Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
6.1.200 10:09:18
Gởi người...hãy hiểu cho tôi !
Bài thơ tình sao người viết cho tôi
Đừng như thế !!!Hãy cho người xa lạ
Đừng để ai cũng tò mò khi bắt gặp
Tôi cũng thế !!! Thật là ngại vô cùng
Tôi đã nói cũng xin thưa cùng người
Tim tôi đã có bóng ai án ngữ
Người chẳng tin còn cho tôi kiêu hãnh
Bởi bao lâu rồi tôi vẫn mình tôi....
Xin đừng viết thơ tình cho tôi nửa
Đừng tỏ tình cả những trang email
Hay yahoo,điện thoại, cả diễn đàn
Xin đừng thế !! Người ơi đừng thế nửa
Bụi Tím...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 06:35:32 bởi Bụi Tím >
AI..? Em và anh Ai thắng ai người bại Trong tình trường thần ái ai trúng tên Và dòng đời ai khôn ai kẻ dại Đáp số là gì? ai nhớ ai quên? Thôi anh ạ ! Em xin hàng thất bại Em rút lui trả tình ái cho người Dẫu đuổi bắt Lạc nhau vẫn hoài lạc Duyên nghiệp chướng em gói trọn nụ cười Bụi Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 21:20:27 bởi Bụi Tím >
Vò Võ..!!!
Môi cười phía trước, buồn sau lặng lẽ
Quên chưa được, nhớ đã nhân lên
Tình trãi buồn lòng sầu trống vắng
Người xa rồi …ta tìm chốn lãng quên
Ngày lặng lẽ còn đêm thì mãi miết
Cười thật tươi che dấu những niềm đau
Ngày phía trước thênh thang sao tối
Đêm vò võ đợi thời gian qua mau
Bụi Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 07:35:23 bởi Bụi Tím >
Vò Võ..!!!
Môi cười phía trước, buồn sau lặng lẽ
Quên chưa được, nhớ đã nhân lên
Tình trãi buồn lòng sầu trống vắng
Người xa rồi …ta tìm chốn lãng quên
Ngày lặng lẽ còn đêm thì mãi miết
Cười thật tươi che dấu những niềm đau
Ngày phía trước thênh thang sao tối
Đêm vò võ đợi thời gian qua mau
Bụi Tím
BIỂN MÌNH TA
Sóng biển dâng trào môt mình ta nao nao
Nỗi nhớ mênh mông trông bờ biển vắng
Mình ta trống vắng biển cả mênh mông
Thuyền xa thấp thoáng biển mông mênh buồn
Hàn Băng
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08 - 03 - 2009 NHÂN SƠN CHÚC BỤI TÍM VUI TRẺ ĐẸP
Mark Chảnh !!! Thêm người đóng mark tôi tội chảnh Xấu thế kia, lại ra dáng kiêu kỳ Tại tim đang rong chơi miền tuyết lạnh Ai tỏ tình cũng chỉ cười mím chi Người cứ hờn đi...cứ giận đi Oán trách ghét nhau...nếu thích....thì... Dù sao tim cũng đang vụn vỡ Thêm một tí bầm...có đáng chi Thôi nhé...người trách đã đủ chưa? Hay thêm chút nửa...mới đủ vừa Tôi là thế...trong tình yêu rất thật Khi chẳng thương nên rất khó ưa Xin người..đừng bồi đắp ước mơ Đừng cố đưa tay đuổi cuộc chờ Tim tôi đã vỡ rơi từng nhánh Vô âm nhịp ái...một cành trơ Bụi Tím. Cảm ơn lời chúc thân tình của các thi hữu.... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/F5588AD7E6674B1489AE0BDF5791F941.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 12:10:42 bởi Bụi Tím >
CHÚC MỪNG 8/3
Ta lại trở về với bụi mơ
Hoa màu tím tím đi vào thơ
Hôm nay 8/3 ngày nhớ
Mang đến người bó hồng mơ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/1F0AF7F560434AC6A13AD6C862AC9261.jpg[/image]
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 14:18:06 bởi Han Bang >
quote:
Trích đoạn: Han Bang
........................
Hình như ai bước theo đây
Em liền ngoái lại chỉ vài lá rơi
Xa xa tiếng gió ru hời
Mà em cứ ngỡ là lời người xưa.
....................
Hàn Băng
Chuyện Ngày Xưa...!!!
Vô tình nhặt lại phong thư
Của ai ngày đó …khư khư theo mình
Theo sau lẻo đẻo làm thinh
Ta vờ chẳng biết …liếc nhìn mặc nhiên
Biết ta ngày ấy thật kiêu
Sao mà người vẫn chiều chiều theo sau
Ngày xưa mong lớn cho mau
Hôm nay nhìn lại …niềm đau nửa đời..
Ngày xưa thật chảnh hay hờn
Sao nhiều anh cứ …làm đuôi theo hoài
Giờ đây mình mỗi lạc loài
Người xưa đâu mất …trong ngoài …chỉ ta …!
Thôi đừng nhớ chuyện đã xa
Chạnh lòng thêm nổi.... buồn ra.... được gì ?
Đời là lắm lúc đôi khi
Ở ngay bên cạnh …mà đi …xa vời …
Bụi Tím...
Chúc Han Bang mãi vui và an bình trong cuộc sống....
Vò Võ..!!!
Môi cười phía trước, buồn sau lặng lẽ
Quên chưa được, nhớ đã nhân lên
Tình trãi buồn lòng sầu trống vắng
Người xa rồi …ta tìm chốn lãng quên
Ngày lặng lẽ còn đêm thì mãi miết
Cười thật tươi che dấu những niềm đau
Ngày phía trước thênh thang sao tối
Đêm vò võ đợi thời gian qua mau
Bụi Tím
Cứ vò võ đợi mà anh T cứ đi mất tui gòi...nhà của bụi nhện tèm lem hết nè...anh T ơi....
Vui !
Nhớ Em
Vẫn hoài đâu đó ngắm nhìn em qua phố
Màu tím buồn man mác hoàng hôn rơi
Từng bước chân thương nhớ rã rời
Lòng cố nén chúc thầm em hạnh phúc
Thương vẫn ghi vào muôn tình khúc
Vẫn gửi về em thân ái nụ cười
Chẳng bao giờ xóa được đâu em
Kỷ niệm ấy đã hòa vào mạch máu
Anh Tú vui lắm khi thấy Tím về gõ cửa nhà anh, Cám ơn hoài không hết nghe em, gửi em hoa của tháng ba ngập phố và ngập mọi nơi anh ở đây nè, chúc em vui và hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống...

HOÀI THƯƠNG
Thương em như giọt nắng xuân
Làm lòng anh ấm gieo mầm lộc non
Hoài thương trăm nhớ lối mòn
Gót chân em trải dấu son ngang đời
Làm sao quên được em ơi
Đi qua mấy cõi chưa vơi tình trần
Dù đời như áng phù vân
Mây bay vướng lại trong ngần tình em
Anh Tú về thăm T hoài đây nè, không có vò võ nữa đâu, thương mà.... !!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/D71120FE26E04960B4F13568B0D808BC.jpg[/image] Không Đề...!!! Chiều tan tầm Theo dòng người hối hả Sao thấy mình Ung dung đến lạ thường Nhìn trơ tráo Chẳng thấy gì đâu cả Chợt nhớ ra Đôi mắt đã sầu vương ! Ngày đã cạn Nên đêm đã đến rồi Qủy thời gian Ngày càng xa vời vợi Chuyện trăm năm Như chiếc lá vàng rơi Chút cuồng si Chôn hồn vào cổ mộ... Bụi Tím Cảm ơn MNS với anh Tú nhiều nhiều hén... Chúc mấy anh vui và thả thơ đều nhà Tím á...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 20:46:50 bởi Bụi Tím >
Ba mươi ba tuổi...!!! Ba mươi ba tuổi được cái gì ? Gìau sang – danh lợi – với sân si Nụ cười chứa bao dòng nước mắt Đời là ảo mộng …thiết mà chi .. Ba mươi ba tuổi tim bạc màu Duyên cớ vì sao ? có biết đâu ? Đường tình muôn nẻo …sao lạc bước Ghét – thương nhìn lại …bạc mái đầu Ba mươi ba tuổi …đã đơn côi Bao năm “Lơ ngơ một góc đời “ Lang thang cõi mộng toàn hư ảo Thời gian đã bạc ..đến không ngờ Ba mươi ba tuổi …chừng nào đi Nợ trần …ta có lưu luyến gì ? Đi trước đi sau …đều cũng phải Hà cớ trách nhau …cũng tại …vì ? Bụi Tím [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/57CF3019D79446B8AF8431A4320CECD9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 08:32:16 bởi Bụi Tím >
Xin Người !! Xin Người đó ! Đừng mãi hoài gieo gió Thắng hay thua? xin nhường hết cho người Đừng như thế ! Đừng bới tìm kẻ hở Để tình người....lem lắm mãi nụ cười Xin Người đấy ! Vén ghen hờn che lấp Đời vô thường !sống thác nào ai hay Này Người Ơi ! Đường đời trăm bể khổ Chốn ảo tìm vui.....đừng thêm oán thù... Bụi Tím
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: