TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 42 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 616 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.02.2010 19:28:44 (permalink)
0
Cung chúc tân xuân
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E6D3AB2BD9114A01AE36E3AFB419E91A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cúc Hương 13.02.2010 20:40:14 (permalink)
0
HAPPY NEW YEAR!
Attached Image(s)
kimrbl 14.02.2010 11:38:16 (permalink)
0
 
 
Mùa Xuân nhớ Em
 
Tặng H nhân ngày Valentine
 
Đầu năm nên ngại sợ giông
Nhớ em cũng để trong lòng mà thôi
Ước gì thành hạt mưa rơi
Đậu lên mái tóc gửi lời thương yêu
Ước gì thành áng mây chiều
Che em bớt nắng nhắn điều riêng tư
Mùa Xuân đã đến rồi ư?
Không em cũng chỉ mộng mơ hão huyền
Cầu Trời Phật giúp phép tiên
Sông Tương cầu bắc nối liền cách xa...
 
Mùng 1 tháng giêng Canh Dần 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 11:40:20 bởi kimrbl >
Liên Thơ 14.02.2010 11:41:07 (permalink)
0
Mình mua buồn của bạn bằng  hương sắc mùa xuân nhé, nhớ giả lại mình dư vị của mùa đau(Mua bán phải kì kèo mới đúng mốt con buôn kimrl nhỉ)
1/1/ Canh Dần* 14/2/2010.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/76F7E6E3F7B641C1B5E955BC6EE98FB3.gif[/image]
Attached Image(s)
mai77 14.02.2010 13:02:33 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
 
Mùa Xuân nhớ Em
 
Tặng H nhân ngày Valentine
 
Đầu năm nên ngại sợ giông
Nhớ em cũng để trong lòng mà thôi
Ước gì thành hạt mưa rơi
Đậu lên mái tóc gửi lời thương yêu
Ước gì thành áng mây chiều
Che em bớt nắng nhắn điều riêng tư
Mùa Xuân đã đến rồi ư?
Không em cũng chỉ mộng mơ hão huyền
Cầu Trời Phật giúp phép tiên
Sông Tương cầu bắc nối liền cách xa...
 
Mùng 1 tháng giêng Canh Dần 2010




Bác Kim ơi mai77 tên là H đấy có phải bác tặng mai không vậy?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/A1AC5F224E3C4A3F8A358D5881E2EABA.jpg[/image]
Attached Image(s)
mai77 14.02.2010 23:13:36 (permalink)
0
Hôm nay mai mang ngần này tiền vào mua hết nỗi buồn của bác Kim đây, bác có bán không vậy?




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/4D400ED8F5524E4C8EFAAB9293036818.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 15.02.2010 02:07:38 (permalink)
0









CHÚC KIM NĂM NAY TRẺ KHOẺ RA
HƯNG THỊNH YÊN VUI ĐẾN TẬN NHÀ
NIỀM VUI BẤT CHỢT SẼ MANG ĐẾN
MỘT CÔ HỔ CÁI THẬT HIỀN HOÀ
Chị Thái Anh

Saohom42 15.02.2010 12:15:55 (permalink)
0
 
 
Mùa Xuân nhớ Em
 
Tặng H nhân ngày Valentine
 
Đầu năm nên ngại sợ giông
Nhớ em cũng để trong lòng mà thôi
Ước gì thành hạt mưa rơi
Đậu lên mái tóc gửi lời thương yêu
Ước gì thành áng mây chiều
Che em bớt nắng nhắn điều riêng tư
Mùa Xuân đã đến rồi ư?
Không em cũng chỉ mộng mơ hão huyền
Cầu Trời Phật giúp phép tiên
Sông Tương cầu bắc nối liền cách xa...
 
Mùng 1 tháng giêng Canh Dần 2010
                                               K.N
 
Ngày xuân nhớ anh
 
Cả nhà sum họp đông vui
Riêng em xao xuyến, bồi hồi tưởng anh
Ước anh là hoa trên cành
Ngắm nhìn, bày tỏ bao tình yêu thương
Ước anh là làn khói hương
Tỏa quanh, quấn quýt, vấn vương thơm nồng
Ước anh là chén rượu trong
Nhấp môi đã đượm trong lòng men say
Ngày xuân vơ vẩn, tỉnh - ngây
Không anh, nhung nhớ chất đấy trong tim !
 
                          SH
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 17:40:50 bởi Saohom42 >
hoanui74 15.02.2010 13:31:42 (permalink)
0
Ngày xuân đọc bán "Tôi bán nỗi buồn" có vài câu tặng bạn.

Tôi bán nỗi buồn trong im lặng
Tôi mua niềm vui trong tiếng cười
Cát bụi hư vô về với đất
Để lại nhân gian tiếng khóc cười.

                             Hoanui

Tâm Tư 15.02.2010 19:40:21 (permalink)
0
Bạn ơi, lâu không tìm về topic cuả mình, chợt hôm nay trở lại bỗng phát hiện ra bạn đã ghé thăm. Tự nhiên cảm động quá, trong một ngày đầu năm thế này, với tôi đây thật là điều đáng quí. Cảm ơn bạn nhiều, và chúc bạn năm mới nhiều điều ước thành hiện thực. Mong tái ngộ. Tâm Tư
hoangau 20.02.2010 11:16:14 (permalink)
0
Dẫu biết xuân sang đã mấy ngày
Nhưng mà em vẫn chạy vào đây
Mấy lời tâm huyết từ năm cũ
Mong rằng năm mới sẽ … linh ngay.
 
Chúc bác năm Dần mọc thật nhanh
Một bộ vuốt dài với răng nanh
Để còn đối phó cùng sư tử
Những lúc chị eM nổi tam bành.
[sm=sofa.gif]  [sm=kiem.gif]
 
Chị ấy từng tâm sự với em
Nhìn bác nhiều khi chị cũng thèm
Mỡ nhử miệng mèo, mèo chẳng dám
Vì thế tam bành mới nổi lên…
 
Thôi thì năm cũ năm con trâu
Bác cam cưỡi cổ với đè đầu.
Nay em hiến kế sang năm hổ
Biết bệnh ắt là chữa chẳng lâu.


anhtrangthu 20.02.2010 11:47:20 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Dẫu biết xuân sang đã mấy ngày
Nhưng mà em vẫn chạy vào đây
Mấy lời tâm huyết từ năm cũ
Mong rằng năm mới sẽ … linh ngay.
 
Chúc bác năm Dần mọc thật nhanh
Một bộ vuốt dài với răng nanh
Để còn đối phó cùng sư tử
Những lúc chị eM nổi tam bành.
[sm=sofa.gif]  [sm=kiem.gif]
 
Chị ấy từng tâm sự với em
Nhìn bác nhiều khi chị cũng thèm
Mỡ nhử miệng mèo, mèo chẳng dám
Vì thế tam bành mới nổi lên…
 
Thôi thì năm cũ năm con trâu
Bác cam cưỡi cổ với đè đầu.
Nay em hiến kế sang năm hổ
Biết bệnh ắt là chữa chẳng lâu.
hoangau



Em ơi chúc thế vẫn chưa sang
Bác í bây giờ cần cái thang
Để còn leo tới đâu...đâu đó...
Hái một...chi chi...( không phải trăng vàng)
ATT




Liên Thơ 01.03.2010 21:23:24 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Em sai vẫn đổ tại anh
Bị em bỏ vẫn trở thành nạn nhân
Em rằng bởi anh chậm chân
Yêu em sao cứ lần khân nín lời
Ừ thì cũng tại anh thôi
Nên âm thầm để suốt đời yêu em
 
HiHii
Liên Thơ góp lời bênh Kimrbl đây.Có đồng minh rồi, đừng sợ nữa nhé
                           “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên
    Sao em lại bắt đền anh
Để anh ấm ức khóc quanh góc nhà
   Tại lời chưa kịp phôi pha
Mà em đã vội đi ra đi vào
   Anh thành một gã cào cào
Nhớ em chỉ  dám lật nhào đồng hoang
 
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm đầu tuần, đêm đầu tiên của tháng 3/2010  
 



Nguyệt Ánh 02.03.2010 08:57:43 (permalink)
0
Bây giờ ru khúc ầu ơ
Khác nào thoảng chút tình hờ thế thôi...
 
K.N
 
CÂY CẢI VỀ TRỜI
 
Buồn,rầu,thờì cũng nhu nhau,
Bùn kia bán được rầu này mốc meo
Thương ai vượt suối băng đèo
Chân đưa tay dắt đi theo hầu người
Sáo vui sáo chạy mất rùi
Bỏ ai ở lại một đời lơ ngơ
Một đời nuối tiếc vần thơ
Một đời nuối tiếc tình hờ chóng qua
Em giờ là của người ta
Cái thời mơ mộng vèo xa khuất rồi
 
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại ngậm ngùi xót xa !
 
                     Nguyet Anh
kimrbl 09.03.2010 10:17:24 (permalink)
0
 
Mộng mơ
Tôi là một kẻ cô đơn
Em mang duyên phận nỗi buồn lẻ loi
Ước mơ cháy bỏng một đời
Đi tìm một nửa cái người mình yêu
Mặc cho cái tuổi xế chiều
Khát khao lòng vẫn liêu xiêu vì tình
Tôi tương tư một bóng hình
Không cần biết sẽ đưa mình về đâu
Như là tìm một bóng sao
Đêm đêm rơi xuống nhập vào hồn tôi...
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 42 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9