Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 30 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 05.08.2010 08:39:13 (permalink)
0
_/"\_ A Di Đà Phật  _/"\_
 
Diệu Tâm thật thất lễ , thất lễ. DT đi vắng , nào hay biết có Khách đến chùa thăm viếng. Nay quay trở về định đăng bảng Sám Hối may mới thấy những bài thơ của các Huynh gửi lại. Thất kính , thất kính.
 
Thôi vậy , để Sám Hối cùng các Huynh , Diệu Tâm kính mời các Huynh chén Trà Sám Hối này nhé.
 
Bấy lâu sơn thủy ngao du
Nào hay Khách Quý còn lưu thi đàn
 
Chén chè trước dâng Phật, sau kính mời các Huynh nhé. Chúc các Huynh vạn sự kiết tường. An vui hỷ lạc.
 
Diệu Tâm kính cẩn gõ phím :)

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/358A58E2FE13464DB4245B04B6C9B4F7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 08:41:19 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 05.08.2010 08:45:20 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Đàn cơ Rằm Tháng Năm Canh Dần 26-06-2010
 
Phần 1                                                           
 
 
Chốn Tây Phương vì thương con trẻ               
Cha lâm đàn san sẻ cùng con                          
Kẻo không các trẻ mỏi mòn                           
Vì đời quá khổ thon von tấc lòng .                  
 
Thương con trẻ trần hồng chẵng vướng           
Biết quay về nẻo thiện thanh cao                     
Nên cha phải bỏ Ngôi Cao                             
Gíáng đàn đôi phút gởi vào tình thâm   
 
An ủi con huyền thâm Cha rưới                       
Nhắc nhở con Cha sưởi ấm lòng                     
Kẻo không vướng nặng trần hồng                   
Khỗ đau các trẻ rồi không thong lý mầu.         
 
Rồi cứ mãi khỗ sầu trần thế                            
Để đắm chìm thân thể chẳng an                       
Thế rồi cát bụi trần gian                                              
Phủ che lấp lấy còn mang đắm chìm.   
 
 
Đàn Cơ Rằm tháng Năm Canh Dần 16-06-2010
 
 
Phần 1 Thơ họa Nguyễn Gia Linh
 
 
Nơi chin bệ lòng thương con trẻ
Thầy chuyển về chia sẻ các con
Vì chưng thương trẻ hao mòn
Cõi đời khổ sở héo hon tấm lòng
 
Dù dâu bể tình không hề vướng
Vương nẻo đời hướng thiện lên cao
Thương Thầy lìa bỏ ngôi cao
Đăng đàn chí quyết gọi vào tình thâm
 
An ủi trẻ âm thầm Cha rưới
Nhắc nhỏ đời lo sưởi ánh hồng
Đừng đem vướng nặng vào lòng
Để tâm không sáng, chưa thong nhiệm mầu
 
Tâm trí vững, không sầu nhân thế
Khó đắm chìm trí thể không an
Đừng cho gió bụi trần gian                  
Lấp cho đầy dẫy rồi mang hận chìm
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Kính chào Huynh Gia Linh
 
Cho phép muội xưng hô như trong Bổn Đạo vậy nhé. Muội xin phép họa thơ bên trang Lệ Chi Hận Sử.
 
DT
 
DieuTam 05.08.2010 09:02:47 (permalink)
0
Trích đoạn: DOHOANGQUAN

Cơm Giác ngộ
 
Trà thất hôm nay có tiệc trà
Tạ ơn Quán Chủ đãi người xa
Sườn, bì, chả trứng hoa sinh pháp
Cà, cải, mỡ hành pháp nở hoa
Nẻo giác bờ mê chưng một đĩa
Thuyền từ Bát Nhã độ đường qua
Gẫm trong chay, mặn điều nhân đức
Lòng mãi chìu thân, tánh nhiễm ma
 
Chu Hà


Kiếp phù sinh
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)

Sinh phù kiếp nhược cõi sơn trà
Thiện ngộ lòng chung gửi bước xa
Kinh hạnh phúc thầy dâng vật báo
Pháp kỳ tiên Phật kính liên hoa
Thiền nhân hữu ái nhân duyên họa
Nguyện ý lòng thành trụ bước qua
Duyên hóa tự thông kinh khấu tụng
Nguyên quy phước nhập thoát cung ma

Ma cung thoát nhập phước quy nguyên
Tụng khấu kinh thông tự hóa duyên
Qua bước trụ thành lòng ý nguyện
Họa tâm nhân ái hữu nhân thiền
Hoa liên kính Phật tiên kỳ pháp
Báo vật dâng thầy phúc hạnh kinh
Xa bước gửi chung lòng ngộ thiện
Trà sơn cõi nhược kiếp phù sinh

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010
 
 
Bái phục, bái phục
Anh Đông Hòa ơi CH rất ngưỡng mộ, họa cách nào CH cũng thử rồi chỉ có:
thuận nghịch độc
CH chịu không họa được, thôi đành ngồi thưởng thức thơ của anh hihiihi
 
Chu Hà



TÂM TÁNH NIỆM

Hiên ngoài thí chủ đến ngoài hiên
Thiền phước cúng dường phước phước thiền
Miệng niệm nam mô đà niệm miệng
Hiền tâm tánh thiện thiện tâm hiền
Tụng kinh
gõ mõ hồi kinh tụng
Yên tịnh cầu siêu độ tịnh yên
Thiện tánh từ bi ban tánh thiện
Miền vô cực lạc an vô miền

Đỗ Hoàng Quân


--------------------------------------------------------------

Kính chào Huynh Đỗ Hoàng Quân.
 
Diệu Tâm xin lỗi vì hồi âm trễ. Bấy lâu đi vắng nên không biết có Huynh ghé họa thơ. Mong Huynh thứ lỗi nhé.
 
Huynh làm bài thơ Tâm Tánh Niệm thật hay và nhẹ nhàng lắm , nhất là cách dùng hai đầu cho câu thơ. Đã lâu rồi DT không làm thể loại này nên không nhớ cách. Nay xin phép họa cùng Huynh và xin Huynh chỉ dạy thêm nhé. DT xin nói trước là mong Huynh đọc kỹ bài thơ DT , xin đừng hiểu lầm là : " Khách đến nhà không chà thì quét " là khổ cho Dt lắm đấy nhé :)
 
Chúc Huynh an vui.
Kính,
DT
 
 

Quét Rác
 
Trong chùa chú tiểu quét chùa trong.
Lòng quyết bao phen phải quyết lòng.
Sạch rác trong vườn gom rác sạch.
Đồng tan bụi đỏ lúc tàn đông.
Hồng trần biển khổ cõi trần hồng.
Phong cuồng nổi loạn loạn cuồng phong.
Định tâm thiền tịnh kiên tâm định.
Trong chùa chú tiểu quét chùa trong.
 
Diệu Tâm
 
Ngày 4 tháng 8, 2K10
( Ngày Bính Tuất, tháng Quý Mùi, năm Canh Dần )
 
 
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/DCA30E7C5F524CB090B1E97AF12D4C2C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 10:11:00 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 05.08.2010 09:25:44 (permalink)
0

Chu Hà họa thơ chúc mẹ nhân mùa Vu lan
 
Truyền bá tư tưởng đại thừa
 
Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa
Tích lũy vô vàn niệm được thua
Phú quý vinh hoa tuồng ảo hóa
Lợi quyền danh vị tựa không hoa
Tử sanh bệnh lão vân lai khứ
Thành tựu mê không mộng tỉnh mê
Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ
Trần gian tạm trú hãy quay về
 
(Hòa Thượng Từ Thông- Như Huyễn Thiền Sư)
 
 
Kính họa theo vần: Ước mong
 
Tuổi mẹ mong sao giống cụ rùa
Hơn thì càng tốt chứ đừng thua
Yêu đời thanh thản bên đàn cháu
Mến đạo tu thân kế vạn hoa
Thần, trí ước sao luôn sáng suốt
Tâm, lòng cầu mãi chẳng si mê
Bệnh đau xin nguyện cho con rước
Mẹ khoẻ an vui đến tuổi về
 
Chu Hà
 
Thân mến chúc Diệu Tâm, Đỗ Hoàng Quân và quý thi hữu thân tâm thường an lạc.
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kính chào Huynh Chu Ha

Xin thứ lỗi muội hồi âm trễ. Bấy lâu bị bịnh Trái Rạ ( thủy đậu? ) nên ít vào chùa. Nay có Huynh đến thăm thì cho Muội vấn an Huynh nhé. Sẳn đây Huynh cho muội hỏi dùng thang thuốc nào để khi bịnh kéo da non thì rữa chổ bị trái rạ cho đỡ ngứa? Cảm Ơn Huynh nhiều.  Cho em quay về Tìm Lại Bóng Thời Gian để họa thơ nhé :)

Kính thư
DT
DieuTam 05.08.2010 09:32:45 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

Tình Hồng Trần

Xin tặng cho những ai còn đang đau khổ trong Tình Hồng Trần .
 Xin hãy cố bước ra khỏi Mộng Phù Du


Tình hồng trần mong-manh dễ vỡ
Mộng phù du mấy thưở bền lâu
Ân tình thệ hải thâm sâu
Oan gia chẳng nhớ mấy câu sáo từ

Khi ngoảnh mặt đời như đau khổ
Phút nhìn về tự cổ chí kim
Theo lời Đức Phật kiếm tìm
Tự mình thoát khỏi ngục chìm
bóng đen

Diệu Tâm
ngày 25/ 7/ 2K10

TÌNH CÕI TỤC

Tình cõi tục mỏng manh khi vỡ
Ta gắn vào xài đỡ được chăng ?
Ráng gìn giữ lấy trăm năm
Khi ta về với vĩnh-hằng... vỡ luôn

Lúc đụng chuyện than buồn, đau khổ....
Để rồi ngồi luận cổ, suy kim
Vội xem giải-pháp... kiếm tìm
Than ôi, chỉ thấy bóng chim xa ngàn !

RĐinh

Xin chào DT và các thi-hữu,
Lâu-lâu vào phá DT chút, mong DT đừng mang chổi cửa thiền mà quét anh ra khỏi cửa chùa nghen.


---------------------------------
 
Kính chào Huynh RDinh. Xin lỗi DT hồi âm trễ cho Huynh. Mừng Huynh trở về thăm chùa. Muội nào dám dùng chổi "quét " Huynh ra cửa thiền đâu nè. Người tu ai làm thế :) Chúc Huynh an vui nhé. Xin họa thơ cùng Huynh bên trang nhà Huynh vậy.
 
Kính
DT
Rdinh 05.08.2010 19:19:08 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

Tình Hồng Trần

Xin tặng cho những ai còn đang đau khổ trong Tình Hồng Trần .
 Xin hãy cố bước ra khỏi Mộng Phù Du


Tình hồng trần mong-manh dễ vỡ
Mộng phù du mấy thưở bền lâu
Ân tình thệ hải thâm sâu
Oan gia chẳng nhớ mấy câu sáo từ

Khi ngoảnh mặt đời như đau khổ
Phút nhìn về tự cổ chí kim
Theo lời Đức Phật kiếm tìm
Tự mình thoát khỏi ngục chìm
bóng đen

Diệu Tâm
ngày 25/ 7/ 2K10

TÌNH CÕI TỤC

Tình cõi tục mỏng manh khi vỡ
Ta gắn vào xài đỡ được chăng ?
Ráng gìn giữ lấy trăm năm
Khi ta về với vĩnh-hằng... vỡ luôn

Lúc đụng chuyện than buồn, đau khổ....
Để rồi ngồi luận cổ, suy kim
Vội xem giải-pháp... kiếm tìm
Than ôi, chỉ thấy bóng chim xa ngàn !

RĐinh

Xin chào DT và các thi-hữu,
Lâu-lâu vào phá DT chút, mong DT đừng mang chổi cửa thiền mà quét anh ra khỏi cửa chùa nghen.


---------------------------------

Kính chào Huynh RDinh. Xin lỗi DT hồi âm trễ cho Huynh. Mừng Huynh trở về thăm chùa. Muội nào dám dùng chổi "quét " Huynh ra cửa thiền đâu nè. Người tu ai làm thế :) Chúc Huynh an vui nhé. Xin họa thơ cùng Huynh bên trang nhà Huynh vậy.

Kính
DT


Tình Cõi Tục
  
Tình cõi tục mong-manh dễ vỡ.
Khi gắn vào, xài đỡ được thôi !
Gương mờ vết nứt rạng đôi.
Đâu còn toàn vẹn thưở hồi mới nguyên.
 
Là đến lúc ưu phiền gậm nhấm.
Vết thương lòng đã thấm máu đào.
Để rồi ngồi hỏi Trời cao.
Tình trong cõi tục làm sao vững bền !
 
Tình cõi tục có nên giữ tiếp. !
Tay buông lơi một kiếp sầu đau.
ưu vài đoá thắm màu.
Nở ra sắc đỏ cùng nhau mĩm cười.
 
Diệu Tâm
 
Ngày  4 tháng 8 ,2K10
( Ngày Bính Tuất , tháng Quý Mùi, năm Canh Dần ) 
 

TÌNH CÕI TỤC # 2


Tình cõi tục con người là thế
Vì cuộc đời dâu bể khôn lường
Biết bao nghiệp-chướng, oan khiên
Tình nào thoát được... nếp riêng cõi trần


Dẫu đi khắp bàn dân thiên-hạ
Đâu dễ tìm người dạ thẳng ngay
Trần-tục phải cõi lưu-đày
Để ta cải hóa chờ ngày lên tiên... ???


Tình cay đắng niềm riêng gánh chịu
Phải do mình tự cứu lấy thân
Mai này về cõi trăm năm
oan gia báo đáp, nghĩa ân đền bù.

RĐinh
 
Xin phép được vào viếng cảnh chùa một lần nữa, có gì mạo phạm mong DT thông báo để huynh sửa sai nhé.
Chúc muội Diệu-Tâm thân tâm an lạc.


 
Chu Ha 05.08.2010 22:02:56 (permalink)
0

Trích đoạn: DieuTam

Chu Hà họa thơ chúc mẹ nhân mùa Vu lan
 
Truyền bá tư tưởng đại thừa
 
Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa
Tích lũy vô vàn niệm được thua
Phú quý vinh hoa tuồng ảo hóa
Lợi quyền danh vị tựa không hoa
Tử sanh bệnh lão vân lai khứ
Thành tựu mê không mộng tỉnh mê
Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ
Trần gian tạm trú hãy quay về
 
(Hòa Thượng Từ Thông- Như Huyễn Thiền Sư)
 
 
Kính họa theo vần: Ước mong
 
Tuổi mẹ mong sao giống cụ rùa
Hơn thì càng tốt chứ đừng thua
Yêu đời thanh thản bên đàn cháu
Mến đạo tu thân kế vạn hoa
Thần, trí ước sao luôn sáng suốt
Tâm, lòng cầu mãi chẳng si mê
Bệnh đau xin nguyện cho con rước
Mẹ khoẻ an vui đến tuổi về
 
Chu Hà
 
Thân mến chúc Diệu Tâm, Đỗ Hoàng Quân và quý thi hữu thân tâm thường an lạc.
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kính chào Huynh Chu Ha

Xin thứ lỗi muội hồi âm trễ. Bấy lâu bị bịnh Trái Rạ ( thủy đậu? ) nên ít vào chùa. Nay có Huynh đến thăm thì cho Muội vấn an Huynh nhé. Sẳn đây Huynh cho muội hỏi dùng thang thuốc nào để khi bịnh kéo da non thì rữa chổ bị trái rạ cho đỡ ngứa? Cảm Ơn Huynh nhiều.  Cho em quay về Tìm Lại Bóng Thời Gian để họa thơ nhé :)

Kính thư
DT

 
 
Diệu Tâm ơi  Huynh có gửi thư riêng cho Muội đó, vào xem đi
Thân mến chúc muội thân tâm thường an lạc, mau lành bệnh
 
Chu Hà
DieuTam 06.08.2010 00:14:20 (permalink)
0
Trích đoạn: Chu Ha

Trích đoạn: DieuTam

Chu Hà họa thơ chúc mẹ nhân mùa Vu lan
 
Truyền bá tư tưởng đại thừa
 
Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa
Tích lũy vô vàn niệm được thua
Phú quý vinh hoa tuồng ảo hóa
Lợi quyền danh vị tựa không hoa
Tử sanh bệnh lão vân lai khứ
Thành tựu mê không mộng tỉnh mê
Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ
Trần gian tạm trú hãy quay về
 
(Hòa Thượng Từ Thông- Như Huyễn Thiền Sư)
 
 
Kính họa theo vần: Ước mong
 
Tuổi mẹ mong sao giống cụ rùa
Hơn thì càng tốt chứ đừng thua
Yêu đời thanh thản bên đàn cháu
Mến đạo tu thân kế vạn hoa
Thần, trí ước sao luôn sáng suốt
Tâm, lòng cầu mãi chẳng si mê
Bệnh đau xin nguyện cho con rước
Mẹ khoẻ an vui đến tuổi về
 
Chu Hà
 
Thân mến chúc Diệu Tâm, Đỗ Hoàng Quân và quý thi hữu thân tâm thường an lạc.
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kính chào Huynh Chu Ha

Xin thứ lỗi muội hồi âm trễ. Bấy lâu bị bịnh Trái Rạ ( thủy đậu? ) nên ít vào chùa. Nay có Huynh đến thăm thì cho Muội vấn an Huynh nhé. Sẳn đây Huynh cho muội hỏi dùng thang thuốc nào để khi bịnh kéo da non thì rữa chổ bị trái rạ cho đỡ ngứa? Cảm Ơn Huynh nhiều.  Cho em quay về Tìm Lại Bóng Thời Gian để họa thơ nhé :)

Kính thư
DT
 


Diệu Tâm ơi  Huynh có gửi thư riêng cho Muội đó, vào xem đi
Thân mến chúc muội thân tâm thường an lạc, mau lành bệnh
 
Chu Hà

 
 
Muội cảm ơn Huynh ạ. Kính chúc Huynh an vui.
 
Diệu Tâm
DieuTam 06.08.2010 00:33:10 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

Trích đoạn: Rdinh

Tình Hồng Trần

Xin tặng cho những ai còn đang đau khổ trong Tình Hồng Trần .
 Xin hãy cố bước ra khỏi Mộng Phù Du


Tình hồng trần mong-manh dễ vỡ
Mộng phù du mấy thưở bền lâu
Ân tình thệ hải thâm sâu
Oan gia chẳng nhớ mấy câu sáo từ

Khi ngoảnh mặt đời như đau khổ
Phút nhìn về tự cổ chí kim
Theo lời Đức Phật kiếm tìm
Tự mình thoát khỏi ngục chìm
bóng đen

Diệu Tâm
ngày 25/ 7/ 2K10

TÌNH CÕI TỤC

Tình cõi tục mỏng manh khi vỡ
Ta gắn vào xài đỡ được chăng ?
Ráng gìn giữ lấy trăm năm
Khi ta về với vĩnh-hằng... vỡ luôn

Lúc đụng chuyện than buồn, đau khổ....
Để rồi ngồi luận cổ, suy kim
Vội xem giải-pháp... kiếm tìm
Than ôi, chỉ thấy bóng chim xa ngàn !

RĐinh

Xin chào DT và các thi-hữu,
Lâu-lâu vào phá DT chút, mong DT đừng mang chổi cửa thiền mà quét anh ra khỏi cửa chùa nghen.


---------------------------------

Kính chào Huynh RDinh. Xin lỗi DT hồi âm trễ cho Huynh. Mừng Huynh trở về thăm chùa. Muội nào dám dùng chổi "quét " Huynh ra cửa thiền đâu nè. Người tu ai làm thế :) Chúc Huynh an vui nhé. Xin họa thơ cùng Huynh bên trang nhà Huynh vậy.

Kính
DT


Tình Cõi Tục
  
Tình cõi tục mong-manh dễ vỡ.
Khi gắn vào, xài đỡ được thôi !
Gương mờ vết nứt rạng đôi.
Đâu còn toàn vẹn thưở hồi mới nguyên.
 
Là đến lúc ưu phiền gậm nhấm.
Vết thương lòng đã thấm máu đào.
Để rồi ngồi hỏi Trời cao.
Tình trong cõi tục làm sao vững bền !
 
Tình cõi tục có nên giữ tiếp. !
Tay buông lơi một kiếp sầu đau.
ưu vài đoá thắm màu.
Nở ra sắc đỏ cùng nhau mĩm cười.
 
Diệu Tâm
 
Ngày  4 tháng 8 ,2K10
( Ngày Bính Tuất , tháng Quý Mùi, năm Canh Dần ) 
 

TÌNH CÕI TỤC # 2


Tình cõi tục con người là thế
Vì cuộc đời dâu bể khôn lường
Biết bao nghiệp-chướng, oan khiên
Tình nào thoát được... nếp riêng cõi trần


Dẫu đi khắp bàn dân thiên-hạ
Đâu dễ tìm người dạ thẳng ngay
Trần-tục phải cõi lưu-đày
Để ta cải hóa chờ ngày lên tiên... ???


Tình cay đắng niềm riêng gánh chịu
Phải do mình tự cứu lấy thân
Mai này về cõi trăm năm
oan gia báo đáp, nghĩa ân đền bù.

RĐinh
 
Xin phép được vào viếng cảnh chùa một lần nữa, có gì mạo phạm mong DT thông báo để huynh sửa sai nhé.
Chúc muội Diệu-Tâm thân tâm an lạc.


 

--------------------------------------------------------
 
Chào Huynh. Cảm ơn Huynh họa thơ cùng muội. Cho phép muội tách từng đoạn thơ Huynh để trả lời nhé. Mong Huynh không phật lòng muội :)
 
 
 
( Đạo Vô Vi là đạo đời song tu. Song song với việc tu hành thì mình cũng phải trả nợ đời đã vay kiếp trước )
 
 
Đạo Đời Song Tu
 
Tình cõi tục con người là thế
Vì cuộc đời dâu bể khôn lường
Biết bao nghiệp-chướng, oan khiên
Tình nào thoát được... nếp riêng cõi trần

                     RĐinh
 
Không trốn chạy xa gần cõi tục.
Nợ đã vay có lúc trả đền.
Đạo đời thì phải kề bên.
Song hành tu sửa mới nên Phật, Thần .
          
                   Diệu Tâm

 

Dẫu đi khắp bàn dân thiên-hạ
Đâu dễ tìm người dạ thẳng ngay
Trần-tục phải cõi lưu-đày
Để ta cải hóa chờ ngày lên tiên... ???

                       RĐinh
 
Trong thế gian người hiền hay dữ.
Cũng có lần muốn giữ dạ ngay.
Muốn về đến cõi phương Tây.
Kiên nhẫn hóa độ chờ ngày thăng Thiên.
 
                 Diệu Tâm
 
Tình cay đắng niềm riêng gánh chịu
Phải do mình tự cứu lấy thân
Mai này về cõi trăm năm
oan gia báo đáp, nghĩa ân đền bù.

                      RĐinh

 
 
Gẫm trần thế người tu cõi tục.
Quán chiếu lời thúc dục tâm ma.
Tình do nghiệp trước gây ra.
Hiện tiền tu sửa điều hòa óan ân
 
              Diệu Tâm
 


DieuTam 07.08.2010 09:43:04 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/6DABFF99F650446B9D3DFB66ECA31871.jpg[/image]
 
 
 
Hỏi ...
 
Vân du tứ hải ngắm du vân.
Trần thế muôn màu cõi thế trần.
Trước ngõ thu về ngang ngõ trước.
Thân trong cửa Phật hạ trong thân.
Sân chùa lá rụng khắp chùa sân.
Phần mấy người tu quét mấy phần.
Góc cạnh sân chùa bao cạnh góc.
Nhân tâm gió bụi sạch tâm nhân.
 
Diệu Tâm
Aug / 6 / 2K10
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 09:45:57 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
Rdinh 07.08.2010 11:18:18 (permalink)
0

 
 


< Sửa đổi bởi: Rdinh -- 7.8.2010 10:12:52 >
DieuTam 07.08.2010 18:25:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/120D04BFF6AA4762BC7C63B32E5A4E5F.jpg[/image] 

 
Dứt nghiệp toạ tịnh sen
 
Cõi Thần, Phật ở gần ta đó
Biết chăng là liệu có tâm tu ?
Hay còn mê-mải phù-du
Để tâm vọng động ... mãi đi lạc lầm (*)

 
Ta hãy để tồn-tâm dưỡng-tánh
Gìn-giữ lòng đức hạnh niềm tin
Đừng cho lục dục thất tình
Theo ta như bóng như hình triền-miên(* *)

 
Ngặt một nỗi kim tiền mê hoặc
Và bao điều móc ngoặc tâm ta
Tây phương còn mãi vời xa
Lợi ngay gang tấc  - ai mà ... nể kiêng(*)

 
Nếu tri-túc đâu phiền trí não
Cần bao nhiêu ta tạo bấy nhiêu
Kim tiền mê-hoặc bao điều
Tâm không biết đủ, tự thiêu tinh-thần(* *)

 
Tình cõi tục do nhân-duyên cả
Quả kiếp này ấy của tiền-căn
Còn chi đâu để băn-khoăn
Hiện thân tu sửa, oán ân ... hẳn lành(*)

 
Dù nghiệp trước tựu thành hiện tại
Đừng lưu truyền mãi mãi vị lai
Khảm ly tội phước  trần ai
Trở về quê cũ tọa đài tịnh sen(* *)

 
Aug / 7 / 2K10
 
(*)RĐinh 
(* *)Diệu Tâm
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 05:56:23 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 08.08.2010 06:18:31 (permalink)
0
Hôm nay tự nhiên nhìn lại quãng đời của mấy năm về trước, ta không khỏi giật mình vì đã chìm trong cơn mê từ bao lâu nay. Không ngờ đời vô thường cái gì cũng có thể thay đổi nên người ta không dùng 999 như mình nữa. Bất chợt hát vài câu tình đời, nhưng mình ca không hay nên hát như nói. Vô tình chợt nhớ ra thể thơ hát nói nên mới có bài thơ này để nói lên tâm trạng của mình. Lần đầu chưa đúng niêm luật, xé nháp, mai mốt làm lại cho đúng hơn :)
 



Ngộ ...
 ( Thơ Hát - Nói )


Cuộc xáo trộn màn ba thảm-thiết.
Đạo đời xoay ta biết sẽ về đâu.
Ngặt vì mình chẳng chịu lo âu
Khi loạn lạc mê tìm cầu trong náo nhiệt.

 
Vạn vật luân hồi không bất diệt.
Muôn hình quả báo chắng đào vong.

 
Vừa biết rằng Có tức là Không.
Nương Bát Nhã vun trồng trí huệ.
Vui biết đủ lời kinh tiếng kệ.
Nguyện từ đây chắng để đau lòng.
Qua bờ giác ngộ thong-dong.

 
Diệu Tâm
Aug / 7 / 2K10
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/CF8135663B0F441BA75D380F54456243.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 17:23:44 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 08.08.2010 16:35:01 (permalink)
0
Luận Sắc Không
      ( Thơ Hát -nói )
 
Ta ngồi luận Sắc Không Không Sắc
Gom vài câu góp nhặt hành trang
Trên đường tu bền-bĩ vững-vàng
Khi cuộc sống ngày càng thêm cố chấp
 
Lắm lúc ta cho là thật tướng
Đôi khi có thể nó vô thường
 
Mượn cảnh không tận diệt ưu phiền
Xem chữ sắc an nhiên ý khẩu
Do tứ đại làm nên mọi vật
Vì nhân-duyên thể chất sẽ hư bền
Ta ngồi luận sắc không tên
 
Diệu Tâm
Aug / 8 / 2K10

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/433E349724D04CC2A2D34442F402BA0A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 16:36:42 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
Rdinh 08.08.2010 21:04:52 (permalink)
0

 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 30 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9