Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 28 của 30 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 06.12.2021 04:46:11 (permalink)
0

NGÁN NGẪM

Ðược chút hư danh óc não phờ,
Xem đà ... đối họa dễ chi ngơ,
Nhiều anh bĩu miệng lời nông cạn,
Lắm chị trề môi nghĩa vẫn vơ,
Ðược mất vừa hay tàn cuộc rượu,
Bại thành mới cảm hạ bàn cờ,
Liều tay hứng chí đàn liêu xự,
Ðược chút hư danh óc não phờ .

DEC042021DT





Attached Image(s)
DieuTam 07.12.2021 06:27:36 (permalink)
0

ĐỪNG QUÊN

Thơ : Lê Thúy Tiễn
Kỷ niệm giao hòa vốn đã say
Tình thơ nghĩa bạn kết nơi này
Chương, dòng xướng họa luôn bền, vững
Tứ ,chữ ngâm bình gợi thẳng, ngay
Sớm hạ mây trời ươm những buổi
Chiều đông lửa bếp dệt bao ngày
Chung lời thệ ước cùng huynh hữu
Vẽ đẹp tâm hồn tỏ nét hay!
Hà Nội 27/11/2021
*******************

MÃI KHẮC GHI


Chân tình đối họa giữ thời hay
Cũng bởi đường thi nhạt mỗi ngày
Thượng vỹ rong chơi thành nghĩa vẹo
Bình đầu học tập để từ ngay
Êm êm sóng biển vỗ khi đó ...
Rộn rã vành khuyên hót lúc này ...
Gió thoảng như nghe lời cảm tạ
Muôn đời đức hạnh vẫn còn say
.
Bấc lụn đèn khêu độ hổm rày
Chân tình đối họa giữ thời hay
Ðừng mong liến láu giăng câu nhử
Chớ đợi khoe khoang sập ý bày
Dệt chữ nhuần văn chiều lệch mắt
Ðan vần thấu lễ tối xuôi tay
Lòng son sắc đượm mình ta biết
Bao luống sầu đông thỏa chí cày
.
Tơ chùng nửa khuyết phận duyên may
Gối lạnh làm sao khỏi đọa đày
Giả tướng vùi chôn, tìm sẽ khổ
Chân tình đối họa giữ thời hay
Luôn sân luật thể nào thua nó
Mãi nộ danh cồn chẳng bại mày
Trước ngõ thong dong đàn bướm lượn
Sau vườn tự tại cánh hoa lay
.
Bửa hẹn qua qua tặng bánh tày
Hôm thề bậu tiễn há dời thay
Loay hoay dỡ mộng tan khung cửi
Cặm cụi lùa ân nát mũi vày
Lý đạo phân tranh hàn lại khó
Chân tình đối họa giữ thời hay
Trên phà Rạch Miễu ai vừa khóc
Hờ hững cung trầm nhịp quắt quay
.
Ngó trời đen kịt xám mây bay
Sợ bão thuyền con trở lái quày
Những tưởng du sơn lùng trái ngọt
Đâu dè ngoạn thủy nếm mầm cay
Đầm sen bốn dấu chân voi giẫm
Ruộng lúa hai gang vết ngựa giày
Tân cổ dương trần khôn với dại
Chân tình đối họa giữ thời hay
Dec. 05. 2021 DT
Tranh net

Attached Image(s)
DieuTam 12.12.2021 23:49:20 (permalink)
0

÷÷÷ CHỈ THẤY MÂY HỒNG ÷÷÷
-----------( xướng ) -----------
Vầng thơ chỉ thấy ửng mây hồng
Nhẹ lướt cung đồi chạm cuối sông
Lãng mạn ru tình khi sóng khởi
Hồn nhiên giải nạn lúc mưa lồng
Tô đời ý đẹp ngàn năm nhớ
Vẽ phận tâm ngời vạn kiếp trông
Đọc mãi lưu gìn ngâm phổ dịch
Vầng thơ chỉ thấy ửng mây hồng
Minh Tranhoan
Saigon 6/12/2021
====================

CẢM NHỚ HOÀNG HOA
.
Ngoảnh lại trời xa nhạt sắc hồng,
Bồi-hồi lững thững đến ven sông,
Ðêm qua ánh nguyệt ngà chưa tỏa,
Sáng lại màn sương bạc đã lồng,
Giữa nhánh nom chừng bung mấy nụ,
Trên nền ước lượng rớt vài bông,
Hành trang nặng trĩu, không đành bước,
Ngoảnh lại trời xa nhạt sắc hồng .

Dec.12.2021 DT
Tranh Net


 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 03:14:29 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Rdinh 13.12.2021 06:45:03 (permalink)
0
 
 
Lâu lâu vào phá muội Diệu-Tâm chút nhe xin đừng ném đá đấy
 
 CẢM NHỚ HOÀNG HOA
.
Ngoảnh lại trời xa nhạt sắc hồng,
Bồi-hồi lững thững đến ven sông,
Ðêm qua ánh nguyệt ngà chưa tỏa,
Sáng lại màn sương bạc đã lồng,
Giữa nhánh nom chừng bung mấy nụ,
Trên nền ước lượng rớt vài bông,
Hành trang nặng trĩu, không đành bước,
Ngoảnh lại trời xa nhạt sắc hồng .

Dec.12.2021 DT
Tranh Net
 
SỚM MAI HỒNG
 
Chiều tàn vương lại áng mây hồng
Thoi-thóp  còn in cuối nhánh sông
Thấp-thoáng bụi tre vầng nguyệt đậu
Lờ mờ rặng núi áng sương lồng
 
Đường thôn ngõ vắng chưa lên lửa
Phố mới đèn đường đã kết bông
Lữ thứ chồn chân nghe rạo-rực
Đêm mơ-mộng tới sớm mai hồng
 
RĐinh
 
 
DieuTam 31.12.2021 13:48:33 (permalink)
0
Thơ hay lắm anh . Xin mời anh RDinh có "quỡn" ghé nhà em ăn vài ba cuốn để HAPPY NEW YEAR 2022

CHẢ GIÒ CHAY
.
Thưởng-thức mà khen chẳng cạn lời
Anh tìm, chị kiếm để "ăn chơi" ( appetizer)
Nhai hương ngọt béo ,tình qua tỏ
Nuốt vị giòn thơm, mắt bậu ngời
Cực khổ ngày mưa mê khắp chốn
Sang giàu buổi nắng thích nhiều nơi
Cùng rau, đậu hũ, dưa, giá, bún
Một món quà chay, hỷ lạc mời
.
Ngày 29 tháng 12, 2021 DT
Photo by Dieu Tam

Attached Image(s)
Rdinh 05.01.2022 23:35:34 (permalink)
0
DieuTam


Nhớ QUÊ XƯA có hàng dừa bên sông, có xuồng ba lá với giọng ca ngọt ngào của những câu hò, điệu lý mang đậm chất nam bộ Một buổi chiều nơi đất khách , chợt ...

NGHE CẢI LƯƠNG
TRONG CHIỀU VIỄN XỨ
 
Ca ngọt tiếng hò lắm kẻ mê
Lòn câu vọng cổ ái ân thề
Nghẹn ngào bến đợi Trường Lưu Thủy
Thổn thức ghe chờ đảo Líu Xê
Hoa quả , du thuyền mong bậu đến
Cơm canh, lữ quán đón qua về
Chiều nay tuyết phủ trời đông lạnh
Gởi trọn tâm hồn vọng nhớ quê .
Dec . 12. 2021 DT
LỖI HẸN quê hương
 
Thăm-thẳm diệu-vời chốn cách quê
Lại thêm ngày Tết sắp quay về
Địa-cầu kinh-tuyến không xoay chuyển
Hệ-thống giao-thông chẳng dịch xê
 
Đất nước chưa thăm lời đã hứa
               Quê hương lỗi hẹn một câu thề               
Vì chưng dịch bệnh đương bùng phát
Gác lại hành-trình dẫu có mê
 
RĐinh

DieuTam 19.01.2022 11:26:13 (permalink)
0

CHÚC XUÂN


Đâu cỡ chừng ... non nửa tháng hề
Nhâm dần rúng động những cơn mê
Cầu luôn mạnh khỏe, tài duyên đến
Nguyện mãi bình an, phúc lộc về
Đất mọc nhiều hoa thơm bát-ngát
Cây trồng lắm quả ngọt sum-sê
Xôn-xao, nhộn-nhịp trên đường phố
Nghĩa đượm tình thâm tết cận kề

JAN.15.2022 DT


DieuTam 20.01.2022 22:22:59 (permalink)
0

BỞI ... ÐỪNG ...


XUÂN thưa sao có khổ luôn bày
XUÂN nghiệp do vì luống mãi say
XUÂN sớm dời mơ , vô ngã nhỏ
XUÂN khuya tưởng mộng, mạn kiêu dày
XUÂN ghì giận , ghét nào cho thả
XUÂN níu vui, mừng lại muốn bay
XUÂN hỡi nhân duyên đà mượn trước
XUÂN sang cõi tạm ở thêm ngày .
.
Dec. 12.2022 DT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2022 22:32:47 bởi DieuTam >
DieuTam 23.01.2022 11:54:19 (permalink)
0
CÕI VÔ THƯỜNG

Tâm thiền chí tịnh chẳng cần chay
Thắng bại nhiều phen đã rõ bày
Bỏ ghét buông hờn nơi cõi tạm
Xa thù giã hận chốn lòng cay
Tinh thần độ lượng gìn giây phút
Tính cách hiền lương giữ tháng ngày
Gạt mối tư thù hay cám dỗ
Cho mình nhẹ nhõm ấm
bàn tay.
Tg:Quang Nguyen

-----------------

TỪ BI VÀ TRÍ HUỆ
(Hoạ)

Hiệp giữ tâm thiền với lạt chay
Người tu phước huệ phải an bày
Phơi da lóc thịt, gieo nhân đắng
Mỏi gối đau mình , hái quả cay
Trí huệ nhơn phàm chưa đủ tháng
Từ bi thánh phật đã dư ngày
Hoàng hôn tắt nắng về nơi cũ
Gánh đạo trong đời bỏ thõng tay ./.

Aug.02.2019 DT
Rdinh 27.01.2022 21:40:41 (permalink)
0
 
CHÚC XUÂN
Đâu cỡ chừng ... non nửa tháng hề
Nhâm dần rúng động những cơn mê
Cầu luôn mạnh khỏe, tài duyên đến
Nguyện mãi bình an, phúc lộc về
Đất mọc nhiều hoa thơm bát-ngát
Cây trồng lắm quả ngọt sum-sê
Xôn-xao, nhộn-nhịp trên đường phố
Nghĩa đượm tình thâm tết cận kề

AN.15.2022 DT
 
XUÂN TÁI LAI
 
Tâm-tư rạo-rực cũng không hề
Tuổi tác cao nên chẳng mấy mê
Chỉ ước tỉnh-tao ngày Tết đến
Mong sao vui-vẻ lúc Xuân về
 
Tiền tài rủng-rỉnh không suy-suyển
Sức khỏe đủ đầy chớ dịch xê
Sáu chục ba trăm ngày mới chúc
Xuân đi nay lại Xuân liền kề.
 
RĐinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2022 21:59:51 bởi Rdinh >
Rdinh 27.01.2022 21:48:49 (permalink)
0
   CHẢ GIÒ CHAY
.
Thưởng-thức mà khen chẳng cạn lời
Anh tìm, chị kiếm để "ăn chơi" ( appetizer)
Nhai hương ngọt béo ,tình qua tỏ
Nuốt vị giòn thơm, mắt bậu ngời
Cực khổ ngày mưa mê khắp chốn
Sang giàu buổi nắng thích nhiều nơi
Cùng rau, đậu hũ, dưa, giá, bún
Một món quà chay, hỷ lạc mời
DT
.
 
BÚN CHẢ GIÒ CHAY
 
Mời món ăn chay muội ngỏ lời
Đành thôi gác lại chuyện vui chơi
Đậu, rau, dưa, giá tai nghe rõ
Bún chả giò chay mắt sáng ngời
 
Xe lái chính phương tìm địa chỉ
Vội ngừng đúng chỗ chẳng sai nơi
Vào ngay bữa tiệc rinh tô bún
Chẳng phụ Diệu Tâm …đáp tiếng mời
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2022 22:11:12 bởi Rdinh >
Rdinh 19.02.2022 22:25:41 (permalink)
0
DieuTam


 [<font]Bên đất Mẹ chắc xuân sắp tàn . Còn hơn tháng nữa thì xuân mới đến trời tây .   

[<font]Xuân là mùa đẹp nhất trong năm , mùa của làn sóng xanh mầm đua nhau đơm nụ để tung muôn ngàn cánh hoa khoe sắc trên những thân cây mai, lan, cúc, đàỗ. rực-rỡ.
[<font]Mùa của đàn chim én lượn-lờ trên đường phố tíu-tít mừng nắng mai về chan-hòa , san-sẻ bớt cái lạnh của tuyết đông .
[<font]Xuân ví như dòng suối mát chảy qua miền đất khô cằn , nứt-nẻ bởi thời tiết khắc nghiệt hanh khô, là ngọn gió êm-êm, mơn-man làn tóc, đưa mật xuân hương len tỏa nhẹ vào đời khiến lòng ai cũng xao-xuyến, ngất-ngây .
[<font]Chính vì thế mà ai cũng ...
[<font]
MONG ĐỢI XUÂN

Xuân tỉnh giấc vươn mình qua gió lạnh
Xuân khoát lên một mảnh lụa đỏ vàng
Xuân phiêu-bồng ngạo tuyết bước dọc ngang
Xuân phỉ sức nụ càng bung rực-rỡ

Xuân bỡn nguyệt hỏi bao điều cắc-cớ
Xuân bách niên có nợ tiếng hẹn thề
Xuân hôm chiều khói tỏa trắng ven đê
Xuân khuya mộng lối về chung xóm nhỏ

Xuân đủng-đỉnh ghé non này biển nọ
Xuân oằn cong nhánh cỏ ướt sương mềm
Xuân thả hồn theo nhạc khúc dịu êm
Xuân hết tủi bên thềm đông quá-khứ

Xuân gọi én líu-lo câu tình tự
Xuân buộc hồn níu giữ chặt con tim
Xuân cong môi nhìn nhau lặng-lẽ tìm
Xuân vẫn đợi cánh chim trời viễn xứ.

Jan17.2022 DT
Tranh net


 
TÊT DẦN XA XUÂN CÒN Ở LẠI
 
Đến nay Tết đã hầu như là hết
Chỉ còn  xuân lưu lại ở trên cành
Đàn chim non mới nở cánh mong-manh
Đua tiếng hót gọi đàn kêu chiêm-chiếp
 
Vầng mây trắng đính nền trời xanh biếc
Đàn én bay tung cánh vút trời cao
Lá xanh non trên cây cũng rì-rào
Theo làn gió đung- đưa chừng chẳng mệt
 
Chiếc khăn mỏng là bay theo gió quét
Như vẫy chào đàn én lượn phía trời xa
Én có bay về tới tận quê ta
Xin cho gởi đôi lời thăm cố thổ
 
Én xa dần rồi chỉ còn chấm nhỏ
Để hồn ai đứng lặng với trời mây
Chim về đâu vẫn quần tụ thành bày
Xuân đơn lẻ chờ ai ? ai có đợi !
 
RĐinh
DieuTam 02.08.2022 12:00:28 (permalink)
0
Em thành thật xin lỗi anh RDinh vì sự hồi âm trễ vì sức khỏe yếu trong thời gian qua . Nay về nơi này kính chúc anh và gia đình vạn sự kiết tường như ý nguyện .
 

NHỚ BẠN
.
Nhà chung tếu táo chuyện thơ à
Vắng mặt hổm rày chớ giận nha
Áng thả bâng-khuâng từng chữ duyệt
O câu bịn-rịn mỗi thanh rà
Tơ hồng một giỏ xe lơi nắng
Chỉ thắm hai đầu buộc xước da
Sức khỏe không còn như trước nữa
Ðành im bặt tiếng bỏ đi mà

Diệu Tâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2022 12:04:15 bởi DieuTam >
Rdinh 02.08.2022 20:56:45 (permalink)
0
Em thành thật xin lỗi anh RDinh vì sự hồi âm trễ vì sức khỏe yếu trong thời gian qua . Nay về nơi này kính chúc anh và gia đình vạn sự kiết tường như ý nguyện .
NHỚ BẠN
.
Nhà chung tếu táo chuyện thơ à
Vắng mặt hổm rày chớ giận nha
Áng thả bâng-khuâng từng chữ duyệt
O câu bịn-rịn mỗi thanh rà
Tơ hồng một giỏ xe lơi nắng
Chỉ thắm hai đầu buộc xước da
Sức khỏe không còn như trước nữa
Ðành im bặt tiếng bỏ đi mà

Diệu Tâm

Xin cảm ơn Diệu Tâm nhiều về những lời thăm hỏi.
Chúng tôi cũng xin chúc DT và gia đình luôn an vui , mạnh khỏe và hạnh phúc, cầu Phật từ gia hộ luôn tinh tấn vững bền
 
THĂM BẠN
 
Lớp này em bận thế cơ à
Vậy việc văn thơ cứ nhẩn-nha
Bận việc phải lo khâu trước đã
Thơ văn xếp lại dịp sau rà
 
Dung-nhan ráng giữ không phai sắc
Thời-tiết cố gìn khỏi xạm da
Thông-cảm anh em là trước hết
Bận tâm đâu có được chi mà .
 
RĐinh

DieuTam 04.08.2022 06:30:33 (permalink)
0
Em gái cảm ơn anh trai . Kính chúc anh chị và gia đình luôn vui, khỏe
 
VÔ ƯU
 
Chim ca ríu rít chẳng âu lo
Gió thổi nghiêng chao mạn con đò
Khói trắng mây bay luồn dốc núi
Sông xanh nước chảy quyện quanh co

Xuyên cành lá trúc vàng tia nắng
Phủ mái tranh dừa xám bụi tro
Trú khách lâng lâng say tiên tửu
Ngân nga cất tiếng, vọng câu hò
 
Maỵ13.2017 DT
 
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 28 của 30 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9