Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 26 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Công Hòa 08.04.2009 00:53:32 (permalink)
0
GHÉP HAI MẢNH VỤN
 
Chợt qua đường
             nghe tiếng vỡ
Văng mảnh vụn tím vào người
Vụn vỡ ấy nhỏ thôi
Sao đau đến thế
   Đêm...
        lặng nghe tiếng dế
Nỉ non đến não lòng
Rồi lại trăn trở thầm mong
     Gía như...
Vụn tím ấy lại văng lần nữa
     Để...
           nhặt lên ghép thành hai nửa
Cho hai mảnh vụn thành nguyên
  Thế rồi...cứ mải miết đi tìm
              Nơi đã có nhiều vụn vỡ
         Chợt ngỡ ngàng...
  Mảnh vụn càng ngày càng TÍM
 
                Công Hòa
Bụi Tím 09.04.2009 10:48:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Công Hòa

GHÉP HAI MẢNH VỤN
 
                Công Hòa

 
Mảnh Vụn Thờ Ơ..
 
Bụi Tím thờ ơ vỡ vụn
Nào đâu văng mảnh tim người
Vụn vỡ ấy chỉ  riêng tôi
Sao đem ghép hai mảnh vỡ
Đã vụn vỡ sao giá như
Có không? ghép vỡ thành nguyên
Ngỡ ngàng đi tìm chi rứa
Bụi vương trần kiếp đa đoan...
Bụi Tím...
Cảm ơn CH thật nhiều nhé...chúc vui mỗi khi onl và an bình trong cuộc sống...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/7D81B49C7F5E4C5D91FE768024A505A7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bụi Tím 10.04.2009 00:20:39 (permalink)
0

Trích đoạn: clietc

Đừng Khách Sáo!
 
Không phải là người lạ
Chính là người thân quen
Sáu năm đã ân tình,
Tám lòng ai thương nhớ.
 
Hay em đã lưu mờ,
Không còn nhớ đến anh.
Sáu bay rồi sáo đậu
Không thể nhớ quê người.
 
Năm nay em ở đâu?
Ba hồn chín vía...Đi ăn kem.
                          NCL.

 
Nào Có Hay...?
 
Không phải là người lạ
Xin hỏi đó là ai?
Rượu cũ đổ bình mới
Hóa thân tuồng nhiều vai
 
Người cũ ra khách lạ
Nói vòng vo xa xôi
Ai nhớ, ai người đợi
Để ảo vọng tình côi
 
Em vẫn còn nơi đây
Với nhiều đêm thức trằng...
Đợi người trong khoảng lặng
Mà người nào có hay...
Bụi Tím.

ThanhThanhKhiet 11.04.2009 09:14:23 (permalink)
0
Bụi tím
 
Sao chỉ là hạt bụi
Mà tím cả bàu trời
Để lòng tôi yêu mến
Thương nhớ cũng đầy vơi
 
Dù khoảng cách xa xôi
Màu tím loang khắp trời
Mỗi ngày tôi nhìn thấy
Cũng ấm áp lòng tôi
 
T.T.K.11.4.2009
 
Bụi Tím 12.04.2009 01:16:53 (permalink)
0
10.4.2009 15:47:03   
Ngõ Cụt....Của Chúng Mình...
 
Biết rằng phía trước là ngõ cụt
Nhưng em vẫn đi về nơi ấy
Vì con đường đó do em chọn lựa
Số mệnh của kẻ vương bụi trần
Là thế người ơi
Mặc ai chửi mắng đa đoan
Thân mình tơi tả,khoắc may nhân ái
Ăn cơm nhà đi vác tù tổng
Vẫn miệt mài đếm bước gian nan
Chiếc áo hư danh có đáng gì ?
Nào đâu muốn mình tỏa sáng
Xin đừng bao lời đay nghiến
Chỉ mong bình yên kết nối niềm đau
 Một hạt bụi hơn nửa kiếp người
Và đủ nhận biết nẻo đời vô thường lắm
Và đã trải qua bao lần oan nghiệt
Nên chẳng muốn gian dối lộc lừa
 Con đường đã chọn dẫu ngõ cụt
Là do tôi chọn, nhưng đâu đó vẫn còn người khác nữa
Thì xin đời nếu có nhìn chê trách
Thì ngõ cụt này đâu dẩn lối đến người ..
Bụi Tím. 10.04.09
P/S : Tặng chị "ngõ cụt " vớ vẩn của chị em mình ...hổng biết có gọi là thơ được ko?...thôi kệ....
Post lên nơi đây để muốn chia sẽ cùng chị...và cũng có thể sau này có 01 vài người trong nhóm chúng ta cũng sẽ "gặp sự cố " này...
Nhưng nếu đã là "ngõ cụt " chúng ta chọn thì hãy điềm nhiên mà bước đi nhé...ai cũng chọn đại lộ thênh thang cả...thì ngõ cụt như vầy dành cho ai?
Đại lộ hay ngõ cụt...tất cả rồi cũng vô thường mà thôi....

Bụi Tím 13.04.2009 00:13:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bụi tím
 
 
T.T.K.11.4.2009

 
Bụi Tím
 

Hạt bụi vương trần phủ nhân gian
Toan lấp nụ cười che khổ đau
Đời cho “cơm nhà vác tù tổng”
Bụi vẫn cam lòng chẳng than van
Vô thường lẽ ấy mong người hiểu
Ba sinh thoáng chốc phủ xanh rêu
Ngộ ra – tất cả là hư ảo
Một mảnh gương soi – mấy hình hài ?
Bụi Tím.
Cám ơn chị TTK thật nhiều chị nhé...
Tình thân...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/72D844F982504A919BBCEC48FBE370C6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 00:14:25 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
kimrbl 13.04.2009 10:43:11 (permalink)
0
BỤI TÍM
 
Ai rải bụi tím lưng trời
Cho trời xanh tím cho người ngẩn ngơ
Bụi làm vụn vỡ vần thơ
Để cho gió cứ hững hờ với mây
Bướm ong lười chả muốn bay
Hoa ngập ngừng nở lá cây im lìm
Vụng về nhịp đập con tim
Khum tay chặn nắng hứng tìm bụi bay...
 
kimrbl
Bụi Tím 13.04.2009 12:13:36 (permalink)
0
12.4.2009 14:08:10   

Anh vẫn còn quyền sở hữu trái tim em

 
Và …
Trái tim em…anh vẫn còn quyền ….sở hữu !


 
Quyền sở hữu đã mất rồi..!!
 
Quyền sở hữu như sổ đất màu hồng
Con dấu đỏ, được luật pháp công nhận
Sở hữu trái tim cũng đâu nào khác
Đã trói chặt ai rồi khó phai phôi
 
Nhưng đâu đó, còn khe hở nhân gian
Có những ngôi nhà đâu quyền sở hữu
Mà  vẫn sống tạm ..buồn vui có đủ
Thì cớ gì tim phải trách than...van...
 
Quyền sở hữu trái tim …nghe êm đềm
Sao có tiếng nấc nhẹ từ tiền kiếp
Sở hữu kiếp này hay là vĩnh viễn
Dấu đỏ khắc tim, lại đợi lắm lem
 
Ừh thôi …quyền sở hữu đã mất rồi
Trái tim này cam tù đầy “thương nhớ “
 
Bụi Tím.12.04.09
Sn mà buồn thế dzậy nhỏ....đã mât quyền sở hữu rồi thì coi như ta đang "ở trọ" đi nhỏ....
Có thế nào "ở trọ" tim một ai khác ko? chắc là khó nhỉ...
Cố vui được thì vui nha...mình chị em mình có phải đang sống "vật vờ " ko...hihihi...
Tặng nhỏ nụ cười của cháu Tím nè....nhìn nó mà cười vui nhé...


 

Bụi Tím 14.04.2009 10:28:32 (permalink)
0
Hôm qua, 02:03 PM

Vỗ Về
Vụng về

......
Lỗi tại ta chẳng biết mình là ai
Trong quá khứ niềm tin đặt sai chỗ
Để một ngày nát vụn như tim vỡ
Có lẽ nào... hạnh phúc nắm trượt tay...
 
     Đều Đau !
Chẳng lỗi tại ta cũng chẳng lỗi ai ?
Chỉ bởi nghiệp duyên nên ra thiên định
Qúa khứ đã qua ..còn ta kháu khỉnh
Đi hỏi lẽ đời ? ai đúng ai sai ?

Có lẽ nào ? Câu hỏi ở nhân gian
Hạnh phúc trượt tay...có chi mà lạ
Tiềm thức đã vay ...giờ đây phải trả
Vụng về ..vỡ vụn ...tim vỡ đều đau ..

Vụn Vỡ.
#234
    BĂNG NGUYỆT 14.04.2009 11:39:46 (permalink)
    0

    Sn mà buồn thế dzậy nhỏ....đã mât quyền sở hữu rồi thì coi như ta đang "ở trọ" đi nhỏ....
    Có thế nào "ở trọ" tim một ai khác ko? chắc là khó nhỉ...
    Cố vui được thì vui nha...mình chị em mình có phải đang sống "vật vờ " ko...hihihi...
    Tặng nhỏ nụ cười của cháu Tím nè....nhìn nó mà cười vui nhé...


    Bít sn hong zui rồi còn giận nữa, khổ ông anh bà chị tui wá.........ở trọ rồi cũng fải hết hạn và trả lại cho ng ta đó Tím ui........hay Tím tặng e nụ cười của Tím đi nghe.......khổ ghê á...


    Em chỉ là người ghé trọ qua đêm.


    Em đến trọ trong căn nhà của anh
    Trong vòng tay của anh ấm áp,
    Dù sóng tình có cuồng như bão táp
    Rồi cũng đến giờ...mình giáp mặt bình minh,

    Con đường hoa trắng một lộ trình
    Nghe đắng cay vì mình đi vay tạm,
    Trả nhau lại ngày thường điềm đạm
    Em chỉ là người ghé trọ qua đêm.

    Đâu phải hai ta không có trái tim,
    Nhưng em hiểu, đã chia đều theo cuộc sống
    Hồn hai ta có thể đều toếch rỗng,
    Ngay phút này, san sớt cộng vào nhau.

    Mình gặp trước , nhưng mình cứ về sau,
    Thương gối chăn, gầm gào trong bóng tối
    Ta tìm nhau cho qua giờ cân đối,
    Khách trọ đến từ... lối một đường hoa,

    Đường hoa gọi là con đường hoa trắng...

    #235
      hd_tinhgia 14.04.2009 12:16:19 (permalink)
      0
      Mâu Thuẫn
       
      Câu thơ non núp trong lớp chữ già
      Cố che đậy hồn mình đang run rẩy.
      Tôi thở mãi hơi thở ngày thơ dại
      Mà miệng cười như trăn trở trần ai.

      Thân xác lớn không bọc tình bé nhỏ
      Tôi vặn mình xiu vẹo câu thơ.
      Dòng sữa cũ không nuôi da thịt mới
      Tôi bỗng thèm núm vú thuở sơ sinh.


      Mây bao phủ nên gió phải làm thinh
      Mà cố ấp những rung mình động cựa.
      Tôi chạy hoài không vượt đời tôi nữa
      Bóng bao trùm lên bóng của chính tôi.

      Đổ mực ra trang cho nét bút vẽ vời
      Đến dấu chấm cùng vẫn chưa hoen màu mực.
      Để nhận ra sâu cùng là có thực
      Câu thơ non mềm cố vượt sang trang. 

             14/04/2009
                H.D
      #236
        Huyền Minh 15.04.2009 14:52:10 (permalink)
        0
        Đời ta vốn dĩ lênh đênh
         
        Con thuyền viễn xứ bồng bềnh trôi xa...
         
        Bến nguồn thỏang gió tình hoa
         
        Dừng chân thảo bút giao hòa tình thâm
         
                                                   Huyền Minh
         
        Bụi tím mến, nghe NH nhắc nhiều về em, hôm trước mấy chị em đi hát karaoke vui quá phải không. NH nói em đọc mấy bài thơ anh cho cổ nghe làm cổ "phê" luôn vi` giọng em ngọt quá (chứ không phải thơ anh hay), NH còn nói em muốn anh trả công nữa, chả biết em muốn anh đền gì đây?
        Vài hàng thăm, chúc em vui & hạnh phúc và đẹp mãi.
        #237
          Bụi Tím 15.04.2009 16:29:05 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Huyền Minh

          Đời ta vốn dĩ lênh đênh
           
          Con thuyền viễn xứ bồng bềnh trôi xa...
           
          Bến nguồn thỏang gió tình hoa
           
          Dừng chân thảo bút giao hòa tình thâm
           
                                                     Huyền Minh
           
          Bụi tím mến, nghe NH nhắc nhiều về em, hôm trước mấy chị em đi hát karaoke vui quá phải không. NH nói em đọc mấy bài thơ anh cho cổ nghe làm cổ "phê" luôn vi` giọng em ngọt quá (chứ không phải thơ anh hay), NH còn nói em muốn anh trả công nữa, chả biết em muốn anh đền gì đây?
          Vài hàng thăm, chúc em vui & hạnh phúc và đẹp mãi.


          Dòng đời vốn dĩ nó tròn
          Chẳng lo không gặp...gót mòn dừng chân
          Trả công...? anh có phân vân...?    (hỏi, em đòi mà có phân vân không vậy )
          Nếu không? xin hãy...thử lần  sang đây
          Cùng em kết nối...vòng tay
          Ươm trồng nhân ái...đắng cay cuộc đời...
          Bụi Tím.
          Ơ hay ! sao anh cứ vẽ đường cho Bụi chạy không vậy?
          Em thì tham lắm đấy...anh để em chọn cái trả công thì anh sẽ chạy mất giày luôn á....
          Em muốn anh trả công gì chị NH em biết rõ mà...thôi để chỉ "thỏ thẻ" với anh ha...
          Chị HN ơi nhiệm vụ chị đến rồi kìa...hà hà hà...
          Mèn giọng em đọc thơ mà ngọt sao? chắc tại lúc đó em đóng vai thế anh đấy...hihihi...không ngọt sao cưa chị em được chứ..hihihi
          P/S : Chị yêu...vui xuân không quên nhiệm vụ á...
           
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 23:05:13 bởi Bụi Tím >
          #238
            Bụi Tím 15.04.2009 16:39:35 (permalink)
            0
                 Bạc Phần..!!!
            Khi không mua phải đớn đau
            Đa mang chi nữa ..để sầu trong tôi
            Tự tin tim chẳng bồi hồi
            Vu vơ đùa cợt …để rồi…. nhớ thương
            Nghĩ rằng  tim chẳng lạc đường
            Ai hay lãng đãng vấn vương …gọi thầm
            Chắc tôi mạng số bạc phần
            Trái tim thương nhớ... người gần …sắp xa
            Bụi Tím.15.04.09
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/B2CBFD18F0144FEBA832A2B2DE7845B1.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 23:00:02 bởi Bụi Tím >
            Attached Image(s)
            #239
              Huyền Minh 16.04.2009 12:28:54 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Bụi Tím


              Trích đoạn: Huyền Minh

              Đời ta vốn dĩ lênh đênh
               
              Con thuyền viễn xứ bồng bềnh trôi xa...
               
              Bến nguồn thỏang gió tình hoa
               
              Dừng chân thảo bút giao hòa tình thâm
               
                                                         Huyền Minh
               
              Bụi tím mến, nghe NH nhắc nhiều về em, hôm trước mấy chị em đi hát karaoke vui quá phải không. NH nói em đọc mấy bài thơ anh cho cổ nghe làm cổ "phê" luôn vi` giọng em ngọt quá (chứ không phải thơ anh hay), NH còn nói em muốn anh trả công nữa, chả biết em muốn anh đền gì đây?
              Vài hàng thăm, chúc em vui & hạnh phúc và đẹp mãi.


              Dòng đời vốn dĩ nó tròn
              Chẳng lo không gặp...gót mòn dừng chân
              Trả công...? anh có phân vân...?    (hỏi, em đòi mà có phân vân không vậy )
              Nếu không? xin hãy...thử lần  sang đây
              Cùng em kết nối...vòng tay
              Ươm trồng nhân ái...đắng cay cuộc đời...
              Bụi Tím.
              Ơ hay ! sao anh cứ vẽ đường cho Bụi chạy không vậy?
              Em thì tham lắm đấy...anh để em chọn cái trả công thì anh sẽ chạy mất giày luôn á....
              Em muốn anh trả công gì chị NH em biết rõ mà...thôi để chỉ "thỏ thẻ" với anh ha...
              Chị HN ơi nhiệm vụ chị đến rồi kìa...hà hà hà...
              Mèn giọng em đọc thơ mà ngọt sao? chắc tại lúc đó em đóng vai thế anh đấy...hihihi...không ngọt sao cưa chị em được chứ..hihihi
              P/S : Chị yêu...vui xuân không quên nhiệm vụ á...
               
               

               
              Tiếc anh chỉ có một tim
              Làm sao đủ chứa bóng hình giai nhân
              Nhật Hạ, Mây Trắng, Nguyệt Băng
              Giờ thêm Bụi Tím chắc anh... đời tàn
               
              Thôi tha cho anh nhé Bụi Tím ơi! Mình ma nữ NH đã khiến lãnh chúa HM "te tua" rồi..ha..ha...
               
              #240
                Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 26 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 382 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9