Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 26 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 382 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 17.03.2009 09:20:54 (permalink)
0
Chào Tím ! lâu không có dịp ghé thăm Tím  TTK gửi bài này Tím đọc cho vui nhé
 
Nỗi buồn
 
Bình minh sương nhạt nhoà
Long lanh trên cành lá
Giống dòng lệ đêm qua
Chảy oà trong nỗi nhớ
 
Cành hồng vừa ra nụ
Sao mặt Ủ mày chau
Như màu tim sẫm lại
Hương ngát hoa để đâu
 
Mỗi sáng nhặt giọt sầu
Cất vào từng năm tháng
Mơ màng với nỗi đau
Nhấm nháp giọt Tương đầu
 
Nỗi buồn lặng lẽ đến
Nỗi buồn lặng lẽ rơi
Chỉ mình em ở lại
Cho lòng mãi chơi vơi
 
Nhưng có nắng tươi hồng
Chiếu sáng giữa trời đông
Để buồn lười chẳng đến
Hồn em lại trống không…

 
T.T.K.17.3.2009
Bụi Tím 17.03.2009 09:44:56 (permalink)
0
Cũng là Bụi mà thôi !!!
 
Thân người tạm bợ cõi trần gian
Sao để ghen hờn che  tăm tối
Thương hận sánh so để được gì …
Một nắm mồ hoang …cũng thế thôi
 
Nghiệt oan nợ nhau nào tránh khỏi
Sao không mở gút …cứ thắt hoài
Nguyên vai …thoáng đã trăm năm qua
Đừng mãi vạch tìm sâu trên lá
 
Mọi chuyện trên đời đều duyên nghiệp
Gởi người nụ cười trả cho xong
Gieo hạt trồng người xin hãy nhớ
Trồng hoa nhân ái rũ sân si
 
Lợi danh …được mất…thắng thua …bại
Tôi – Người rồi cũng bụi mà thôi
Đào bới mãi mòn  ..duyên con tạo
Buông thả đi người ..niệm nam mô
Bụi Tím
@@@: Chị TTK ơi...cảm ơn chị rất nhiều...lúc nào Tím buồn là chị xuất hiện an ủi...thành thật cảm ơn tấm chân tình của chị...... Mọi chuyện và vạn vật trên đời đều có nghiệp duyên cả chị nhỉ...Lỡ vay kiếp nào giờ xin hoàn trả nốt cho xong...
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/31D2EE54F12A4128819843146672318E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 13:29:08 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Bụi Tím 18.03.2009 00:56:54 (permalink)
0
Thương Đời Hoa !
 
Nếu buồn mà được khóc
Lòng người đâu nát tan
Chữ tình ôi ác độc
Để ghen hờn lầm than
 
Đã xin là hạt bụi
Đầu hàng van xin thua
Ích kỉ đừng lầm lũi
Theo sau giết nụ cười
 
Đời còn bao vui thỏa
Rồi giấc ngủ thiên thu
Hay tim Người đá sỏi
Nên chẳng học nhân từ
 
Bởi buồn em muốn khóc
Xót thương một cảnh đời
Để hờn ghen tăm tối
Che hồn một đời hoa
 
Bụi Tím...
Cám ơn bài thơ CL nhé....
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/A681F240781345DC8DE2A1743119FD62.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 01:04:40 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 20.03.2009 09:00:56 (permalink)
0
 
 

 
Thương Đời Hoa !
 
Nếu buồn mà được khóc
Lòng người đâu nát tan
Chữ tình ôi ác độc
Để ghen hờn lầm than
 
Đã xin là hạt bụi
Đầu hàng van xin thua
Ích kỉ đừng lầm lũi
Theo sau giết nụ cười
 
Đời còn bao vui thỏa
Rồi giấc ngủ thiên thu
Hay tim Người đá sỏi
Nên chẳng học nhân từ
 
Bởi buồn em muốn khóc
Xót thương một cảnh đời
Để hờn ghen tăm tối
Che hồn một đời hoa
 
Bụi Tím...
 
 
NÂNG ĐỜI HOA
 
 
Xin nâng cánh hoa sầu
Vuốt nhẹ nhụy trang đài
Vươn thắm tháng năm dài
Cho đời mãi đẹp xinh!!!
 
Trái tim đượm ân tình
Yêu thương và trân trọng
Cầu mong tròn ước vọng
Lung linh giữa đời thường.
 
Trao nhau niềm vấn vương
Khát vọng lẫn niềm tin...
Kính yêu tấm chơn tình
Đượm nồng trong hơi thuở.
 
Ngày mỗi ngày rực rỡ
Dưới ánh sáng ban mai
Dìu dịu cơn gió lay
Dẫu hoàng hôn tắt nắng.
 
-SD-

 
SĨ ĐOAN 20.03.2009 09:07:20 (permalink)
0
 Đợi trái tim yêu 
 
 
Giữa dòng đời mênh mông
Biết đâu là bến đỗ
Tình duyên chưa định chỗ
Em ơi ! Cứ hoài mong...
 
Anh hướng mãi trời đông
Đón nhận ánh mai hồng
Nhưng sao tận cõi lòng
Vẫn trống vắng tâm hồn.
 
Nỗi sầu mãi đọng tồn
Bao giờ sẽ biến tan???
Hạnh phúc được vương mang
Cho đời vang tiếng hát.
 
Tình em luôn bát ngát
Đượm thắm sắc hoa mơ
Ví như những vần thơ
Ngọt ngào mà sâu lắng.
 
Đôi ta cùng trống vắng
Sao không xích lại gần
Tình ái tăng bội phần...
Cho lòng đặng hoan ca!!!
-sd-
( Chúc bạn vui)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 09:16:43 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.03.2009 09:10:50 (permalink)
0
    
 
      Tôi từng rao bán nỗi sầu...
Con tim đầy ắp tràn bầu yêu thương.
      Bán luôn tình cảm vấn vương...
Bao mùa mưa nắng như dường chẳng ai(!)
      Tôi đành nhốt kín- bịt tai.
Ngược xuôi ,xuôi ngược phôi phai theo cùng.
      Xuân tàn rồi lại hạ sang
Thu qua đông đến rộn ràng nước non
      Tan dần một thuở héo hon
Buồng tim chan chứa chẳng còn xót xa
      Mong rằng người cũng như ta
Trỗi lên điệp khúc lời ca ngọt ngào. 
     -sd-
 
Xin được san sẻ cùng bạn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 09:18:36 bởi SĨ ĐOAN >
Bụi Tím 20.03.2009 11:49:41 (permalink)
0
Gởi Sân Si !!!
 
Nỗi buồn lặng im đêm trơ tráo
Ta bình yên... tim lại thở dài
Đường đời thênh thang, tình người chật
Hư danh chốn ảo... chuyện khôi hài
 
Thế mà oán hận lại nhân thêm
Ta bà dậy sống gây bao nỗi
Thắng thua -sai đúng...ai cũng khổ
Đấm đá để rồi...giông bão lên
 
Nghe lời Phật dạy...tâm buông xả
Xin gởi nụ cười đến sân si
Và xin thua...để người hả dạ
Nẻo đời vô thường...oán mà chi...
Bụi Tím.
 
Cảm ơn tấm chân tình SD thật nhiều....Tím vui lắm....bởi nghiệp chướng còn nặng nên phải trả...nhưng thật ấm lòng bên cạnh oán hờn còn rất nhiều tình người dành cho Tím....
Tối nay gặp há....
 
Nhân Sơn 20.03.2009 14:20:00 (permalink)
0
           XIN  TIM
 
 
Anh yêu em lắm Tím ơi !..
Sao đành hờ hửng…cho đời bơ vơ
Trắng đêm thao thức làm thơ
Đăng lên Thư quán mong chờ hồi âm
Sông sâu cá lặn biệt tăm…*
Chắc không duyên nợ…nên nằm chẳng yên
Tương tư ôm mối sầu riêng
Tại anh chuốt lấy ưu phiền mà thôi
Biết em đang sống mồ côi
Nên anh tìm đến bồi hồi xin tim
Mà sao em lại lặng im
Đem tim dấu mất biết tìm nơi đâu
Để anh sống với tình sầu
Xin tim em tặng...lâu lâu ngắm nhìn…
 
                      -NS-
 
            - Lâu lâu đến xin tim mà Tím không cho thì NS đòi hoài mệt lắm...hihi...  
Bụi Tím 21.03.2009 15:35:46 (permalink)
0
     XIN LỖI...!!!
 
Thơ ai đã viết...ta đau lạ
Hai tiếng "DỮNG DƯNG" thoáng chạnh lòng
Thời gian nghiệt ngả...đá rêu phong
Tháng năm âm thầm...trong hối hả
 
Ngày ấy...chối từ em xin lỗi
Con tim cửa khóa...vứt mất chìa
Và anh không thể thành tên tội
Bẻ khóa buồng tim...để lẻn vào
 
Máu ai cũng chảy trong huyết mạch
Cũng nát lòng khắc khoải..vì đau
Xin đa tạ...tình yêu ban tặng
Nặng nghiệt oan..từ chối tình ai
 
Thôi ta cứ..hồn thơ lai láng
Đừng trách em...sao quá thủy chung
Và cũng đừng cho...trời thử thách
Bụi vương trần... nghiệt ngã đến lạnh lùng
 
Bụi Tím


Bụi Tím 23.03.2009 21:19:26 (permalink)
0
Thăm..!!!
 
Hôm chia tay..sau vài lời cạn
Để lại cho nhau..bao nỗi niềm
Hôm nay thơi thảnh...bụi bay lạc
Ghé bước sang nhà...dưới mái hiên
 
Tìm quanh chút ưu tư...từ tạ
Gởi vào nhau..bạn hữu thi đàn
Từ nay trong chốn mờ hư ảo
Một ánh lữa nồng..ta kết thân...
Bụi Tím...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/D219A52B32A44931A085F22FA044FD3F.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 23.03.2009 21:31:10 (permalink)
0
 
 
 
Thăm..!!!
 
Hôm chia tay..sau vài lời cạn
Để lại cho nhau..bao nỗi niềm
Hôm nay thơi thảnh...bụi bay lạc
Ghé bước sang nhà...dưới mái hiên
 
Tìm quanh chút ưu tư...từ tạ
Gởi vào nhau..bạn hữu thi đàn
Từ nay trong chốn mờ hư ảo
Một ánh lữa nồng..ta kết thân...
Bụi Tím...
 
 
 
Nhớ nhung sao giây phút tương phùng
Lòng rộn rã vui mừng khôn xiết!
Gặp nhau đây rồi biết bao giờ...?
Ôi da diết lệ trào khoé mắt!!!
 
Dạ bâng khuâng tay bắt tạ từ
Lời muốn tỏ ậm ừ khó thốt
Nén trong tâm tự chốt tim hồng
Tuy hư ảo- trọn lòng mến yêu!
-sd-
 


 
Bụi Tím 23.03.2009 21:57:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           XIN  TIM
 
  
            - Lâu lâu đến xin tim mà Tím không cho thì NS đòi hoài mệt lắm...hihi...  

 
Đừng Xin..!!!
 
Tim Bụi đã thủng lỗ rồi
Người ơi chớ dại...bồi hồi đi xin
Xin xong chỉ để ngắm nhìn
Vậy xin chi rửa...hồn tim khóc thầm
Lạc trần bụi kiếp gian truân
Lất lay ranh giới...nửa ngàn tầm bơ
Tim Bụi dò dẫm lơ ngơ
Khoát lên môi cười...nguyên cơ thú đời
Tim Bụi một nửa rã rời
Xin chi nặng gánh...hững hờ oan khiên
Tim thủng bức chắn vô biên
Nửa đau lịm giấc...nỗi niềm riêng mang
Bụi tim còn nhịp lỡ làng
Niên nguyên mòn kiếp...nhùng nhằng tìm quên
Bụi Tím..
 
Xin chi người ơi...thủng rồi...hổng vá được đâu nè...
Cảm ơn MNS thật nhiều nhé....
Cứ ghé xin hoài đi biết đâu hôm nào Bụi từ tâm cho thì seo...hihihi..
Vui !
 
 
Nhân Sơn 24.03.2009 19:23:11 (permalink)
0
Đừng Xin..!!!
 
Tim Bụi đã thủng lỗ rồi
Người ơi chớ dại...bồi hồi đi xin
Xin xong chỉ để ngắm nhìn
Vậy xin chi rửa...hồn tim khóc thầm
Lạc trần bụi kiếp gian truân
Lất lay ranh giới...nửa ngàn tầm bơ
Tim Bụi dò dẫm lơ ngơ
Khoát lên môi cười...nguyên cơ thú đời
Tim Bụi một nửa rã rời
Xin chi nặng gánh...hững hờ oan khiên
Tim thủng bức chắn vô biên
Nửa đau lịm giấc...nỗi niềm riêng mang
Bụi tim còn nhịp lỡ làng
Niên nguyên mòn kiếp...nhùng nhằng tìm quên
Bụi Tím..
 
Xin chi người ơi...thủng rồi...hổng vá được đâu nè...
Cảm ơn MNS thật nhiều nhé....
Cứ ghé xin hoài đi biết đâu hôm nào Bụi từ tâm cho thì seo...hihihi..
Vui !


 
Xin tim đem cất để dành
Bên em cao thủ vây quanh…nên phòng
Đời anh khố rách tay không
Sợ em thay dạ đổi lòng thì sao
Tình anh lỡ dại trót trao
Tim em mà mất biết đào đâu ra
Nên anh cần phải lo xa
Đem đi cất dấu để mà yên tâm
Dù cho tim thủng bị đâm
Bao năm vá ép lốp xăm lành nghề
Phục hồi tim đẹp khỏi chê
Nếu ai nhìn thấy đều mê mẩn liền
Họ dành về làm của riêng
Anh đem dấu cất tránh phiền khỏi lo
Chờ em đem tim tặng cho
Nếu không anh sẽ lò mò đòi luôn …
 
               -NS-

Bồ Câu 24.03.2009 22:27:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Bụi Tím



Đừng Xin..!!!
 
Tim Bụi đã thủng lỗ rồi
Người ơi chớ dại...bồi hồi đi xin
......



May Duyên

Bớ này ớ cái Tím ơi !
Sao tim Tím lại thủng rồi thế kia?
Ai đành lòng nỡ chia lìa
Giai nhân tuyệt sắc để về bến xa

Đừng buồn chi nữa Tím nha
Có anh đây sẵn đứng ra khâu nè
Tim TÍm thủng hình con ve
Ối ! Màu vải đó anh e không còn

Ơ này anh Mạc Nhân Sơn
Màu này tôi nghĩ anh sơn được nà
Tô thêm cái chữ yêu nha
Tím nè ! Nhớ chịu để nhà vui thêm

Sơn về nhớ ghé qua thềm
Bứt vài " Bụi Tím " rãi mềm lối đi.

BC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 22:28:15 bởi Bồ Câu >
Bụi Tím 24.03.2009 22:56:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Bồ Câu


May Duyên

Bớ này ớ cái Tím ơi !
Sao tim Tím lại thủng rồi thế kia?
Ai đành lòng nỡ chia lìa
Giai nhân tuyệt sắc để về bến xa

Đừng buồn chi nữa Tím nha
Có anh đây sẵn đứng ra khâu nè
Tim TÍm thủng hình con ve
Ối ! Màu vải đó anh e không còn

Ơ này anh Mạc Nhân Sơn
Màu này tôi nghĩ anh sơn được nà
Tô thêm cái chữ yêu nha
Tím nè ! Nhớ chịu để nhà vui thêm

Sơn về nhớ ghé qua thềm
Bứt vài " Bụi Tím " rãi mềm lối đi.

BC



Đừng May !!!
 
Bồ câu sứ giả hòa bình
Bồ quen hay lạ...Bụi nhìn hổng ra
Bồ câu may duyên Tím à
Phải khâu bao mũi để mà liền đôi
 
Bụi đây ! xin hỏi Nhân Sơn?
Dây mơ rễ má... Bồ Câu thế nào?
Thành thật...Bụi sẽ ra chào
Còn không Bụi trốn...sang Lào cam (pu)chia
 
Bụi tình đã đoạn chia lìa
Đừng khâu đừng vá...kim kia chạnh lòng
Thủng rồi có vá được không?
Vỡ vụn nhiều mảnh... thành dòng oan khiên
Bụi Tím..
BC này là quen hay lọa đây chòi...nhưng ngửi thấy mùi thân thân há....
Chúc mãi là sứ giả hòa bình của vntq mãi mãi nhé BC....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 19:13:02 bởi Bụi Tím >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 26 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9