TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 42 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Thiên Trang 13.04.2009 18:43:08 (permalink)
0
"Gió không giữ được cánh diều
Anh quên hết những buổi chiều mộng mơ"

 kimrbl
 
Anh quên những buổi mong chờ
Bỏ đi để lại em bơ vơ buồn
Nước mắt em ướt khăn vuông
Trời như hiểu được mưa tuôn khóc cùng
Ngày đưa tháng đẩy lạnh lùng
Ta tìm đâu nữa nhịp chung cuộc đời
KimGiang 13.04.2009 19:44:52 (permalink)
0
 
Nghĩa cũ

Chỉ còn biết gọi người xưa
Cái nhìn lảng tránh ngu ngơ nụ cười
Xưng hô đổi tiếng anh tôi
Ngó chừng bà vợ vẫn ngồi săm soi
Ngượng ngùng kiệm cả từng lời
( Cái khiếu ăn nói anh rơi chỗ nào )
Cứ như trả hết cho nhau
Người dưng nay lại bắt đầu làm quen
Thương anh cái phận đớn hèn
Nín lòng tránh cớ nổi ghen của người
Em vô tư cứ nói cười
Tình xưa nghĩa cũ một thời mộng mơ...

Nhớ nhau gửi trọn vào thơ
Ngoài đời một mối tình hờ cũng không
Ta nay có vợ có chồng
Dẫu không yêu phép " tam tòng " phải theo

kimrbl

NGƯỜI DƯNG
 
Bây giờ thuyền đã buông neo
Bến nao mà vẫn còn gieo sóng ngầm
Gió sương lạnh lẽo âm thầm
Hỏi mong chi nữa mà dầm gió sương
 
Vợ ai má thắm môi hường
Chồng ai áo gấm sông hương cũng đành
"Đành thôi" chút kỷ niệm xanh
Mượn mây trời tạm ghép thành vần thơ
 
Xưa Kiều Kim Trọng chơi cờ
Vợ anh ngồi đó nên vờ chẳng quen
Yêu chồng, yêu vợ mới ghen
Giữ êm nhà cửa có "hèn" chi đâu
 
Thế là mình lại xa nhau
Gặp đây như thể lần đầu...Người dưng
 
Kim Giang
 
* "Đành Thôi" - Thơ Kimrbl hoạ với bạn bên Wb khác hay lắm đấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 19:57:07 bởi KimGiang >
kimrbl 13.04.2009 22:39:33 (permalink)
0
Sương rụng
Rủ nhau tâm sự đêm nay
Cho vơi nhung nhớ cho dày niềm tin
Chờ  ai sương lạnh ướt thềm
Trăng chênh chếch bóng nửa hiên tối sầm
Ai ngồi trong khoảng lặng im
Trong vòng quay của bóng đêm sẫm màu
Xinh tươi ai nhoẻn miệng cười
Lá nghiêng ngó chỉ cho nhau chuyện gì
Hình như có hạt sương sa
Vương  trên khóe mắt đang cười cùng trăng
Hình như ai tủi...ai buồn...
Hàng hàng sương rụng xuống thềm ...gió lay...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Tinh mơ ngày đầu tuần, 13/4/2009

 
Trời ghen
 
Ngó lên trăng khuất trong mây
Vô tình tay chạm sương đầy tóc em
Bên nhau sao chóng hết đêm
Thời gian chả đủ nỗi niềm riêng tư
Sương rơi xuống tự bao giờ
Thương em thương đến thẫn thờ ruột gan
Nam nhi dầu dãi phong trần
Đào tơ liễu yếu tấm thân ngọc ngà
Sao anh lại chậm hiểu ra
Để em phải chịu sương sa tội tình
Em cười phô nét tươi xinh :
" Trời ghen hạnh phúc chúng mình mà anh "
 
kimrbl 
 

kimrbl 14.04.2009 09:51:29 (permalink)
0



Chuyện tình hoa bưởi
 
 
Hồi nhỏ em vẫn thường qua
Xin lá đun nước cháu bà gội chung
Hoa bưởi thơm cả một vùng
Em ướp bột sắn hài lòng người mua

Trung thu trái chín đầu mùa
Tôi mang sang biếu gọi là lệ xưa
Gặp em tôi cứ hay đùa
Em gội gì cũng vẫn thua lá này

Thẹn thùng tay để trong tay
Hẹn lòng chờ đợi đến ngày trầu cau
Dù hẹn hò bất cứ đâu
Không quên hoa lá gội đầu phần em

Nồng nàn hoa trộn hương đêm
Thêm hương gì nữa không quên suốt đời...
 
Vậy mà em đã bỏ tôi
Lấy chồng xa lại là người xứ Tây
Tôi buồn cây quả không sai
Mùi hoa như thể lạc loài tận đâu
Biết em giờ lắm loại dầu
Vẫn vu vơ chuyện gội đầu của em
Để rồi như một thói quen
Cất chùm hoa bưởi nhỡ em chợt về...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2011 12:03:47 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 14.04.2009 10:38:49 (permalink)
0

Vậy mà em đã bỏ tôi
Lấy chồng xa lại là người xứ Tây
Tôi buồn cây quả không sai
Mùi hoa như thể lạc loài tận đâu
Biết em giờ lắm loại dầu
Vẫn vu vơ chuyện gội đầu của em
Để rồi như một thói quen
Cất chùm hoa bưởi nhỡ em chợt về...


_____________________________

K.N

 
Em nào có bỏ anh đâu
Chì là ai để buồng cau héo dần
Nói ra con gái ngại ngần
Tỏ bầy cũng định mấy lần với anh
Hy vọng thì quá mong manh
Phận nghèo nên phải sa chân xứ người
Thương nhau còn chút thơm rơi
Gửi vào  dòng chữ mấy lời thân thương
Ở đời được mấy tơ vương
Hoa thơm xin gửi qua đường chim bay
 
T.T.K.14.4.2009
kimrbl 14.04.2009 11:39:17 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vậy mà em đã bỏ tôi
Lấy chồng xa lại là người xứ Tây
Tôi buồn cây quả không sai
Mùi hoa như thể lạc loài tận đâu
Biết em giờ lắm loại dầu
Vẫn vu vơ chuyện gội đầu của em
Để rồi như một thói quen
Cất chùm hoa bưởi nhỡ em chợt về...


_____________________________

K.N

Em nào có bỏ anh đâu
Chì là ai để buồng cau héo dần
Nói ra con gái ngại ngần
Tỏ bầy cũng định mấy lần với anh
Hy vọng thì quá mong manh
Phận nghèo nên phải sa chân xứ người
Thương nhau còn chút thơm rơi
Gửi vào  dòng chữ mấy lời thân thương
Ở đời được mấy tơ vương
Hoa thơm xin gửi qua đường chim bay
 
T.T.K.14.4.2009

 
Nào ai dám trách ai đâu
Gái ngoan tìm chốn sang giàu mà thương
Bây giờ hai đứa hai phương
Cây già ít trái nhụy hương giảm nhiều
Nhớ em sắm mảnh lụa điều
Ướp chùm hoa bưởi thơm chiều nhớ nhau...
 
kimrbl
kimrbl 14.04.2009 11:41:20 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Lẽ nào mình lại xa nhau
Dửng dưng như khách xuống tàu chia tay
Không còn chếnh choáng men say
Không còn bịn dịn ngất ngây hương đồng

Từ nay có kẻ theo chồng
Bỏ thơ để mặc má hồng phôi phai


Mỗi ngày mấy chuyến tàu qua
Có bao người gặp gọi là người dưng
Đắn đo ý nhị ngập ngừng
Câu thơ bỏ ngỏ...lòng mừng quen nhau
Mời em chai nước thay trầu
Má môi vẫn đỏ say tàu vẫn say
 
Mắt thay câu nói chia tay
Bâng quơ về một cái ngày tàu xuôi...
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 15.04.2009 09:05:07 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Nào ai dám trách ai đâu
Gái ngoan tìm chốn sang giàu mà thương
Bây giờ hai đứa hai phương
Cây già ít trái nhụy hương giảm nhiều
Nhớ em sắm mảnh lụa điều
Ướp chùm hoa bưởi thơm chiều nhớ nhau...
 
kimrbl

 
Tóc xanh
 
Chùm hoa xưa ứơp gội đầu
Thơm hương thơ dại đẹp màu tóc xanh
Hoa nay anh hái để dành
Đợi về gội lại tóc xanh thủa nào
Nghe tin lòng thấy xuyến xao
Tóc như xanh lại ngọt ngào dáng xưa
 
T.T.K.15.4.2009
kimrbl 16.04.2009 12:50:19 (permalink)
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

T háng dài năm rộng cứ đi wa
U uất tình sầu trong tim ta
Ô m mối tình say chưa dám ngỏ
I m lìm mộng thắm vụt bay xa

B uồn ơi sao cứ theo ta mãi
U ớc mơ có thắm một ngày mai
Ô i đời cay đắng sầu muôn lối
N quợc dòng wa' khứ đó --thiên thai!





Mong manh
 
Vẫn không tránh được tuổi buồn
Để rồi chịu cảnh cô đơn đợi chờ
Thời gian tàn phá xác xơ
Chông chênh đứng giữa đôi bờ tình yêu
Một đời buồn chán cô liêu
Âm thầm chờ gió cho diều bay cao
Nỗi lòng nay ước mai ao
Vòng tay ai chặt dìu vào cõi mơ
Bắc cầu con chữ vần thơ
Mong manh người có bao giờ bước qua...
 
kimrbl 
 

kimrbl 18.04.2009 12:36:41 (permalink)
0
 

             Giấc mơ
 
Chuyện kể một đêm có kẻ say
Vung tay chỉ trỏ những vầng mây
" Trăng kia người chủ là ta đó
Ai muốn mua ta  sẽ bán cho "
 
Kẻ đó đôi lần lại ngất ngây
Hút hồn theo mái tóc bay bay
Vu vơ nuôi mộng hồn thi sĩ
Ý cạn vần thơ cũng chả hay
 
Tâm hồn cứ thế mãi trên mây
Quên chuyện đời thường chỉ mải say
Du ngoạn đêm ngày trong chốn ảo
Lâu đài trên cát vỡ rồi xây
 
Ai hay kẻ đó chính là tôi
Lúc hứng còn đe dọa bán trời
Chỉ tại Trời Trăng xa quá đỗi
Bỗng dưng chợt nhớ nỗi đơn côi
 
Nỗi buồn rao bán chả ai mua
Bán thật người ta cứ tưởng đùa
Như chuyện kể ra người bảo bịa
Đôi lần  mơ mộng  được làm Vua...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 12:58:49 bởi kimrbl >
Liên Thơ 18.04.2009 14:14:12 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl


     Chuyện tình hoa bưởi
        Hồi xưa em vẫn thường qua
Xin lá đun nước cháu bà gội chung
     Hoa bưởi thơm cả một vùng
Em ướp bột sắn hài lòng người mua
    Trung thu trái chín đầu mùa
Tôi mang sang biếu gọi là lệ xưa
   Gặp em tôi cứ hay đùa
Em gội gì cũng vẫn thua lá này
   Thẹn thùng tay để trong tay
Hẹn lòng chờ đợi đến ngày trầu cau
   Dù hẹn hò bất cứ đâu
Không quên hoa lá gội đầu phần em
   Nồng nàn hoa trộn hương đêm
Thêm hương gì nữa không quên suốt đời...
 
    Vậy mà em đã bỏ tôi
Lấy chồng xa lại là người xứ Tây
   Tôi buồn...cây quả không sai
Mùi hoa như thể lạc loài tận đâu
   Biết em giờ lắm loại dầu
Vẫn vu vơ chuyện gội đầu của em
   Để rồi như một thói quen
Cất chùm hoa bưởi nhỡ em chợt về...

       Kimrbl thân mến, bài thơ “Chuyện tình hoa bưởi” của bạn là một trong những bài thơ viết về tình yêu tan vỡ của buổi ban đầu rất đặc sắc mà mình được đọc đấy. Với sự bội bạc...với sự lỡ hẹn...mỗi người có cánh nhìn khác nhau tùy tâm hồn của họ. Có người hằn học thù oán trách mãi, có người giận dỗi cả đời. Với thi sĩ kimrbl  thì bạn lại nói về  sự lỡ dở của mối duyên đầu với người con gái làng quê ngày thi sĩ mới bước vào yêu bằng những kỉ niệm  rất đặc trưng của vùng quê ngập tràn hương vị nhớ, thương...: hương lá bưởi gội đầu.Trong cuộc sống đô thị hóa ngày nay, mỗi “con người nhà quê” trong chúng ta đều hẳn rất yêu nhớ hương vị quê hương, hương vị tình yêu ngày mới lớn. Ngày ngay khoa học công nghệ tiên tiến để có mùi hương nhân tạo không khó nhưng hương thuần khiết của hoa, trái làm nên nét duyên dáng cho người con gái quê thì hẳn ai ai cũng rất lưu luyến, nhất là nó gắn với kỉ niệm tình yêu đầu đời...Phải có tâm hồn thi sĩ nhân ái, lòng khoan dung lớn lắm nên trái tim thi sĩ mới vẫn cất lên những lời buồn, nhớ da diết như chưa có cách xa, tiếc nuối, khổ đau vì người ta đã “tham giàu phụ khó”.
     Mình xúc động trước bài thơ mang nét đẹp nhân văn đến thế!
    Chúc bạn khỏe,vui, có nhiều sáng tác hay.
    Mình gửi tặng trang thơ của bạn  một nuối tiếc của tình yêu lỡ dở ở một nét khác(lỗi này bây giờ ở người con trai rồi, đừng đổ hô cho tụi con gái bọn mình mãi nhé)

        Bây giờ
     Người yêu gửi mẹ gửi cha
Nuôi cho khôn lớn mai sau con nhờ
     Người yêu gửi cô gửi thầy
Dạy cho sáng dạ, mở tầm nhìn xa
      Người yêu gửi xóm giềng gần
Trông chừng kẻ lạ, giữ màu áo quê
      Người yêu gửi lại đình, chùa
Thẫn thờ ra đứng vào ngồi mình em
     Nửa đời tỉnh mộng công danh
Xót em be bé, tiếc ngày xanh trong...
    Biền biệt tháng, mỏi mòn năm
Người yêu ngày ấy, bây giờ ra sao?
     Hồn hoang còn ở nơi nào
Nghe chăng thương nhớ gọi về bên nhau...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Trưa cuối tuần, 18/4/2009
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 14:24:20 bởi Liên Thơ >
kimrbl 18.04.2009 18:52:35 (permalink)
0
NẮNG LÒNG
Lâng lâng đón chút nắng lòng
Mà như ôm trọn tình nồng_men say
Hết rồi khoảng vắng đó đây
Nửa vòng trái đất ngất ngây vị tình...
 
Em trao chút nắng lòng mình
Mà như gửi cả niềm tin nơi người
Trên cao ánh nguyệt rạng ngời
Sẻ chia chút nắng bồi hồi trong anh...
 
Ru tình_hai chiếc lá xanh
Xòe tay hứng vị ngọt lành sương đêm
Gió mang hơi nóng_môi mềm
Cùng trăng soi bóng bên thềm_nhớ ai...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
18/4/2009

ƯỚC NGUYỆN
 
Nhận ai một chút nắng lòng
Đỡ cô đơn giữa mùa đông xứ người
Tha phương hồn cứ chơi vơi
Nhớ quê hương nắng mặt trời xa xăm
 
Biết là thân phận con tằm
Rút tơ từ ruột bao năm trả đời
Cách xa nhau một khoảng trời
Nghẹn ngào đón nhận những lời tri âm
 
Cứ mong manh cứ âm thầm
Ấm lòng câu chữ tình thâm bắc cầu
Kiếp này hay tận kiếp sau
Trăng treo in bóng mái đầu chụm chung...
 
kimrbl 
 

kimrbl 19.04.2009 10:34:26 (permalink)
0
 
BÊN BỜ HIU QUẠNH

Chiều rơi giọt nắng muộn màng

Tình rơi giọt lệ bẽ bàng giấc mơ

Sầu rơi héo úa vần thơ

Lá rơi vàng võ trơ vơ lối về

 

Lời yêu rơi bến sông mê

Để ta mòn mỏi bên bờ quạnh hiu !

 

                                  quynh nhu

 

MẢNH TRỜI CÔ ĐƠN

Ngày buồn nắng trốn vào mây
Đêm buồn sương rụng lá cây bẽ bàng
Tình buồn người vội sang ngang
Em buồn đẫm gối những hàng lệ rơi
 
Mất em buồn cả một đời
Bơ vơ vô vọng mảnh trời cô đơn...
 
kimrbl

#343
    kimrbl 19.04.2009 10:36:02 (permalink)
    0
     
     
    ANH !

    Anh là tia nắng mặt trời

    Cho em thắm đỏ nét môi ngọt ngào

    Anh là cánh gió xôn xao

    Êm đềm nâng bước em vào giấc mơ

    Anh là mật ngọt lời thơ

    Đẻ em viết mãi mà chưa cạn lời

    Anh là bến mộng xa vời

    Và...là nỗi nhớ suốt đời của em !

     

                                quynh nhu

     

     

     
    EM
     
    Em là giấc mộng ngọt ngào
    Cho anh bay bổng đi vào cõi mơ
    Em là thương nhớ đợi chờ
    Ru anh trong những vần thơ tuyệt vời
    Em là con sóng ngoài khơi
    Vỗ về bãi cát muôn đời cô đơn
    Em là hạnh phúc mùa Xuân
    Ngỡ ngàng nên cứ tần ngần... yêu em
     
    kimrbl
    #344
      NuocMatMuaThu 19.04.2009 21:54:35 (permalink)
      0

      Trích đoạn: kimrbl

           Chiều thu
       
      Thu về nhìn lá vàng rơi
      Lại gom hoài niệm gửi lời vào thơ
      Chiều nay mây trắng bơ vơ
      Hoàng hôn buông nỗi thẫn thờ nhớ ai...
       
      Lại mùa Thu nữa đến rồi
      Mà đâu cần biết có người không mong
      Hết rồi rạo rực phượng hồng
      Từ nay chỉ có nỗi lòng chông chênh
       
      Trời Thu xanh thật là xanh
      Cúc sao vội nở  cho anh nhớ nàng
      Thu đem buồn đến ngỡ ngàng
      Em đi cũng buổi chiều vàng sắc hoa ...
       
       



       
      BIỂN NHỚ
      Trình bày: Tuấn Ngọc
       
       
       
      Thu xin mến chào kimrbl vẫn khỏe:
       
      Dạ, Thu rất mong kimrbl sẽ thứ lỗi cho, vì mấy ngày nay Thu có nhiều công việc bận bịu, và phần thì....không được khỏe, nên đợi mãi tới hôm nay, Thu mới trở lại được diễn đàn để xin gởi lời tri ân cùng kimrbl, và cũng xin được phép để lại đôi dòng mộc mạc cùng kèm theo một bài nhạc xin làm chút lưu niệm đẹp của lòng, và Thu xin mến chúc anh một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý. cùng một đêm ngủ ngon với nhiều mộng đẹp và thật dễ thương, và Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều cho bài thơ hay mùh anh đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình trong mấy ngày qua, mến mong anh bảo trọng :)
       
      Thân ái
       
      NuocMatMuaThu
      ___________________________________________
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 22:09:43 bởi NuocMatMuaThu >
      #345
        Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 42 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 616 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9