TÔI BÁN NỖI BUỒN
Nhân dịp tết Năm Tân Mão 2011, SH thân chúc Kimbrl khỏe, yêu đời và kiên cường !
Sao Hôm
Sao lại tặng Hoa Xương Rồng 
Khô cằn hoang mạc còn mong nỗi gì !?
Kimbrl
Xương Rồng
Từ nơi cát sỏi khô cằn
Xương Rồng chấp mọi khó khăn vươn mình
Chẳng cành, không lá vẫn xanh
Chông gai tua tủa khiếp kinh muôn lòai
Lòng riêng thân thiện với người
Trộm kia bén mảng tơi bời chớ than !
Đến mùa bừng nở hoa sang
Kiêu sa, rực rỡ, thế gian ai bì !!!
Sao Hôm
(trả lờ
QUÀ TẾT KIM CA CA
Tặng kim ca cả mai, đào
May mắn năm mới mạnh giàu lộc thêm
Mai vàng tài bước vào thềm
Tiền dư phước thọ ấm êm gia đình
Đào hồng đỏ thắm thân tình
Trên môi rạng rỡ nét xinh nụ cười
Chúc Kim ca phúc hơn người
Xuân nay tình nở rạng ngời như Xuân
HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 17:01:17 bởi HRPT >
LIÊN THƠ CHÚC kimrbl MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2011 18:27:14 bởi Liên Thơ >
Tất niên
Tất niên uống rượu một mình
Cạn ly với bóng rung rinh trên tường
Chông chênh cái cảnh ngày thường
Cô đơn thân phận đoạn trường đón Xuân...
Tất niên Canh Dần
Tất niên
Tất niên uống rượu một mình
Cạn ly với bóng rung rinh trên tường
Chông chênh cái cảnh ngày thường
Cô đơn thân phận đoạn trường đón Xuân...
CÙNG BẠN
Có người trong cõi phong vân
Không ai mời rượu ân cần tất niên
Cô đơn cũng ở một miền
Giao thừa đong cất ưu phiền trong tim
Sao ai uống rượu im lìm
Không mời một tiếng cho tim tím buồn
Nỗi sầu ta sẽ cùng tuôn
Chông chênh cũng vợi, u buồn dần phai
Đầu năm TÂN MÃO hôm nay
Mình chúc bạn khỏe tháng ngày vui tươi
Bỏ qua hết mọi sự đời
Đón xuân về đến đất trời quê hương
Chúc bạn trên mỗi chặng đường
Gặp nhiều may mắn nở hương cho đời
Bạc tiền vào chẳng đợi mời
Rủng rỉng trong túi, đời thời như tiên
Chúc bạn quên hết ưu phiền
............
lethutrang
Người ta mang nợ bạn đòi
Tôi vu vơ cứ mặn mòi người dưng
Bỗng nhiên mắc nợ quá chừng
Đơn phương lại muốn xin đừng quên nhau *
Khác chi gió thổi qua cầu
Sao băng vụt tắt trên đầu rồi thôi
Suốt đời mang nợ đơn côi
Mà sao chả thấy người đòi.Khổ không?
kimrbl
......................................................
Sẽ đòi món nợ mùa đông
Ai vu vơ lại cho không đâu mà
Chỉ là chưa hẹn đông qua
Để đòi món nợ bạn ta đã dùng
Đó là món nợ tình chung
Đến nay chưa thấy ai cùng sánh đôi
Biết mình phận hẩm duyên côi
NỢ LÒNG muốn đổi cho thôi nhớ người
lethutrang
Trích đoạn: kimrbl
Tất niên
Tất niên uống rượu một mình
Cạn ly với bóng rung rinh trên tường
Chông chênh cái cảnh ngày thường
Cô đơn thân phận đoạn trường đón Xuân...
Đêm trừ tịch Canh Dần
Tâm sự đêm xuân Có rượu chỉ uống một mình Không ai chia sớt lưu linh với mình? Rung rinh trong cõi vô tình Chông chênh cái kiếp hữu hình thân ta Cô đơn không bạn… không nhà… Chỉ chum rượu nhạt la đà đón xuân Dây chuông điện thoại trầm luân Đứt từ cái dạo người ta quây quần Giá từ đây …chút ân cần Giá từ đấy …bớt một phần phân vân Đất trời đang độ thanh tân Thân ta thanh khiết … hồn xuân mượt mà… Lê Minh Liên Thanh Thơ 4/2/2011 Mùng 2 Tết Tân Mão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2011 18:36:44 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: lethutrang
Người ta mang nợ bạn đòi
Tôi vu vơ cứ mặn mòi người dưng
Bỗng nhiên mắc nợ quá chừng
Đơn phương lại muốn xin đừng quên nhau *
Khác chi gió thổi qua cầu
Sao băng vụt tắt trên đầu rồi thôi
Suốt đời mang nợ đơn côi
Mà sao chả thấy người đòi.Khổ không?
kimrbl
......................................................
Sẽ đòi món nợ mùa đông
Ai vu vơ lại cho không đâu mà
Chỉ là chưa hẹn đông qua
Để đòi món nợ bạn ta đã dùng
Đó là món nợ tình chung
Đến nay chưa thấy ai cùng sánh đôi
Biết mình phận hẩm duyên côi
NỢ LÒNG muốn đổi cho thôi nhớ người
lethutrang
đường đời lạc bước rưng rưng nợ đi đòi mãi, hỏi đừng hay nên nhớ ngày lá thắm thuyền quyên bây giờ thăm ván, bán thuyền nào ai có người đã trúc cùng mai có người nặng nợ trần ai mỏi đòi nợ thì to tựa con voi chỉ mong trả lại người đòi cái kim để cho bảy nổi ba chìm một dòng máu ấm lại tim hẹn thề nữa rồi ngày tháng lê thê cung thương nay đã sang xề lắt lay ai người trả giúp nợ này ........ tđ
đầu năm ghé thăm nhà bạn chút nhé. chúc bạn vui vẻ mọi điều, quanh năm tấn tới.
Ngày Mai Lạc Bước
Ngày mai ta Lạc bước nhau
Không lông ngỗng rắc biết đâu mà tìm
Đi theo tiếng gọi con tim
Khác nào tăm cá bóng chim trên trời
Đuổi theo nhau suốt một đời
Mà xa xôi mãi vẫn người lạ xa...
kimrbl
......................................
NỢ LÒNG nhiều lắm người ta
Vẫn chưa trả nỗi bôn ba ân tình
NGÀY MAI LẠC BƯỚC bóng hình
Xin TÔI BÁN NỖI BUỒN mình cho vơi
Nếu như vọng tưởng trên đời
Dù xa, cũng ở bên người mãi thôi
lethutrang
Vô đề
Người ta còn có Ngày mai
Còn tôi chỉ có đêm dài cô đơn
Bỗng dưng Tôi bán nỗi buồn
Lỗ nhiều phải bán cả luôn Nợ lòng
Tiền không Tình cũng số không
Mượn say của rượu viển vông qua ngày...
kimbl
............................................
KHÔNG ĐỀ
Bởi vì đã có NGÀY MAI
Mới lo LẠC BƯỚC tháng ngày với ai
NỢ LÒNG mua hết nặng tay
Còn TÔI BÁN NỖI BUỒN thay tiếng lòng
Xuân này đừng lạnh lùng đông
Mà rót chén đắng NỢ LÒNG tìm vơi
TÔI BÁN NỖI BUỒN.... nửa thôi
Còn nửa... dành cất, chờ ngồi...kiệu hoa
lethutrang
Phác thảo Liên Thơ
Đang buồn rong ruổi phiêu diêu
Hít hơi bạo dạn trêu liều Liên Thơ
Chúc cho cô giáo mộng mơ
Tết này bọn trẻ sững sờ vì xinh
Thơ hay cộng với đa tình
Đồng nghiệp liếc trộm, học sinh thẫn thờ
Đi chơi vẫn mải làm thơ
Bạn trai lẽo đẽo đợi chờ phía sau
Cứ đi chả nhớ đi đâu
Mưa Xuân ướt sũng mái đầu không hay...
kimrbl
Là em …
Trái tim em nặng ân tình Riêng dành giữ một bóng hình anh yêu
Xưa kia bé xíu mẹ chiều Bây giờ lớn tướng mĩ miều nhờ anh
Anh thương nên mãi để dành Nụ hoa hàm tiếu ngọt lành ngày vui
Bạn trai chỉ mỗi anh sui
Đến khi giỗ tết tới lui thân tình Ngày xuân em dạo phố xinh Tìm anh...anh đấy
ơi mình của em…
Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm đầu tuần, 7/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 21:49:46 bởi Liên Thơ >
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Xin lỗi TTKh
Cứ luôn nhầm Thích là Thanh
Để cho Nữ sỹ bỗng thành Ni cô
Trần gian thành chốn hư vô
Tình yêu lẫn giữa bễn bờ sắc không
Cũng vì cái tính viển vông
Cúi xin Thi hữu rộng lòng thứ tha...
Không có chi !!! Cùng vần T-H ấy mà Lẫn lầm một chút cũng là thường thôi Dòng thơ bay chốn chơi vơi Bỏ vòng tục luỵ xa rời ái , ô Tình yêu thả chốn hư vô Ai kêu nữ sỹ - ni cô …nhận liền Thanh Thanh Khiết 7.2.2011 chúc Kim vui
Kimrbl nhã giám.
Duyên trăng thắm thiết tự lâu rồi
Làm sao quên được hỡi Kim ơi
Những gì đã có cùng Trăng ấy
Chỉ một mình Trăng mới biết thôi
NB
(năm mới chúc Kimrbl sức khoẻ , hạnh phúc, thành công.)
Tháng Ba
Tháng Ba nối mạch Xuân Hè
Bước qua cái rét não nề Nàng Bân
Tháng Ba xoan rụng tím sân
Gạo già hé nụ khoe phần đỏ tươi
Cam chanh thoảng ngát hương trời
Qua đêm cây cối đâm chồi non tơ
Tháng Ba dù có hững hờ
Vẫn chênh chao giữa đôi bờ bâng khuâng
Ra vườn hái nụ tầm xuân
Sương đêm đọng gót chân trần xinh xinh
Em đi hiu hắt sân đình
Ngẩn ngơ với cái bóng mình bóng trăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 10:39:39 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: