TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 42 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 616 bài trong đề mục
kimrbl 20.04.2009 16:28:21 (permalink)
0
 
 
THÁNG TƯ

Nhớ mùa Hoa Gạo bên sông
Cháy như nỗi nhớ trong lòng hôm nay

Ngại ngùng chẳng dám cầm tay
Xâu từng chuỗi những thơ ngây tặng đời
Thẹn thùng ửng cả góc trời
Anh nâng hoa đỏ ví môi thiên thần

Ngỡ tơ hồng đợi mùa Xuân
Xuân qua Xuân lại mấy lần vẫn không
Cứ chờ cứ đợi cứ trông
Dấn mình ra biển mênh mông tìm người

Bồi hồi lắm tháng tư ơi
Về đi anh hãy nói lời em mong

Kim Giang
 
 
THÁNG NĂM
 
Tháng tư mùa hoa loa kèn
Chọn cắm màu trắng nhớ làn da em...
 
Tìm nhau như thể tìm chim
Em ra biển rộng anh tìm rừng sâu
Thời gian phai nhạt mái đầu
Vẫn nợ nhau mãi một câu đợi chờ
 
Nỗi lòng có gửi vào thơ
Chỉ là câu chữ hững hờ buông xuôi
Tháng năm phượng đỏ cháy trời
Cháy lòng anh vẫn cái lời đang mong
 
Về đi em mộng tương phùng
Tay trong tay mặt bừng bừng màu hoa
 
kimrbl
kimrbl 20.04.2009 16:43:09 (permalink)
0
 
GÓI VÀO QUÊN

Chỉ nghe vách đá vọng lời
Hoang vu gọi mãi sao người lặng im
Ai quên ai nhớ ai tìm
Loé tia hy vọng lại chìm vào đêm
Thì thôi lá rụng bên thềm
Gói vào quên giấc mộng têm Trầu vàng
Lỡ làng một chuyến đò ngang
Từ đây Xuân đến Xuân sang mặc lòng

Kim Giang
 
 
GỬI VÀO NHỚ
 
Trải lòng ra gửi đất trời
Nhờ mây nhờ gió đôi lời gửi em
Một đời vô vọng đi tìm
Học quên để nhớ im lìm mà yêu
Khi hoàng hôn nhuộm tím chiều
Thả hồn mê mải phiêu diêu mộng vàng
Chả nên duyên chuyến đò ngang
Thì thôi sống với bẽ bàng người trao...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 16:44:11 bởi kimrbl >
Tutang 20.04.2009 16:43:56 (permalink)
0
Gửi chàng KIm

Chàng ơi chàng bán nỗi buồn
Bán bao giờ hết cho hồn thảnh thơi
Còn thì bán nốt cho tôi
Để tôi trĩu nặng suốt đời... buồn tênh
Cho con thuyền mãi lênh đênh
Cho dòng gào thét thác ghềnh quặn đau

Nỗi buồn chàng bán cho nhau
Giá cả có đắt hãy mau trao hàng./.
kimrbl 20.04.2009 16:58:05 (permalink)
0
Trích đoạn: Tutang

Gửi chàng Kim

Chàng ơi chàng bán nỗi buồn
Bán bao giờ hết cho hồn thảnh thơi
Còn thì bán nốt cho tôi
Để tôi trĩu nặng suốt đời... buồn tênh
Cho con thuyền mãi lênh đênh
Cho dòng gào thét thác ghềnh quặn đau

Nỗi buồn chàng bán cho nhau
Giá cả có đắt hãy mau trao hàng./.
 
 
Cám ơn Thầy Tutang
 
Bạch Thầy !
 
Đời con khắc khoải bể sầu
Cô đơn vô vọng nhuốm màu khổ đau
Ngỡ đem san sẻ cho nhau
Nhiều buồn đem bán ưu sầu vợi đi
Trót đa đoan nặng tình si
Cửa thiền khó độ tính gì thầy ơi...
 
Vu vơ một mớ thơ rơi
Thương tình may được có người nhặt cho
 
kimrbl
Han Bang 20.04.2009 21:55:08 (permalink)
0

Gửi chàng Kim

Chàng ơi chàng bán nỗi buồn
Bán bao giờ hết cho hồn thảnh thơi
Còn thì bán nốt cho tôi
Để tôi trĩu nặng suốt đời... buồn tênh
Cho con thuyền mãi lênh đênh
Cho dòng gào thét thác ghềnh quặn đau

Nỗi buồn chàng bán cho nhau
Giá cả có đắt hãy mau trao hàng./.
 

Cám ơn Thầy Tutang
 
Bạch Thầy !
 
Đời con khắc khoải bể sầu
Cô đơn vô vọng nhuốm màu khổ đau
Ngỡ đem san sẻ cho nhau
Nhiều buồn đem bán ưu sầu vợi đi
Trót đa đoan nặng tình si
Cửa thiền khó độ tính gì thầy ơi...
 
Vu vơ một mớ thơ rơi
Thương tình may được có người nhặt cho
 
kimrbl



Thơ rơi hay tuyệt người ơi
Tranh nhau mà nhặt để nơi ngắm nhìn
Buồn bao giờ hết chuyện mình
Thôi thì mang bán cho huynh Tu Tàng

Hàn Băng
kimrbl 21.04.2009 21:25:43 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: NhàQuê



MỘT CHÚT EM

Ta còn một chút em ta
Trong mây khói bóng quê nhà nổi trôi
Em còn một chút anh thôi
Mê hồn trăng mật nghìn đời hôn mê
Thiên hương quốc ngữ hẹn thề
Bụi thương cát nhớ đi về rước dâu...

MD.04/24/08
LuânTâm



MỘT CHÚT ANH
 
Chỉ còn một chút mong manh
Xa xôi gửi trọn lòng anh câu thề
Muôn đời quê mãi là quê
Thiên đường đâu cũng bộn bề nhớ thương
Chờ anh một kiếp đoạn trường
Ngày vu quy đợi con đường tận đâu...
 
kimrbl


kimrbl 21.04.2009 21:40:02 (permalink)
0
 
Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Ta bỏ trần gian
lưu lạc bến mơ

Đi tìm hư vô
hay trở về quá khứ
Khát vọng cô đơn
thời gian vàng úa
Hay đi tìm lại một cái tên
Có thể ta đã chết trong em
Trong đợi chờ mòn mỏi
Rong ruổi cả cuộc đời
đã chồn chân mỏi gối
Cay đắng trở về
vạch xuất phát đầu tiên... 

 
kimrbl

mai này nhớ đến tìm em...
sông lam bến ngữ không quên nhớ người
nhớ khi xưa...nhớ bồi hồi...
nhớ tà mỏng nhớ người qua sông
hỏi rằng còn nhớ hay không?...


Mùa Thu em đã bỏ tôi
Lá vàng theo gió theo người cũng đi
Tôi buồn khúc nhạc chia ly
Cung đàn lỡ nhịp tình si lụi tàn
Vần thơ câu chữ rơi ngang
Buộc hồn tôi dải khăn tang cuộc tình...
 
kimrbl

Xương Rồng Xanh 25.04.2009 19:59:03 (permalink)
0
 
 
 

ƯỚC NGUYỆN

Nhận ai một chút nắng lòng
Đỡ cô đơn giữa mùa đông xứ người
Tha phương hồn cứ chơi vơi
Nhớ quê hương nắng mặt trời xa xăm

Biết là thân phận con tằm
Rút tơ từ ruột bao năm trả đời
Cách xa nhau một khoảng trời
Nghẹn ngào đón nhận những lời tri âm

Cứ mong manh cứ âm thầm
Ấm lòng câu chữ tình thâm bắc cầu
Kiếp này hay tận kiếp sau
Trăng treo in bóng mái đầu chụm chung...

kimrbl

 
 
 
 
KIẾP TẰM
Con tằm ăn lá dâu xanh
Tặng đời tơ kén dệt tranh muôn màu...
 
Con tằm chôn chặt niềm đau
Hóa thân thành bướm bay vào mông lung...
 
Vần thơ ứa lệ_vô cùng
Gửi vào quên lãng, mịt mùng_người ơi...!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
25/4/2009
kimrbl 26.04.2009 07:05:39 (permalink)
0
 
 

 
Tặng chị Thái Anh
 
Lại đã vào hè rồi chị ơi
Nắng chói chang cháy cả bầu trời
Phượng đỏ như máu trong tim đỏ
Raọ rực gọi tên nhớ một người
 
Ve lại kêu nghe đến não lòng
Gọi bạn đớn đau nỗi chờ mong
Ríu rít hẹn nhau bầy tu hú
Đầu mùa vải chín ngọt ven sông
 
Giọt nước mắt nhòe trang lưu bút
Hành trang vào đời những chuyến đi xa
Mùa hè giữ lại bao day dứt
Khép lại một cuộc tình đã qua...
 
kimrbl 
  
 

NuocMatMuaThu 30.04.2009 20:22:38 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


  
RU EM TÌNH HỜ
 
Người vương một chút nắng thơ
Để tôi nhặt được mà tơ tưởng lòng
Vớt lên từ tận đáy sông
Chông chênh cứ muốn theo dòng xa khơi
Mải mê tìm cả một đời
Tri âm đâu dễ được người mình mong
Bộn bề sắc sắc không không
Tìm trong vô vọng tương đồng mà xa
Hoàng hôn buông đổ nhạt nhòa
Thêm ngày đêm nữa để mà nhớ nhau
Bầu trời chi chít những sao
Bồn chồn muốn biết sao nào là em
Lòng đau nhức nhối con tim
Vẫn đắm say với nỗi niềm mộng mơ
Ru em một khúc tình hờ
Nhờ làn gió mát hôn bờ môi ai...
 
kimrbl

 

 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, Thu xin mến chào kimrbl vẫn khỏe, và xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh kimrbl đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình vừa qua, và Thu xin được gởi lời mến chúc kimrbl một ngày/đêm lành cùng với những gì thân ái và dễ thương nhất :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________________
 
Liên Thơ 02.05.2009 12:12:57 (permalink)
0
Mừng bạn thêm một tuổi
Luôn trẻ trung xinh tươi
Chăm lo đàn em nhỏ
Ngày mai bước vào đời... 
                       kimrbl

          10 giờ 9 phút, 2/5/2009

Dỗ lòng
            Thân thương tặng các bạn
                                đang ở xa...
Buôn buồn ở mãi nơi đâu
Để mình xa mãi... nhớ nhau chẳng về?
Bán buồn chợ tỉnh ...chợ quê
Nợ lòng gói lá sen về trao duyên...
 
Dỗi hờn từ sáng đến trưa
Thấy bạn chưa về khăn gói đi thăm
Vờ như rất đỗi vô tình
Vờ như gió thoảng tự đâu gió về
Dỗ lòng “chín bỏ làm mười”
Dỗ lòng thương mãi ...ngập trời hương thơm...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        11 giờ, 2/5/2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 12:15:17 bởi Liên Thơ >
kimrbl 04.05.2009 18:52:46 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: Thiên Trang

Em đi dưới nắng ban trưa
Nhớ thương ai đó dầm mưa ngày nào
Tàu dừa che ướt cho nhau
Áo anh ướt đẫm thương sao lạ lùng
Đường làng trưa sớm bước chung
Giờ đây ngăn cách, một cung đàn buồn
Trời đang gãy khúc mưa tuôn
Trời trưa bỗng thấy nỗi buồn len tim
Thân em bảy nỗi ba chìm
Mang long đong chuộc những ngày phụ anh!
 
Bóng xưa
 
Ngày xưa chung tán lá dừa
Mong sao hứng hết nước mưa thay người
Ước sao khi lớn thành đôi
Muốn là chỗ dựa suốt đời cho em
Vậy mà đau nhói con tim
Phận duyên trời nỡ nhấn chìm giấc mơ
Anh thành một kẻ dư thừa
Bàng hoàng người khác đón đưa em về
Dẫu không giữ trọn câu thề
Suốt đời anh mãi một bề thương em
Chiều nay mưa trắng đường quen
Che ô lầm lũ đi tìm bóng xưa...
 
kimrbl 
 

kimrbl 05.05.2009 16:12:09 (permalink)
0
 
 
Đầu mùa
 
Bình minh chim hót trên cành
Lá non uống vội nắng hanh đầu mùa
Tung tăng cánh bướm vui đùa
Hoa nghiêng dạt lối gió lùa đưa hương
Đất trời nắng trải bốn phương
Bâng khuâng khúc hát miên trường từ đây
 
T.T.K.5.5.2009

                                           
 Đầu mùa trời đất giao duyên
Em bâng khuâng với nỗi niềm chợt qua
Rượu không uống vẫn ngà ngà
Má hồng ửng đỏ như là bên ai
Gió đùa mấy sợi tóc mai
Nhìn trời em nở nụ cười vu vơ...
 
kimrbl
kimrbl 06.05.2009 10:10:45 (permalink)
0
            



TÌNH YÊU HOA QUỲNH
 
Em ơi tình yêu chúng mình
Như đời một đóa hoa Quỳnh mà thôi
Thanh tao hương sắc tuyệt vời
Mà sao ngắn ngủi chỉ đôi ba giờ
Chưa cùng nhau tới bến mơ
Chưa  hẹn ước đã sững sờ chia ly...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 10:13:37 bởi kimrbl >
kimrbl 08.05.2009 12:12:00 (permalink)
0
 
                                                

 
ĐI TU
 
 
Nỗi buồn bán chả ai mua
Từ nay cương quyết vào chùa đi tu
Từ nay được gọi là sư
Bụi trần gột sạch giấc mơ hão huyền
Ngoài đời là kẻ điên điên
Quy y cõi Phật chốn thiền tụng kinh
Tránh xa cạm bẫy tiền tình
Tu nhân tích đức cho mình thanh tao...
 
 
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 42 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9