TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 42 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Pe An 09.05.2009 19:13:53 (permalink)
0


 
                                               

 
ĐI TU
 
 
Nỗi buồn bán chả ai mua
Từ nay cương quyết vào chùa đi tu
Từ nay được gọi là sư
Bụi trần gột sạch giấc mơ hão huyền
Ngoài đời là kẻ điên điên
Quy y cõi Phật chốn thiền tụng kinh
Tránh xa cạm bẫy tiền tình
Tu nhân tích đức cho mình thanh tao...
 
THỊ TRƯỜNG "BUỒN"
 
Nỗi buồn anh bán bi nhiêu
An em mua hết..thả diều..cho zui
Dạo này chứng khoán..den thui
Buồn tăng giá cả bán lời hơn xưa
Ngày ấy buồn bỏ từa lưa
Chẳng ai thèm nhặt vì chưa đến kỳ
Bây giờ Buồn đã dến thì
Nhà thơ tìm kiếm chút gì "mần ăn"
Cho nên An cũng lăng xăng
Gom buồn thành khối mà quăng (ra) thị trường
Tiểu An
 
 

kimrbl 10.05.2009 11:34:01 (permalink)
0
                                Trích đoạn: em đi tìm anh

 
                                              

 
ĐI TU
 
 
Nỗi buồn bán chả ai mua
Từ nay cương quyết vào chùa đi tu
Từ nay được gọi là sư
Bụi trần gột sạch giấc mơ hão huyền
Ngoài đời là kẻ điên điên
Quy y cõi Phật chốn thiền tụng kinh
Tránh xa cạm bẫy tiền tình
Tu nhân tích đức cho mình thanh tao...
 
THỊ TRƯỜNG "BUỒN"
 
Nỗi buồn anh bán bi nhiêu
An em mua hết..thả diều..cho zui
Dạo này chứng khoán..den thui
Buồn tăng giá cả bán lời hơn xưa
Ngày ấy buồn bỏ từa lưa
Chẳng ai thèm nhặt vì chưa đến kỳ
Bây giờ Buồn đã dến thì
Nhà thơ tìm kiếm chút gì "mần ăn"
Cho nên An cũng lăng xăng
Gom buồn thành khối mà quăng (ra) thị trường
Tiểu An
 
Ông Trời không phụ lòng người
Lâu nay ế ẩm kêu Trời Trời thương
Nỗi buồn buôn bán đoạn trường
Rao khản giọng chả ai vương đoái hoài
Bỗng dưng có khách tới chơi
Tiểu An mua định kiếm lời "mần ăn"
Tiểu An ơi hỡi Tiểu An
Xin biếu không tất nỗi buồn xưa nay...
 
kimrbl
Pe An 11.05.2009 02:01:34 (permalink)
0



                                             

 
ĐI TU
 
 
Nỗi buồn bán chả ai mua
Từ nay cương quyết vào chùa đi tu
Từ nay được gọi là sư
Bụi trần gột sạch giấc mơ hão huyền
Ngoài đời là kẻ điên điên
Quy y cõi Phật chốn thiền tụng kinh
Tránh xa cạm bẫy tiền tình
Tu nhân tích đức cho mình thanh tao...
 
THỊ TRƯỜNG "BUỒN"
 
Nỗi buồn anh bán bi nhiêu
An em mua hết..thả diều..cho zui
Dạo này chứng khoán..den thui
Buồn tăng giá cả bán lời hơn xưa
Ngày ấy buồn bỏ từa lưa
Chẳng ai thèm nhặt vì chưa đến kỳ
Bây giờ Buồn đã dến thì
Nhà thơ tìm kiếm chút gì "mần ăn"
Cho nên An cũng lăng xăng
Gom buồn thành khối mà quăng (ra) thị trường
Tiểu An
 
Ông Trời không phụ lòng người
Lâu nay ế ẩm kêu Trời Trời thương
Nỗi buồn buôn bán đoạn trường
Rao khản giọng chả ai vương đoái hoài
Bỗng dưng có khách tới chơi
Tiểu An mua định kiếm lời "mần ăn"
Tiểu An ơi hỡi Tiểu An
Xin biếu không tất nỗi buồn xưa nay...
 
Anh cho em tất nỗi buồn
Em ôm tất cả...rồi chuồn...ra..sông
Gửi qua biên giới mênh mông
Đến tận nước mỹ bán xong rồi về
An hỏi Kim tính sao giờ
Buồn không còn nữa.. có về..chùa không?
Hay là...quyết chí..lông ngông
Ghẹo hoa trêu nguyệt hái bông...về" thờ"
Tiểu An
 
 

kimrbl 16.05.2009 18:42:52 (permalink)
0
 
 XÚY VÂN
 
 Giả điên tìm kế bỏ chồng
Thả mồi bắt bóng chờ mong một người
Để rồi điên thật Vân ơi
Gánh bao bia miệng những lời cười chê
Thương cho duyên phận não nề
Ước mơ nho nhở có gì cao sang
" Chờ cho lúa chín bông vàng
Để anh đi gặt để nàng mang cơm "
Tủi hờn cái cảnh những đêm
Chăn đơn gối chiếc nỗi niềm ai hay
Lấy chồng để chịu đọa đày
Người đời có hiểu đắng cay nỗi lòng
Cứ đem tứ đức , tam tòng
Giam người trong cảnh phòng không lạnh lùng
Xúy Vân đáng trách hay không
Tích chèo xưa mãi mịt mùng nhân gian...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 18:47:37 bởi kimrbl >
kimrbl 27.05.2009 10:05:05 (permalink)
0
 
 
ĐI TÌM HƯ VÔ

Trải qua mấy cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng(Nguyễn Du)
Còn đâu tình nghĩa vợ chồng
Chỉ là duyên nợ , chữ đồng phôi pha
Chông chênh tình bạn nhạt nhòa
Khi vui tay vỗ mặn mà chi ai
Tri âm chẳng có trên đời
Như cơn gió thoảng giữa trời nắng trưa
Đâu rồi cái đẹp thời xưa
Con người ai hiểu bây giờ ra sao
Phù du mê mải sang giàu
Để quên nguồn cội bấy lâu giữ gìn
Cuộc đời vật lộn nổi chìm
Thôi thì quên hết đi tìm hư vô ...


thaianh49 28.05.2009 04:07:53 (permalink)
0
Hihi,Kim ơi
Hôm nay chị có một gánh buồn
Muốn có tiền nên đem bán luôn
Biết Kim lâu nay giầu như thế
Chẳng qua làm nghề " bán mua buồn "
 
Hehe...chị bán thật rẻ thôi
Bán một tặng hai cho Kim hời
Lấy tiền xây lâu đài phú quý
Khối ẻm tham giàu rủ đi chơi...
 
Kim à,kinh tế toàn cầu đang suy giảm,chỉ có nghề "bán nỗi buồn " của Kim là thịnh vượng thôi,chúc làm ăn phát đạt nghe
Chị Thái Anh
kimrbl 29.05.2009 10:04:45 (permalink)
0
 
                           Ghen
 
Người ta còn sống còn yêu
Còn yêu chắc sẽ còn nhiều lần ghen
Ghen cho thiên hạ đảo điên
Cho ai hối hận phải đền gấp đôi
Chỉ buồn cho kẻ đơn côi
Muốn ghen mà chả có người để ghen...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 15:44:13 bởi kimrbl >
Han Bang 29.05.2009 10:59:58 (permalink)
0


 
                        Ghen
 
Người ta còn sống còn yêu
Còn yêu chắc sẽ còn nhiều lần ghen
Ghen cho thiên hạ đảo điên
Cho ai hối hận phải đền gấp đôi
Chỉ buông cho kẻ đơn côi
Muốn ghen mà chả có người để ghen...
kim


Ghen là cái chi vậy chèn ?
Sao người ta cứ mãi ghen hoài hoài
Không lo làm việc miệt mài
Ghen chi ghen mãi ghen hoài cái chi ?
Thấy giàu, nghèo lại so bì
Không làm việc cứ ngồi ì mà ghen
Ghen người, người yêu không ? ghen
Yêu người không yêu nên ghen đấy à
Ối trời kì dị vậy ha
Người ta yêu với người ta ghen hả
Người kia mới ghé qua nhà - kẻ lạ
Đòi yêu không được ghen nà người ta
Thấy ghen vô lí quá ha
Kệ họ, em làm việc nhà giúp bố mẹ nha
Em xin kính chúc Kim ca
Làm ăn phát đạt cả nhà giàu sang

Hàn Băng
kimrbl 29.05.2009 11:10:17 (permalink)
0
Cám ơn Hàn Băng.
 
           Hàn Băng ơi yêu đi nha
    Để xem có thực mình là không ghen
Hay lại nổi máu sáu cơn
Làm cho tình địch chỉ còn lạy tha?
 
kimrbl
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 15:52:44 bởi kimrbl >
Kha Khả Tú 29.05.2009 17:08:08 (permalink)
0

Cháu chào chú Kim

Yên tâm Tú về lại nhà
Trước qua chào lễ Kim ca kính người
Kim ca quý nhất trên đời
Lời hay ý đẹp tuyệt vời là Kim
Ngày trước Chú Kim dạy chuyện
Lo học, từ chối ai phiền tình yêu
Còn nhỏ phải học, không yêu
Ngụ ý Tú hiểu mọi điều gần xa
Vâng lời cháu học thôi nà
Cái gì nên, gì tránh ra đó mà
Giờ Tú yên tâm về  nhà Quán Thư
Tú kính Cô, Chú bấy chừ
Xướng hoạ thi phú cũng như trước này...

Kha Khả Tú

Hi...hi...hi...ha...ha...ha...ka...ka...ka...

( Chú Kim là tốt nhất, tuyệt nhất ! Cháu cảm ơn chú Kim nhiều lắm lắm ! )



Kha Khả Tú 29.05.2009 18:52:08 (permalink)
0



 
Mừng Kha Khả Tú trở về
 
 






 
        Những ngày Tú đi học xa
Luôn luôn có bạn Ngân Hà lại qua
Đem đến biết bao là hoa
Lại thay chủ nhà tiếp khách ghé chơi...
 
Hôm nay Tú trở về rồi
Chắc chắn có biết bao người mừng vui
Chúc Tú vui vẻ xinh tươi
Gặp nhiều may mắn cuộc đời hiển vinh...
 
kimrbl



 

Hi hi chú Kim
Tú về liền tìm
Chú Kim thăm viếng
"Kim ca" thật hiền
Tuấn, Hùng bảo thế
Cháu thích cười hê (hê...hê...)
Chú có khoẻ không ?
Cháu vẫn ghi lòng
Những gì chú dạy
Ngày nay, ngày mai
Và sau này mãi
Chú dạy rất hay
Cả nhà vỗ tay.



Kha Khả Tú
Kha Khả Tú 01.06.2009 13:21:49 (permalink)
0







MÚA VỚI CÔNG

" Tập tầm vông
Tập tầm vó
Tay nào có
Tay nào không..."
Điệu vũ công
Cháu múa với
Chân bước tới
xoè cánh ra
Cháu hát nha
Là lá la
Chú Công hả
Ha...ha...ha...

Kha khả Tú

( Chú Kim ơi, ra xem Tú múa công nè ! Hi...hi...hi... Cháu múa cho chú xem để chú vơi buồn tí nhé !)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 13:22:52 bởi Kha Khả Tú >
kimrbl 01.06.2009 15:19:55 (permalink)
0
                                    Trích đoạn: Kha Khả Tú








MÚA VỚI CÔNG

" Tập tầm vông
Tập tầm vó
Tay nào có
Tay nào không..."
Điệu vũ công
Cháu múa với
Chân bước tới
xoè cánh ra
Cháu hát nha
Là lá la
Chú Công hả
Ha...ha...ha...

Kha khả Tú

( Chú Kim ơi, ra xem Tú múa công nè ! Hi...hi...hi... Cháu múa cho chú xem để chú vơi buồn tí nhé !)
 
 
Nheo mắt phải
Nheo mắt trái
Mỏi cổ trông
Chỉ có công
 
Thì ra vậy
Tú thích quậy
Hát với công
Sợ ai trông
Đằng sau trốn
 
Tú đã lớn
Học đã xong
Sắp lấy chồng
Nên thích múa
Để dỗ bé
Lúc khóc nhè...
 
kimrbl
 
 




Kha Khả Tú 01.06.2009 19:25:40 (permalink)
0









BUỒN

Người ngồi trông mãi bóng ai
Ánh trăng vằng vặc bước dài qua sông
Lăn tăn gợn sóng trong lòng
Gió lay lùa nhẹ theo dòng trường giang.

Kha Khả Tú
Kha Khả Tú 01.06.2009 19:39:18 (permalink)
0









MÚA VỚI CÔNG

" Tập tầm vông
Tập tầm vó
Tay nào có
Tay nào không..."
Điệu vũ công
Cháu múa với
Chân bước tới
xoè cánh ra
Cháu hát nha
Là lá la
Chú Công hả
Ha...ha...ha...

Kha khả Tú

( Chú Kim ơi, ra xem Tú múa công nè ! Hi...hi...hi... Cháu múa cho chú xem để chú vơi buồn tí nhé !)
 
 
Nheo mắt phải
Nheo mắt trái
Mỏi cổ trông
Chỉ có công
 
Thì ra vậy
Tú thích quậy
Hát với công
Sợ ai trông
Đằng sau trốn
 
Tú đã lớn
Học đã xong
Sắp lấy chồng
Nên thích múa
Để dỗ bé
Lúc khóc nhè...
 
kimrbl




Cánh công xoè
Múa vầy nè
Vòng vòng ve
Mắt tròn xoe
nhìn chăm chú
Công múa lẹ
Cháu múa theo
Uốn mình dẽo
Kẻo lộn nhàu
Chân bước mau
Trụ cho vững
Tay vươn cao
Chân chụm vào
Xoè cánh ra
Í... a...a...
Cháu múa ca
Suýt tí ngã
Cháu cười nà
Ha...ha...ha...

Kha Khả Tú
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 42 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9