 
    
  
    
    
    
        
        
     TÔI BÁN NỖI BUỒN
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Nhận và cho              Giữa  trưa hè nắng gắt  
  Giữa đô thị phồn hoa  
  Bập bùng vang lời hát  
  Cha con ông mù loà  
   
  Hát xin tiền để sống  
  Để quên phận hẩm hiu  
  Để nuôi thêm hy vọng  
  Trong cuộc đời phiêu diêu  
   
  Tôi chợt thoáng xấu hổ  
  Tuyệt vọng vì tình yêu  
  Dẫu chịu nhiều đau khổ  
  Vẫn may mắn hơn nhiều  
   
  Chỉ khi mình không có  
  Mới quý từng chắt chiu  
  Tiếc mình luôn luôn thế  
  Nhận và cho quá nhiều   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:03:02 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  kimrbl 
   
  tôi cho nỗi buồn
 
Người ta thì bán được buồn 
  Còn tôi chỉ muốn cho luôn thôi à 
  Một đồng bán có người mua 
  Tôi cho ai nhận xin đưa thêm tiền ! 
   
   
  
 
  
            Nỗi buồn không bán, chỉ chia, 
  Không cho, chỉ sẻ sang qua bên người, 
  buồn cũ, buồn mới, mười mươi, 
  Chia nhau thêm chút là vui cả làng. 
                                      Hoa_Dương    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chia Nỗi Buồn         Nỗi buồn không bán, chỉ chia,  
   Không cho, chỉ sẻ sang qua bên người,  
   buồn cũ, buồn mới, mười mươi,  
   Chia nhau thêm chút là vui cả làng.  
                                      Hoa_Dương 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Cám ơn Hoa Dương đã ghé thăm và hoạ cùng.              
  
   kimrbl
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 01:51:35 bởi Hoa_Dương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Cám ơn Hoa Dương đã ghé thăm và hoạ cùng.           
  
   kimrbl
    
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 01:53:41 bởi Hoa_Dương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Cám ơn Hoa Dương đã ghé thăm và hoạ cùng. 
  
   kimrbl
          
  Không, không! Tôi chẳng mua buồn, 
  Chỉ buôn giúp bạn cười nhiều thừa vui, 
  Cho bạn buồn nụ cười tươi, 
  Chia sẻ buồn vui, cùng nhau tiếng cười. 
                                                       HHD 
   
   
    
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 01:52:17 bởi Hoa_Dương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chào cháu Hoa_Dương !         Vào vnthuquan thả thơ để giao lưu học hỏi ,vui là chính.Đa phần đâu phải là chuyên nghiệp.Sao lại bực bội với nhau nhỉ? Miễn là :             Buồn cũng nên khóc ít        Vui cũng cười vừa thôi        Tâm sự cùng chia sẻ        Thông cảm từng mảnh đời...            Chúc cháu vui vẻ và có nhiều tiến bộ.         kimrbl   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:03:22 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ai chịu tù?   Vớ được kimrbl rồi bắt vạ thôi   Tự nhiên san sẻ nỗi buồn cho tôi   Trái tim buốt nhức quặn đau   Sắp nổ tôi chết... thì ai chịu tù? Lê Minh Liên Thanh Thơ                    16 giờ kém 5 phút, 28/7/2008
               Lê Minh Liên Thanh Thơ                    16 giờ kém 5 phút, 28/7/2008 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 16:03:04 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Hoa_Dương 
   
  
Trích đoạn: kimrbl 
   
  tôi cho nỗi buồn
 
Người ta thì bán được buồn 
  Còn tôi chỉ muốn cho luôn thôi à 
  Một đồng bán có người mua 
  Tôi cho ai nhận xin đưa thêm tiền ! 
   
   
  
 
  
 
   
   
   
  Nỗi buồn không bán, chỉ chia, 
  Không cho, chỉ sẻ sang qua bên người, 
  buồn cũ, buồn mới, mười mươi, 
  Chia nhau thêm chút là vui cả làng. 
                             Hoa_Dương 
  
                nỗi buồn sao lại bán đi, 
  để mà vương vấn mà vào hồn thơ, 
  nỗi buồn khi đứng chơ vơ, 
  túi thơ là bạn, vườn thơ là tình.     
  Lão Đông Tà    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Ai chịu tù?    Vớ được kimrbl rồi bắt vạ thôi    Tự nhiên san sẻ nỗi buồn cho tôi    Trái tim buốt nhức quặn đau    Sắp nổ tôi chết... thì ai chịu tù? Lê Minh Liên Thanh Thơ                     16 giờ kém 5 phút, 28/7/2008            Lá rơi nào phải tại mùa thu    Buồn mình sao bắt người phải tù     Thôi thì vậy nhé chia nhau gánh    Dẫu nặng còn hơn định đi tu !         K.N
                Lê Minh Liên Thanh Thơ                     16 giờ kém 5 phút, 28/7/2008            Lá rơi nào phải tại mùa thu    Buồn mình sao bắt người phải tù     Thôi thì vậy nhé chia nhau gánh    Dẫu nặng còn hơn định đi tu !         K.N           
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:03:40 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    tôi cho nỗi buồn
  
 Người ta thì bán được buồn  
  Còn tôi chỉ muốn cho luôn thôi à  
  Một đồng bán có người mua  
  Tôi cho ai nhận xin đưa thêm tiền !
                                              K.N    
   
   
  Nỗi buồn không bán, chỉ chia,  
  Không cho, chỉ sẻ sang qua bên người,  
  buồn cũ, buồn mới, mười mươi,  
  Chia nhau thêm chút là vui cả làng.
  Hoa_Dương  
   
   
   
   
  nỗi buồn sao lại bán đi,  
  để mà vương vấn mà vào hồn thơ,  
  nỗi buồn khi đứng chơ vơ,  
  túi thơ là bạn, vườn thơ là tình.  
   
  Lão Đông Tà  
   
   
  Cám ơn bạn afeng( hay Lão Đông Tà )đã hoạ cùng   
     
         Buồn nhiều phải bán bớt đi  
         Thơ buồn nhiều có hay gì bạn ơi  
         Mình buồn san sẻ với người  
        Người thừa vui lại cho tôi bạn à...
  
 K.N
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:03:55 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đồng thì về nghĩa là cùng  
  Cùng bao nhiêu thứ  chung  bao việc làm  
  Vậy mà trong cõi nhân gian  
  Có chung chẳng biết gọi tên thế nào  
     
  Lấy chị em gọi đồng hao  
  Dân cùng một nước đồng bào với nhau  
  Cùng quê ở tận đâu đâu  
  Đồng hương đồng khói là câu quen dùng...  
     
  Chỉ riêng có mỗi vợ chồng  
  Chung nhiều mà chẳng dùng đồng vì sao?  
           kimrbl 
 
  Tình nào cũng một chữ đồng 
  Riêng tình chồng vợ chất chồng đồng tâm 
       Xoay quanh quả đất thật tròn 
  Kiếp sau lại gặp nửa vòng của nhau 
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                    Hoàng hôn ngày đầu tuần, 28/7/2008 
  
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 18:04:04 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Đồng thì về nghĩa là cùng  
  Cùng lo bao thứ đến chung việc làm  
  Vậy mà trong cõi nhân gian  
  Có chung chẳng biết gọi tên thế nào  
      
  Lấy chị em gọi đồng hao  
  Dân cùng một nước đồng bào với nhau  
  Cùng quê ở tận đâu đâu  
  Đồng hương đồng khói là câu quen dùng...  
      
  Chỉ riêng có mỗi vợ chồng  
  Chung nhiều mà chẳng dùng đồng vì sao?   
           kimrbl 
  
  Tình nào cũng một chữ đồng  
  Riêng tình chồng vợ chất chồng đồng tâm  
       Xoay quanh quả đất thật tròn  
  Kiếp sau lại gặp nửa vòng của nhau  
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                    Hoàng hôn ngày đầu tuần, 28/7/2008
  
          Vợ chồng chung một chữ đồng    Vẫn không bằng đựơc chung lòng thương yêu    Chung nhau thì thật là nhiều    Đến khi xế bóng , xế nhiều vẫn chung...                                  K.N   
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:04:14 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Tôi viết hàng vạn chữ đồng  
  Đồng sàng sao lại tôi không viết vào? 
        Mặc dù nay ước mai ao 
  Đồng sàng đồng mộng ai nào chẳng mơ 
       Đồng sàng thì sẽ đồng thơ 
  Đồng mộng con lắm Liên thơ bế dùm                
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Tôi viết hàng vạn chữ đồng   
  Đồng sàng sao lại tôi không viết vào?  
     Mặc dù nay ước mai ao  
  Đồng sàng đồng mộng ai nào chẳng mơ  
    Đồng sàng thì sẽ đồng thơ  
  Đồng mộng con lắm Liên thơ bế dùm             
Cám ơn bạn Nguyễn Thế Duyên đã ghé thăm và hoạ cùng          Người xưa đồng mộng đồng sàng    Cho nên mới có sinh hàng đống con    Người nay vốn tự do hơn    Đồng sàng dị mộng chỉ còn một hai    Còn đâu chỗ khác gửi người    Ai mà có trách chúng tôi đồng lòng...                                                               K.N        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:05:02 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: