Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Bụi Tím 03.01.2009 10:35:47 (permalink)
0
 
Tình Lỡ Còn Chi?
 
Tim đã khô hồng còn vắt chi
Tình đã lỡ rồi đừng khắc ghi
Thời nay viết thơ đâu bằng mực
Người ơi đây phím Enter đi
 
Em đã sang đò con nước xuôi
Mòn mỏi đợi chờ cũng thế thôi
Chi bằng anh hãy vui duyên mới
Để em khỏi ray rức một đời
 
Bạc đầu lời hứa chỉ là mơ
Ta yêu nhau mãi - cũng câu thơ
Oan oan bao kiếp - nay hoàn trả
Luân hoài vạn nẻo - thoáng hư vô
Bụi Tím....
 
#76
    Bụi Tím 03.01.2009 12:19:54 (permalink)
    0
     

     
       LỖ LỜI CUỐI NĂM !
     
    Cuối năm ngồi tính lỗ lời
    Nhân đi cộng lại rầu ơi quá rầu
    Một năm lòng lại nông sâu
    Chứa thêm nước mắt...mình đâu thấy mình


    Cuối năm ngồi đếm cái tình
    Ngày thì dài quá lòng người bé ti
    Một năm lời mối tình si
    Còn bao nhiêu lỗ...có chi mà mừng


    Một năm thêm tuổi lưng chừng
    Một năm mua mấy lừng khừng cho tim
    Năm mới sao thấy im lìm?
    Có như năm cũ...đi tìm người thương...?

    Bụi Tím.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 12:30:57 bởi Bụi Tím >
    #77
      NGUYÊN HẢI 04.01.2009 22:39:45 (permalink)
      0









      TÌNH ONLINE 
        
       
      Anh chờ em online
      Bao thương nhớ dâng đầy
      Buzz hòai chẳng thấy
      Em có là hương bay???
       
      Enter tay  nằng nặng
      Nhịp tim thì xốn xang
      Lòng lại sốt như RAM
      Rối bời mouse chạy
       
      Biết clíck vào nơi đâu
      Giữa cả rừng web-nick
      Chấm com v-n mình
      Trăm ngàn hoa đua nở
       
      Xót đời con bướm si
      Ghiền hotmail mã tự
      Nên theo hòai Bụi ơi
      Tím gì người mê dại
       
      Thôi thì đành cứ đợi
      Ram lỗi  anh save vào
      Bộ nhớ hardisk thôi
      Khi  em open rồi
       
      ta cùng nhau chít-chat
      Hacker nào quái ác
      Thương dùm tình online
      Thương-nhớ đã dâng đây.
       
      Nguyên Hải

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 14:29:14 bởi NGUYÊN HẢI >
      #78
        Bụi Tím 04.01.2009 22:57:25 (permalink)
        0

        XẺ CHIA
         
        .........

        ........
        Kết tơ xe chỉ cau trầu
        Để cùng xây trọn nhịp cầu yêu thương
        Em về thắm phấn ngát hương
        Đời anh thôi những đêm trường cô đơn

        Xin em đừng dỗi đừng hờn
        Vị tha cho kẻ cầu hôn Lắm điều
        Dẫu đời sớm nắng mưa chiều
        Tim anh đã nguyện phần nhiều trao em.

                                     NGUYÊN HẢI

         


         Chẳng  Dám !!
         
        Em nào mua dỗi bán hờn
        Bao la em có...người ơi nhưng mà !!!
        Thế gian tròn vẹn mấy ai?
        Trong ngoài tròn trẹm...chẳng sai bao giờ
         
        Bởi em lỡ vướng đa đoan
        Tha nhân muôn nẻo...em toan sẻ phần
        Nhận anh xe chỉ cau trầu
        Lỡ toan không trọn...lại sầu cho nhau
         
        Lạc trần đời dỡ còn đâu?
        Em - Người hội ngộ - trước sau lỡ làng
        Thân đơn bạc phận dỡ dang
        Tào khang chẳng dám mơ màng người ơi...
        Bụi Tím.sg 04/01/09
        #79
          NGUYÊN HẢI 04.01.2009 23:44:14 (permalink)
          0










          EM MÔ RỒI !!!
           
           
          Em mô rồi em ơi
          !
          Anh đang ngồi mong đợi
          Tình anh là bao sợi
          Trong xa tơ căng đầy
           
          Dệt lụa vàng em nhé
          Ứ... dệt Tím nghe em
          Vì màu  Tím anh thèm
          Riêng mình anh thương nhớ
           
          Màu vàng là tình anh
          Như sợi nắng hanh hanh
          Hôn bờ vai tóc rối
          Ghen gió hờn vây quanh
           
          Sắc Tím lặng vào  đêm
          Dấu tình yêu sâu thẳm
          Để âm thầm yêu ai...?!
          Thương nhớ ru đêm dài
           
          Chiếu chăn rờn hơi  lạnh
          Đêm nay  trong cô quạnh 
          Cuối chạp gió Xuân về
          Mà lòng anh Đông giá.!
                
                            Nguyên Hải


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 00:25:53 bởi NGUYÊN HẢI >
          #80
            NCD 05.01.2009 11:21:50 (permalink)
            0

            Trích đoạn: NGUYÊN HẢI















            EM MÔ RỒI !!!
             
             
            Em mô rồi em ơi
            !
            Anh đang ngồi mong đợi
            Tình anh là bao sợi
            Trong xa tơ căng đầy
             
            Dệt lụa vàng em nhé
            Ứ... dệt Tím nghe em
            Vì màu  Tím anh thèm
            Riêng mình anh thương nhớ
             
            Màu vàng là tình anh
            Như sợi nắng hanh hanh
            Hôn bờ vai tóc rối
            Ghen gió hờn vây quanh
             
            Sắc Tím lặng vào  đêm
            Dấu tình yêu sâu thẳm
            Để âm thầm yêu ai...?!
            Thương nhớ ru đêm dài
             
            Chiếu chăn rờn hơi  lạnh
            Đêm nay  trong cô quạnh 
            Cuối chạp gió Xuân về
            Mà lòng anh Đông giá.!
                  
                              Nguyên Hải





             
            ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN
            Em ni xa lắm rồi
            Khuyên người đừng gắng đợi
            Tình lỡ chuyến đò mơ
            Chớ dệt mộng thương chờ
            Thuyền ni đà có chủ
            Cập bến tình giang vũ
            Từ dạo ấy... bên sông
            Xin người chớ nặng lòng
            Đeo làm chi gông khổ
            Duyên trúc mai đã lỡ
            Người hẹn... kiếp sau đi
            Đừng gieo mối tình si
            Cho nặng thuyền chìm đắm
            Đời còn bao hương thắm
            Hãy mở lòng ra chọn
            Riêng hương này đã trọn
            Dành cho kẻ trời xa
            Vốn thi hữu một nhà
            Nên cạn lời phân tỏ
            Mong muốn ai liễu ngộ
            Dứt sớm đoạn tình đau
            Giử nguyên vẹn cho nhau
            Tình bạn bè Thi hữu.
            Sang năm Tím mời rượu
            Đãi thân hữu gần xa
            Cả 2 họ một nhà
            Bạn cùng qua vui nhé !
             
             
            Mình là SH của Tím , thấy sư muội mình được nhiều người đeo đuổi cũng vui lây , nhưng khổ nỗi sang năm nó mời rượu rùi đấy , bạn ơi ! Xin tỉnh giấc mộng vàng , chớ để duyên lỡ làng , thêm buồn đau nấc nghẹn.... Thui , viết 1 hồi lại ngứa tay làm tiếp 1 con cóc nữa , làm trò cười cho bạn nữa
             
             
             
             
            #81
              NGUYÊN HẢI 05.01.2009 13:21:10 (permalink)
              0




               
               
              BẾN LỠ ĐÃ BỒI
               
               
              Tình xa khuất lâu rồi
              Mà lòng còn mãi đợi
              Theo hoài một giấc mơ
              Tím dạ kết Bụi chờ
              Nghĩ thuyền đà vắng chủ
              Rời bến đò Giang Vũ
              tám-chín-mười năm rồi
              Cây đa cũ - bến sông
              Nay chỉ còn hoài niệm
              ...
              Rồi tình đời màu nhiệm
              Xui khiến ai vương lòng
              Dẫu biết rằng gông khổ
              Cũng mong Phụng cùng Loan
              Vượt muôn ngàn bến lỡ
              Để cùng sánh vai  đi
              Trong tình yêu say  đắm
              Sắc hương trần muôn thắm
              Mơ về BỤI TÍM thôi
              chẳng thể nào ta chọn
              Gam màu  nào khác đâu
              Hoa-bướm từng đã trọn
              Rồi  giờ cũng cách xa
              Nay duyên lại một nhà
              Đèn hoa phòng the tỏ
              Cùng sống lại tình xuân
              Sớm luân hồi hạnh ngộ
              ...
              Thượng đế xoá tình đau
              Cho sum vầy duyên trẻ
              Và khuyên bảo như sau:
              "Giữa bạn bè thi hữu
              Sáng tình huynh-muội thôi
              Nay ta kết thành đôi
              HẢI-BỤI nào dâng tửu (rượu)
              Lạy hai họ một nhà
              Cùng bè bạn gần xa
              Mời vi-ên thư quán
              Chấm nết cùng về chơi
              các ngươi chớ quên lời
              Nờ-Xê-Đê anh cả
              Ghẹo TÍM-HẢI đó tôi
              TRẫm nhận sớ tâu rồi
              Nói  rằng Huynh mình giởn
              Buổi chầu nầy  ban ơn
              Cho hai ngưoi hạnh phúc.
               
              Baảiii Chaââauuu.
              Muôn tâu  Ngọc Hoàng  Vạn Tuế - Vạn tuế
               
              NGUYÊN HẢI
               
               
               
               
              Sư huynh kính mến!
               Việc Sư huynh thông báo cho Nguyên Hải , Nguyên Hải rất trân trọng. Nhưng vào giờ chót của Buổi chầu, Ngọc Hoàng thượng đế có xem xét lại  hồ Sơ của Nguyên Hải và Bụi Tím nên có phán xét cho  hai  người  kết duyên Loan-Phụng. (cho NH&BT xin lỗi và thành thật chia buồn với "kẻ trời xa" nào đó. 
              Vậy qua PM nầy cho phép NH & BT mời Sư Huynh tiệc rượu hồng nhé , ngày  giờ thì Nguyên Hải phải còn chờ Nam Tào Bắc Đẩu xem giúp  ngày tháng nào tốt, chắc cũng trong năm Kỷ Sửu nầy thôi, mong sư huynh thông cảm.
               
              Kính chào trân trọng
              Hai em của sư huynh
              NGUYÊN HẢI - BỤI TÍM
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
              #82
                Bụi Tím 05.01.2009 14:13:25 (permalink)
                0

                Trích đoạn: NCD

                Mình là SH của Tím , thấy sư muội mình được nhiều người đeo đuổi cũng vui lây , nhưng khổ nỗi sang năm nó mời rượu rùi đấy , bạn ơi ! Xin tỉnh giấc mộng vàng , chớ để duyên lỡ làng , thêm buồn đau nấc nghẹn.... Thui , viết 1 hồi lại ngứa tay làm tiếp 1 con cóc nữa , làm trò cười cho bạn nữa
                 


                Ui chời !!!
                Cái ông sư huynh tui...thương hay hại vậy chòi....mần thơ thôi..."lói" chi sang năm mời gzu nửa chít Bầm...nhỏ Út Bòn nó mò vô đây thì Bầm này còn ko biết te tua với ông bà mẫu hậu ở nhà nửa...lúc đó biết bắt ai thế vào sư huynh ơi.....


                 
                NGUYÊN HẢI 
                  Sư huynh kính mến!
                 Việc Sư huynh thông báo cho Nguyên Hải , Nguyên Hải rất trân trọng. Nhưng vào giờ chót của Buổi chầu, Ngọc Hoàng thượng đế có xem xét lại  hồ Sơ của Nguyên Hải và Bụi Tím nên có phán xét cho  hai  người  kết duyên Loan-Phụng. (cho NH&BT xin lỗi và thành thật chia buồn với "kẻ trời xa" nào đó. 
                Vậy qua PM nầy cho phép NH & BT mời Sư Huynh tiệc rượu hồng nhé , ngày  giờ thì Nguyên Hải phải còn chờ Nam Tào Bắc Đẩu xem giúp  ngày tháng nào tốt, chắc cũng trong năm Kỷ Sửu nầy thôi, mong sư huynh thông cảm.
                 
                Kính chào trân trọng
                Hai em của sư huynh
                NGUYÊN HẢI - BỤI TÍM 
                 


                Cha chả...Nguyên Hải đáng ghét hỉ ?
                Dám cả gan ký tên NGUYÊN HẢI - BỤI  TÍM hen.....
                Nào còn mời sư huynh tiệc rượu hồng năm kỷ sửu nửa chứ...
                Tự nhiên ghê hỉ ?
                Chắc Tím tui phải trốn khỏi vntq quá.....
                 
                   Xin Người !

                Tim tôi đã khắc bóng hình
                Chữ chung chữ thủy chữ tình khắc ghi
                Xin người đừng khối tình si
                Tím nào gỗ đá...bờ mi lệ buồn....
                Mơ chi Bụi Tím đa đoan
                Vàng xanh chàm đỏ...gam đời vui hơn
                Người ơi bến lỡ đã rồi
                Xin đừng vương vấn....nợ lời yêu thương...
                Bụi Tím...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 19:21:28 bởi Bụi Tím >
                #83
                  NGUYÊN HẢI 05.01.2009 20:02:09 (permalink)
                  0




                   
                   
                  KHÔNG ĐỀ
                   
                  Em vẫn chưa về với quán thơ
                  Bâng khuâng anh đợi, nhớ thương chờ
                  Phím lặng , đàn im chiều đông nhạt
                  Chân trời Bụi Tím vạn sầu  mơ.
                   
                  Nguyên Hải

                   
                   
                   
                  #84
                    NGUYÊN HẢI 05.01.2009 21:09:03 (permalink)
                    0








                    KHÔNG ĐỀ 2
                     
                    Muốn giận mà nào có dám đâu !
                    Online chờ mãi đọng thêm sầu
                    Thôi cứ mặc tình em đỏng đảnh
                    Anh thề sẽ đợi đến cùng nhau.
                     
                    Anh thề sẽ đợi đến cùng nhau
                    Như biển nghìn năm sóng bạc đầu
                    Liếm mãi bờ yêu mềm hương cát
                    Mặc ngàn liễu rũ, mặc trăng sao
                     
                    Mặc ngàn liễu rũ, mặc trăng sao
                    Anh cậy ngàn thông, gởi gió chào
                    Hôn tóc em bay, dấu hài em bước
                    Và gom về hết những hương say


                    Và gom về hết những hương say
                    Anh gói tình em miết tháng ngày
                    Chôn chặt đáy lòng tim canh giữ
                    Tào Khang vẹn nghĩa đến ngàn sau

                     
                    Nguyên Hải
                     
                     
                     
                     
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 04:45:05 bởi NGUYÊN HẢI >
                    #85
                      NGUYÊN HẢI 05.01.2009 21:36:41 (permalink)
                      0
                       
                       
                       





                      ĐỪNG TEXT NỬA !!!
                       
                      Thôi text làm chi một gả si!
                      Dại khờ, đắm đuối  nhạt nhòa mi
                      Tiếng sét đánh rồi, lòng anh đã...!!!
                      Người anh tin được, check mà chi???
                       
                      Nguyên Hải

                       
                       
                       
                       
                       
                      #86
                        NGUYÊN HẢI 05.01.2009 23:35:48 (permalink)
                        0




                         
                         
                        MAI, TRÔNG MONG EM
                         
                         
                        Anh bấm chuông hòai chẳng thấy ai
                        Rèm buông, cửa đóng, cổng then cài
                        Bên giậu sân nhà dăm bướm lựợn
                        Tàn đông lá rụng, nụ đầy...  MAI!!!
                         
                        Dạo bước thẩn thờ bên ngỏ hẹp
                        Lạ người chó sủa, bước chân lui
                        Bấm bụng nhẹ nhàng quay lại cổng
                        Với tay cong tât, bụng rằng...TRÔNG!!!
                         
                        Tìm bảo chờ em, đầu bảo... chớ!!!
                        Người ta, liệu... sắp bước theo chồng?!
                        Ngực nhói, vùng tim tăng nhịp đập
                        Tối sầm mắt vẫn hướng về...MONG!!!
                         
                        Chạng vạn, vệ đường trinh nữ khép
                        Như mắt mi em cũng nháy  mềm
                        Thương quá thử liều, ta hôn khẻ
                        Dịu  dàng hơi thở, nén chờ...EM!
                         
                        Nguyên Hải

                        #87
                          Bụi Tím 06.01.2009 11:03:44 (permalink)
                          0

                           
                          "Thức tế cuộc đời đi em ơi..."
                           
                          Rồi tất cả cũng qua
                          Chỉ có nỗi buồn là ở lại
                          Có điều gì là mãi mãi
                          Hiểu ra rồi sao vẫn thấy bơ vơ
                          Nhung nhớ...oán hờn....
                          Sân si...khả ố...
                          Sẽ tồn tại được bao lâu qua ngày tháng
                          Hiểu ra rồi...nhưng vẫn thấy cô đơn
                          Ngày sang ngày
                          Mưa rồi lại nắng
                          Em và anh có hơn người xa lạ
                          Va giữa cuộc đời thoáng mỉm cười thôi
                          Rồi tất cả sẽ qua..chỉ còn tôi với tôi
                          Một mình bơ vơ đi tìm
                          Mơ một ngày có nhau bên cạnh
                          Bỗng nhớ ra cái nhìn của anh
                          thầm bảo :
                          Thức tế cuộc đời đi em ơi !!!
                          Ta chẳng có nhau....
                          Bụi Tím...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 11:05:10 bởi Bụi Tím >
                          #88
                            Bụi Tím 06.01.2009 19:18:52 (permalink)
                            0
                              
                             
                                   BỤI TÍM...
                             
                            Hỏi tên hỏi tuổi mà chi?
                            Bụi Tím tên đấy...đã ghi rõ ràng
                            Người ơi chớ vội khẽ khàng
                            Chỉ là hạt bụi lỡ làng buồn tênh
                             
                            Đường đời bao sóng lênh đênh
                            Thêm chi giông gió...chênh vênh bụi buồn
                            Bụi nào dám thấu hiểu người
                            Bụi là Bụi Tím...chẳng vàng, chàm , lam
                             
                            Người là hạt bụi hồng trần
                            Cầu vòng bảy sắc... sáng ngần tương lai
                            Hỏi chi Bụi Tím là ai?
                            Chỉ rằng nên biết Tím ta là Bầm....
                            hehehe....

                             
                             


                            #89
                              XuanVienXu 06.01.2009 22:06:41 (permalink)
                              0
                                TRẢ BỤI
                              Thân bụi đường nắng mưa rơi rớt
                               
                              Chỉ chí trai hành khúc đêm dài
                              Nơi quê đó em còn đứng ngóng
                              ngút ngàn mây sao núi mịt mờ
                              thả nước mắt thấy tấm thân tội lỗi
                              đành gửi gió mang hồn đến bên em
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 22:14:54 bởi XuanVienXu >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 382 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9