Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 26 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Bụi Tím 28.06.2009 23:10:47 (permalink)
0
Ta vẫn buồn ta ..?

Vắng thơ ...sao vắng cả cơn mơ
Tìm chút dỡ hơi ..thả vu vơ
Thoảng qua phút chốc ...về thực tại
Ta vẫn buồn ta ..bụi bơ vơ

Quẳng đi ...quẳng ..đôi lần vụn vỡ
Người đã xa rồi ...ta thảnh thơi
Dẫu rằng sầu rơi vương khóe mắt
Ta vẫn buồn ta ...bụi tím ơi ...
26.06.09

Bụi Tím 01.07.2009 11:15:04 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/2B84BDABFEA74CDC87A0022CC7F2A3EE.JPG[/image]
 
   Xin Đừng ...!!!

Xin đừng ..ai vẽ tang thương
Bạn bè ..thi hữu ..lương ương ..chữ ngờ
Niềm riêng gởi gắm vào thơ
Đâu mong danh phận ...và chờ háo danh

Xin đừng ..vẽ cảnh phân tranh
Tôi đây nhường hết ..phận danh ở đời
Xin đừng ..vẽ những đôi lời ...
Thân tình lạc lối ...rã rời đảo điên

Xin đừng ...vẽ những xỏ xiên
Giọt sầu giăng lối ..triên miên bao ngày
Xin đừng ..đừng vẽ đắng cay
Bè bạn tôi phải ...đó đây gánh phần


28.06.09



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 23:37:55 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Bụi Tím 08.07.2009 23:40:17 (permalink)
0
VIẾT CHO ANH CHO TA ...!!!

Giờ này chắc anh đang mãi miết
Dô – dô câu chúc ...cụng mõi tay
Có biết em ngồi đây lo việc
Giúp anh nạn khỏi ...ngày qua ngày

 
 Anh chuyển chỗ làm... em lo lắng
Cậu bảo “thằng đó” có gì lo
Cháu tôi khờ dại ...thật đáng trách
Đi thương cái thằng “ chứng dỡ hơi “

 
 Mắng xong cậu lại ngồi than vãn
Sướng thân không chịu ...khó đâm vào
Thương cháu ...”phép dịch” cậu làm giúp
Hanh thông mọi chuyện...bước tiến Thân

 
 Thuận theo thiên định ...cùng ý cháu
Đảo chuyển “nợ kiếp” cậu chẳng xoay
Biết rằng em buồn cậu đã thấy
Nhưng cháu lỡ thương ...khó ai lay

 
 Thôi thì đời đâu còn dài mấy ?
Thuận theo dòng nước dẫu đục trong
Có khổ đau biết còn sống vội
Để thấy xôn xao phút chạnh lòng 

04.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 14:14:12 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 09.07.2009 14:27:24 (permalink)
0


 


TÌNH BẠN NHIÊU KHÊ !
 
 Tình đời sao lắm cảnh nhiêu khê
Đúng – sai, ngay – thẳng ngó nhau huề
Ví như truy – đuổi ..rồi ta được
Buồn đau là thế... ai người vui ?
 
 Ta bà nhiều cõi ..vô nan định
Có thắng để rồi cũng thế thôi
Hồn trơ ..thêm phút đau tường tận
Niềm tin đã vỡ chẳng xóa nhòa
 
Duyên tận tan thôi ...lòng đã khóa
Bạn ơi xin lỗi ..chẳng dấu buồn
Biết rằng ..chữ tình nông sâu lắm
Mà vụn vỡ trong tôi ..đóng mất rồi
09.07.09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 11:01:11 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 22.07.2009 19:29:39 (permalink)
0
 
 
Sợ ...

Hai ta như hoảng hốt 
Trước ngưỡng cửa đường yêu 
Tự dối lừa mình kiêu 
Lã lơi đùa gió thoảng

Em nghiệt oan dang dỡ 
Nào lạt buộc đời nhau 
Lỡ mai này bể dâu 
Lại muộn phiền vụng vỡ 

Biết tình là vô giá 
Và sợ mối thương đau 
Thôi xin trong thầm lặng 
Chẳng lớn dần tình nhau 

(Tặng ....  21.07.09)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 19:32:49 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 13.08.2009 13:57:40 (permalink)
0
..................

Đừng Nhốt !!!

Gởi gió nhắn dùm yêu thương 
Nỗi lòng đem nhốt vấn vương sao đành 
Nửa đời tình chẳng còn xanh 
Thương ta sóng nghẹn mong manh tình buồn

Người sao nỡ nhốt tim lòng 
Để thu man mác bão dông lệ thầm 
Cớ gì tình nhốt nghẹn ngầm 
Sao không yêu để qua miền xót xa 

Xin đừng nhốt lửa đôi ta 
Trước sau như đã có nhau trong lòng 
13.08.09 
Bụi Tím 13.08.2009 13:58:55 (permalink)
0
Tiếng ai ru... 
  
Anh đến mang cho em những gì? 
Chiếc lá tương tư vẽ tình si 
Tình yêu mộng mị...thêm sầu ảo 
Khắc nốt nhạc buồn...lên mắt mi 
  
Anh đến mang em nhớ ngẩn ngơ 
Lá rụng tình rơi...rơi giấc mơ 
Trăn trở góc đời...nỗi khờ dại 
Gượng dấu niềm đau..mặn mắt môi 
  
Anh đến..tặng em mộng ưu tư 
Khắc lá tương tư...giữa mùa thu 
Xót xa trăn trở..niềm đau lạ 
Ngỡ nụ hôn hờ...tiếng ai ru... 
Bụi Tím 21.08.2009 12:31:50 (permalink)
0

Đếm buồn

.........
Đã hóa thành ra người lẩn thẩn
Đếm buồn mỗi lúc ngắm hòang hôn
Tại mây trời tím... ừ tím quá
Rắc hết vào tim những bồn chồn..

PL 20.8.09


Ơ hay ...trời tím đâu tím quá
Sao lại đổ thừa ...ứ tại tôi
Nhớ ai ....nhớ quá rồi ca cẩm
Tại mây trời tím ...dạ bồn chồn

Nỗi buồn ...xoè đếm ..sẽ được ơ
Bày cho cách đếm ...để tôi nhờ
Đêm khuya xẻ buồn ...ra đong đếm
Tròn đủ chục chưa ...gói vào hồn ...
20.08.09


Bày cho cách "đếm buồn" đi nè ....khà kà

Bụi Tím 21.08.2009 12:32:59 (permalink)
0
Thà Lạc Nhau ...!!!

Lạc nhau nỗi nhớ gọi thầm
Gởi theo con sóng ...tháng năm bạc đầu
Lạc nhau ...tuổi đã nhuốm trần
Tóc xanh phai nhạt ...guộc gầy nợ duyên

Lạc nhau từ thưở hoang liêu
Lời yêu khẻ chạm ...đã vừa mất nhau
Thôi đừng tìm đến làm đau
Đánh con tim nhỏ ...mới vùi ngủ quên

Lạc nhau ...năm tháng bình yên
Tìm chi khẻ thức ...nỗi niềm nhớ nhung
Lạc nhau ..tình chẳng mông lung
Cô đơn ...năm tháng ....rêu xanh ..một mình
20.08.09
Bụi Tím 31.08.2009 11:00:13 (permalink)
0
Cợt ....

Đem buồn vui trộn lẫn 
Để lòng khỏi điêu ngoa 
Nói - cười - khóc - rồi xoa 
Tránh chữ đời tàn nhẫn 

Phận duyên tình nghiệt ngã 
Niềm tin đã gãy đôi 
Lượm lặt bao con chữ 
Tròng trành ở đầu môi 

Thở dài ..kiếp sống vội 
Cợt đùa vá tim đau 
Chông chênh ...lành và dữ 
Hên xui - phận rũi may ..
30.08.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/42DB3DEE768740F281AD4E2DC509A843.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 23:24:52 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Bụi Tím 02.09.2009 23:23:42 (permalink)
0
hóa là hay ...???

Bâng vơ cười nói ..vô tư lự 
Nhìn nhau ..mắt liếc..nụ yêu thương 
Anh em ...mà thế sao người hữ ? 
Buồn cười ...em hỏi ...đã vấn vương ?

Nhởn nhơ ...đôi ta tình lững thững 
Ngày mai ...có khác ngày hôm nay ?
Bàng quang ...duyên nợ ? còn chập chững 
Ơ mà ...như thế ...hóa là hay ...
30.08.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/CD2F86ECF7F44C78A439A020AB09FE0E.JPG[/image]
Attached Image(s)
Bụi Tím 18.09.2009 13:21:25 (permalink)
0
Đâu Dưng 
            .....!!!


Đâu dưng ...
             muốn giận anh _ giận lắm 
Giận tính thờ ơ _ giận thật tình 
Giận em ....
            giận anh _ ta hờn giận ?
Giận thói đa đoan...
             giận chính mình ..

Đâu dưng ...
               yêu người hoài "nợ kiếp"
Người đến với ta _ phải tình cờ? 
Hay bởi thói_ khờ ...
                yêu tha thiết ..
Yêu buổi đầu tiên ....
                 chẳng hẹn hò ..!!

Đâu dưng ...
                biết trước tình vụn vỡ ?
Để trái tim _kiêu 
                 .... đẳm lệ nhòa 
Đâu dưng ...ghét giận ...
                        người _nỗi nhớ ...
Giận đời ...
               giận trút những ước mơ ...
17.09.09
                 
Bụi Tím 02.10.2009 21:52:13 (permalink)
0
Đi đám ma....

Kèn tây, ta thi la inh ỏi 
Ông Cụ nằm kia nghĩ suy gì ?
Khi sống Cụ từng giờ mong mõi 
Con cháu về thăm, được mấy khi ?

Nhắm mắt lìa đời, xong một kiếp 
Thế thái nhân tình ...giễu cợt thay 
Nhân sinh sao mãi hoài vương nghiệp 
Máu mủ một nhà ...cạnh - họe đây 

Ngày Cụ bệnh thuê người chăm sóc 
Cụ đi rồi ...THI nhã lệ khóc than 
Mua tiếng danh .. cõi trần ô trọc
Thấy mà đau ...ôi lợi thế gian 

Con viếng Cụ với lòng thành khẩn
Được vãng sanh thế giời di đà 
Và xin Cụ tình thương tha thứ ?
Những u mê con cháu còn mang 
26.09.09 
(Viếng tang ...Ông của người chị bên sui gia mợ ..
Những ngày ông cụ bệnh ...ko thấy 01 lời thăm hỏi...ngày cụ đi ..dành nhau cái xác, ma chay cho lớn để đc....ôi )

Nhân Sơn 03.10.2009 11:12:27 (permalink)
0
Cợt ....

Đem buồn vui trộn lẫn 
Để lòng khỏi điêu ngoa 
Nói - cười - khóc - rồi xoa 
Tránh chữ đời tàn nhẫn 

Phận duyên tình nghiệt ngã 
Niềm tin đã gãy đôi 
Lượm lặt bao con chữ 
Tròng trành ở đầu môi 

Thở dài ..kiếp sống vội 
Cợt đùa vá tim đau 
Chông chênh ...lành và dữ 
Hên xui - phận rũi may ..
30.08.09


Đang buồn đi lang thang
Xem ai cần vá hàn
Trái tim đang rỉ máu
Chợt nghe em thở than.
 
Đưa tim cho anh xem
Nhảy tan-go thấy thèm
Có một vài chổ rách
Nên máu chảy tèm lem.
 
Để anh hàn giúp cho
Bảo đảm hết rỉ rò
Tim trở lại nguyên vẹn
Biết rung động đừng lo…
 
Mặc Nhân Sơn
 

 
- MNS. chuyên hàn-vá-ép tim bị thủng lổ...có khuyến mãi hihi....
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 14:16:46 bởi Nhân Sơn >
Huyền Minh 03.10.2009 15:09:42 (permalink)
0


Em là ma nữ hay chồn tinh?
Gieo rắc bùa yêu, ngải muộn phiền
Tố nữ lõa lồ tranh ẩn hiện
Mê lộ đêm đen bóng đổ xiêu...
(Ma Nữ 2 - HM)

Bụi Tím "Chồn Tình" em chốn nao?
Hiện thân "Ma Nữ'" rước anh vào
Thư sinh chờ đợi đêm chăn gối
Dẫu biết chỉ là giấc chiêm bao

Huyền Minh


Hề... bùa phép sao thành "ma nữ" mới được à nhe! Chứ "chồn tinh" có... đuôi, anh sợ lắm, hổng chịu đâu!
Lâu quá mới ghé trang thơ thăm em đừng buồn anh nhé. Anh vẫn luôn nhớ và hỏi thăm ma nữ NH về em hoài đó.
Chúc em một ngày vui.
Mến.
Huyền Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 15:14:09 bởi Huyền Minh >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 26 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9