! 
                     
                     
                    r


                     
                                                       ĐÀNH THÔI
                     
                     
                     
                    Đành thôi tình trả theo người
                    Tội câu "yêu" đã nói rồi lại quên
                    Một mình ừ một mình em
                    Chốn xưa tìm lấy bình yên thủa nào


                    Đành thôi tựa giấc chiêm bao
                    Nhớ thương,thương nhớ lạc vào gió mưa
                    Trăm năm...là những vần thơ
                    Nợ duyên...ấy,những ngu ngơ một thời


                    Như câu lục bát đánh rơi
                    Anh - em rẽ lối chia đôi ngả đường
                    Một bầy con sít khóc thương
                    Mộ sâu...trôn hết vấn vương,thôi đành!
                     
                     
                    Hihi,thật là nhầm lẫn quá đi,nếu không có "Đành Thôi" thì Hoa Cỏ May vẫn cứ nghĩ là...hì,bi giờ mới biết được Kimrbl chính là...Dạ,chào Kim tiên sinh nha!
                    #300
                      Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 42 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 616 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9