Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 26 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Bụi Tím 10.05.2009 00:21:34 (permalink)
0
Ngày của mẹ - mẹ buồn..
Chúc mừng mẹ ..
Mẹ cười nhưng rơi lệ
Vì mẹ buồn ..
Con cứ mãi bông lơn
Mà mẹ ơi ..
Thà như thế còn hơn
Tim chẳng yêu
Sống chung sao vừa dạ ?
 
Con khác mẹ ..
Tính kiên cường chịu đựng
Thà đơn côi
Đi kết nối tha nhân
Còn hơn sống
Chung đôi, tim ngại ngần
“Đồng sàng dị mộng “
Phải tòng tứ đức..
 
Mẹ ! mẹ ơi ..
Đừng nhìn con lo lắng
Tính của con
Mẹ đã sinh ra mà
Con vẫn vui
Trong thác lũ phong ba
Thì mẹ ơi ..
Sá gì tí trống vắng ..
 

Sẽ có lúc ..
Con neo thuyền bến đổ
Mẹ vui nhé !
Cùng con gái  vui cười
Con hạnh phúc
Với những gì đang có
Như thế đã đủ
Riêng con một kiếp người
Bụi Tím.09.05.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/526BF58B1132443E95CE5D2DAFF99F96.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 10.05.2009 15:35:52 (permalink)
0

 
Chị buồn em ghé em thăm
Mang cả hoa đẹp ngày rằm nữa đây
Bao nhiêu vụn vỡ...đắm say
Cho em hết nhé để ngày thêm xanh
Chúc chị mãi mãi an lành
Bao nhiêu hoa đẹp dành chị đây
Còn món quà rất là hay
Gửi chị sau nhé...em "say" mất rồi..!!
MT*love
Bụi Tím 13.05.2009 01:49:21 (permalink)
0
Nỗi Nhớ Nhiều Hanh Hao ..

Bài thơ tình anh mới viết hôm nay
Cho em hay là? dành cho ai khác
Em chẳng hỏi nên anh đâu nào nói
Rồi bực mình, ấm ức gởi vào đây

Để sáng mai, em vẫn là nhỏ chảnh
Dẫu yêu anh, em cũng vờ lãng quanh
Cười thật tươi, che niềm đau muôn mảnh
Bởi tình này...em gởi nhớ quá nhanh

Anh thấu đáo ..chắc là anh đã biết
Thế đợi gì em gợi ý ...người ơi ..
Hay là anh còn nhiều điều trăn trở
Chuyện chúng mình ...nên giữ hay buông rơi ..

Nghĩ cũng lạ ! cô đơn thì trách phận
Va nhau rồi...lại sợ lắm niềm đau
Sợ tim ta chỡ thêm lần sầu hận
Nên dấu mình ...nỗi nhớ nhiều hanh hao ...
Bụi Tím.12.05.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/D48824DC0359468B8F4E11A8DF7D211F.jpg[/image]
Attached Image(s)
darkhero 13.05.2009 08:02:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Bụi Tím

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/D48824DC0359468B8F4E11A8DF7D211F.jpg[/image]


So với trống, ta vẫn là siêu mẫu
Trống đen thùi ta trắng đẹp làm sao
Dẫu rằng ta thấp trống cao
Buồn buồn ta oánh trống sao tránh... "tùng"
Bụi Tím 17.05.2009 16:25:33 (permalink)
0
Treo Mành Tình Xanh !

Hiểu mình hay hiểu ở người
Cũng là như thế ...khóc cười như nhau
Hiểu chi tìm ngõ tim đau
Hiểu rồi giải quyết ..cấu trào được chi ?

Bây giờ mình hãy buông đi
Mang buồn chỉ trĩu vành mi tái vàng
Hãy là ngọn nến lang thang
Soi đời khúc ngặt ...treo mành tình xanh

Nỗi buồn trức trắng nhiều canh
Nợ trần còn vướng ..đã đành buông sao
Càng buồn, càng tỏ chiêm bao
Tâm y vô thức ..đâu nào "niềm riêng"
Bụi tim.17.05.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/DCB255F952BF4499A971CB04CAEEA9CC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bụi Tím 27.05.2009 23:14:21 (permalink)
0
Em đã yêu anh ..?

Em đã yêu anh ....có thật là ?
Trái tim bướng bỉnh quá thật thà
Yêu người, trao hết đâu thèm giữ
Một chút riêng mình ...rủi chẳng may ?

Em đã yêu anh ..chẳng thể quên?
Lỡ khắc hình anh cùng cái tên
Nên giờ đâu thể xem lời lỗ
Thôi em với riêng...một nỗi niềm

Em đã yêu anh ..có phải đâu ?
Yêu trong cô lẻ ..vạn nỗi sầu
Và đâu biết trước ...em người khóc
Bởi xoáy tim mình ...thành nỗi đau

27.05.09
Bụi Tím 01.06.2009 17:14:24 (permalink)
0
Lá Tương Tư ...

Bao lâu rồi em thả lá tương tư
Nhưng chẳng dám trao anh chiếc lá ấy
Bởi em sợ - chữ tình luôn nghiệt ngã
Anh nhận rồi ..lại cười em si ngu

Thôi cứ thế - em một mình …cứ yêu
Làm kẻ ngốc dẫu ai cười chê trách
Một tình yêu chẳng toan cần so sánh
Hụt hẩng chỉ là ...tại trái tim kiêu

Một con đường lầm lũi chẳng phiền ai
Chiếc lá tương tư em xin gói lại
Để mai này hành trang miền đất lạ
Chiếc lá bạc màu ..bạc trắng mộ phần ta..
Bụi tím.1/06.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/B80947B2B6064FB6A1439D210E5034B7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bụi Tím 03.06.2009 19:45:30 (permalink)
0
   CHO !

Chẳng duyên dáng, chẳng mặn mà
Tài thì cũng chỉ ...dùng nhà mà thôi
Đã thế còn gởi khắp nơi
Đa đoan kết nối ..xa xôi hay gần !

Gia chánh cũng chỉ biết mần
Nồi cơm xoang cá ..đỡ phần mẹ cha
Thế mà còn chảnh ra ma
Ỏng a kén chọn...chẳng ai cạy nhờ !

Đâu nhiều tiền bạc mà mơ
Tấm chồng danh giá ...để đời lên tiên
Thôi thì còn có quả tim
Khù khờ gởi tặng ..người ta nhận dùm !

Nửa đời còn tí đó thôi
Em đem cho hết ...người ơi nơi nào ..?
12.05.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/0656E20740C2487B8F1A90AC3156BA7C.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 12:38:12 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 04.06.2009 02:32:35 (permalink)
0

Lá Tương Tư ...

Bao lâu rồi em thả lá tương tư
Nhưng chẳng dám trao anh chiếc lá ấy
Bởi em sợ - chữ tình luôn nghiệt ngã
Anh nhận rồi ..lại cười em si ngu

Thôi cứ thế - em một mình …cứ yêu
Làm kẻ ngốc dẫu ai cười chê trách
Một tình yêu chẳng toan cần so sánh
Hụt hẩng chỉ là ...tại trái tim kiêu

Một con đường lầm lũi chẳng phiền ai
Chiếc lá tương tư em xin gói lại
Để mai này hành trang miền đất lạ
Chiếc lá bạc màu ..bạc trắng mộ phần ta..
Bụi tím.1/06.09



Lâu lâu rồi bận ít lên mạng. Hôm nay qua đây thấy bài thơ này hay hay xin họa với bạn bài thơ này nhé
           Lá Tương Tư
  Chiếc lá đỏ em thả cuối sông Tương
  đầu sông Tương sao anh bắt gặp?
  " Lá thắm , chỉ hồng " câu thơ thủa trước
 Bỗng ngân lên trong sâu thẳm tâm hồn

Anh ở đầu sông Tương
Em ở cuối sông Tương
Chiếc lá ngược dòng trôi từ Nam đến Bắc
Sông Tương dài dằng dặc
Chiếc lá Tương tư hóa sóng vỗ đôi lòng

Đầu sông Tương anh ngóng trông
Cuối sông tương em chờ đợi
Chiếc lá tương tư bao giờ sẽ tới?
Đến bao giờ anh mới hiểu lòng em?

Đêm lại tiếp đêm
Bên bến sông Tương anh chờ chiếc lá
Ngày lại nối ngày
Cuối dòng sông tương em ngồi giặt lụa
Chiếc lá đỏ chở bao mong nhớ
Ngược sông Tương theo ánh mắt em nhìn

Sông Tương ơi sông Tương
Chiếc lá Tương tư ơi chiếc lá
Anh với em sao mà xa xôi quá
Để chiếc lá tương tư trôi mãi giữa sông Tương

                    


Bụi Tím 04.06.2009 23:01:24 (permalink)
0
Nếu - Thì !!!

Nếu như
Em chẳng yêu anh thành thật
Thì đã rong đuổi qua bao cuộc tình
Nếu như
Em thay được trái tim mình
Thì hôm nay em đâu biết khờ dại

Nếu như
Tim khôn ngoan chẳng lần sai
Nhìn cuộc đời bằng cái nhìn trơ tráo
Đón bão giông bằng tấc lòng thù hận
Thì tính chi lẻ loi ở ngày mai

Nếu như
Lo sợ chữ tình đen bạc
Dày xéo mộ phần ...một kiếp hồng nhan
Chôn niềm tin vào bánh xe thời gian
Thì vòng tay anh ..xa em vuột mất ...
04.06.09

 
P/S : Cảm ơn NTD ghé nhà...chỉ vẩn vơ thôi mà anh...bài họa của anh cũng hay ghê..

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/9E19C56E00664685A0A7F1155CE3F6A4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 12:35:49 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Bụi Tím 05.06.2009 12:33:42 (permalink)
0
Một Mối Tình ...!!!

Một mối tình trao anh
Trong bộn bề cuộc sống
Mênh mông đời chật vật
Dứt đoạn tình còn xanh

Một mối tình quẩn quanh
Chưa nồng sao đã ngất
Anh trong tầm xa khuất
Đành treo nhớ chơi vơi

Một mối tình đơn côi
Không một câu chúc tụng
Để nỗi buồn rơi rụng
Đêm vắng một mình tôi

Một mối tình dỡ hơi
Yêu mà không cân nhắc
Để bây giờ uất hận
Xót xa phận hèn thôi ...
05.06.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/9569700202EF4C0E9459FEE87E50D691.jpg[/image]
Attached Image(s)
Biển Xanh 06.06.2009 15:07:59 (permalink)
0
                    - Biển Xanh đến chào xin làm quen Bụi Tím
 
 
 
 Lục bình sống miệt sông quê
Thủy triều đưa đẩy trôi về biển xanh
Mây trời gió mát trong lành
Mênh mông bát ngát vây quanh núi đồi
Theo sóng phiêu bạt nổi trôi
Lang thang tìm đến xa xôi mọi miền
Nếu bạn không thấy ngại phiền
Dù bao hãi lý hữu duyên vẫn gần...
Biển Xanh
Bụi Tím 09.06.2009 09:48:43 (permalink)
0
Lại Một Ngày ....!!!

Lại một ngày..một ngày không gặp anh
Chỉ nỗi nhớ như dài thêm khắc khoải
Thời gian gõ nhịp biết mình nông nổi
Anh không tới ..mang treo nhớ lên cành

Lại một ngày ...thêm day dứt thênh thang
Niềm ao ước ...đi rồi quay trở lại
Anh không tới ..thêm một ngày ngây dại
Em cô đơn ...đối diện nỗi miêng mang

Lại một ngày ...một ngày vắng bóng nhau
Nhưng không gặp ...đâu nghĩa là không nhớ
Hai trái tim ...nhớ nhau từng hơi thở
Bên anh đau ...bên em bội lần đau ..

TAT.07.06.09

 
Cám ơn BX đã ghé nhà..đang bận quá hôm nào mình sẽ sang nhà bạn giao lưu nhé..
Chúc vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 09:50:04 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 12.06.2009 00:12:22 (permalink)
0
Đừng Thuỷ Chung..!!!
 
Anh còn hờ hững lắm
Đừng thuỷ chung mà chi
Một cuộc tình say đắm
Với trọn khối tình si
 
Sao hông hoài nỗi nhớ
Để giọt sầu rụng rơi
Chở buồn từng hơi thở
Lệ thành dòng chơi vơi
 
Tình anh chỉ là thế
Ơ thờ gió lãng du
Tội tình em mặc kệ
Anh chẳng bận lòng đâu
 
Anh ! tình còn xa lắm
Đừng thuỷ chung cho người
Thôi rong chơi ngày tháng
Để đời còn nụ cười...
10.06.09
Bụi Tím 13.06.2009 10:10:57 (permalink)
0
Mặt Nạ Cười ...

Mặt nạ cười ...
Khắc khoải che cuộc đời
Mong da diết..
ngày nhẹ và đêm vơi
Để trống vắng
không vàng hanh hơi thở
Buồn chông chênh
ngơi ngớt từng hạt rơi ...
Mặt nạ cười
che bồi hồi thổn thức
Ngày cuối tuần
buồn tên sau khung cửa
Nhìn phố đông
người âu yếm bước qua
Trời gian trôi
Vô tình như chẳng lỗi ...
Mặt nạ cười
Che cô đơn chồng chất
Anh đứng đó
vai gần nhưng chẳng thể
Số phận đùa
mong ấm vòng tay ai..
12.06.09
Tím cũng văn xuôi xuống dòng với anh tí nè...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 26 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9