HIU HẮT ĐỜI NHAU
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 34 bài trong đề mục
Bụi Tím 07.03.2009 00:58:53 (permalink)
[themMovie]http://www.youtube.com/v/Fx1B1x6Sgq4&hl=en&fs=1[/themMovie]  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 10:15:34 bởi Bụi Tím >
#16
    Bụi Tím 07.03.2009 01:03:33 (permalink)
    Chiều hoang
    Nhạc: phú quang
     

    #17
      Bụi Tím 07.03.2009 01:08:59 (permalink)
      Đã có một thời
      nhạc :phú quang
       

      #18
        Orchis 16.03.2009 13:53:24 (permalink)
        Anh Cu ơi. Anh làm ơn đăng dùm Orchis bài "Anh không mún làm người thứ ba" đi, cái IDM của Orchis hết thời gian trial nên không sử dụng được nữa . Số là Orchis có một ông anh, người ta đã cho làm người thứ ba rùi mà còn bày đặt hông chịu... đòi làm người thứ n mới chíu đóa.Hihihi, thanks anh nhiều...
        Chúc anh zui...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 14:16:42 bởi Orchis >
        #19
          damotlanyeunhau 17.03.2009 08:19:42 (permalink)
          Phố vẫn xưa...
          ST: Lê Vũ
          Casy: Lưu Bích
           
          http://www.esnips.com/doc/62e0b6ad-1036-46c0-b5ea-433b17c638e2/Pho-Van-Xua
          #20
            damotlanyeunhau 17.03.2009 08:24:27 (permalink)
            Anh không muốn làm người thứ ba...
            Casy: Lâm Chấn Huy
             
             
            http://www.esnips.com/doc/64f85220-e80d-4ead-b74e-c5b0f424e6f6/Anh-Khong-Muon-Lam-Nguoi-Thu-3
             
             
             
            *phải bài này không Orchis??  
            #21
              Bụi Tím 19.03.2009 10:27:25 (permalink)
              Đúng gòi damotlanyeunhau ơi...nhưng link hình như bị die rồi á...
               
              ----------------------------------------------------
               

               
              @@@ Orchis ui..làm ngừ thứ nhất không được thì làm ngừ thứ 5 luôn chứ làm thứ 3 không thôi chi...phải hôn người nào đó ơi...hà hà...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 10:31:00 bởi Bụi Tím >
              #22
                Orchis 20.03.2009 11:48:06 (permalink)
                @Bầm: Link nghe tốt chứ hông die đâu Bầm ơi. Bà có ngon thì post bài " tình tuyệt vọng" cho tui đi! Xiiiiiiii!
                @damotlanyeunhau: Thanks bạn nghen. Nhưng nếu nghe được trực tiếp trên diễn đàn thì tốt hơn hén.
                #23
                  Bụi Tím 20.03.2009 12:04:14 (permalink)

                  Trích đoạn: Orchis

                  @Bầm: Link nghe tốt chứ hông die đâu Bầm ơi. Bà có ngon thì post bài " tình tuyệt vọng" cho tui đi! Xiiiiiiii!

                   
                  Post mà cũng ngon với ko ngon à...pó chiếu...
                  Đây nè...có ngon như tô phở ko?
                  Mà có cần giết người kiểu ấy ko nhỉ? xiiiiiiiiiiiiiiiii
                   
                    

                  #24
                    CTT 06.04.2009 01:30:14 (permalink)
                     
                     
                     
                    Giòng Lệ Khô

                    Nhạc Sĩ: Diệu Hương
                    Ca Sĩ: Quang Dũng


                    Nếu tôi được khóc cho nỗi đau vơi cạn
                    Nếu tôi được khóc cho vết sầu biến tan
                    Mà dòng lệ nơi đâu cằn khô trong khoé mắt sầu
                    Vì tình buồn đêm nay rời xa trong thoáng chốc này
                    Đêm xuống tan đi một ngày
                    Bóng tối vây quanh cuộc đời
                    Làm tan vỡ tôi một thời

                    Rồi em bước chân đi
                    Còn tôi đứng nơi đây
                    Trông theo buồn vời vợi
                    Xác lá khô rụng đầy
                    Gió cuốn đi ngàn lời
                    Mà giòng lệ không rơi

                    Nếu bao lần khóc quên thế gian u buồn
                    Sẽ quên ngày tháng quên mắt sầu vấn vương
                    Vì giòng lệ không rơi niềm đau tàn phá kiếp người
                    Từng giọt buồn chia phôi từ nay bay kín góc trời
                    Tiếng khóc đi qua cuộc đời
                    Câm nín trong tôi rã rời
                    Ngàn năm vẫn không thay lời
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 01:31:28 bởi CTT >
                    #25
                      CTT 06.04.2009 01:34:14 (permalink)
                       
                      Bên Đời Hiu Quạnh

                      Thơ Hoàng Ngọc Ân
                      Nhạc Việt Dzũng
                      Ca Sĩ Lưu Hồng


                      Tiếng hát khơi dòng thương nhớ xưa
                      Mênh mang trời đất mới giao mùa
                      Trời đất giao mùa nỗi sầu cô quạnh
                      Vẫn nhớ thương về năm tháng xa xưa

                      <><>()<><>

                      Phố cũ ai người đã đổi thay
                      Trong ta lòng tiếc nhớ dâng đầy
                      Niềm nhớ dâng đầy cánh chim cô độc
                      Gió vẫn vô tình mây vẫn bay
                      Gió vẫn vô tình mây vẫn bay

                      <><>()<><>

                      Vẫn xót xa đau ngày hạ cũ
                      Duyên kiếp lỡ làng đời phù du
                      Người đi từ thuở vô tình ấy
                      Để lại lòng ta xót một mình

                      <><>()<><>

                      Nếu đã xem nhau là quán trọ
                      Hãy uống cho cạn chén rượu say
                      Gió mưa trả lại đời mưa gió
                      Một thoáng dâng sầu trong mắt ai
                      Gió mưa trả lại đời mưa gió
                      Một thoáng dâng sầu trong mắt ai

                      <><>()<><>

                      Tiếng hát giả biệt theo bóng mây
                      Buông trôi ngày tháng chốn lưu đày
                      Đất khách mấy mùa vẫn vẩng trăng đầy
                      Chốn cũ quê nhà ta mơ những cánh chim bay

                      <><>()<><>

                      Tiếng hát khơi nồng chăn gối xưa
                      Mênh mang trời đất mới giao mùa
                      Trời đất giao mùa nỗi sầu cô quạnh
                      Vẫn nhớ thương về năm tháng xa xưa

                      ...............

                      Vẫn nhớ thương về năm tháng xa xưa
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 01:35:27 bởi CTT >
                      #26
                        CTT 06.04.2009 01:52:03 (permalink)

                         
                        Biết đâu tìm

                        Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
                        Trình bày: Hoàng Oanh


                        Năm năm mỗi lần nghe hè đến
                        Lòng đắm đuối những giờ phút hè xưa
                        Hồn lâng lâng như buồn nhớ bâng khuâng
                        Và thương tiếc vô cùng ...

                        Tôi đâu quên người em hè ấy
                        Tà áo trắng trong màu nắng mộng mơ
                        Chiều chia ly nên lòng thấy bơ vơ
                        Tìm tôi giữa sân trường

                        Nhớ người em xưa ,
                        màu mắt xanh, Tình thơ ngây,
                        Thường men lối ven sông
                        Tìm nhặt cánh hoa tàn ...

                        Đem về giấu ép,
                        Rồi cắt cánh thành con tim
                        Tìm đem đến cho tôi
                        Để làm chút tin duyên

                        Năm năm mỗi lần nghe hè đến
                        Thường tới chốn ấy tìm bóng người em
                        Thường tới chốn ấy tìm cánh hoa tim
                        Mà chẳng biết đâu tìm ...

                        Nên năm năm nhìn hoa phượng thắm
                        Nhìn mái ngói nét trường cũ điều hiu
                        Nhìn ánh nắng trên giòng nước cô liêu
                        Lòng chợt thấy tiêu điều ...

                         
                        P/S : Chép nhạc cho lão gia vô tình nghe lại bài này...
                        Ngày xưa mẹ dạy Guitar cho mình là bản nốt nhạc này ấy mà...giờ đi tìm lại không biết mất đầu rồi..hic hic....
                        Cả nhà có ai có cho Bầm xin bản  melody (bản nốt nhạc )nhé...
                        Xin cảm ơn rất nhiều...hic hic...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 02:00:52 bởi CTT >
                        #27
                          Bụi Tím 22.04.2009 03:55:21 (permalink)
                          Một Cõi Tình Phai
                          ca sĩ : Khánh Hà
                           

                          #28
                            Bụi Tím 22.04.2009 03:57:46 (permalink)
                            Một Ngày Thật Buồn
                            ca sĩ : Lâm Thúy Vân
                             

                            #29
                              darkhero 22.04.2009 04:27:53 (permalink)

                              Trích đoạn: CTT

                              P/S : Chép nhạc cho lão gia vô tình nghe lại bài này...
                              Ngày xưa mẹ dạy Guitar cho mình là bản nốt nhạc này ấy mà...giờ đi tìm lại không biết mất đầu rồi..hic hic....
                              Cả nhà có ai có cho Bầm xin bản  melody (bản nốt nhạc )nhé...
                              Xin cảm ơn rất nhiều...hic hic...


                              Ôi trời. giờ này mà tìm nhạc Hoàng Thi Thơ thì pó tay rùi. Mò kim đáy đại dương á
                              Hoạ may chỉ có nước rảnh ngồi kí âm lại thui à
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 34 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9