Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 26 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Bụi Tím 14.02.2009 21:55:07 (permalink)
0

Trích đoạn: NCD

LỬA TÌNH

Người ta dùng lửa thử vàng
Em tôi dùng lửa...thử chàng...nghiệt không ?!
Tim người ai cũng máu hồng
Cũng yêu , cũng biết rung lòng vì ai
Nước ròng em muốn lớn ngay
Cho dù Phép Dịch...bó tay chịu hàng
Tình Yêu thiếu nỗi trái ngang
Còn đâu nồng thắm khi càng chia xa ?
Tình Yêu mà thiếu phong ba
Còn đâu hoan hỷ khi sa lưới tình ?
Tình Yêu không gặp linh đinh
Làm sao trân quý khi Tình thăng hoa ?
Tình Yêu không có xót xa
Làm sao cảm nhận khi ta ngọt ngào ?
Em gái ơi , chớ than đau !
Ấy là vị ngọt nhiệm màu Trời ban
Bây chừ duyên có bẽ bàng
Mai sau tương hội...thiếp chàng càng thương.
Bây chừ em có lệ tuôn
Mai người thấu hiểu tình vương càng nhiều
Cho hay hai chữ Tình Yêu
Là liều thuốc đắng...chữa nhiều khổ đau.
Em gái ơi , vui lên nào !
Lửa hồng cháy mãi vẹn màu Tình Yêu.



Mai Này...Kiếp Tới...!!!
 
Lữa gì cũng đốt mà ra
Lữa tình rát bỏng...ta bà đớn đau
Sư huynh...em phải làm sao?
Em buông tay nhé...nhiệm màu mà chi
Phép Dịch dùng ở những khi
Giúp người cảnh khổ...sân si cuộc đời
Chẳng mong xoay chuyển để rồi...
Nợ nhau nên phải...rã rời...vì nhau
Số trời buộc phải đớn đau...
Nghiệt oan...ngu dại...chớ nào trách ai
Đành thôi...em đốt tình SAI
Ngày xanh còn lại..có là bao lâu
Sáng ra còn gật mái đầu
Chiều nhìn ngoảnh lại...mộ phần tên em....
"Nợ kiếp " tình phải lấm lem
Mai này...kiếp tới...nên xem nhẹ tình...
Bụi Tím
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/4A54196326094455A27B513C802ADB32.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 10:48:48 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
maidongbac 15.02.2009 10:30:30 (permalink)
0
 
ss tím ơi! Bùn quá! Cho đệ trút vô đây nghe! Thơ đệ vỡ vụn như đệ vậy! Tím đừng cười! Cám ơn Tím nhìu nhìu....
 
TỘI LỖI
 
Trời lại sắp mưa rồi ư !
Ừ, cứ mưa đi!
Hãy mưa cho tối trời tối đất!
Gió ư !
Hãy nổi lên thành gió lốc
Quét sạch muộn phiền và rửa sạch hồn ta
Nắng ư!
Hãy chói chang và đốt cháy thịt da
Thiêu thành bụi những ngày xưa tội lỗi
Và bão hỡi!
Hãy gào lên dữ dội
Cho ngày tắt dần
đêm lại là đêm....
.............
Im nghe!
Dường như tiếng đất trời trăn trở
Đang thở dài! Nén lại một trời thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 10:48:18 bởi maidongbac >
Bụi Tím 19.02.2009 08:54:44 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/3F9F6A45437C45D0BF077D63A26A5701.jpg[/image]
 
.......................
Bài ni họa nhà nào mang về wen rùi ta...

 
Thời Gian...!!!
 
Anh ơi...
Thời gian có đợi ai bao giờ?
Sao anh mãi để tháng ngày trôi tình ta lãng phí
Để em lệ buồn thi nhau âm ỉ
Là con người chứ sõi đá gì đâu?
 
Ngày xanh đời nhau còn bao nét son
Vòng tay nồng ấm...có vòng nhau mãi
tình chân thật..nên tim đau cũng rất thật
Thôi xin người đừng dày xéo mảnh tim côi
 
Lỡ mai này...tình ta mờ xa xôi
Thì thời gian qua...chắt chiu là kỷ niệm
tình rất thật...nên em đau chết liệm
Anh hỡi anh....thời gian chẳng đợi chờ...
Bụi Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 13:31:48 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Bụi Tím 19.02.2009 22:45:01 (permalink)
0

 
Ngắn Ngủi..!!!
 
Ngắn ngủi quá nên trở thành xa lạ
Khổ đau chưa nhiều..nên có là thiết tha
Cuối mùa thu...nát nhàu bao chiếc lá
Tình chúng mình sao chẳng thể đậm đà
 
Duyên đã tận...hãy xem như quá khứ
Đừng làm người điên...lững khững giữa đời
Cố mà chi để phải sầu lầy lội
Đã yêu người....nên hãy cố yêu tôi...
Bụi Tím
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 08:10:21 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 21.02.2009 05:27:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/715BE09370D740F9818D2780778D7450.jpg[/image]
 
Đêm Trơ Tráo...!!!
 
Đêm bơ vơ để hồn chìm nguyệt tận
Kiêu hãnh nửa đời...vụn vỡ thờ ơ
Mà giờ đây trong ảo ảnh hư vô
Đang thổn thức...oán đời ta sầu hận
 
Tại vì sao? do nhản tiền quả báo
Hay cuộc đời phần số phải đa đoan
Lấp bể khổ, xẻ chia đời nghiệt oan
Được bù đắp...một đêm dài trơ tráo
 
Bụi Tím 
 (khà khà...được chưa huynh...)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 13:32:55 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Bụi Tím 22.02.2009 07:44:32 (permalink)
0
THANH GIẢ TỰ THANH...!!!
 
THANH sáng lòng ta, ta hiểu ta
GỈA chi tình mượn để chia xa
TỰ trách nghiệt oan theo bên mãi
THANH dạ thẳng ngay, thời gian qua
 
Đâu cần hồn rỗng một tấm thân
Hư không chạm bước nép ngoài sân
Vô thường bản ngã, thân tứ đại
Được mất cũng là áng phù vân...
 
Bụi Tím
Diệu Thanh (Pháp danh)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 06:45:12 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 23.02.2009 23:13:32 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/819DA40052054DE58BF0CD0C9A75F670.jpg[/image]
 
Vẽ Tôi Thiên Thu Xa Người !
 
Vẽ tôi một thoáng lặng thinh
Vực sâu là nốt cờ tình.... tôi đi
Vẽ tôi ...giờ biết vẽ gì ?
"Đã thành tro bụi " vỡ ghì tim đau
 
Vẽ tôi ...khoảng trống cách nhau
Anh xa xa ngút ...tôi sầu chơi vơi
Vẽ tôi ...vẽ cuộc tình rơi
Mai này vời vợi ...cuối trời lãng quên
 
Vẽ tôi ..tôi đứng mình ên
Mượn màu mực tím vẽ thêm ngút ngàn
Vẽ tôi...một chút mai sau
Ngọt ngào chẳng đắng tình đau đã vừa
 
Vẽ tôi...vẽ chuyện đã thừa
Vẽ tôi...nét vẽ...thiên thu...xa người...

Bụi Tím.
 
R

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 03:54:19 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Bụi Tím 25.02.2009 15:08:45 (permalink)
0
 
 
 


Nén Hương Kính Viếng !!!

Nén hương con thắp viếng người
Áo quan ôm trọn nét cười bao dung
Mấy mươi năm cũng cuối cùng
Luân hồi Người đã tạm dừng kiếp nay

Con mất Mẹ buồn lất lay
Lẽ đời nhân quả mới hay vô thường
Âm dương cách biệt đôi đường
Lòng thành hồi hướng Người nương Phật đài

Dương gian thọ ngắn hay dài
Hợp tan quy luật...miệt mài khổ đau
Hoa cỏ rồi cũng bạc màu
Điểm kết thúc... cũng bắt đầu... mà thôi

Vòng đời trăm nẻo rối bời
Sóng to rồi cũng rã rời lăn tăn
Nghiệp duyên tạo bởi thiện căn
Lòng thành.. kết gởi Người... ngàn vòng hoa

Thời gian giã biệt đến rồi
Người đi con ở....mồ côi... bạn hiền...

Sài gòn ngày 25/02/2009
Bụi Tím
Diệu Thanh kính viếng.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 06:40:20 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 26.02.2009 13:29:50 (permalink)
0
Chẳng Thể Tình Nhân..!
 
Chông chênh quên...nhớ...người ơi
Nào đâu tình ý...đợi chờ mà chi?
Gọi nhau hai tiếng là gì?
Tình nhân chẳng phải? thế thì ra sao?
 
Nhịp thương cung đẩy xôn xao
Chòng chành điệu nhớ...ngọt ngào sao quên?
Chẳng tình nhân - trái tim mềm
Chẳng câu hò hẹn...lời thề yêu nhau
 
Người ơi chẳng phải tình nhân
Sao lòng trói buộc..giọt thầm nhớ -quên
Không chung mộng - lại u mê
Tình nhân chẳng thể...tôi về rụng rơi
 
Bụi Tím.
 
Hà Thu 26.02.2009 13:37:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Bụi Tím

Chẳng Thể Tình Nhân..!
 
Chông chênh quên...nhớ...người ơi
Nào đâu tình ý...đợi chờ mà chi?
Gọi nhau hai tiếng là gì?
Tình nhân chẳng phải? thế thì ra sao?
 
Nhịp thương cung đẩy xôn xao
Chòng chành điệu nhớ...ngọt ngào sao quên?
Chẳng tình nhân - trái tim mềm
Chẳng câu hò hẹn...lời thề yêu nhau
 
Người ơi chẳng phải tình nhân
Sao lòng trói buộc..giọt thầm nhớ -quên
Không chung mộng - lại u mê
Tình nhân chẳng thể...tôi về rụng rơi
 
Bụi Tím.
 




CHÔNG CHÊNH

Đừng chông chênh quá người ơi!
Tình yêu vốn đã chẳng có lời
Chỉ cần trong tim mình rung động
Chỉ cần mình thấy nhớ mong thôi
 
Vẫn biết rằng chẳng thể tình nhân
Chẳng câu hò hẹn đến muôn lần
Chẳng phải cung thương và phím ngọc
Thì hà cớ chi lại vội đau thầm?
 
HT

 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 13:39:38 bởi Hà Thu >
Bụi Tím 28.02.2009 22:10:05 (permalink)
0
Thì Em Biết !!!
 
Thì em biết ! em nhỏ khờ khó tính
Đã ngu ngơ lại hay tánh ngang tàng
Ê sắc ế ,mà còn hay khó chịu
Ấy mà  thêm cái tính hay mơ màng
 
Thì em biết ! em cô nàng kiêu hãnh
Hoa bướm lượn quanh …để mắt mà chi
Còn đôi lần tỏ ra là cáu kỉnh
Đối với người trao em mối tình si
 
Thì em biết ! yêu anh nên khuất phục
Rất ngoan hiền ..anh bảo...lại dạ vâng
Nhiều khi giận …ghét anh thật ghê lắm
Tự nhủ thầm …kệ gió mãi vờn trăng
Bụi Tím
Cảm ơn HT nhé..bài Chẳng Thể TN...tỷ cảm tác từ bài của Chị Ngọc Yến...01 người bạn bên Weblog

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/44FED97F984940D6872A5B86F0B5ED4C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 23:59:27 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Bụi Tím 01.03.2009 11:41:23 (permalink)
0
Tội Phạm !!!
      Thành cai ngục
 
Anh tên tội
Đánh cắp tim em
Em bị cáo
Cố tình đồng lõa
Mở của tâm hồn
Chẳng cài then
Rồi hô toáng
Tim mình bị cắp
Một quan tòa
Một bị cáo cũng em
Hình phạt là
Chung thân trọn kiếp
Cả một đời
Với nỗi nhớ không tên
Anh tội phạm
lại trở thành cai ngục
Bụi Tím.
Họa vui với bạn tí hén...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/437B77E7BA7B498AACEBE8F750DD060E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 21:37:54 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
hoahn 01.03.2009 21:34:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Bụi Tím

Tội Phạm !!!
      Thành cai ngục
 
Anh tên tội
Đánh cắp tim em
Em bị cáo
Cố tình đồng lõa
Mở của tâm hồn
Chẳng cài then
Rồi hô toáng
Tim mình bị cắp
Một quan tòa
Một bị cáo cũng em
Hình phạt là
Chung thân trọn kiếp
Cả một đời
Với nỗi nhớ không tên
Anh tội phạm
lại trở thành cai ngục
Bụi Tím.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/437B77E7BA7B498AACEBE8F750DD060E.jpg[/image]

 
Mình thật có duyên với màu tím. Ghé thăm bạn thấy chúng mình như một đôi trời sinh vậy. Hoahn gửi tặng bạn một chút đồng cảm. Bài thơ Hoahn đã hoạ lại cùng một bạn thơ bên thi viện. Ghé thăm Hoahn nhiều nha.
 
 
HÌNH PHẠT


Tặng L.A



Anh phạm tội đánh cắp trái tim em
Để vắng anh tâm hồn em trống rỗng
Hình phạt cho anh làm tù giam lỏng
Suốt cuộc đời không tại ngoại vòng tay



Anh phạm tội hôn môi em đắm say
Để vắng anh cả trời chiều thổn thức
Hình phạt cho anh chung thân khổ sai
Bổn phận em trời cho làm cai ngục



Ngoc Anh HN 01/2009
 
 
BỊ CAN

(Tặng bị cáo)


Anh phạm tội
đánh cắp trái tim
Em cố ý làm người đồng loã
Hé mở tâm hồn chìa khoá vờ quên
Hình phạt cho em là nỗi nhớ không tên
Không quan toà bị can làm cai ngục



Anh phạm tội
hôn môi em nồng cháy
Em vô tình nhắm mắt kiễng chân
Hình phạt anh là tù kiếp chung thân
Em bị can một đời làm quản giáo
Chốn ngục tù bị cáo tự bước vô!


Hoahn (L.A ) 29/01/09
 
Bụi Tím 01.03.2009 22:04:50 (permalink)
0
Phạm tội...!!!
 
Em phạm tội
bởi tình thơ thiên ý
Nên đánh cắp
tim anh thật ly kỳ
Anh bị cáo
hay chỉ là ẩn số
Em biện hộ
cho mình khối tinh si
 
Em có tội
hay vô tình một điểm
Bởi vu vơ
tạo vết cắt hiểu lầm
Anh bị cáo
hay quan tòa xin hiểu
Một tấm lòng
em tạo bởi cái tâm
 
Bụi Tím.
 
Cám ơn hoahn ghé nhà...bài thơ trên Tím được 01 người bạn gởi tặng thơ Ngoc Anh HN và Tím cũng họa vui chọc lại copy từ trong mail  mang về nhà cất ,
Hôm nào có dịp Tím sẽ ghé...
Chúc mãi vui....
 
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/DE80BD67C3434C378A83A5598B13DAE6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 14:15:54 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Bụi Tím 03.03.2009 06:24:54 (permalink)
0
 2.3.2009 22:07:53   
Lễ Đầy Tháng...!!!
 
Lễ đầu tháng, con của một thằng bạn
Mới hôm nào... nay đã thoáng một năm
30 tháng 4 nó mời ăn cưới
11 tháng 5 đã bỏ trần gian
 
33 tuổi mới vuông tròn hôn ước
Tào khang thành tựa được hình hài nhi
Cớ sao lại rẽ... thành hai nẻo bước
Con thơ ra đời.... ai tập bước đi
 
Bạn người tôn giáo...nên đâu nào biết
Ngày cưới ấy là....!!! khắc mạng phải nguy
Chúa với Phật ngôi cao nhìn đã thấu
Sao chẳng thương?  hay quên lãng bởi vì...?
 
Định nghiệt oan oan …phải thành cô quả
Trẻ chưa tượng hình – đã phận mồ côi
Lễ đầy tháng... không tiếng cười hỉ hả
Mà lệ thầm như chờ đợi... dịp rơi
 
Chuyện hôm qua …đau buồn nay cũng đã
Vết thời gian …phai nhạt nỗi xót xa
Chuyện hôm nay …mai sau... chuyện đứa trẻ
Này bạn ơi …mình lo lắng....thật gần...!!!
 
Ôm con thơ...một mình nơi đất khách
Người mẹ trẻ... bao vất vã lo toan
Thất nghiệp …chông chênh …nỗi lòng trống vắng
Lèo lái nổi không ? bão giông chực trào ….
Bụi Tím...


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 26 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9