Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 26 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 382 bài trong đề mục
XuanVienXu 11.01.2009 12:38:25 (permalink)
0
  Đêm vắng lặng nhẹ lá rơi
  Nửa hồn hoang lạnh nơi miền gió
  Độc hành thân tội nỗi niềm riêng
  Mơ đâu tiếng chuông ngân kẽ vách
  Băng lạnh ngõ hồn cánh lá rơi
  Thả bước cho lòng về bến cũ
  Đem hết tình xưa trả nỗi sầu...
  Giờ người năm ấy còn xa vắng
  Bến đỗ lòng ai ngạt tiếng chèo
  
Bụi Tím 11.01.2009 16:12:27 (permalink)
0

Trích đoạn: XuanVienXu

  Đêm vắng lặng nhẹ lá rơi
  Nửa hồn hoang lạnh nơi miền gió
  Độc hành thân tội nỗi niềm riêng
  Mơ đâu tiếng chuông ngân kẽ vách
  Băng lạnh ngõ hồn cánh lá rơi
  Thả bước cho lòng về bến cũ
  Đem hết tình xưa trả nỗi sầu...
  Giờ người năm ấy còn xa vắng
  Bến đỗ lòng ai ngạt tiếng chèo
  

 
Đêm vắng nghe nhẹ bước chân rơi
Ngỡ ai chạm về nơi đâu ngõ
Ngơ ngác tìm quanh..chỉ lá rơi
Gió buồn khe khẽ..như tường tỏ
Chia sẻ cõi lòng...đang chơi vơi
Thuyền đi xa mãi đâu về bến
Để mặc hồn hoang..bến chơ vơ
Giờ người đem trách...đi hờn đỗi
Lại đổ thừa tôi..ngạt tiếng chèo
 
Bụi Tím...
Cảm ơn Xuân Viễn Xứ ghé nhà Tím hén....
Chúc vui và thả thơ đều nơi nhà Tím hén....
Vui !
 
 
Bụi Tím 12.01.2009 12:26:45 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/5EE156D51CFC4DF0944362ED6E66F1CD.jpg[/image]
 

 
 Phận Đàn Bà !
 
Thượng đế khai sinh có phán truyền
Đàn bà phải chịu cảnh truân chuyên
Tam tòng tứ đức..hai vai nặng
Thủy chung son sắt..ván đóng thuyền
 
Chín tháng mang con...lòng ấp ủ
Ngày con chào đời...mẹ xé đau
Thương con một đời...dù bể khổ
Suốt kiếp cam phần..dẫu bẽ dâu
Bụi Tím..
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 00:26:24 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
XuanVienXu 13.01.2009 07:55:12 (permalink)
0


Bài viết đã đăng: 1163
Gia nhập ngày: 13.7.2008
Đến từ: Chữ Thập Đỏ !!!
Hiện trạng: offline

   Vắng lặng ! tiếng khuya dế nỉ non
   Hồn đó mơ hoang vẫn canh dài
   Mơ tình xa lạ , mơ tiếng nhịp
   Nhịp đó canh thâu hay nhịp lòng
   Con đó gác mái trôi dòng nước
   Chỉ ngại ghềnh kia ngăn lối về
   Mây vương núi sớm lòng nâng nhẹ
   Có phải tình em cũng như Mây
  
    
XuanVienXu 13.01.2009 08:07:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Bụi Tím


Trích đoạn: XuanVienXu

  Đêm vắng lặng nhẹ lá rơi
  Nửa hồn hoang lạnh nơi miền gió
  Độc hành thân tội nỗi niềm riêng
  Mơ đâu tiếng chuông ngân kẽ vách
  Băng lạnh ngõ hồn cánh lá rơi
  Thả bước cho lòng về bến cũ
  Đem hết tình xưa trả nỗi sầu...
  Giờ người năm ấy còn xa vắng
  Bến đỗ lòng ai ngạt tiếng chèo
  


Đêm vắng nghe nhẹ bước chân rơi
Ngỡ ai chạm về nơi đâu ngõ
Ngơ ngác tìm quanh..chỉ lá rơi
Gió buồn khe khẽ..như tường tỏ
Chia sẻ cõi lòng...đang chơi vơi
Thuyền đi xa mãi đâu về bến
Để mặc hồn hoang..bến chơ vơ
Giờ người đem trách...đi hờn đỗi
Lại đổ thừa tôi..ngạt tiếng chèo
 
Bụi Tím...
Cảm ơn Xuân Viễn Xứ ghé nhà Tím hén....
Chúc vui và thả thơ đều nơi nhà Tím hén....
Vui !


cùng bạn nơi xa thả mấy dòng
            coi lòng như đã ở nơi ấy
            viết cũng như ko nếu ko tình
XuanVienXu 13.01.2009 08:16:27 (permalink)
0
 Tình Mẹ bao la như biển Thái Bình
 Tiếng hát sao nghe đưa cõi nhớ
 Nhớ tiếng êm đềm , tiếng nhẹ nâng
 Nâng từ bước chân con chập chững
 Cả lúc ôm đau , lúc vui đùa
 Phận " Đó " cao cả nào dám nói
 Chỉ biết cho lòng Mẹ yêu ơi !
 Bạn hiền than chi tình cao cả
 Ai ở trên đời chẳng Mẹ ru
 
   Chút nghĩ suy từ bạn mới !
 
 
   
NGUYÊN HẢI 18.01.2009 13:39:45 (permalink)
0



 
  
 
Năm mới chúc mừng hạnh phúc chan hòa
 
Năm Tý thôi trào Kỷ Sửu qua
Mới sang phước lộc đến từng nhà
Chúc huynh tỷ muội nào cùng hát
Mừng khách văn đàn hãy họp ca
Hạnh đức muôn màu soi cỏi mộng
Phúc tài vạn sắc ánh trăng ngà
Chan niềm phấn khởi tô đời ấm
Hòa khúc kim bằng vọng tít xa
 
Vancali 1.17.09
 





XUÂN ĐẾN AN VUI
PHƯỚC LỘC MUÔN NHÀ

Xuân mới về rồi rét mướt qua
Đến-đi hoài nhớ cảnh quê nhà
An khang phú thạnh xin cầu chúc
Vui sướng thanh bình được hát ca
Phước đặng ơn dày công quí tổ
Lộc đầy nghĩa lớn sức thân ngà
Muôn năm khắc cốt ghi lòng nhớ
Nhà cửa huy hòang vọng đức xa.
 
NGUYÊN HẢI



Cho Nguyên Hải gởi tặng Mẹ và quý Anh chị :
 
NGHĨA LỚN TÔN SƯ BIA KHẮC ĐỨC
TÌNH THÂM TRỌNG ĐẠO SỬ GHI CÔNG
 
và:
 
TRĂM NĂM CHÂU NGỌC CÒN PHAI SẮC
HAI CHỮ THẦY CÔ MÃI SÁNG LÒNG

Nguyên Hải


NGUYÊN HẢI 23.01.2009 23:18:43 (permalink)
0
 
 



QUẠNH VẮNG !
 
Nắng lụa tươi hong mái tóc mềm
Đường về dạo bước muốn dài thêm
Thướt tha cánh mõng bay tà áo
Thỏang thỏang hương tình ủ gió êm
Chiều nhẹ sợi vàng dìu gót ngọc
Sao thưa tia mõng mớm hiên thềm
Màn trời sắp trải mình buông tối
Vạn vật say nồng, anh vắng em.
 
Nguyên Hải


Bụi Tím 23.01.2009 23:37:33 (permalink)
0

  XIN NGƯỞI !!!
 
Xin nguời giấc mộng bình yên
Đuờng yêu đã chọn một miền riêng tôi
Xin nguời
đừng nói lã lơi
Tim tôi chỉ một …chẳng nơi chứa nguời
 
Biết làm sao …gởi nụ cuời
Ta coi như bạn …qua buồn mà vui
Đời nguời còn mấy mùa mưa
Thở than ghép tội …thơ ru nghẹn lòng
 
Xin nguời
đừng nhớ đừng mong
Để tôi yên mộng …ngủ trong tay người
Xem như mây gió qua trời 
Mơ chi duyên nợ.....buông lời vu vơ
Bụi Tím...
NGUYÊN HẢI 24.01.2009 00:38:32 (permalink)
0


 
 
QUẠNH VẮNG
 
Chiều đưa tơ nắng lụa vàng
Hong mềm tóc mượt sợi quàng bờ vai
Sánh đôi cùng với gót hài
Đường ơi sao ngắn, không dài thêm ra
 
Thướt tha trong dáng kiêu sa
Đôi tà áo nhẹ lượt là bay bay
Hương tình nghe thỏang ngà say
Lâng lâng trong gió mà ngây ngất hồn
 
In đôi bóng ngả hòang hôn
Màn đêm rơi mõng như còn vấn vương
Lặng nghe cảnh vật chờ sương
Tình ơi quạnh vắng khoảng đường mình ta !
 
Nguyên Hải

NGUYÊN HẢI 24.01.2009 01:58:54 (permalink)
0



 
 
TÌNH EM

Em đi  cùng hương xuân

nghe tình lên thật gần
Trong muôn ngàn tia nắng
Giữa mây ngàn bâng khuâng
 
Em đi cùng hương thu
Trời thanh trong xanh nhẹ
Dìu anh vào cơn mơ
Nghe rì rào gió hát
 
Đây môi em ngọt mềm
Em xin gần anh thêm
Dâng tình yêu  nồng cháy
Bờ vai gầy ngát hương
 
Em nhuộm mình sắc tím
Hòa sắc hòang hôn rơi
Ấm êm và chung thủy
Cuộc đời nào cô liêu
 
Đôi bờ xưa cách xa
Theo ngày tháng dần qua
Nay về chung một bến
Ấm duyên tình đôi ta
 
Ngày đông ơi khép lại
Chôn chặt trong hương đời
Cùng theo bao kỷ niệm
Của một thời nhạt phai
 
Phía trước những ngày dài
Ươm cành xanh tươi mới
Nắng chứa chan hiền hòa
Sưởi ấm ngàn hương hoa.
 
Nguyên Hải


thuytien123 24.01.2009 08:25:09 (permalink)
0
 
 
Chào BỤI TÍM , THUY TIEN xin được làm quen với bạn , đọc những vần Thơ mộc mạc mà chân tình của BT , TT vô cùng cảm động ,,,,món nợ Tha nhân mà bạn đang mang đó cũng là điều mà TT đã mang nó hơn nửa cuộc đời BT ạ , có lẽ chúng ta gặp nhau ở điểm này ,,,,BT có đồng ý vối mình là trên con đường trả nợ có và còn rất nhiều chông gai , trắc trở  chứ ko đơn giản như mình nghĩ không ,,,,,
 
TT thân tặng bạn bài thơ này để nối nhịp cầu thân ái nhé
 
CHỮ NHẪN
 
Tôi tặng em chữ nhẫn
Làm hành trang
Để đi nốt cuộc đời
Dẫu muộn màng
vẫn còn chút thảnh thơi
Ôi mầu nhiệm ,
tâm hồn em thánh thiện

Em sống cho người
nhưng nào ai biết
Em sống cho đời
 bằng cả trái tim
Trên vạn nẻo đường
đã in dấu chân em
Hằng mong biến
những giấc mơ thành hiện thực
Vững bước em ơi ,
Em phải luôn vững bước
Vì quanh em
Đâu phải có mình em
Bao bạn bè
Bao đồng nghiệp thân quen
Cùng sát cánh bên em trên vạn nẻo ,,,
 
THUY TIEN
 

 
Bụi Tím 24.01.2009 10:54:06 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123
 
Chào BỤI TÍM , THUY TIEN xin được làm quen với bạn , đọc những vần Thơ mộc mạc mà chân tình của BT , TT vô cùng cảm động ,,,,món nợ Tha nhân mà bạn đang mang đó cũng là điều mà TT đã mang nó hơn nửa cuộc đời BT ạ , có lẽ chúng ta gặp nhau ở điểm này ,,,,BT có đồng ý vối mình là trên con đường trả nợ có và còn rất nhiều chông gai , trắc trở  chứ ko đơn giản như mình nghĩ không ,,,,,
 
TT thân tặng bạn bài thơ này để nối nhịp cầu thân ái nhé
 
CHỮ NHẪN

 
Chào THUY TIÊN !
Cám ơn TT ghé nhà chia sẽ...Nếu chúng ta cùng gặp nhau ở điểm chung này thì vui biết bao...Mong ,mong lắm cuộc đời này thêm nhiều người gặp nhau ở điểm chung này thì cuộc sống giảm phần khổ đau biết dường nào...
Vâng con đường chúng ta đang đi...nhiều chông gai và ko đơn giản chút nào...Nhưng cái gì xuất phát từ trái tim chân thành thì sẽ vượt qua tất cả...Tím tin là thế...tấm lòng đến với tấm lòng....
Cảm ơn bài thơ TT tặng Tím...hay lắm....
Hôm giờ bận quá...thơ văn cũng lay nhiễm cái bận luôn...hihihi...
Năm mới chúc TT và các thi hữu thành công - hạnh phúc...và bình an...
 
NHẬN..
 
Chữ nhẫn em xin nhận
Cuộc đời nhiều nỗi đau
Mong thắp lên ngọn lữa
Nối tình nguời tha nhân
 
Hoa nhân ái em trồng
Dẫu vẫn đầy bão tố
Cuộc đời bao trắc trở
Chông gai cuối con đuờng
 
Đời nguời rồi cũng qua
Dù khó khăn biết mấy
Bao nỗi đau tìm thấy
Em xoa dịu lầm than
Bụi Tím..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 10:55:28 bởi Bụi Tím >
NuocMatMuaThu 24.01.2009 11:25:26 (permalink)
0
 
 
 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
 
Bao giờ hết cảnh mồ côi
Thì Xuân có lẽ nghe đời ấm thêm
 
 
 Thu xin mến chào sis Bụi Tím vẫn khỏe:

Dạ, nhân dịp Xuân 2009 vừa về, cho Thu xin được phép ghé vào gởi lời mến chúc chị cùng gia đình được hưởng một Năm Mới an khang, với đầy tài lộc, an khang thịnh vượng, cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, và Thu xin rất cảm ơn chị và những người bạn đã luôn luôn mang những giọt nắng hồng về sưởi ấm lại những mảnh đời hiu quạnh và kém may mắn trong những chương trình vừa qua, Thu rất ngưỡng mộ nhiều và xin gởi lời chúc lành tới anh chị và các bạn :)

Mến

NuocMatMuaThu
__________________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 11:30:41 bởi NuocMatMuaThu >
tovinhnghiem 24.01.2009 11:58:44 (permalink)
0

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 26 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9