TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 42 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 616 bài trong đề mục
hoacomay11 01.04.2009 10:42:17 (permalink)
0
Và đây lại ĐÀNH THÔI nữa này!hihi
 
 
 
Đành thôi chia nửa câu thề
Từ nay năm tháng đi về mặc nhau
Níu chi cho dạ thêm sầu
Đằng nào trước cũng như sau chẳng là...


Đã không gần được thì xa
Ôi câu ước hẹn thế mà dở dang
Ta không vẹn được tình chàng
Chàng không vẹn được...bẽ bàng duyên ta


Đành thôi gửi gió bay xa
Liên Thơ 02.04.2009 05:44:10 (permalink)
0
Liên Thơ đi xem bắn pháo hoa
Không biết bao lần vỗ tay la
Vui quá ôm luôn người bên cạnh
Mặt đỏ bừng lên khi nhận ra...
 
Chàng trai cao to đẹp trai quá
Đang vui hò hét khác gì ta
Hình như chàng ngượng mình người lạ
Nhưng được làm quen thế là hòa
 
Hẹn nhau năm tới bắn pháo hoa
Biết đâu khi đó ở cùng nhà
Biết đâu lại bận không đi được...
Anh bảo :"Sao em khéo lo xa " 
  kimrbl

Ghẹo kimrbl
Phân vân tớ hỏi một câu
Kim bạc may áo?
Kim vàng để thêu?
Hay kim để chích thuốc liều
Tê tê một chút cho chiều mau qua
Hay kim là của người ta
Mà tớ thì cứ xót xa nhớ thầm
Nụ cười kim nở thật tươi
Giấu giọt nước mắt khóc người xa xăm
Bao giờ kim trở lại thăm
Để tớ thì cứ... mặt đăm đăm chờ.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Tinh mơ  2/4/2009
Kimrbl thân mến, đến với thơ bao giờ chúng ta cũng thật hạnh phúc bởi ánh nhìn thân ái chứa chan tình thơ tha thiết, bàn tay xiết thân thương của sự đồng cảm, nụ cười ý nhị bạn thơ dành trao khiến ta nhớ mãi.Đến với thơ, đến với nhau mỗi người mỗi cách thức, mỗi lúc một vẻ nhưng dấu ấn về nhau trên thi đàn thật đáng trân trọng.Cảm ơn thi hữu tình thâm luôn có mặt cùng “Nối lời yêu thương” dẫu nhiều khi gánh “Nợ lòng” kimrbl “quảy” đi khắp nhân gian tìm người “ bán buồn” mà Liên Thơ chẳng góp được chút vốn nào, còn lúc kimrbl “đi bơi” thì vì sợ đuối nước nên Liên Thơ chẳng dám theo cùng.Lâu lâu lại phá bạn một chút để “ghét” thành thương nhé.
Chúc kimrbl khỏe, hạnh phúc có nhiều sáng tác hay  nhé!
 
 
                 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 06:49:15 bởi Liên Thơ >
kimrbl 03.04.2009 08:44:02 (permalink)
0

 
 
 
LỤC BÁT BỐN MÙA
 
Mùa Xuân hứng bụi mưa bay
Hòa mình cùng với cỏ cây đất trời
Vẫn chạnh lòng nỗi chơi vơi
Nỗi buồn đeo đẳng khi người ra đi
 
Mùa Hạ cháy bỏng hẹn thề
Đỏ màu phượng nở não nề tâm can
Người xa tình cứ nhạt dần
Thở dài trăng độ cuối tuần lửng lơ
 
Trong veo nỗi nhớ Mùa Thu
Lá vàng rơi một khúc ru tự tình
Vu vơ cứ huyễn hoặc mình
Đắm trong khoảng lặng bình minh mỗi ngày
 
Mùa Đông thương nhớ chất đầy
Trong mơ mơ một vòng tay thuở nào
Ngoài trời mưa gió thét gào
Từ nay là hết còn đâu ngày về
 
Bốn mùa ngày tháng lê thê
Dăm câu lục bát vụng về hắt hiu
Viết thơ gửi tặng người yêu
Thêm buồn một nỗi cô liêu nghẹn lòng...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 08:55:30 bởi kimrbl >
Người lính 03.04.2009 08:51:56 (permalink)
0
 
 
 

Xác và Hồn

Phần Hồn dành trọn cho Thơ
Phần xác vất vưởng sống cho qua ngày
Cho qua một kiếp đoạ đày
Cô đơn , tủi phận , trắng tay với đời.../Kimrbl
 
 
 
 
LONG ĐONG
 
Một ngọn gió thoảng qua
Mang hồn thơ da diết
Trang đời không tha thiết
Trở về nơi mênh mông…
 
Gió – con thuyền long đong
Rong ruỗi tìm bến đậu
Bãi cát vàng đầy giậu
Sóng ru tình lênh đênh…
Người lính – 03.4.2009
 
kimrbl 03.04.2009 17:32:58 (permalink)
0
Tìm em
 
Tôi tìm về phố cũ
Về lại căn nhà em
Vẫn thơm nồng hoa sữa
Bao năm mà không quên
 
Em đâu còn đó nữa
Chợt thấy mình điên điên
Mấy chục năm có lẻ
Một mối tình không tên
 
Tôi đi tìm dĩ vãng
Trên con phố quen quen
Vẫn nghe từng nhịp thở
Như thuở nào những đêm...
 
Mưa bụi rơi phảng phất
Làn gió nhẹ dịu êm
Không gian hòa hoa sữa
Với mùi hương trinh nguyên
 
Em hãy về phố cũ
Theo con đường ban đêm
Anh sẽ theo dấu bước
Một lần thôi.Thấy em...
Liên Thơ 03.04.2009 22:41:00 (permalink)
0
Đành thôi
Đành thôi con sáo sang sông
Mùa hoa xoan rụng cải ngồng trổ hoa
Chờ người người cứ mãi xa
Cái câu hẹn ước như là gió bay

Đành thôi cần một vòng tay
Duyên trao phận gửi người hay không người
Nói lời không giữ được lời
Đa đoan ai nỡ bẻ đôi chữ đồng

Đành thôi hết đợi hết trông
Tình xưa chôn chặt trong lòng từ nay
Lệ trào khóe mắt đắng cay
Người ơi giã biệt từ đây ... thôi đành ! 
kimrbl
Cũng đành
Cũng đành vỡ ánh trăng thề
Cũng đành lỗi hẹn lời nguyền năm xưa
Cũng đành rối rắm đường tơ
Cũng đành dứt đoạn tình mơ một đời.
 
Trời xui đất khiến để rồi
Tan vàng nát ngọc ngút trời kêu oan
Vỡ tan mộng ước tình đầu
Rưng rưng ngấn lệ nhịp cầu tương tư...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 2/4/2009



                                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 22:46:52 bởi Liên Thơ >
kimrbl 06.04.2009 09:13:52 (permalink)
0
 
LỤC BÁT GỬI EM
 
 
Cung đàn lạc nhịp sai bè
Vần thơ lạc điệu não nề lòng ai
Con đò lỡ chuyến chờ dài
Tình duyên lỡ phận một đời khổ đau
 
Muốn qua sông phải bắc cầu
Muốn yêu em phải thế nào em ơi
Mong manh một chút chơi vơi
Trái tim nào nói thay lời tình nhân
 
Rất xa mà lại thật gần
Nghe từng hơi thở tri âm mặn nồng
Chả đò nào chở sang sông
Chẳng lời nào tỏ nỗi lòng với nhau
 
Sao không chia sẻ nỗi đau
Tựa vai dựa một mái đầu thân thương
Đã qua những khúc đoạn trường
Vậy mà vẫn cứ vấn vương hão huyền
 
Mộng mơ một chút nghe em
Vu vơ tình ảo đi tìm mãi đâu
Mượn câu lục bát bắc cầu
Phải duyên phải phận với nhau thì về...
 
 
kimrbl 09.04.2009 09:38:21 (permalink)
0
Bài học Trương Chi
 
Chuyện xưa con Tể Tướng
Mê tiếng hát Trương Chi
Lúc gặp chàng xấu quá
Vụn vỡ mối tình si
 
Tôi yêu em qua mạng
Một tình yêu đơn phương
Không bao giờ gặp mặt
Chỉ nhớ nhung tơ vương
 
Không đẹp trai tài giỏi
Chả chức trọng quyền cao
Hỏi Trời liệu có lối
Trái tim em tôi vào
 
Tình yêu như muôn thuở
Đâu đơn giản vô tư
Biết phận nên tránh lối
Không lặp lại chuyện xưa...
Nguyệt Ánh 09.04.2009 11:07:13 (permalink)
0
LỤC BÁT BỐN MÙA
 
Mùa Xuân hứng bụi mưa bay
Hòa mình cùng với cỏ cây đất trời
Vẫn chạnh lòng nỗi chơi vơi
Nỗi buồn đeo đẳng khi người ra đi
 
Mùa Hạ cháy bỏng hẹn thề
Đỏ màu phượng nở não nề tâm can
Người xa tình cứ nhạt dần
Thở dài trăng độ cuối tuần lửng lơ
 
Trong veo nỗi nhớ Mùa Thu
Lá vàng rơi một khúc ru tự tình
Vu vơ cứ huyễn hoặc mình
Đắm trong khoảng lặng bình minh mỗi ngày
 
Mùa Đông thương nhớ chất đầy
Trong mơ mơ một vòng tay thuở nào
Ngoài trời mưa gió thét gào
Từ nay là hết còn đâu ngày về
 
Bốn mùa ngày tháng lê thê
Dăm câu lục bát vụng về hắt hiu
Viết thơ gửi tặng người yêu
Thêm buồn một nỗi cô liêu nghẹn lòng...
 

 VỚI CÂU LỤC BÁT
 
Nỗi buồn ai bán ai mua ?
Cho câu lục bát bốn mùa nhớ thương!
Tơ tình ai thả ai vương?
Ma trầu xanh chẳng chung đường cùng cau!
Để người chất ngất thương đau,
Để tình cứ mãi nặng sâu với tình.
Đã không chung tiếng ta mình,
Cũng là số phận trời dành cho ta.Tím xưa dẫu đã phôi phaNặng lòng cũng chỉ xót xa cho ngườiCuộc đời là áng mây trôi,Người vui cứ để người vui cho vừaThuyền mơ bến mộng vẫn chờHãy đem buồn thả trôi về biển xa.Để thơ ngào ngạt hương hoa                      NA                             
#309
    kimrbl 09.04.2009 15:01:45 (permalink)
    0
     
     
    Cám ơn Nguyệt Ánh đã ghé thăm và họa thơ.Cứ ngỡ con sáo sang sông nên ít vào thư quán.
     
    VỚI CÂU LỤC BÁT 


    Nỗi buồn ai bán ai mua ?


    Cho câu lục bát bốn mùa nhớ thương!


    Tơ tình ai thả ai vương?


    Ma trầu xanh chẳng chung đường cùng cau!


    Để người chất ngất thương đau,


    Để tình cứ mãi nặng sâu với tình.


    Đã không chung tiếng ta mình,


    Cũng là số phận trời dành cho ta.


    Tím xưa dẫu đã phôi pha


    Nặng lòng cũng chỉ xót xa cho người


    Cuộc đời là áng mây trôi,


    Người vui cứ để người vui cho vừa


    Thuyền mơ bến mộng vẫn chờ


    Hãy đem buồn thả trôi về biển xa.


    Để thơ ngào ngạt hương hoa


     


                         NA
     
    LỤC BÁT BẮC CẦU
     
    Người xa mọi cái đều xa
     
    Cầu nào ai bắc để mà ghé chơi
     
    Nhớ tình tình cứ chơi vơi
     
    Nhớ người người cứ lả lơi chối từ
     
    Sóng xa còn nhớ cát bờ
     
    Thủy triều lên hẹn đợi chờ ái ân
     
    Tình thương đâu kể xa gần
     
    Tình yêu đâu phải đợi tuần trăng lên
     
    Trầu cau cái nợ nhân duyên
     
    Suốt đời vô vọng đi tìm mãi đâu
     
    Mong manh lục bát bắc cầu
     
    Chẳng tròn ý chẳng nên câu hẹn hò
     
    Sông Tương vẫn mãi mịt mờ
     
    Cho người dù ở đôi bờ mà xa...
     
    kimrbl 
     



    #310
      Tutang 09.04.2009 17:46:50 (permalink)
      0



      Gửi chàng Kim
       
      Chàng Kim đi bán nỗi buồn
      Gặp nàng kiệt nữ mua luôn cả người
      Thế là đưọc giá quá hời
      Thảo nào chàng cứ vui cười quanh năm
       
      Hôm nay quá bộ sang thăm
      Hỏi xin bí quyết đưọc chăng hỡi chàng
      Nếu mà bán được cho nàng
      Thì xin mang lễ ngàn vàng tạ ơn
       
      Chàng ơi xin hãy ban ơn
       
       



      #311
        kimrbl 09.04.2009 22:23:01 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Tutang

        Gửi chàng Kim
         
        Chàng Kim đi bán nỗi buồn
        Gặp nàng kiệt nữ mua luôn cả người
        Thế là đưọc giá quá hời
        Thảo nào chàng cứ vui cười quanh năm
         
        Hôm nay quá bộ sang thăm
        Hỏi xin bí quyết đưọc chăng hỡi chàng
        Nếu mà bán được cho nàng
        Thì xin mang lễ ngàn vàng tạ ơn
         
        Chàng ơi xin hãy ban ơn
         
         
         
        Cám ơn Thầy tutang
         
        Mô Phật !
         
        Sư Thầy dù đã đổi tên
        Vẫn nhận ra chính Trạc Tuyền ngày xưa
        Mừng Thầy trở lại Vườn thơ
        Chăm nom dẫn dắt ni cô trong này
        Trước hết xin cám ơn Thầy
        Sau nữa xin được dãi bày nguồn cơn
        Từ ngày rao bán nỗi buồn
        Không gì khác với cô đơn ngày nào
        Chả ai có ý mua đâu
        Cũng chỉ thăm hỏi đôi câu thôi à
        Nào đâu dám trách người ta
        Ai thừa vui mới may ra mua buồn
        Chán đời cũng định đôi lần
        Nương nhờ cửa Phật độ thân qua ngày
        Có gì sẽ kính báo Thầy.
         
        kimrbl





        #312
          Tutang 10.04.2009 08:35:58 (permalink)
          0






          Gửi chàng
           
          Nồi buồn chàng bán cho ai
          Để cho năm tháng nối dài nhớ mong
          Chàng ơi thiếp mỏi mòn trông
          Nỗi buồn chàng để thiếp đong cho đầy
           
          Nhớ chàng thân thể hao gầy
          Thôi buồn góp lại dựng xây lâu đài
          Chàng là ai? thiếp là ai
          Đôi ta lay lắt riêng hai mảnh đời
           
          Bây giờ ghép lại thành đôi
          Lâu đài buồn hóa thành vui ...hì...hì...
           
          #313
            kimrbl 10.04.2009 10:14:43 (permalink)
            0
                                                         BUỒN
             
            Buồn trông con nhện giăng tơ
            Nhìn đàn ong bướm vật vờ nhành hoa
            Dõi theo vệt nắng trước nhà
            Ngắm làn mây cứ muốn sà thấp hơn...
             
            Buồn nghe xào xạc lá vườn
            Tiếng chim ảo nảo cô đơn gọi bầy
            Sấm vang lạc lõng đâu đây
            Không gian nín thở nén đầy lặng im
             
            Buồn lòng hóa đá con tim
            Vu vơ hồn thả đi tìm mãi đâu
            Cưỡi lên lưng sóng bạc đầu
            Để xem lòng biển rộng sâu nhườngnào
             
            Buồn trong cả giấc chiêm bao
            Ước mong cũng khó lạc vào bến mơ
            Chán chường nhàn nhạt vần thơ
            Biết tìm ai để gọi là tri âm
             
            Buồn mang một mối tình câm
            Cứ đơn phương cứ âm thầm nhớ nhau
            Nghẹn lòng cố nuốt nỗi đau
            Để con tim mãi nát nhầu vì yêu...
             
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 08:37:56 bởi kimrbl >
            #314
              Nguyệt Ánh 10.04.2009 10:50:14 (permalink)
              0
              ...Buồn trong cả giấc chiêm bao
              Ước mong cũng khó lạc vào bến mơ
              Chán chường nhàn nhạt vần thơ
              Biết tìm ai để gọi là tri âm
               
              Buồn mang một mối tình câm
              Cứ đơn phương cứ âm thầm nhớ nhau
              Nghẹn lòng cố nuốt nỗi đau
              Để con tim mãi nát nhầu vì yêu...
               

              MONG !
               
              Buồn mà đến thế thì thôi,
              Con tim nhàu nát chắc người gầy nhom.
              Ai người Kim nhớ Kim thương,
              Hãy mau đến giúp người hiền một phen
              Cuộc đời dẫu lắm thác ghềnh
              Chung tay lèo lái con thuyền tình yêu
              Trần ai lành ít dzữ nhìu
              Được tình chung thủy còn điều gì hơn
              Cứu người công đức vô biên
              Xin người mộng của huynh Kim mau về !
               
                              NA
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 10:51:51 bởi Nguyệt Ánh >
              #315
                Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 42 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 616 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9