BangLang xin chào tất cả các bạn !

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 91 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lang thang
  • Số bài : 5825
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2006
  • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 10.08.2008 13:16:00
LT nổi tiếng là hiền mà
Cảm ơn banglang đã giới thiệu, nấm kia là gì nhỉ, không phải nấm rơm.
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"


banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 11.08.2008 07:36:57
 
Bằng Lăng lặn lội đi tìm
Lá đâu chẳng thấy , bóng chim mịt mờ
Bắng Lăng gầy ốm bơ phờ
Trái rừng ăn tạm từng giờ cầm hơi
Chắc chỉ ít bữa nữa thôi
Thành người Vượn Cổ - rồi đời Bằng Lăng...
 
Ôi trời ơi ! LT bị làm sao thế ? BL đang ở giữa rừng sâu làm gì có nấm rơm ? Đúng là công tử bột có khác . Đó là nấm rừng đấy LT ạ . Còn nhiều loại lắm . Để hôm sau BL giới thiệu tiếp về nấm nhé . Hôm nay BL gởi về một loại trái cây rừng nữa đây nè . Trái này có tên là trái Vả ( cùng họ với trái Sung )
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F72EB333D23C46ADBCF09388F2206256.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 07:38:15 bởi banglang07 >
Attached Image(s)

lang thang
  • Số bài : 5825
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2006
  • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 12.08.2008 06:44:13
Sách dạy rằng chớ ăn cái gì mình không biết, nấm là thứ khó nhận biết nhất, không riêng gì LT Không biết BL có biết nấm tràm không? Chắc là không
Còn trái vả kia thì...LT rành lắm àh. Mỗi lần về quê là thấy. Ở Huế nhà nào cũng có. Đố BL trái đó ăn với món gì ngon nhất?
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"


banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 12.08.2008 18:18:32
 
Vậy là LT ko đọc sách về nấm rồi . Sách nói nấm có màu sặc sỡ là nấm độc , vì thế BL chỉ ăn loại nấm nào màu nhạt thôi , thậm chí nhìn xấu xí càng tốt , vì nấm đẹp thường hay độc . Cây nấm vừa rồi ko phải nấm tràm vì BL đang ở trong rừng Tây Bắc mà , làm gì có tràm hả bạn ?. BL sẽ đi từ Địa đầu Móng Cái đến Mũi Cà Mau mà . Còn trái cây rừng BL cũng chưa bao giờ bị độc cả vì trái nào ko biết thì BL cứ đợi xem có con vật nào ăn thì BL mới dám ăn .
Hôm nay BL gặp một loại hoa đẹp quá , BL gởi về cho các bạn . Đố LT và các bạn biết đây là hoa gì nào ?
À còn trái mà LT đố BL là ăn với món gì ngon nhất á ? BL chưa ăn món này nhưng BL đoán là món gỏi cá đúng ko nào ?
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/87FD18FF92C1490BA5F2A5014951FF62.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 20:31:47 bởi banglang07 >
Attached Image(s)

lang thang
  • Số bài : 5825
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2006
  • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 14.08.2008 06:45:14
BL tính đi xuyên Việt àh? Đi xong nhớ chia sẽ cảm xúc nhé. LT thấy mấy người đi xong kể rất hay.
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"


trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 16.08.2008 21:18:29
thôi! hãy bỏ đi bl ơi
bỏ đi những lời hứa qua
bỏ đi những cuộc kiếm tìm lá rơi
kẻo lòng đ thấy tổn thương lắm mà
 
chim ca rừng hú đại ngàn
cớ sao vượt mãi để mà làm chi
lá kia đâu chỉ ở rừng
phố dài nhặt lá cớ sao nhọc nhằn
 
vô tâm để bạn kiếm tìm
thế mà không hiểu quê nhà ở đâu
tên họ mẫu ấy sinh ra ngày nào
sau này có dịp tạ ơn
kẻo thì thao thức lòng nào có yên
           trang khả định
 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 18.08.2008 08:09:39
BL tính đi xuyên Việt àh? Đi xong nhớ chia sẽ cảm xúc nhé. LT thấy mấy người đi xong kể rất hay.
LT

   

Lang Thang à ,
Bạn nói vậy là ý muốn bảo BL kể chuyện quá dở phải ko ? Giàng ơi ! BL chưa biến thành vượn là may , còn kể hay cái nỗi gì chứ ? ( “Giàng ơi”  nghĩa là “Trời ơi” , tiéng người dân tộc BL mới học được đó ) . Mà sao bạn ko trả lời BL cái hoa đó là hoa gì ? Bạn ko biết phải ko ?
Hôm nay BL gởi 1 loại hoa nữa về , bạn đoán xem là hoa gì nhé !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F325F7AA2A574A84B5E1EC1B55398432.jpg[/image]
Attached Image(s)

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 18.08.2008 08:11:55
thôi! hãy bỏ đi bl ơi
bỏ đi những lời hứa qua
bỏ đi những cuộc kiếm tìm lá rơi
kẻo lòng đ thấy tổn thương lắm mà

chim ca rừng hú đại ngàn
cớ sao vượt mãi để mà làm chi
lá kia đâu chỉ ở rừng
phố dài nhặt lá cớ sao nhọc nhằn

vô tâm để bạn kiếm tìm
thế mà không hiểu quê nhà ở đâu
tên họ mẫu ấy sinh ra ngày nào
sau này có dịp tạ ơn
kẻo thì thao thức lòng nào có yên
          trang khả định

   


Bạn trangkhadinh ơi !
 
Hổm rày Khả Định đi đâu ?
Bằng Lăng đang ở rừng sâu mịt mù
Bây giờ trời đã chớm thu
Lá vàng lác đác , vi vu gió ngàn
Bắng Lăng cũng tính đầu hàng
( Nhưng ) loay hoay mãi chẳng biết đường nào ra
Thôi , đành tìm giúp người ta
Lưng cọp đã cưỡi , kêu la nỗi gì ?
Chỉ còn một cách là đi
Lang thang như kẻ ngu si dại khờ
Lúc rảnh tập tễnh làm thơ
Lúc buồn dạo bước bên bờ suối chơi
Lúc đói ăn quả cầm hơi
Một mình một bóng . trời ơi ! Quá buồn !
Nhưng nghĩ đến cảnh Định mừng
Khi tìm thấy Lá là mình lại vui
Định ơi ! Chắc cũng sắp thôi
Lăng tìm được Lá – hai người bên nhau …
 
Còn ở phố thì khadinh tìm đi nhé ! BL sẽ tìm ở trên rừng , như thế mình ko bỏ sót chỗ nào cả . BL gởi cho KD 1 con vật rất dễ thương mà BL vừa bắt được đây này . Nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/8147DC4C949F48CCAA4E66298D30B3E1.jpg[/image]
Attached Image(s)

lang thang
  • Số bài : 5825
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2006
  • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 18.08.2008 08:21:45

Lang Thang à ,
Bạn nói vậy là ý muốn bảo BL kể chuyện quá dở phải ko ? Giàng ơi ! BL chưa biến thành vượn là may , còn kể hay cái nỗi gì chứ ? ( “Giàng ơi”  nghĩa là “Trời ơi” , tiéng người dân tộc BL mới học được đó ) . Mà sao bạn ko trả lời BL cái hoa đó là hoa gì ? Bạn ko biết phải ko ?
Hôm nay BL gởi 1 loại hoa nữa về , bạn đoán xem là hoa gì nhé !


 
Chẳng biết BL đã khởi hành chưa?
Mình có vài người bạn, đi xe máy "gần gần" xuyên Việt, thấy chụp hình, mô tả cảnh vật ở mọi miền nên thấy thích. Hy vọng mình củng xem ké được từ BL vậy mà. Còn kể hay hoặc dở thì mình có thấy dở cũng nói hay, làm sao BL biết được. (hoa lá cỏ cây thì LT ngửi hương thơm rồi mới biết, nhìn không ra)
Chúc tất cả đầu tuần hăng say làm việc.
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"


trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 18.08.2008 15:21:50
thế này định sống làm sao
khi bl mãi ở nơi gió ngàn
một thân cưỡi hổ chạy nhanh
làm sao có thấy mà tìm làm chi?
 
đường xưa nay mất lối về
thì lòng mách bảo theo trời mà đi
hổ nay thì cũng cưỡi rồi
tại sao không nhảy mà theo đường về
 
hôm qua định tìm thấy rồi
bl hãy cứ yên tâm mà về
trở về cùng đ mà xem
lá ấy đẹp lắm, đẹp mê lòng người
 
mà sao định hỏi lăng không trả lời
hay là cố dấu về mình
để cho định phải mang ơn cả đời
 
 
 
 
 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 18.08.2008 20:15:22
Bạn Lang Thang à ,

Bạn từ trên trời rơi xuống hay sao mà ko biết từ hôm ấy đến nay BL lặn lội trong rừng sâu đi tìm Lá Rơi cho Khả Định chứ BL nào có được đi du lịch xuyên Việt như mấy người bạn của LT đâu ? Sao LT lại có thể nhầm lẫn  thế chứ ? BL sắp thành người rừng rồi mà bạn còn cứ nghĩ BL đi chơi ngắm cảnh hay sao ? Bạn thật đúng là …
  BL gửi cho bạn 1 bông hoa rừng đây này. Chúc bạn luôn vui nha !


 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/7E4223B7B19443CCAA614C5577B9F377.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 20:43:24 bởi banglang07 >
Attached Image(s)

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 18.08.2008 20:31:45
thế này định sống làm sao
khi bl mãi ở nơi gió ngàn
một thân cưỡi hổ chạy nhanh
làm sao có thấy mà tìm làm chi?

đường xưa nay mất lối về
thì lòng mách bảo theo trời mà đi
hổ nay thì cũng cưỡi rồi
tại sao không nhảy mà theo đường về

hôm qua định tìm thấy rồi
bl hãy cứ yên tâm mà về
trở về cùng đ mà xem
lá ấy đẹp lắm, đẹp mê lòng người

mà sao định hỏi lăng không trả lời
hay là cố dấu về mình
để cho định phải mang ơn cả đời
TKD
 
    

 
Một khi lưng Hổ đã leo
Giờ Lăng nhảy xuống thế nào , bạn ơi !
Nhảy xuống thì bị Hổ xơi
Thà rằng ngồi đó mà đời còn nguyên
Giờ Định tìm được nhân duyên
Lá kia đẹp quá – Lăng yên lòng rồi
Từ từ Lăng sẽ về thôi
Nhà Lăng xa lắm – chân trời Miền Đông
Nơi màu đất cứ đỏ hồng
Cao su xanh lá , mênh mông là rừng
Định mang ơn hả ? Xin đừng
Giúp người là bởi tấm lòng quý nhau
Có gì đáng kể công đâu ?
Nói lời ơn nghĩa làm nhau ngại ngùng
Chúc bạn với Lá trùng phùng
Trăm năm trọn một chữ Đồng , bạn nha !
BL07


Tặng bạn với Lá 1 bông hoa này !




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/BFF26F7D6AD04FA4B092655D39D9D02C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 12:24:38 bởi banglang07 >
Attached Image(s)

Lá Rơi
  • Số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2008
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 20.08.2008 17:44:36
Lá Rơi...xin chào cả nhà, bữa giờ hơi bận nên ko onli được,bây giờ ghe thăm mọi người...chúc cả nhà luôn vui vẻ
Lá rơi...rơi vào quên lãng
Hoa nở...ko người lặng lẽ rơi

Lá Rơi
  • Số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2008
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 20.08.2008 18:15:14
Màu Thu
 
Ngày xưa khi mình cùng chung bước
Ngước nhìn trời em hỏi thu màu gì
Anh cốc đầu dịu dàng khẽ bảo:
Màu thu buồn...màu lá rụng đó em
 
Bước theo anh lên con dốc mỗi chiều
Lượm lá rơi...anh cài trên mái tóc
Giữ hộ anh màu yêu thương em nhé!
Để thu ko buồn...thu ko ngốc giống em
 
Bây giờ đã mấy mùa thu tới
Em vẫn bước trên con dốc xưa
Nhặt lá rơi...em trải đầy trên mộ
Để thu ko buồn...thu ko ngốc giống em
 
 
Lá rơi...rơi vào quên lãng
Hoa nở...ko người lặng lẽ rơi

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 21.08.2008 16:38:56


Lá Rơi ơi ! Lá rơi ơi !
 Thu về lác đác bên trời quạnh hiu
Hổm rày bạn bỏ đi đâu ?
Để Lăng tìm Lá – rừng sâu mỏi mòn
Một hôm lạc bước cô thôn
Gặp nàng Tiên Nữ , tưởng nhầm Lá Rơi
Bây giờ Lá đã về đây
 Tình xưa hờ hững khói mây xa rồi
Mồ sâu chôn chặt đi thôi
Mở lòng vui đón cuộc đời hôm nay
 Có chàng Khả Định mê say
 Miệt mài tìm Lá bao ngày chưa ra
 Tim hồng chẳng chút phôi pha
Trời cho gặp lại - ắt là nhân duyên …
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 16:41:49 bởi banglang07 >

trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 21.08.2008 18:52:24
         bạn ơi lá ấy lạnh lùng
ngang qua mà chẳng có vương vấn gì
         hoa kia đẹp quá bạn ơi
nhưng có chi khi mà chỉ là mộng
         mà sao nó đẹp quá bạn ơi
đưa lòng định say đắm mãi không thôi
      nhưng định nào có ngủ yên
khi người bạn ấy vẫn còn cưỡi hổ
     nhỡ mà người ấy xảy chân
kể sao cho hết tội tình định đây
         
     nhảy xuống mà cũng không xong
thì đâm cho chết rồi xuông có sao
    mà lăng ở cánh rừng nào
để định tời giúp để cho lăng về
       rồi còn ba má nữa lăng
vắng lăng ba má đau lòng bao nhiêu
      mà cũng tại định đó hư
nỡ đâu mà để nữ nhi vì mình
    thế cho định sống uổng công
vô tâm lại mà để lòng ai vi.............
                trang khả định
 
 
 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 22.08.2008 11:56:26


Định ơi ! Lăng nhảy xuống rồi
Đã tìm thấy Lá , còn ngồi làm chi ?
Mong Định chớ có lo gì
Lăng nhảy một cái , bám vào cành cây
Treo lơ lửng giữa trời mây
Cọp ta liếm mép , lòng đầy sục sôi
Lăng chỉ hơi sợ tí thôi
Đợi Cọp đi khỏi , Lăng rơi xuống liền
Thì ra Lá đẹp như tiên
Nên Định yêu đến phát điên phải mà
Định đừng vội trách người ta
Vì Lá ở tận nơi xa mới về
Nên bao công việc bộn bề
Từ từ gặp Định chứ thờ ơ đâu ?
Định ơi ! Chớ có tủi sầu
Lá yêu Định – mối tình đầu đó nha ! …

BL  mang về cho Định mấy bông hoa cúc rừng để Định tặng cho Lá đây này , BL vừa nghe Định nói " hoa kia đẹp quá bạn ơi !" là rấtnguy hiểm đó nha . Vì bây giờ Định chỉ được nghĩ đến Lá thôi , hoa gì dù đẹp mấy Đ cũng ko được nghĩ đến đó .




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F5980759A62148F4B08CE2F4CB3B3EC2.jpg[/image]
Attached Image(s)

trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 22.08.2008 21:56:33
hóa ra lăng chẳng hiểu gì
lá đâu có lá,lá nào ở đâu
chẳng qua thoảng chút hơi may
đêm kia mộng có bay về chút thôi
 
giờ đây lăng thoát hổ rồi
lại tìm thấy lá cho lòng định yên
lăng ơi định cảm ơn nhiều
vì định lăng phải lao đao kiếm tìm
 
 
 

Lá Rơi
  • Số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2008
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 23.08.2008 17:30:18
Xin lỗi BL...bữa giờ hok bít đã đã để BL phải đi tìm, LR xin lỗi.LR đã quay về rồi nè...rất vui khi BL vẫn bình an
Lá rơi...rơi vào quên lãng
Hoa nở...ko người lặng lẽ rơi

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 24.08.2008 15:31:21



TKD và LR thân mến của BL ơi !
 
Rất vui khi Lá trở về
Lăng đi tìm lá não nề , Lá ơi !
 Lăng đi cuối đất cùng trời
 Rừng sâu , biển cả khắp nơi bạn à
 Đói thì đào củ nấu ra
Trái rừng ăn tạm đã ba tháng rồi
Giờ trông Lăng giống Đười Ươi
 Nhưng thấy Lá đẹp , Lăng vui trong lòng
 Bõ công Khả Định ngóng trông
Phen này thì Lá lấy chồng đi nha !

 
 

trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 25.08.2008 18:46:33
khổ công bây giờ cũng được đáp đền
nhưng nào đâu có ba tháng tim lá
có là chỉ một tháng thôi
nhưng sao kể hết đường dài đã qua
 
nhưng sao lăng không nhắc tới lá
để cho định phải đợi hoài nhơ mong
nhưng sao lại phải lấy chồng
có chi tìm được là duyên tình mà
 
 
mà bây giờ định mới biết bl là một cô giáo đó, thế chắc bl dạy môn ngữ văn hả chẳng thế mà làm thơ hay vậy  mà cô giáo bao nhiêu tuổi vậy để định tiện gọi cho đúng lễ nghĩa
  mà cô giáo thử đoán xem định năm nay bao nhiêu tuổi đi
 
                 Trang Khả Định
         MONG LĂNG ĐÁP LẠI
 
 
 
 
 
 

trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 25.08.2008 21:55:20
bằng lăng ơi vn thư quán đang tồ chức hội thơ ở sài gòn đó vào chỗ kim bằng hội ngộ mà đăng kí nha
ngồi buồn lặng nhìn trời xa
mây bay theo gió hồn bay theo trời

trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 28.08.2008 21:47:21
cô giáo ơi sao mãi không thấy cô trả lời thế vậy
 
ngồi buồn lặng nhìn trời xa
mây bay theo gió hồn bay theo trời

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 02.09.2008 19:19:17
Khả Định ơi ! Khả Định ơi !
Bằng Lăng nay đã về rồi bạn ơi !
Cũng tại cái cô Lá Rơi
Đi đâu bỏ Định khơi khơi một mình
Bằng Lăng lại phải đi tìm
(Hôm trước Lăng bảo Lá lấy chồng là lấy Định đó Định ơi !)
Tìm hoài chẳng thấy Lá Rơi
Chẳng biết gió thổi , Lá rơi đường nào ?
Bao nhiêu đồi thấp , núi cao
Lăng đi tìm khắp , nơi nao cũng tìm
Tìm Lá cực hơn tìm chim
Chim còn bắn được , Lá cứ lặng im mà tìm
Lăng đi qua mấy đồi sim
Thấy hoa đẹp quá , hái mấy chùm cho Định đây
Quả thì hôm trước gửi rồi
Hôm nay Định ngắm hoa sim này Định nha !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/929360BA196F4FDB8B0980728BD05017.jpg[/image]
Attached Image(s)

trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 03.09.2008 21:07:14
tưởng rằng lăng tìm được lá
hóa ra cũng chỉ mây bay qua đồi
tưởng rằng được gặp lá rồi
thế mà ai biết sự đời ra sao
 
lăng ơi lá cũng đi rùi
tìm chi cho để cuộc đời nhọc công
lá đi lá nhớ lá về
có tìm chăng nữa há ra có gì
 
nhưng sao lấy lá được đây
tuổi còn chưa đủ há tri tìm...
thôi về dạy học đi lăng
kẻo mai khai giảng vắng cô ai buồn
 
trang khả đing5
 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 05.09.2008 18:56:01

 
tưởng rằng lăng tìm được lá
hóa ra cũng chỉ mây bay qua đồi
tưởng rằng được gặp lá rồi
thế mà ai biết sự đời ra sao

lăng ơi lá cũng đi rùi
tìm chi cho để cuộc đời nhọc công
lá đi lá nhớ lá về
có tìm chăng nữa há ra có gì

nhưng sao lấy lá được đây
tuổi còn chưa đủ há tri tìm...
thôi về dạy học đi lăng
kẻo mai khai giảng vắng cô ai buồn

trang khả định



   

 
Hôm trước tìm được Lá rồi
Nhưng Định chẳng giữ , Lá rơi đường nào ?
Thật là uổng phí công lao
Bao ngày khó nhọc lao đao đi tìm
Bây giờ Lăng lại đi tìm
Nếu không lại sợ trái tim Định buồn
Nhưng mà tuổi Định bao lăm ?
Sao chưa đủ tuổi , yêu đương nỗi gì ?
Thôi Định lo học hành đi
Cuối năm đến lúc đi thi thế nào ?
Nếu trượt thì bao công lao
Thầy cô , cha mẹ đổ ào xuống sông
Xin Định chớ có lông bông
Học hành chăm chỉ mới mong nên người
Cái chuyện đi tìm Lá Rơi
Thôi đành xếp lại một nơi Định à
Hôm nay khai giảng rồi nha
Chúc Định học giỏi , thật là vui thay …
BL07


trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 05.09.2008 22:13:12
hôm nay đã khai giảng rồi
mà sao lăng mãi tìm hoài lá rơi
định đây cũng mới qua rồi
còn đâu mà trượt mà buồn lòng ai
 
thế cho lá vẫn phải tìm
còn kê duyên tóc thì đành ngày sau
 

Nguyễn Thành Dũng
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.10.2008
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 03.10.2008 11:58:28
Chao bang lang!
Minh ten Nguyen Tanh Dung. HIen la bien tap vien. Minh co ghe tham quan VnTQ va doc may bai tho cua ban. Thay rat hay.
Co the lam quen duoc khong?
Nhan tien, moi ban tham gia chuyen di kham chua benh tu thien do cac bac si trong nhom Tu thien Niem Tin. Chu nhat nay, luc 5 go sang tui mnh se len duong den xã Binh Chau (Ba Ria - Vung Tau). Tui minh se kham chua benh cho ba con nguoi lang chai song rat ngheo kho.
Neu co y thi moi ban cung tham gia. Tui minh da chuan bi xe co roi. Ban di voi tu cach khach moi.
Than men.
Co gi ban co the lien lac voi minh qua so dien thoai: 0983 136970 (069 36950)

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 10.10.2008 19:09:56


Bằng Lăng xin lỗi bạn hiền
Vô tình sơ xuất , bạn đừng phiền lòng nha
Hổm rày bận rộn việc nhà
Không vào “Kết Bạn” , thật là tiếc thay
Từ thiện bỏ lỡ dịp này
Thôi đành hẹn lại một ngày gần đây
Chúng mình tay lại chung tay
Nhịp cầu Thư Quán dựng xây nghĩa tình ….


Bạn Trang Khả Định và bạn Nguyễn Thành Dũng thân mến !
Vì công việc bận rộn nên kể từ khi vào đây lần cuối ( 5-9-08) BL ko vào lại nữa . Thỉnh thoảng BL có vào post thơ ở mục “ Thơ Sáng tác” xong lại ra ngay nên BL ko biết để hồi âm lại hai bạn . Hôm nay BL mới trở lại đây và rất lấy làm đáng tiếc vì đã bỏ lỡ lời mời của bạn Nguyễn Thành Dũng . Mong các bạn thông cảm cho mình nha !
 

dienhoahanoi.com
  • Số bài : 60
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2008
RE: BangLang xin chào tất cả các bạn ! - 10.12.2008 11:56:03

Trích đoạn: CTT

Chào mừng BangLang đến với vntq...chúc bạn mãi vui nơi đây...
Thấy TV mang đồ ngọt mời BL ,Tím mang thêm ít đồ nhắm vào hen...
Mời cả Công tử Lỳ với ATT luôn nè....









hihi sang quá! nhìn hấp dẫn quá. rất vui được làm quen với mọi người
[url="http://dienhoahanoi.com"]Điện hoa[/url] | [url="http://dienhoahanoi.com"]Hoa tươi[/url] | [url="http://dienhoahanoi.com"]Điện hoa Sài Gòn[/url] | [url="http://dienhoahanoi.com"]Quà tặng[/url]

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 91 bài trong đề mục