Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Khuya Bực Mình !!! Khuya thật khuya! còn nhận tin nhắn
Thì ra lại tin nhắn của người Người cứ thế làm nhau mệt mõi Đã nói rồi ! Người chẳng chịu nghe Khuya thật khuya ! tin còn rong rũi Bực quá đi !sao mãi thế người ? Đã bảo rằng.. xin đừng mơ tưởng Nợ phút giây ! Chẳng đi hết cuộc đời Khuya thật khuya ! cũng lời than thở Anh nhớ em ! Yêu mãi mà thôi Tình chân thật ! không làm nhau bực Yêu như thế … yêu bản thân thôi Khuya thật khuya! Vẫn còn hậm hực Gán ghép tôi ..kiêu hãnh với người Thật tức cười .. tình yêu người đó Trao không nhận …thì giữ cho mình … Bụi Tím
SÁM HỐI
Kìa sao không nén hương tình
Để màu hoa tím trở mình trong đêm
Mảnh đời Trăng vỡ nữa thềm
Vội vàng chi rứa để thêm khổ sầu
Nàng thơ xúng xính giọt đau
Cánh chim tránh tiển, né câu cá hờ
Hiếm hoi tình thật nên thơ
Hảy chờ xuân chín mà mơ duyên nàng
Gió sương giữa cảnh đa đoan
Có nghe lời hối, mây ngàn hoá thân
Rèn cho lưởi uốn ngàn lần
Mới gieo thành tiếng muôn phần thương yêu
Xế trưa tha bóng dáng chiều
Trầu hoa-cau mới ngọt nhiều cùng vôi
Nụ hồng tím nở tròn môi
Hàng đêm sám hối ru lời bực xưa
Lạy trời thôi cảnh gió mưa
Ấm vườn hoa tím, xa đưa dỗi hờn
Bướm chiều lạc cánh cô đơn
Dưới chân trời tím chớ vờn mà đau.
Nguyên Hải
Trích đoạn: Bụi Tím
Khuya Bực Mình !!!
Khuya thật khuya! còn nhận tin nhắn
Thì ra lại tin nhắn của người
Người cứ thế làm nhau mệt mõi
Đã nói rồi ! Người chẳng chịu nghe
Khuya thật khuya ! tin còn rong rũi
Bực quá đi !sao mãi thế người ?
Đã bảo rằng.. xin đừng mơ tưởng
Nợ phút giây ! Chẳng đi hết cuộc đời
Khuya thật khuya ! cũng lời than thở
Anh nhớ em ! Yêu mãi mà thôi
Tình chân thật ! không làm nhau bực
Yêu như thế … yêu bản thân thôi
Khuya thật khuya! Vẫn còn hậm hực
Gán ghép tôi ..kiêu hãnh với người
Thật tức cười .. tình yêu người đó
Trao không nhận …thì giữ cho mình …
Bụi Tím
Tím thưong Cho chị thay ngưòi ta nói với em một câu nha YÊU EM GIẬN THÌ GIẬN MÀ THƯƠNG VẪN THƯƠNG Em ơi chớ vội bực mình (*) Cho anh đây tỏ chút tình với em Những dòng tin nhắn trong đêm Vì anh nhớ quá hỗng kiềm đựơc thôi Em ơi chớ vội kêu trời Anh chỉ muốn nói một lời...YÊU EM ( hii`) (*) lời trong một bài hát
Trích đoạn: Nhật Hạ
Trích đoạn: Bụi Tím
Khuya Bực Mình !!!
Khuya thật khuya! còn nhận tin nhắn
Thì ra lại tin nhắn của người
Người cứ thế làm nhau mệt mõi
Đã nói rồi ! Người chẳng chịu nghe
Khuya thật khuya ! tin còn rong rũi
Bực quá đi !sao mãi thế người ?
Đã bảo rằng.. xin đừng mơ tưởng
Nợ phút giây ! Chẳng đi hết cuộc đời
Khuya thật khuya ! cũng lời than thở
Anh nhớ em ! Yêu mãi mà thôi
Tình chân thật ! không làm nhau bực
Yêu như thế … yêu bản thân thôi
Khuya thật khuya! Vẫn còn hậm hực
Gán ghép tôi ..kiêu hãnh với người
Thật tức cười .. tình yêu người đó
Trao không nhận …thì giữ cho mình …
Bụi Tím
Tím thưong
Cho chị thay ngưòi ta nói với em một câu nha
YÊU EM
GIẬN THÌ GIẬN
MÀ THƯƠNG VẪN THƯƠNG
Em ơi chớ vội bực mình (*)
Cho anh đây tỏ chút tình với em
Những dòng tin nhắn trong đêm
Vì anh nhớ quá hỗng kiềm đựơc thôi
Em ơi chớ vội kêu trời
Anh chỉ muốn nói một lời...YÊU EM ( hii`)
(*) lời trong một bài hát
ĐA TẠ
Cuối đông cứ ngở ngày hè
Hoá ra Nhật Hạ đang về trang thơ
Bướm vờn lục bát ngẩn ngơ
Gởi lời đa tạ, lễ sơ cau-trầu
Tạ rằng: "bướm khắc ơn sâu
Đở lời ví dặm với câu quan hò
Mốt mai Tơ-Nguyệt xe cho
Bướm thề đan bội đội ơn phượng hồng"
Hoa buồn, vuốt-tưới tươi bông
Để lâu bay phấn, Bướm không... đường về.!!!
Lời sám hối, lời si mê
Thêm lần nửa nhé, Bướm thề nhớ ơn.
Nguyên Hải
Nguyên Hải chưa biết nhà Nhật Hạ, qua trang thơ nầy NH-BT xin Chúc Năm mới Nhật Hạ luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Đẹp-Hạnh phúc-Phát tài-Thành đạt-Ngày nào cũng có nhiều niềm vui. Lai láng hồn thơ và luôn được nồng ấm trong vòng tay của gia quyến , Bạn bè, đồng nghiệp cùng thi hữu gần xa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 15:33:29 bởi NGUYÊN HẢI >
Trích đoạn: Nhật Hạ
Tím thưong
Cho chị thay ngưòi ta nói với em một câu nha
YÊU EM
GIẬN THÌ GIẬN
MÀ THƯƠNG VẪN THƯƠNG
Em ơi chớ vội bực mình (*)
Cho anh đây tỏ chút tình với em
Những dòng tin nhắn trong đêm
Vì anh nhớ quá hỗng kiềm đựơc thôi
Em ơi chớ vội kêu trời
Anh chỉ muốn nói một lời...YÊU EM ( hii`)
(*) lời trong một bài hát
Chị ơi...chị giết em gái chị hả?... GIÂN THÌ CÓ GIẬN CHỨ THƯƠNG ĐÂU MÀ THƯƠNG.. Em không bực mình được sao? Mà em cũng đã trả lời rồi cơ Anh thương anh nhớ anh mơ Thì anh giữ lấy...cớ sao làm phiền Tim ai cũng có nỗi niềm Em đây chả dám cột siềng tim anh Anh mà cứ thả quẩn quanh Em kêu bô nít....hỏi thăm đó à.... Hehehe.... Bà chị tui có ăn hối lộ ko dzậy? sao lại phản kèo em....hic hic....
Thay Người Mai Mối ! Nhật Hạ mai mối cau trầu Duyên Tím không có...Hạ mau thế vào Tim đây trong dạ đang sầu... Xin người ghét Tím.....đừng mà lã lơi Hỏi duyên Nguyệt Lão trả lời Tím - Hải chẳng có...hai nơi hai đàng Nhưng mà mai mối lỡ làng Nên gom thành cặp...Hải chàng - Hạ đôi Thôi thì bà mối thế tôi Trầu cau Hạ nhận....vẹn đôi vẹn đường.... hehehe.... Vậy hén...Tím làm mai thì mát tay lắm...khi nào mời gzu thì trả công Tím nguyên cái đầu rồng hén.... La...la...la....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 00:51:58 bởi Bụi Tím >
XUÂN & TÌNH YÊU
Đang chín tới
những cành xuân
mòng mọng sữa
Dòng nhựa đời
vơi khẳm lại đầy vơi
Hoa tươi
trái mởn
chồi biếc
ánh tơ rơi
Đang hượm nẩy đón chào xuân lại
Em có thấy
cỏ cây và hoa dại
Cũng tươi màu
xanh mượt dưới trời xanh
Đi bên em
hít hở không khí trong lành
Mùi nắng mới
hương hoa ngào ngạt
Đường về quê
mắt nheo dài
theo nương đồng bát ngát
Gốc rạ đông xuân
chưa vỡ đất
cũng lên mầm
Sức xuân về
dồn nén trong những tháng năm
Đang bung cánh
nghiêng chào
tình yêu bất tận
Đi bên em
ta đi bên nàng xuân rất thật
Dáng thướt tha
tóc mượt
má ửng
môi hồng
Ôi đê mê
quên đất trời
lửa hạ, mưa đông
Và ngây ngất
muốn vỡ lồng
cho ngực căng đầy gió mới
Em yêu ơi!
kìa trái xuân
đang chín tới
Trái yêu thương
lòng ta ủ tự bao giờ
Một mối tình
thánh thiện núp bóng nàng thơ
Nay lộ tướng
cúi đầu thú nhận
Mãi thuở nào
em làm ngất tím hồn ta
Nay xuân về
hoà lẫn tiếng xuân ca
Đang tươi thắm
bầu trời xanh rực rở
Đang rộn tiếng chim vui
Đang đầy những nụ hoa chờ nở
Trên phiến lá tơ non
lóng lánh giọt sương mềm
Phút giao thừa
đang dần đến dịu êm
Đêm tỉnh lặng
nghe tiếng sinh linh
chào năm mới
Lướt thư quán v-n
nhấn keyboard
ta khai bút gởi
Xuân và tình yêu
cùng ta
hoan hỉ trăm miến.
Nguyên Hải
Bụi Tím thân thương ! Nguyên Hải chúc Bụi Tím năm mới và 70 năm mới sau nửa luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Đẹp-Hạnh phúc-Phát tài-Thành đạt-Ngày nào cũng có nhiều niềm vui, nhiều may mắn và luôn trong vòng tay nồng ấm của gia đình, bè bạn , đồng nghiệp và thi hữu gần xa. Gởi bài thơ XUÂN &TÌNH YÊU Bụi Tím đọc cho vui nhé.
NGUYÊN HẢI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 14:36:27 bởi NGUYÊN HẢI >
TIẾNG LÒNG
Ngày tàn theo khói thuốc bay
Tím hồn nhìn sợi cuộn dày tròn thưa
Tròn thưa chảnh choẹ khói đưa
Mím môi mặn đắng, người vừa... quên ta.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 16:35:15 bởi NGUYÊN HẢI >
MUỐN ĐIÊN...!!! Hôm nay như muốn nổi cơn điên La hét cho tan những muộn phiền Buông tay mặc - đời người ai khổ Muốn hóa mình thành - một người điên Điên - để chẳng thấy tình con người Chữ hơn thua - dẫm đạp lên nhau Cây nhân ái - đem chôn huyệt lạnh Đẩy mọi người xuống vực non sâu Điên - để tâm hồn chẳng về đây Chẳng chứng kiến sân si đọa đày Để không kìm mình -qua cơn giận Một kiếp con người - kiếp lất lay Điên- để chẳng phải chẳng nghĩ suy Trồng cây nhân ái - để được gì? Oán hờn ghét hận - vẫn ngự trị Tình người đen bạc lắm mấy khi Điên - ta muốn mình điên thật điên Chẳng nợ nần nhau - chẳng xích xiềng Chẳng phải đứng giữa - nhìn ngao ngán Nghèn nghẹn niềm đau - chỉ muốn điên... Bụi Tím.sài gòn ngày2 09/10/09
XẼ CHIA
Chia em mấy chút muộn phiền
Thế gian sao khỏi đảo điên tình đời
Ta mong như hạt mưa rơi
Dịu lòng với những khoảng trời xót đau
Ai người dương Ná, quăn Câu
Nhân tình chứng kiến, điên đầu mà chi
Bền lòng từ thiện ta đi
Sống cùng san sẽ, sống thì vô tư...
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 19:16:05 bởi NGUYÊN HẢI >
Một chút cho người ,chút cho tôi... "Vì sao "? câu hỏi chẳng riêng ai Hai chữ tình yêu, cũng lắm phần Ảo - thực? đều do mình ra cả Chữ nợ chữ duyên , hỏi ai đây? Lọan cuồng nhịp đập, như hư ảo Trái tim chấp vá mảnh tình đời Ngày tháng , qua rồi- ai nông nổi Còn lại gì? chỉ câu hát vu vơ... Trong tình yêu , ai dại - ai khờ Ai tranh đua , ai nhận - ai thừa... Dẫu bẽ bàng , xin đừng tuyệt vọng Một chút cho người ,chút cho tôi... Bụi Tím...
Em vừa gieo hạt mưa rơi
Nửa se se lạnh
nửa mát lời tình si !
NHN1h15.11.01.2008.
Nhân Qủa... Xin đừng trách em chuyện tình yêu Nhớ nhớ thương thương...lắm ưu phiền Chữ tình ai thấu...ai nào hiểu Đời vốn cuồng xô ..chẳng dám liều Xin đừng trách em...trái tim kiêu Ray rức cõi lòng...cũng hắt hiu Chén đắng bờ môi...đau tường tận Nhân quả thế à...hỡi trái tim? Bụi Tím...
nếu bụi tím
cần xe ôm
mình xin làm
cánh xe ôm cho người
nếu bụi tím
cần nụ cười
mình xin mỉm một nụ cười
tím ơi!
nếu bụi tím cần một người
sẻ chia mình sẽ một đời
lắng nghe!
Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 02:01:34 bởi proche01 >
Trích đoạn: proche01
nếu bụi tím
cần xe ôm
mình xin làm
cánh xe ôm cho người
nếu bụi tím
cần nụ cười
mình xin mỉm một nụ cười
tím ơi!
nếu bụi tím cần một người
sẻ chia mình sẽ một đời
lắng nghe!
Tâm Bão!
Cần..!!! Xe ôm Bụi Tím rất cần Người và Bụi Tím... xa gần biết đâu? Nụ cười cần hơn lệ sầu Ai mà chẳng muốn... cho nhau bao giờ Tím cần cả những tình cờ... Đưa ta gặp gỡ... vu vơ đôi dòng... Bụi Tím... Cám ơn Tâm Bão đã ghé nhà Tím tặng thơ...Chúc TB mãi vui mỗi khi onl vntq hén... Năm mới hạnh phúc-thành công...và nụ cười....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: