Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Bụi Tím 13.05.2010 01:03:06 (permalink)
0
Gọi....!

Người đang lẩn tránh
Còn Tôi ngóng trông
Ngày mưa sang nắng
Trắng nỗi chờ mong

Người thừa duyên phận
Tôi nợ đeo mang
Đều là duyên nghiệp
Trời trao! thôi đành!

Người đang đâu thế?
Có biết một người
Quạnh hiu vụn vỡ
Gọi người ..người ơi...
11.05.2010
Bụi Tím 13.05.2010 01:05:53 (permalink)
0
Tàn Canh

Canh một, canh hai, rồi canh ba
Sầu khuya hiu hắt...ta với ta
Ghép dăm con chữ...hồn trăn trở
Một mình...độc ẩm...ai xót xa?
Ừ thôi! vui thú...anh - em gái
Với hoài, tay ngắn...càng khuất xa
Nghịch duyên, hoán đổi..cho anh thỏa
Hằng đêm niệm chú..lệ nhạt nhòa
14.03.2
010
Bụi Tím 13.05.2010 01:07:41 (permalink)
0
Giấc ngủ quá 0 giờ...

Ngày đã mới, sao lòng còn thao thức
Tiếng thời gian...tích tắc...điểm 0 giờ
Đêm đã trắng, dỗ hoài nào đâu ngủ
Trời đang nóng, Ta lạnh quá đi thôi..!

0 giờ rồi, ta ngỡ ngày mới tới
Choàng dậy ngay, khoát chiếc áo nợ đời
Rồi nép mình bên dốc đời bão nổi
Chưa hết trăm năm, duyên kiếp tả tơi

Em dẫn em, theo đời anh lặng lẽ
Như cánh thiên di, gió nổi lạc miền
Ngày đang mới, mà buồn thì quá rộng
Nên khát khao, giấc ngủ quá O giờ
24.04.20
10
Bụi Tím 13.05.2010 01:08:47 (permalink)
0
Trống Rỗng...!

Chợt thấy mình trống rỗng đến lạ thường
Như vô định chẳng nhìn đâu phương hướng
Ngắm xung quanh, lạnh toát những con đường
Ta lặng lẽ... chờ....nỗi buồn lãng đãng..

Sân khấu tình người, ta nhận vai mình
Và thinh lặng trôi theo đời tròn méo
Lớp phấn son...khép lại... .lã lơi cười
Trút vai diễn, lệ rơi nhìn lạ lẫm!

Trống rỗng quá...sức chịu đựng... bao lâu?
Hố vực sâu, ẩn hiện như chờ chực
Buông ta ra, lạ lẫm chẳng hề quen
Thôi tự vẽ, hết duyên nên sẽ tận...
01.05.2
010
Bụi Tím 07.08.2010 21:47:31 (permalink)
0
Mất...!

Ngỡ mình đang hạnh phúc
Nên đâu rằng nhận ra
Đến khi phải chia xa
Ừ thôi! đời có lúc!

Cứ ngỡ rất bình thường
Đâu hay rằng mất mát
Ở con đường trước mắt
Hay tại một góc đường..?

Mất rồi chợt nuối tiếc
Đời như thế thường tình
Đâu chỉ mỗi chúng mình
Thôi! chưa từng quen biết
07.2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 21:55:38 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 07.08.2010 21:51:30 (permalink)
0
Nút Vô Tận....!

Nút vô tận, vì đâu đan thắt?
Nát tình thân bằng những vô hình
Đau tâm khảm, tim như xẻ nát
Cũng đành thôi...nhận hết riêng mình

Theo dòng đời..bao lần xô đẩy
Cơn lốc xoáy tan mối tri giao
Nghĩa ở đời, bạc hơn vôi tẩy
Nút vô tận, đâu nơi khởi đầu?

Chiếc nút nhỏ, chứa nhiều bạc bẽo
Trói vào tôi cả nhức nhối buồn
Biết sẽ chết đều chôn huyệt mộ
Nút thắt này, mở_thắt...lệ tuôn
07.2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 22:20:40 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 07.08.2010 21:54:45 (permalink)
0
Sinh nhật Anh gần về...

Sinh nhật gần kề đấy anh
Có lẽ thêm lần ngỡ ngàng như cũ
Em lạc anh
hay anh về rẽ lối..!
Ta về phía không nhau
Tội thời gian úa vàng

Thêm sinh nhật...chỡ nỗi buồn quẩn quanh
Anh vẫn là anh..
mình xa vời vợi
Cũng vẫn niềm riêng em mang giấy gói
Sinh nhật kề bên
nghe trở giấc xôn xao..
07.2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 21:56:13 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 07.08.2010 22:22:12 (permalink)
0
Mệnh Trời...!

Em
Anh
Mệnh trời bày "nợ kiếp"
Tự cho "Nhân định_Thắng Thiên" ...
Suy nghẫm lại...!
Đảo chuyển hoán duyên có phải sai?
Đã là "Nợ, bên nhau hay cách trở..!
Cũng Thế_Thôi..còn nguyên cả  "khối buồn"..!
Hãy phớt lờ cho thanh thản...buông trôi..!
Dù có ra sao cũng cứ mặc...
Ta là Ta_ xin Ta đừng thắc mắc..
Mọi cái sự đời,,,đều có trả vay...!
.07.2010
Bụi Tím 29.08.2010 11:02:06 (permalink)
0
Sài giòn thứ bảy mưa..!

Sài gòn chiều thứ bảy, lại mưa
Em ngồi ngắm, hồn tràn lệ ứa
Anh đến - đi, như mưa gió lãng du
Anh và mưa dính em buồn dan díu

Em đang mệt..và rất ư là mệt
Trước góc đời đoạn tuyệt hai ta
Duyên còn xanh, nhưng ai xui dấu cắt
Đành mất nhau khi nợ đã quá già

Hạt mưa rơi trong bầu trời xám xịt
Lẽ vô thường phải chấp nhận thế thôi
Mưa và anh, đều những gì rất thực
Chém tim em, cái đau đáu không nguôi...

21.08.2010
Bụi Tím 29.08.2010 11:03:26 (permalink)
0
Hà Khắc...!

Sao khắc khe với em nhiều đến vậy?
Ở người khác Anh rộng lượng bao dung
Đang tự hỏi? phải chăng mình nên tội
Gây ghét thù dày lớp áo dửng dưng

Tình yêu em bình dị đâu chờ nhận
Mà rào thưa cơn sóng biển sắc màu
Xót xa lắm, đừng cố tình hà khắc
Rát tim em...vỡ vụn đã nát nhào
27.08.2010
Bụi Tím 29.08.2010 11:05:07 (permalink)
0
Chốc vui..

Chốc vui..
rồi cũng một mình
Phòng không_đêm vắng
xuôi tình...khóc Ta
Thôi, thà ..!
Chỉ gặp thoáng qua
Rồi chia hai nẻo nhà ai nấy về
Chốc vui...
qua bước cơn mê
Bẽ bàng "nợ kiếp" ..ê chề đời trôi
Chốc vui...
thoáng chốc...để rồi...
Lẫn tan cát bụi...trần đời hư không
Với tay hụt hẫng thành không
Thôi thì...
sắp hết_mênh mông 
kiếp người...
24.08.2010
Gặp nhau vui chốc khóc cười....
ThanhThanhKhiet 29.08.2010 11:42:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Bụi Tím

Chốc vui..

Chốc vui..
rồi cũng một mình
Phòng không_đêm vắng
xuôi tình...khóc Ta
Thôi, thà ..!
Chỉ gặp thoáng qua
Rồi chia hai nẻo nhà ai nấy về
Chốc vui...
qua bước cơn mê
Bẽ bàng "nợ kiếp" ..ê chề đời trôi
Chốc vui...
thoáng chốc...để rồi...
Lẫn tan cát bụi...trần đời hư không
Với tay hụt hẫng thành không
Thôi thì...
sắp hết_mênh mông 
kiếp người...
24.08.2010
Gặp nhau vui chốc khóc cười....


 
Trời ơi !
 
Niềm vui sao thoáng trôi
Ly tình vừa chạm môi
Như đã nghe vị đắng
Loang khắp châu thân rồi
 
Đêm nằm nghe bóng khóc
Thương thân  mình đơn côi
Giọt mưa ngoài thềm vắng
Hoà cùng dòng lệ rơi !
 
Trời ơi !.
 
Thanh Thanh Khiết
29.8.2010
 
Lâu kg gặp Tím . Tím khoẻ kg?. TTK chúc Tím luôn vui
 
Bụi Tím 02.09.2010 12:38:08 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Lâu kg gặp Tím . Tím khoẻ kg?. TTK chúc Tím luôn vui
 


Dạ, em cám ơn chị em vẫn khoẻ, pm lại cho em số phôn của chị nha, em mất đt nên mất danh bạ hết rồi.
Hôm nào í ới chị cafê...
Chúc chị luôn vui nhé.
Thân.
BT



Bụi Tím 02.09.2010 12:55:45 (permalink)
0
Người đau...

Người đau...
Ta lại xót xa
Trái tim nghiêng ngã..như là mình đau
Nguyện xin chia sẽ cho nhau
Vượt qua năm rộng
tháng dài_buồn tênh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/B40217B3DC5348E19341A2ACEA971FB0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bụi Tím 26.09.2010 20:08:21 (permalink)
0
Xem Như Bạn...!

Em đối anh...
trong không gian nhỏ hẹp, nhìn nhau như người xa lạ
Anh nhìn em..
Nữa hờ hững lẫn nữa chưa quen...
Ta đối xứng nhau chập chờn qua nét mặt
Nguyệt oan khiên..
còn trách chi thêm buồn.

Xem như bạn, nhắm mắt tưởng giản đơn
Mở mắt ra mới hay đau khốc liệt
Xem như bạn...!
buồn cười hay quá dại..
Thôi thế ..còn hơn...

Xem như bạn, để còn có Anh và Tôi
Nghĩa ở đời, tình người thành giả tạo
Cười với nhau...để khỏa lấp ái ngại
Cười để đời...còn biết mình...
vô ưu..!
09.2010
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9