Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 12.12.2008 18:59:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Bụi Tím

Với Tay Một Thoáng Hư Hao
 
Với tay một thoáng hư hao
Trầm luân bốn bể..nơi nao dung mình
Đời người nhiều mối tương sinh
Phù vân ta gặp mối tình tương giao
 
Với tay thân gởi câu chào
Quán thơ hội ngộ...gầy hao nỗi sầu
Cũng đành  tham chuyện bể dâu 
Nên thân trót vướng nợ sầu thi nhân

Bụi Tím...
Hôm trước ghé nhà mà gởi lại bài thơ buồn wé..sorry Mt nhiều nhé ,chúc mãi vui và an lành trong cuộc sống...
Thân tặng...

 


Chào Bụi Tím ... Cám ơn BT ghé thăm MT, MT nhớ lại chưa có tiếp xúc với BT bao giờ sao dưng có một bài thơ xót xa quá, cho MT sorry về bài thơ không vui của MT hôm rồi. Mong cả hai đều bình an và vui vẻ BT nhé . Cám ơn bức tranh tuyệt đẹp của bạn đã tặng. MT xin họa mấy câu thơ dễ thương dưới chữ ký của bạn.



Chỉ là bụi tím buồn tênh
Đem đời kết nối mông mênh tình người
Kết nhau đâu đó nụ cười
Hoa tình nhân thế mảnh đời đau thương
Bụi Tím




Đời đầy bể khổ vấn vương
Ai gieo chi nỗi đoạn trường thương đau
Cùng em chia chút hư hao
Tìm nhau kết nối ngọt ngào trao tay
Mỹ Trinh


#61
    hd_tinhgia 12.12.2008 20:48:37 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Bụi Tím

    Con Đường Chẳng Của Nhau !!!
     
    Em đi về phía không nhau
    Bỏ lại con đường có người đứng đợi
    Bỏ lại ánh mắt người ta mong chờ
    Phí không nhau em tìm được gì …
    Góc đời mệt mõi
    Sao em
    Tìm về phía không anh...!!!
     
    Xin lỗi
    Người ta ơi ! em không muốn thế
    Đừng đợi em …
    Khi tim chẳng chứa người
    Dẫu em đi về phía hư không
    Người em thương
    Quay lưng bước nhẹ ….
    Thì cũng đành
    Đó là phía riêng em...
     
    Kệ em nhé !
    Người đừng hoài như thế
    Hãy bước qua mau xin lòng đừng hối tiếc
    Đã không nhau xin lời từ biệt
    Xin lỗi mà !
    Em chẳng gỗ đá người ơi … 
      
    Đời người qua mau
    Còn bao mùa lá rụng 
    Hại bụi tím ….chỉ một màu chung thủy
    Biết làm sao …
    Thời gian chẳng nhường chỗ anh vào
    Em bíêt anh buồn …
    Nhưng anh ạ !!!
    Con đường chúng ta chẳng là của nhau
    Bụi Tím.06/12/08 
    Cảm ơn MT đã ghé nhà tặng bài thơ rất hay...nhưng Tím chưa có ý đáp lại...
    Hôm nay lòng có ray rứt vì 01 người...xin gởi tặng MT nơi đây...mong đừng buồn Tím nhé.... 
     



    Cảm ơn chị Bụi Tím, bài thơ cảm động, em xia họa đôi lời:
     
     
    Con Đường Không Em

                                       Trên con  đường hôm nay anh đi
                                       Dấu chân xưa chẳng còn trên lối vắng
                                       Và đâu nữa tiếng mưa rơi nặng nặng
                                       Vệt hoàng hôn chẳng bớt những hoàng hôn
     
    Em quay mặt đi
    Trả cho hư không những lời mong đợi
    Anh tìm kiếm gì nơi chân trời không nắng?
    Hay là em?
    Hay là anh?
    Vạt nắng cuối chiều không nâng tình yêu thành tiếng hát
    Thì em đi đi
    Em hãy cứ đi về phía không nhau!
    Hạt bụi vẫn tím vẫn tím
    Một màu thật giản dị:
    Chẳng bình yên!
    Vì anh mãi là người thua cuộc
    Kẻ đến sau
    Chẳng buồn đâu khi chợt nhận ra mình
    Là anh
    Là anh
    Rong ruổi mãi không theo kịp nắng chiều
    Đổ bóng
    Sau lưng em...Một người trai trước!
    Còn anh
    Còn anh
    Vẫn lặng lẽ đi về
    Con đường vắng
    Con đường không em
    Con đường mang tên em!!....
    _H.D_

    Em cũng có một số sáng tác đầu tay, chị qua xem rồi xem ý kiến nhé! Chúc chị và mọi người vui vẻ!
                             Thân!
    #62
      HoangThienThanhTu 12.12.2008 20:51:28 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Bụi Tím

      Con Đường Chẳng Của Nhau !!!
       
      Em đi về phía không nhau
      Bỏ lại con đường có người đứng đợi
      Bỏ lại ánh mắt người ta mong chờ
      Phí không nhau em tìm được gì …
      Góc đời mệt mõi
      Sao em
      Tìm về phía không anh...!!!
       
      Xin lỗi
      Người ta ơi ! em không muốn thế
      Đừng đợi em …
      Khi tim chẳng chứa người
      Dẫu em đi về phía hư không
      Người em thương
      Quay lưng bước nhẹ ….
      Thì cũng đành
      Đó là phía riêng em...
       
      Kệ em nhé !
      Người đừng hoài như thế
      Hãy bước qua mau xin lòng đừng hối tiếc
      Đã không nhau xin lời từ biệt
      Xin lỗi mà !
      Em chẳng gỗ đá người ơi … 
        
      Đời người qua mau
      Còn bao mùa lá rụng 
      Hại bụi tím ….chỉ một màu chung thủy
      Biết làm sao …
      Thời gian chẳng nhường chỗ anh vào
      Em bíêt anh buồn …
      Nhưng anh ạ !!!
      Con đường chúng ta chẳng là của nhau
      Bụi Tím.06/12/08 
      Cảm ơn MT đã ghé nhà tặng bài thơ rất hay...nhưng Tím chưa có ý đáp lại...
      Hôm nay lòng có ray rứt vì 01 người...xin gởi tặng MT nơi đây...mong đừng buồn Tím nhé.... 
       



      EM ĐI VỀ PHÍA HƯ KHÔNG

      Em đi về phía không tôi
      Hỏi em em đã về trôi phương nào ?
      Em đi về phía hư hao
      Vẫy tay từ ấy đón chào hư không...

      Lời yêu em ôi như đã xuôi dòng!
      Xin đừng vội xóa trong tim hình bóng
      Lời nào xót xa trên bờ môi nóng
      Mới đêm qua
      tôi uống trọn ngọt ngào...

      Dù con đường không nhau mù mịt bụi
      Kỷ niệm nào
      xin yên ngủ trong tim
      Đừng rao bán tình tôi nhòa hạt bụi
      Mua lòng người bằng hai tiếng thủy chung

      Con đường không nhau
      em lẵng lặng ra đi
      Hư không đó tuyệt vời màu bụi tím
      Tội cho em tôi hoài công gìn giữ
      Khép bút tình si
      Đuổi bắt mộng giang hồ.

      HTTT

      Lâu quá Tú không về nhà thăm kưng Tím, thấy bài thơ của kưng buồn vì một người. Tôi thương em vì sự bất công của người đời, nhưng không thể giúp kưng gì được, tha thứ cho tôi Tím nhé....Mình đã đi về phía không nhau hình như lâu lắm rồi, sao em còn khơi lại làm gì ???

      #63
        Bụi Tím 14.12.2008 21:10:23 (permalink)
        0
         
         

         
         
        Lần cuối tiển đưa
         
        Chỉ ranh giới vô hình và hiện hữu
        Là nhịp hơi thở nhắm mắt lìa trần
        Hai mươi mười một vẫn cười tươi rói
        Mà hôm nay thầy bỗng hóa hư không
         
        Trong tâm tưởng con nghiêng mình tưởng nhớ
        Một người thầy nét mặt ôi hiền hòa
        Qua tấm hình con vừa được nhìn ngắm
        Hai lẻ tám ngày nhà giáo vừa qua
         
        Thầy nằm đó chờ đợi giờ đưa tiễn
        Hồn thầy đi về với cõi niết bàn
        Thân của thầy do cát bụi tạo nên
        Bởi vô thường nên phải về cát bụi
         
        Bao lớp học trò vòng vây linh cữu
        Lòng ngậm ngùi thương tiếc mãi khôn nguôi
        Chào vĩnh biệt tiễn thầy về cực lạc
        Vạn chúng con lớp học trò thầy ơi …
         
        Kính viếng thầy - học trò của thầy 
         
         
        Cám ơn các bạn đã ghé nhà Tím chia sẻ...
        @: Mỹ Trinh cảm ơn 04 câu thơ của MT nhé...
        @: hd_tinhgia cám ơn bài thơ của bạn nhé..rất hay....đang bận quá...hôm nào rảnh Tím sẽ sang nhà bạn....
        @ Anh Tú ơi...T bình phương đã đi về phía ko nhau rùi hả...Vậy mà Tím....hihihi..
        Vui !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 21:11:43 bởi Bụi Tím >
        #64
          Bụi Tím 18.12.2008 09:19:55 (permalink)
          0
           
           
          Tìm Bóng Ai?
           
          Em đi tìm sao chẳng thấy bóng ai
          Đời quá nửa tìm gặp một bóng hình
          Nhưng nào bíêt đó chỉ là ảo vọng
          Nên lạc lòng trong bến mộng chơ vơ
           
          Tìm được rồi nhưng sao chỉ  hững hờ
          Và hạnh phúc đến vội trong giấc mơ
          Hay tại tình luôn là điều muôn thưở
          Là ngóng đợi với mãi hoài mong chờ
           
          Tìm bóng ai trên dòng đời đầy vơi
          Câu yêu thương như ánh đèn le lói
          Mai sau này chỉ mình ta góp nhặt
          Tình lặng thầm nên một đời lơ ngơ

          Bụi Tím...
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 09:24:11 bởi Bụi Tím >
          #65
            Hô Bảo Nghĩa 18.12.2008 22:46:37 (permalink)
            0

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/91BCE5CB2BC44B9D9B2382843AD0B9A4.jpg[/image]

            Tìm Bóng Ai?
             
            Em đi tìm sao chẳng thấy bóng ai

            Đời quá nửa tìm gặp một bóng hình
            Nhưng nào bíêt đó chỉ là ảo vọng
            Nên lạc lòng trong bến mộng bơ vơ
             
            Tìm được rồi nhưng sao chỉ  hững hờ

            Và hạnh phúc đến vội trong giấc mơ
            Hay tại tình luôn là điều muôn thưở
            Là ngóng đợi với mãi hoài mong chờ
             
            Tìm bóng ai trên dòng đời đầy vơi

            Câu yêu thương như ánh đèn le lói
            Mai sau này chỉ mình ta góp nhặt
            Tình lặng thầm nên một đời lơ ngơ
             
                                                  BỤI TÍM
             
             
            Bóng tím
             
            Bóng thời gian nặng hơn bóng mặt trời
            Nên muốn tìm bóng ai không phải dễ
            Em nấn ná cuối con đường chậm trễ
            Bóng hàng cây vương mưa nắng mãi thôi
             
            Bóng hình ơi, người có gì hơn tôi
            Mà được em trông mong nhiều đến thế
            Câu yêu thương cũng chỉ là lời lẽ
            Mà ru em những đầy thắm, tươi vơi
             
            Noel về đang sưởi ấm nơi nơi
            Ông già Tuyết râu dài bao nhiêu sợi
            Bóng đỏ trắng có thỏa lòng mong đợi
            Tôi và em sẽ có hẹn trong đời?
             
            Hay đành vầy, tô ảo chút màu tươi
            Khoác tay tôi, đi chơi ngày chúa nhật
            Sân Thánh đường nắng sánh vàng như mật
            Chuông rung lên tan hết bóng hình ai
             
            Đôi bồ câu âu yếm mỏ hay môi
            Mà tình tứ hơn bóng ai hờ hững
            Em và tôi vấn vương lời buông lửng
            Bóng Nhà Thờ nằng nặng tím em ơi!
             
                                            
                                             Hô Bảo Nghĩa
                                              18122008
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 22:49:45 bởi Hô Bảo Nghĩa >
            Attached Image(s)
            #66
              Bụi Tím 21.12.2008 09:41:50 (permalink)
              0

              Trích đoạn: ngheanese

              Đêm trăng ngồi bệt triền đê
              Tỏ tình vội vã em chê không màng
              Quê lên anh đứng hai hàng
              Chỉ tay vào thẳng mặt nàng hét lên
              Có yêu thì nói rằng yêu
              Không yêu trả dép ông về kẻo khuya :))

              Ngheanese. Vào thăm topic thấy hay wá. Tỏ tình vội vã mà ai cũng thật nghiêm túc, nên mạn phép hài hước đôi dòng cùng Băng nguyệt. Chúc mọi người vui nhé.

               
              Hello Ngheanese !
              BN đang đi du lịch xa...Tím "lanh chanh" đón tiếp dùm nhỏ hén...
              Chữ tình khó nói lắm...nhưng với con tim chân thành thì sẽ thật là nghiêm túc..Cũng như dd, mạng nơi đây là ảo nhưng chúng ta là những con người thật (riêng Ngheanese là ai? thì Tím ko biết ko dám nói )còn riêng Tím với BN là những con người thật...
              Chúc bạn 01 giáng sinh vui vẻ...an lành...
              Xin họa lại đôi câu vui với bạn...
               
              Tự anh ngồi bệt triền đê
              Cớ sao đúng dậy đi về hét la
              Yêu gì mà lại đi đòi
              Có đôi dép nhựa ..lỗ lời tính phân …
              Phải duyên phải nợ của nhau
              Mỉa mai chi để đớn đau tình người
              Sao không nở một nụ cười
              Sân si cho lắm …vô thường mà thôi
              Bụi Tím.

              #67
                Kha Khả Tú 21.12.2008 10:12:23 (permalink)
                0
                Kính chúc Bụi Tím một mùa giáng sinh vui tươi ạ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 12:46:16 bởi Kha Khả Tú >
                #68
                  ThanhThanhKhiet 21.12.2008 10:18:40 (permalink)
                  0
                  Chào Bụi Tím. TTK chúc BT mùa giáng sinh vui nhé

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B9C206D189CC4C53BC540F8AAE542D88.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #69
                    Nhân Sơn 21.12.2008 10:47:36 (permalink)
                    0

                     
                     
                    Nhân Sơn chúc Bụi Tím đêm Giáng Sinh tràn đầy hạnh phúc và vui nhiều.
                    #70
                      Bụi Tím 24.12.2008 23:25:54 (permalink)
                      0
                      Noel Một Mình....
                       
                      Noel một mình..
                      bốn bề tôi với tôi
                      Bè bạn thi hữu
                       gọi mời paty
                      Cớ gì chẳng muốn vui chơi
                      Trĩu lòng giọt đắng rơi rơi tại vì?
                      Noel ngày Chúa ra đời
                      Chúc nơi nơi mãi hạnh phúc an bình
                      Mình có không? như lời chúc...
                      Hay chập chờn lặng lẽ....
                       một mình.... đêm Noel...
                       
                      Giáng sinh trong tôi không hình hài
                      Chúa vô tình - tôi người ngọai đạo
                      Nên nhánh đời Chúa chẳng thấy tôi...
                      Bụi Tím
                       
                       
                      #71
                        Bụi Tím 25.12.2008 22:43:47 (permalink)
                        0
                          Cút - Bắt...
                        Theo tình tình đuổi - ôi trái ngang
                        Đuổi người người theo - tôi phủ phàng
                        Thương ái ,ly hận - không không sắc
                        Vẫn bám đời nhau gánh bẽ bàng
                         
                        Trốn tìm cút bắt cũng cuộc chơi
                        Theo người,người trốn - lại có đuôi
                        Trò chơi tình ái - ai thua cuộc
                        Anh - Người, hay chính chỉ mình tôi
                         
                        Kệ !!! trong ba đứa là ai đây?
                        Thì chúng mình cũng đã dỡ dang
                        Tính toan..toan tính rồi ủ rũ
                        Bàng hoàng cũng thể đã lỡ làng..
                        Bụi Tím. 22.12/2008
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 09:56:16 bởi Bụi Tím >
                        #72
                          Bụi Tím 28.12.2008 12:11:54 (permalink)
                          0

                           
                          Cụ bên góc đường !
                           
                          Bên góc đường - cụ già chín mươi tuổi
                          Lưng cong quằng - ngồi bán kiếm bữa cơm
                          Người qua người - bao ánh mắt hờ hững
                          Nhìn thờ ơ - chẳng phải chuyện của mình
                           
                          Ôi cảnh đời - nhiều thương tâm khổ ải
                          Chín mươi tuổi - đói khổ vẫn triền miên
                          Hỏi cao xanh sao chẳng nhìn cho thấu
                          Tuổi trẻ sống sao - già phải hẩm hiu
                           
                          Bên góc đường - cụ co ro vì lạnh
                          Cơn mưa tuôn - nước thấm cả thân già
                          Chẳng che thân- chỉ lo chồng bánh tráng
                          Kế sinh nhai - nuôi sống cháu con bà
                           
                          Cụ ngồi đó hình hài như co rút
                          Từng giọt mưa thấm lạnh - cả tâm hồn
                          Có lạnh không? bằng cái lạnh lòng người
                          Ai có thấu? hỡi tình người nhân thế?
                           
                          Bụi Tím sg 21/12/2008
                          ( Chuyển quà của người bạn đến với cụ...cảm xúc thật khó nói...)

                          #73
                            Bụi Tím 29.12.2008 08:52:14 (permalink)
                            0

                             
                                   Mừng sinh nhật !
                             
                            Mừng sinh nhật - mừng Bầm thêm một tuổi
                            Cặp số BA BA  le lói sáng ngời

                            Thêm một tuổi - nhân hay cộng nỗi buồn
                            Thêm một tuổi - giật mình đời đã nửa
                             
                            Thêm một tuổi - giữa cuộc đời chìm nổi
                            Gặt hái được gì? hoang vắng đơn côi
                            Ngày qua ngày - lòng tin dần mệt mõi
                            Đời có là cõi tạm thóang hư vô???
                            Bụi Tím.

                            #74
                              Bụi Tím 30.12.2008 09:46:51 (permalink)
                              0
                                  
                               
                                Sóng Nhớ...
                               
                              Tự dối mình ta chẳng nhớ đã quên
                              Sao nghèn nghẹn bồng bềnh con sóng nhớ
                              Như vỗ về....nhè nhẹ làn hơi thở
                              Từng nhịp mạn thuyền...sóng nhớ chênh vênh
                               
                               
                              Người ta đâu trong khoảng nhớ và quên
                              Có hiện hữu hình hài - sao khờ dại
                              Mặn mi mềm...kiệt sức....đêm đã tận
                              Buông tay...sóng nhớ...từng nhịp tăng thêm
                              Bụi Tím
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 382 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9