Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/238DA8F563444F51A0A05114DDC85E83.JPG[/image]
Này Anh Ạ!
Này anh ạ !
Xuân sắp về rồi đó
Đông đã qua, Xuân chạm ngõ,
biết không?
Sao anh còn lãng du theo làn gió
Để tình em chông_chênh lạnh cõi lòng.
Này anh ạ!
Xuân đang về hối hả
Nhịp khẽ khàng,
khua tiếng nấc trước sân
Nhắc nhở ta,
tình đang còn xa lạ
Về bên nhau, cột nợ một bước chân.
Này anh ạ!
Thôi đừng tìm nhặt lá
Để ngoan hiền,
em vay mượn giấc mơ
Và có thể dệt thơ cùng mộng ảo
Ly rượu mừng,
hạnh phúc sẽ có đôi
Này anh ạ !
Đời đã gần hoá trắng
Sắp tuột rơi,
chút hạnh phúc muộn màng
Mùa xuân này,
xin đừng hoài xa vắng
Đừng để em,
ngỡ đông đã chưa sang.
02.01.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 23:56:51 bởi Bụi Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/FEE77C0DF7464D1BAEFD1F713BCB222D.JPG[/image]
Xuân đến – Xuân đi
Xuân đến, chuyện muôn thưở
Như nốt nhạc cuộc đời
Như tình yêu nỗi nhớ
Em ngày càng đơn côi
Xuân đến rồi Xuân đi
Như định luật cuộc sống
Như lòng em trống rỗng
Hỏi xuân đến mà chi
Xuân đến, sẽ được gì?
Khóc_cười bao giờ gặp
Buồn cũng là thăm thẳm
Thôi xuân hãy đi đi ..
03.01.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 23:59:01 bởi Bụi Tím >
NHÂN DỊP XUÂN VỀ EM TRAI XIN CHÚC CHỊ BỤI TÍM CÙNG GIA ĐÌNH VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ MAY MẮN PHÁT TÀI !!! HAPPY NEW YEAR !!!
XUÂN VẮNG...
Hương xuân đã về bên thềm cửa
Nắng mai hồng cánh én báo tin vui
Anh cứ ngỡ thư em về chúc tết
Én hững hờ xa khuất mái nhà bên
Em vô tình hay cánh chim lạc lối
Để bâng khuâng tơ nắng dệt hoa trời
Lặng nghe tiếng xuân rơi miền hoang ảo
Anh thấy mình trong khoảng trống hư vô.
Nguyên Hải
Ơ hay ..!
Ơ hay!
Nỗi buồn cứ triền miên vậy?
Mà nụ cười vẫn mãi ở mắt môi
giờ ngôi đây,
trơ trọi mỗi cô đơn
Buồn và vui ..
thấm từng tế bào đau rất lạ !
Ơ hay !
Kiếp người sống đến bao lâu?
Thời gian vô tình
hay lòng người đen đỏ
Đã sinh ra Tôi ..sao gắn liển chữ khổ
Tự hỏi?
Kiếp người sướng hay vui ?
Đời dạy cho
nụ cười ...ôi rất xinh
Để che lấp nỗi đau ...
đời ban gởi
Xoáy nỗi buồn trong cái cười tươi nở
Để cho mình ....chịu đựng với chính mình ..
24.01.10
Tù Tì...
Đánh tù tì...? xem ai yêu nhiều nhé
Em với Anh... Ai nhớ sẽ nhiều hơn
Ai chiều chuộng ...những khi ta hờn dỗi
Ai lo nhiều...khi vướng nạn càn khôn
Đánh tù tì...sao giả vờ thua đủ
Lại nhường nhau...anh hơn tí thôi mà
Là phận gái...hơn anh ...chừng cũng thế ...
Thà thua anh ...còn nũng nịu ...anh à...
Ta tù tì...trong vòng tay âu yếm
Xuân đến rồi...thời gian chẳng chờ đâu?
Hai trái tim ...vì nhau trong trần thế
Đến suốt đời ..ta mãi tù tì nhau ..
10.02.10
gió chướng của em!
Anh! Là gió chướng của riêng em
Cơn gió chướng trái mùa khó chịu
gió chướng xông xênh hờn mê mải
Em chẳng dám buồn ...tim tái tê
Anh! gió chướng mỗi mình em thôi nhé
Để lại rồi bình yên trao cho nhau
Duyên với phận xác xơ vì gió chướng
Mới biết rằng ...yêu thương huyễn hoặc đau
28.01.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2010 22:24:18 bởi Bụi Tím >
Em Tham Tiền...
Những ngày têt đến quá đổi tham tiền
Đơn hàng bao nhiêu đều mong nhận hết
Ơ mà cái tham, ta đà đoán biết
Thế mà cũng lao, ôi đúng là ta
Ngày đã sang ngày, tham nào có phai
Kiếm được bao nhiêu, có là tất cả
Bởi tham nhiều, kéo mọi người vất vả
Có được nhiều tiền, em phải nuôi ai
Chỉ một chữ tiền nặng cả đôi vai
Thêm cả đôi tay luôn hoài tất bật
Đâu mất rồi cuộc đời hằng ẩn dật
Cuộc đời thường, chi phối bởi lòng tham...
Mùng 01/01/10...
Nghe phôn gọi, mời tân niên nghen nhỏ
Chẳng tất niên, ấy thế mà tân niên
Thì ra cớ gặp ta nên người khổ
Thôi mở lòng chút tốt bụng đầu năm.
Chưa tàn tiệc, ta đã người từ biệt
Anh chạnh lòng nên lặng lẽ trầm ngâm
Đành thế! ta người sao, anh thừa biết
Đã không yêu nên cũng rất ngại ngần...
Giao thừa đến, ta như người lữ thứ
Vẫn rong rũi, chậm chậm nẻo đường về
Đôi phút nữa, là vẫy chào năm cũ
Đón năm mới lòng chẳng thấy bình yên
Hôm nay hết thuốc, bệnh như sắp phát....
Chắc là điên thật....
...." Điên..."
Chẳng lẽ ta điên thật
Lẫn lộn nhớ và quên
Cái cần quên thì nhớ
Chuyện đáng nhớ lại quên
Chẳng lẽ điên thành bệnh
Hằng ngày thuốc cắt cơn
Hôm nào quên thì mệt
Là thật thế trời ơi !!!
Chẳng lẽ vô duyên phận
Nên gần tình vẫn xa
Một mình ta mòn mỏi
Muốn quên đành phải điên
....hà hà hà....
Dúng là điên chính hiệu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2010 22:41:39 bởi Bụi Tím >
Không có tựa cho ngày hiện tại.!
Xoay lưng lại trả chuỗi ngày hiện tại
Mượn thời gian tẩy xóa những niềm đau
Ngày hôm qua, hôm nay thành quá khứ
Để ngày mai, muộn phiền, chẳng gì đâu?
Thôi mỉm cười, ngẩng cao đầu mà khóc
Cuộc đời này, đâu nhất thiết phải yêu
Đã vô duyên nên tình thành oan nghiệt
Kiếp này đành lỗi hẹn nỗi nhiêu khê
Rồi cũng xong một cuộc tình miên viễn
Sờ trái tim nghe còn đập niềm đau
Chữ sinh tử cũng sẽ là chạm đến
Tình có hay không? cũng hiện hữu nhân gian...
Xuân Đang Đến..!
Xuân …
Đang đến…
ta thấy mình rất lạ!
Vẫn thờ ơ, trong nhịp sống đời thường
Chông chênh lắm những nụ cười hối hả
Với chính mình đang khắc khoải sầu vương
Xuân…
Đang đến…
ừh xuân đang đến thật!
Nhịp thời gian cố níu cũng đã già
Dẫu muốn lắm giấc bình yên vô tận
Mộng bình thường …sao khó thế …
người ta!
Xuân…
Đang đến…
mong lòng ta tỉnh lặng!
Một kiếp người, vui phận đã dành riêng
Và nhắm mắt bỏ quên tình hờ hững
Để cho mình níu vội một lần quên.
02.01.10
Hận!
Chuyện hạnh phúc
của một cô em gái
Cảnh chồng con
Ôi...ngán ngẩm thế mà!
Hạnh phúc ngỡ giản đơn nên hay giỡn
Tuột rơi rồi, hối tiếc hỏi vì ai?
Áo gia đình mặc vào than khổ ải
Cũng bởi do mình, đâu ai chọn cho
Sao bỡn cợt, làm tim nhau đau đáu
Vỡ tan rồi, có nuốt tiếc hay không?
Đem trăng hoa, rưới vào tim rĩ máu
Thói đa tình...phủ mặc tiếng thị phi
Nghĩa vợ chồng, tào khang xem đơn giản
Để vợ hiền, con trẻ muốn bỏ đi...
Làm người chị ...thấy mình thật bất lực
Trước...mắng em...để cứu cánh đôi đường
Hận nghĩa đời...tính đào hoa đáng chết
Huyệt mộ nào? vùi chôn thói đa hoang??
04.03.2010
Ngày cuối tuần ...như đã qua.
Ngày cuối tuần
cũng thể như ngày khác
Tất bậc áo cơm
mưu cầu cuộc sống
Lặng lẽ về đêm
góp nhặt nỗi buồn
Và đối mặt
với những gì thực tại
Ngày cuối tuần
Cũng trống vắng yêu anh
Không tin tức không lời thăm hỏi
Anh vô tình hay muốn em
thức tỉnh
Đừng đợi chờ khi chỉ mỗi yêu anh
Ngày cuối tuần
Ưoc nụ hôn trọn vẹn
Trong tình anh
hạnh phúc được hồi sinh
Một điều ước
ôi quá thực xa vời
Em thảng thốt...
ngoáy đầu lay cảm giác
Ngày cuối tuần ...như đã qua.
Em Gái...!
Anh bây chừ, đông cô em gái nhỉ?
Mười ngón tay hơn có lẽ chật rồi
Chắc cũng giống em...cô em gái nhỏ
Đã biết thế, nhưng sao cũng tủi hờn
Em vẫn biết, chỉ là cô em gái
Tự nhủ mình bên lề cuộc sống anh
Nhưng em cũng người phàm nên tức tửi
Gìm nỗi đau để sống trọn kiếp này
Anh bây chừ, vẫn còn như từ tốn
Có em gái nào ...anh chọn lựa không?
Hạnh phúc giản đơn...sao tìm mòn mõi
Tấm lưới tơ tình...đã mõi mối chùng
Em bây chừ, tìm vui vai em nhỏ
Sẽ bên anh đi mãi cuối con đường
Bởi em vụng, yêu anh chưa tròn đủ
Nên mãi là ... em gái nhỏ của anh
25.02.2010 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/7F1A062783194AA180F945D453CD639A.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 00:37:51 bởi Bụi Tím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: