TÔI BÁN NỖI BUỒN
Nỗi buồn với một nỗi buồn,
xin đừng gộp lại nỗi buồn nhân đôi,
ai về quán vắng xa xôi,
xin đem một chút thả trôi theo dòng,
sông kia mấy đoạn uốn cong,
đời người theo đó uốn cong thêm vào,
đã sinh ở chốn trần lao,
khổ mênh mông lắm bán sao hết buồn,
thôi thì ta phải thuận buồm,
lênh đênh trên biển trần gian mơ màng. afeng Người buồn , ta cũng đang buồn
Không cho không nhận không buôn bán rồi
Vậy nên đem chút thả chơi
Ép vào con chữ gửi người tri âm
Sẻ chia một chút tình thâm
Sưởi lòng ấm giữa thăng trầm bể dâu... kimsbl Không trao không nhận nỗi buồn Chán đời như thế còn gì là trai
Tuyên ngôn bia đá vội ghi
Không ai kí gửi còn chi là đời?
Lê Minh Liên Thanh Thơ 2/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 16:18:54 bởi Liên Thơ >
Chiều thu
Thu về nhìn lá vàng rơi
Lại gom hoài niệm gửi lời vào thơ
Chiều nay mây trắng bơ vơ
Hoàng hôn buông nỗi thẫn thờ nhớ ai...
Lại mùa Thu nữa đến rồi
Mà đâu cần biết có người không mong
Hết rồi rạo rực phượng hồng
Từ nay chỉ có nỗi lòng chông chênh
Trời Thu xanh thật là xanh
Cúc sao vội nở cho anh nhớ nàng
Thu đem buồn đến ngỡ ngàng
Em đi cũng buổi chiều vàng sắc hoa ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:09:16 bởi kimrbl >
Thư anh Mỗi lá thư anh như một con đom đóm Em gom ánh sáng cho màn đêm của kẻ nghèo Đọc thư anh không còn vui như trước Sao em vẫn mong chờ nhận lấy một vì sao... Lê Minh Liên Thanh Thơ Bình minh ngày chủ nhật,3/8/2008
Em gom đom đóm từng đêm
Mỗi con là một nỗi niềm thương yêu
Anh về em thả ra trêu :
Anh xem liệu có yêu nhiều bằng em...
kimrbl Chuyện tầm phào
Yêu nhiều yêu ít ích chi
Chỉ là cái chuyện tầm phào của tim
Có khôn yêu lấy việc làm
Ra tiền ra nghĩa ra người mới hay
Lời tôi dặn với lòng tôi
Yêu chung tất cả chứ đừng yêu riêng!
Dối gian... gian dối là tình
Gớm ghê ...ghê gớm là mình của ta...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng, 4/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 11:37:01 bởi Liên Thơ >
Văn mình vợ người Văn mình nhất định phải hay Nếu không thì cũng chẳng ai bằng mình Vợ người chắc chắn là xinh Ít ra ăn đứt vợ mình hiện nay Đắm chìm trong những ngất ngây Tôi mơ vợ đẹp văn hay hơn người Lại quên chưa hỏi ông trời Có cho ai được cả hai không à ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:09:48 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Văn mình vợ người
Văn mình nhất định phải hay
Nếu không thì cũng chẳng ai bằng mình
Vợ người chắc chắn là xinh
Ít ra ăn đứt vợ mình hiện nay
Đắm chìm trong những ngất ngây
Tôi mơ vợ đẹp văn hay hơn người
Lại quên chưa hỏi ông trời
Có cho ai được cả hai không à ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 19:29:04 bởi Ha Ngan Ha >
Văn mình vợ người
Văn mình nhất định phải hay
Nếu không thì cũng chẳng ai bằng mình
Vợ người chắc chắn là xinh
Ít ra ăn đứt vợ mình hiện nay
Đắm chìm trong những ngất ngây
Tôi mơ vợ đẹp văn hay hơn người
Lại quên chưa hỏi ông trời
Có cho ai được cả hai không à ?
Cho mình góp vui một vài lời bạn nhé? CHUYỆN ĐỜI "Xưa nay thế thái nhân tình Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay" (*) Vợ mình chỉ được ăn chay Vợ ngưòi mình lại mời ngay ăn hàng! Đến khi tiền hết, tiếng mang Mình về với vợ, bẽ bàng ăn chay... (*). Ca dao
Trích đoạn: bietaiaibiet
Cho mình góp vui một vài lời bạn nhé? CHUYỆN ĐỜI "Xưa nay thế thái nhân tình Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay" (*) Vợ mình chỉ được ăn chay Vợ ngưòi mình lại mời ngay ăn hàng! Đến khi tiền hết, tiếng mang Mình về với vợ, bẽ bàng ăn chay... (*). Ca dao
Cám ơn bạn bietaiaibiet đã hoạ cùng.Xin copy lại một bài đã viết
Vợ người chồng người
Xưa nay vợ nói xấu chồng
(Chỉ thấy khen mỗi có ông láng giềng )
Chồng chê , chán với vợ mình
(Chỉ khen , ca ngợi đẹp xinh vợ người)
Ngàn đời các cụ dạy rồi
Con mình thì nhất , vợ người miễn chê
Xưa chưa lấy được em về
Anh tìm mọi cách cò cưa , tỉnh tò
Lo trăm công việc chóng già
Anh chê em xấu tìm hoa ngoài đường
Lúc đầu em quý em thương
Chồng mình chất phác ,mọi đường đều hay
Bây giờ cuộc sống đổi thay
Em mơ là vợ ông này , ông kia ...
Ở đời cứ ngẫm mà suy
Mấy ai quý trọng những gì trong tay
Còn trông núi nọ núi này
Mộng mơ rồi để trắng tay một đời!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:10:34 bởi kimrbl >
quote :
Trích đoạn: kimrbl
Cám ơn bạn thanhquoc đã hoạ cùng. Gửi buồn cho sóng mang theo Lặng im ngắm nước thuỷ triều đang dâng Nhẹ lòng bỗng thấy bâng khuâng Thì ra đến cả đại dương cũng buồn BUỒN TỪ SÂU THẲM
Gởi buồn cho sóng thì sau Bao nhiêu ân ái ngày nào còn đâu Biển buồn thì được bao lâu? Còn ta một cõi ngó đâu vẩn buồn... Thân tặng bạn thêm vài câu thơ nửa chúc bạn có những ngày tốt đẹp
Chào bạn Kimrbl, cảm ơn bạn đã ghé nhà và tặng thơ. Chúc bạn luôn an vui nhé! MN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 19:40:06 bởi Minh Nguyệt >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 00:13:20 bởi nguyễn thế duyên >
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Kính bác kimrbl
Vì cháu rất thích đọc thơ các chú, các bác và anh chị, nên cháu mới tập tành hoạ thơ. Còn kém cõi, non nớt. Khi hoạ thơ có gì không vừa ý bác, xin bác thứ cho.Vì Cháu Nghĩ vào diễn đàn là mọi người thả thơ và hoạ thơ cho vui. Cháu thấy thơ bác rất hay và vui với tựa đề "TÔI BÁN NỖI BUỒN" nên hoạ theo, mong bác chớ nên gắt gỏng " Đời đâu có khác chợ trời". Từ đây cháu không hoạ thơ nữa đâu.
Chúc bác luôn vui.
HHD
Mắng Hoa dương
Người ta chán vợ tìm bồ
Thế mà bác cháu cứ bô bô
Sao mà ngốc thế ơi ông cháu
Để nỗi họ kim tức phát rồ
Cám ơn bạn nguyễn thế duyên đã ghé thăm. Nhắn HHD Hình như cháu chửa thật khôn ngoan Lớ ngớ bước vô chốn Diễn đàn Biết người để gọi cho phải phép Chọn lời đối đáp kẻo mắng oan Già chơi trống bỏi ham cô trẻ Cưa sừng làm nghé thích gái xoan Riêng bác trời cho bao nhiêu tuổi Chẳng sợ gì mà phải ăn gian
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:11:15 bởi kimrbl >
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 01:21:47 bởi Ha Ngan Ha >
Trích đoạn: Ha Ngan Ha
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Kính bác kimrbl
Vì cháu rất thích đọc thơ các chú, các bác và anh chị, nên cháu mới tập tành hoạ thơ. Còn kém cõi, non nớt. Khi hoạ thơ có gì không vừa ý bác, xin bác thứ cho.Vì Cháu Nghĩ vào diễn đàn là mọi người thả thơ và hoạ thơ cho vui. Cháu thấy thơ bác rất hay và vui với tựa đề "TÔI BÁN NỖI BUỒN" nên hoạ theo, mong bác chớ nên gắt gỏng " Đời đâu có khác chợ trời". Từ đây cháu không hoạ thơ nữa đâu.
Chúc bác luôn vui.
HHD
Mắng Hoa dương
Người ta chán vợ tìm bồ
Thế mà bác cháu cứ bô bô
Sao mà ngốc thế ơi ông cháu
Để nỗi họ kim tức phát rồ
Mắng Bác Kim
Thím Duyên mắng bác Kim "rồ"
Sao không dám thẳng vô Kim "mắng"
Lại dựa tên Hoa mắng thật thô.
Nhắn Ha Ngan Ha Đừng để cho người mang tiếng oan Giao lưu đối hoạ chốn văn đàn Bực bội gì người mà phải mắng Đùa giỡn về ai để cần can Ngoài đời nên tránh lời khích bác Trên mạng đừng mang giọng khôn ngoan Trong này có đủ bao luật lệ Cẩn thận người ta bảo nói càn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:11:42 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Thím Duyên mắng Bác Kim
Thím Duyên mắng bác Kim "rồ"
Sao không dám thẳng vô Kim "mắng"
Lại dựa tên Ta mắng thật thô.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 02:58:39 bởi Hoa_Dương >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: