TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 42 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 616 bài trong đề mục
kimrbl 20.12.2010 16:09:08 (permalink)
0
Sao bắt người chết nghe lời nói dối?
 
Đám tang anh T.Đ.N
 
Sao cứ bắt người chết rồi
còn nghe lời nói dối
Trong bài điếu văn
chỉ người sống được nghe?
 
Có ai còn nhớ không
bao buồn tủi não nề
Sự ganh tỵ bon chen
bao năm người chịu đựng
 
Sao không đối xử tốt hơn
khi người ta còn sống
Giờ đãi bôi
bằng lời lẽ văn chương
 
Dối trá trước vong linh
là sự coi thường
Khi thân xác đang trở về cát bụi
 
Người chết không nghe
Người sống chả quan tâm
những lời nói dối
 
Lòng tự vỗ về
Nghĩa tử là phải vậy chăng?
 
20/12/2010
 
Liên Thơ 31.12.2010 21:22:47 (permalink)
0
Kimrbl ngày bé đấy nhỉ?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E652E766B73542AAB23889A7513E183F.jpg[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 15.01.2011 10:23:23 (permalink)
0
Đêm cô đơn

Có bao người lạnh đêm đêm
Phận cô đơn phủ nỗi niềm xót xa ?

Gió mang giá rét vào nhà
Tấm chăn mãi mãi chỉ là tấm chăn

Trách trời hành hạ duyên nhân
Chơi vơi bao nửa xa gần tìm nhau

Ruổi rong bạc cả mái đầu
Vẫn không tìm thấy nửa đâu của mình

Mùa Đông là để lửa tình
Đốt lên sưởi ấm ngọt lành lứa đôi

Đắng lòng những cảnh đơn côi
Níu chân gió lạnh đầu hồi không đi ...
 
Rét 2011
ThanhThanhKhiet 16.01.2011 22:36:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

...





Tình yêu là điều kỳ diệu
Mang đến cho ta sức mạnh đời
Lấp đầy ta lúc chơi vơi
Song hành mãi mãi bên trời yêu thương.

Gửi bạn vài dòng bâng quơ thôi, hi hi cảm xúc không có nhiều nên nó cộc lốc một chút Khiết đừng chê nhé.


TTĐ

Tình yêu chắp cánh bay cao
Cho Chuồn Chuồn vọt mãi vào không trung
Níu bao ánh mắt anh hùng
Rộn ràng mộng ước cùng chung tổ chuồn

HiHii

K.N



Tổ ở đâu ta !
 
Tổ chuồn xây ở đâu cơ ?
Tìm hoài không thấy Khiết nhờ Kim râu
Tim thi nhân – mãn bệnh sầu
Bán buồn chẳng đươc nên cầu phiêu diêu
Chút vui cũng lấy làm điều
Dù là ảo mộng vẫn nhiều nhớ nhung…
 
Thanh Thanh Khiết
  16.1.2010 
 

Cám ơn kim đã ghé thăm
kimrbl 18.01.2011 10:13:59 (permalink)
0
 
 
Oan

Oan mà thành Phật thành Tiên
Thì người ta cũng chả phiền lắm đâu
Đa đoan như ả Thị Mầu
Miệng đời tai tiếng ngậm sầu nghìn thu
Truyền nhau mãi một lời ru
Nỗi oan như đám mây mù không tan
Nào ai bịt miệng thế gian
Chê bai cái phận trái ngang duyên tình
Tích chèo diễn mãi sân đình
Bao giờ mới giải oan mình Mầu ơi
Kêu oan mà lại bị cười:
"Như Thị Mầu" thử hỏi người buồn không ...

Pe An 18.01.2011 19:11:21 (permalink)
0
Thị Mầu con lớp một rồi
Việc gì Kim cứ bồi hồi kêu oan
Thị Mầu đâu biết trả ơn
Kim mà có rảnh đón con giùm Mầu
 
Pé..!

kimrbl 22.01.2011 09:54:41 (permalink)
0
 
Bạn cũ
 
Bạn bè tình nghĩa ngày xưa
Nhạt dần như khói hương chùa hết xuân
Kẻ may thành đạt làm quan
Người sa cơ chịu vô vàn khổ đau
Dẫu không nhờ vả chi nhau
Người ta vẫn ngại đối đầu mỗi khi
Bây giờ kỷ niệm là gì
Thôi đừng nhắc chớ nói về thuở xưa
Trắng trong cái tuổi học trò
Kim tiền chưa phủ bụi mờ nhân tâm...
lethutrang 22.01.2011 10:12:01 (permalink)
0

Bài viết đã đăng: 2500

Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: offline


Hai ngàn năm trăm bài
Bạn giàu quá Kim ơi
Định sang nhà Kim đãi
Một chầu thơ thật đời

Bao lâu rồi chưa tới
Thăm NỢ LÒNG của Kim
EM ĐI BƠI có đợi
Hay còn đó im lìm?

TÔI BÁN NỖI BUỒN tim
Được bao nhiêu Kim nhỉ
Thutrang xin chút gỉ
Về học lóm thơ thi

lethutrang



Dạ Lan 22.01.2011 15:04:27 (permalink)
0






XUÂN VỀ

Xuân về em chúc anh nha
Làm ăn phát đạt cửa nhà khang trang
Phước, lộc, thọ, tài giàu sang
Đủ đầy dư dã tới quan năm à
Năm này năm nữa nữa ha
Anh cùng thi hữu cả nhà vui Xuân

Dạ Lan

Đính kèm (1)
 

Dạ Lan xinh quá là xinh
Trẻ trung đài các duyên tình mộng mơ
Hương thơm tỏa ngát trang thơ
Bao nhiêu lữ khách thẫn thờ hàng đêm...

K.N


TỪ GIẢ

Huynh trưởng khen muội thật à
Thích gì hơn nữa anh mà khen em
Cảm ơn đại ca nhìn xem
Tấm hình mới chụp để đem treo tường
Đi đâu cũng có hình lườm
Trộm không vào được mà lường đạo gian
Muội có tấm hình thật gan
Tay trái cầm nỏ giương ngang cung chờ
Tay phải đao lớn phòng hờ
Kẻ gian hôi của muội phơ die liền
Bây giờ từ giả huynh hiền
Muội rời quý quốc lên thuyền vinh quy
Tạm biệt đại huynh muội đi

Dạ Lan

Dạ Lan 23.01.2011 01:55:36 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 02:08:53 bởi Dạ Lan >
kimrbl 23.01.2011 09:30:04 (permalink)
0



Bài viết đã đăng: 2500

Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: offline


Hai ngàn năm trăm bài
Bạn giàu quá Kim ơi
Định sang nhà Kim đãi
Một chầu thơ thật đời

Bao lâu rồi chưa tới
Thăm NỢ LÒNG của Kim
EM ĐI BƠI có đợi
Hay còn đó im lìm?

TÔI BÁN NỖI BUỒN tim
Được bao nhiêu Kim nhỉ
Thutrang xin chút gỉ
Về học lóm thơ thi

lethutrang
 
Chán đời Tôi bán nỗi buồn
Ai mua khuyến mãi cả luôn Nợ lòng
Đóng bè theo nước dòng sông
Em đi bơi vẫn đợi mong ngày về...


 

lethutrang 23.01.2011 10:09:48 (permalink)
0

Hai ngàn năm trăm bài
Bạn giàu quá Kim ơi
Định sang nhà Kim đãi
Một chầu thơ thật đời

Bao lâu rồi chưa tới
Thăm NỢ LÒNG của Kim
EM ĐI BƠI có đợi
Hay còn đó im lìm?

TÔI BÁN NỖI BUỒN tim
Được bao nhiêu Kim nhỉ
Thutrang xin chút gỉ
Về học lóm thơ thi

lethutrang

Chán đời Tôi bán nỗi buồn
Ai mua khuyến mãi cả luôn Nợ lòng
Đóng bè theo nước dòng sông
Em đi bơi vẫn đợi mong ngày về...

.........................................
Chân tình gửi tận sơn khê
Chưa kịp xuống đón bạn về bán buôn
Trang thơ "TÔI BÁN NỖI BUỒN"
Bạn đi rao bán lệ tuôn nhạt nhoà

"NỢ LÒNG" khuyến mãi không tha
Sao nghe nặng trĩu như là ngàn cân
Xin ai đừng mãi cân phân
Bán và khuyến mãi một lần xong đâu

Ân tình món nợ rất sâu
Có "EM ĐI BƠI" cũng sầu lòng Kim ơi
Tặng nhau xuân đến mấy lời
Nhớ chăm chút và yêu đời nha Kim

lethutrang
Dạ Lan 23.01.2011 19:12:15 (permalink)
0

Gửi Dạ Lan
 
Biết rằng sáo đã sang sông
Muội đi lấy chồng mà chả báo tin
Đắm say hạnh phúc tình duyên
Trang thơ bỏ dở trăm nghìn người lo
Bằng Lăng tím mãi vườn thơ
Dạ Lan thoảng ngát qua bờ dậu cao
Ước thành trăng để lẻn vào
Chúc mừng Muội nhớ ngày nào làm quen...

kimrbl



HỔNG CÓ

Huynh trưởng rất mực chu đáo
Ước mơ em cưới ngay vào Xuân tươi
Nhưng mà hổng có huynh ơi
Em vẫn ở vậy cho đời thơ vui
 
Dạ Lan
 
Ừ thôi.Muội chớ lấy chồng
Cứ xinh tươi thế cho lòng người say
Lấy chồng như bị trói tay
Để cho bao kẻ đêm ngày buồn thiu...

kimrbl



Đính kèm (1)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 19:21:23 bởi Dạ Lan >
Saohom42 25.01.2011 17:58:10 (permalink)
0
 






Nhân dịp tết Năm Tân Mão 2011, SH thân chúc Kimbrl khỏe, yêu đời và kiên cường !
Sao Hôm
                                                                               

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 18:02:27 bởi Saohom42 >
Saohom42 26.01.2011 10:27:22 (permalink)
0
Nhớ ai
 
Người viết bà thơ Nhớ ai
Cho bao kẻ mơ màng
mình là người đó
Tôi cũng vậy thôi
một người xa lạ
Chả ai cấm mình
trong một phút mộng mơ...
 
Thì tôi cứ mơ
dẫu chả bao giờ
Được găp gỡ
nói chi tình yêu đến
Thực và ảo cứ vô tình lẫn lộn
Tôi vẫn gặp người
trong những giấc chiêm bao
 
K.N
 
Biện minh
 
"Vinh hoa"* chả phải "chuột"* thời không
Một chút bâng khuâng nhẹ mơn lòng
Hư- thực lẫn xen xây cõi mộng
Đưa hồn thi sĩ lượn trời mong
 
"Nhớ ai" nào biết tôi nhớ ai?
Một bóng người thương như áng mây
Bảng lảng lướt qua đời cô quạnh
Gửi lại yêu mong thỏang mỗi ngày
 
Đừng trách người ơi title "Nhớ ai?"
Nào phải bả thơ hay bùa say
Mãi mãi là nỗi niềm thương mến
Dành tặng bạn thơ họa bấy chầy.
 
                      Sao Hôm
_______________________
* Bả vinh hoa, bả chuột
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 42 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9