THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                         TÌNH BẠN       
    
   Tình bạn là giọt phù sa 
   Ngọt ngào cây trái nở hoa bốn mùa 
    
   Tình bạn là ngọn gió lùa 
   Cánh đồng vô tận , cánh diều bay xa 
    
   Tình bạn là một bài ca 
   Bài ca hy vọng thiết tha cho đời 
    
   Tình bạn là ánh mặt trời 
   Ấp iu cây lá nảy chồi tươi xanh 
    
   Tình bạn – hạt ngọc long lanh 
   Có nhau – gian khó hóa thành niềm tin 
    
   Tình bạn là đóa hoa thơm 
   Đẹp xinh muôn thuở , tỏa hương ngát trời 
    
   Tình bạn – khúc nhạc không lời 
   Du dương , thánh thót tuyệt vời ngàn năm 
    
   Tình bạn – dù chốn xa xăm 
   Vẫn luôn bên cạnh , thăng trầm có nhau 
    
   Tình bạn – những lúc khổ đau 
   Ngọt bùi chia sẻ , trọn câu ân tình 
    
   Tình bạn – như bóng với hình 
   Để bao thương nhớ gửi hồn vào thơ 
    
   Tình bạn là một giấc mơ 
   Giấc mơ đẹp giữa vô bờ thế gian … 
   
  BL07 
               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 11:07:53 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
      
     YÊU ......!!! 
    
   Yêu là cho hết người ta 
   Buồn vui đâu có còn là riêng em 
   Yêu là tỉnh giấc mộng đêm 
   Lệ tràn mi đẫm gối êm nhớ người 
   Yêu là xa cách khoảng trời 
   Lặng im mà vẫn hiểu lời của nhau 
   Yêu là gánh trọn nỗi đau 
   Để ai vượt sóng bạc đầu biển Đông 
   Yêu là ngày đợi , đêm trông 
   Là đem thương nhớ nhuộm hồng sắc thơ 
   Yêu là cứ mộng , cứ mơ 
   Dù bao năm tháng cứ chờ , cứ mong 
   Yêu là không trọn giấc nồng 
   Nhịn ăn mà cứ tỉnh không mặc lòng 
   Yêu là như có , như không 
   Ai hờ hững , ai thắm nồng cho ai... 
   Yêu là thiên lý dặm dài 
   Xa xôi muôn nẻo , miệt mài bước chân 
   Yêu là khúc hát tình xuân 
   Cỏ cây hoa lá ru hồn người ta 
   Yêu là gần bỗng hóa xa 
   Là xa xôi lắm hóa ra lại gần 
   Yêu là tuổi lục , ngũ tuần 
   Thấy mình trẻ lại thuở còn đôi mưoi 
   Yêu là hoa héo bỗng tươi 
   Dù bao đau khổ vẫn cười chứa chan 
   Yêu là nước mắt đẫm tràn 
   Khi mơ thấy bóng tình nhân xa rời 
   Yêu là ...Sao có đủ lời ? 
   Để ai hiểu hết lòng người yêu nhau ... 
   
  BL07 
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/ADBD7CEE3DF84539B3EFC939F6DD54FD.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 11:09:17 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  HOÀNG HÔN 
      
  Hoàng hôn nắng quái rơi đầy 
  Rừng sâu vẳng tiếng Nai gầy kêu sương 
  Ta qua bao núi , bao rừng 
  Chợt nghe nỗi nhớ rưng rưng trong chiều … 
   
  BL07 
                   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/8D74347F85034D9BAFD0020DFC69DA35.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 11:11:00 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
   
     NÓI VỚI NGƯỜI Ở XA ...    
                                                                              Em ngồi ngắm đóa Trà My 
   Chợt nghe gió nói câu gì , anh ơi ! 
   Trái tim bỗng đập bồi hồi 
   Người đi sương gió cuối trời , chân mây 
   Rượu nồng anh chớ uống say 
   Hương nồng ủ lại đợi ngày giao bôi 
   Đừng buồn ly rượu mồ côi 
   Đừng buồn cô độc quãng đời tha phương 
   Hôm nay tuyết lạnh đầy đường  
   Ngày mai nắng ấm nhớ thương trùng phùng 
   Đợi mùa hoa phượng trổ bông  
   Anh về thỏa nỗi nhớ mong bao ngày 
   Bàn tay nắm lấy bàn tay 
   Để ai ngây ngất men say rượu tình 
   Trời thương hai đứa chúng mình 
   Nên dù dâu bể anh đừng âu lo 
   Bằng Lăng còn mãi trong thơ 
   Luôn tươi sắc tím đợi chờ người xa … 
   
  BL07 
    
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/75C85CAAB51A43148A5BC5D0E00FDA30.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 11:11:53 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    
     RU ANH            Anh ơi ! Hãy ngủ cho ngon 
   Xuân về chim hót véo von giữa đời 
   Xuân về lộc biếc , hoa tươi 
   Xuân về , gió nói ngàn lời yêu thương 
   Đêm nay em thức canh trường 
   Gửi lời ru tới người phương xa vời 
   Ngủ đi anh ! Chuyện ở đời 
   Lo toan , vất vả bỏ ngoài giấc mơ 
   Chiêm bao , anh hãy làm thơ 
   Thơ tình anh viết đến giờ chưa xong 
   Bài thơ em vẫn hằng mong 
   Là anh say trọn giấc nồng đêm đêm 
   Là anh mãi sống êm đềm 
   Bên người tri kỷ dịu hiền , nết na 
   Sớm chiều nhàn tản ngắm hoa 
   Để nghe mây gió cùng hòa ý thơ 
   Để anh dệt mộng , dệt mơ 
   Dệt vàng giọt nắng lửng lơ trong vườn 
   Để anh chẳng biết chữ Buồn 
   Để anh ngay lúc giận hờn cũng vui 
   Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi 
   Hãy trao em giữ đầy vơi một mình 
   Dẫu chưa đi trọn cuộc tình 
   Thì xin là bóng với hình trong mơ 
   Anh ơi ! Nếu có bao giờ 
   Bằng Lăng hết tím , vần thơ hết nồng 
   Nếu mai đời hóa hư không 
   Thì lời ru vẫn sang sông với người 
   Ngủ ngon đi nhé , anh ơi ! 
   Đêm nay em thức ru người em yêu … 
   
  BL07 
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/B58863141C7442E49CFE555C8E5722A7.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 11:13:14 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  XÓT XA  
   
   Đọc thơ anh , mắt em nhòa lệ 
   Từng chữ , từng câu nức nở trong hồn 
   Lúc vắng em , anh thương nhớ bồn chồn 
   Thẫn thờ mong mà thư em không tới 
   
  Em xin lỗi , ngàn lần em xin lỗi 
   Phút vô tình không hiểu được lòng anh 
   Cứ tưởng tình anh như giọt nắng mong manh 
   Đâu biết được là sông sâu , biển cả 
   
   Đâu biết được , vắng em anh tàn tạ 
   Nụ hồn nhiên đã tắt lịm trên môi 
   Anh lang thang , nghiệt ngã giữa bão đời 
   Bước cô độc trong dòng người tơi tả 
   
   Đâu biết được tình em là tất cả 
   Bao vui buồn mong đợi ở trong anh 
   Đếm từng giờ cho ngày tháng qua nhanh 
   Anh khắc khoải nhớ về em từng phút 
   
   Ở nơi xa , nào em có biết 
   Rưng rức đêm khuya , tiếng gỗ chuyển mình 
   Anh thao thức trong đêm dài tĩnh mịch 
   Yên ắng lạ thường , buồn rợn làn da 
   
   Em đâu biết , nơi quê người , xứ lạ 
   Sắc hoa nào vẫn nở tím hồn anh 
   Hoa màu nhớ , sầu vương lên mi mắt 
   Trong âm thầm anh nuốt lệ vào tim 
   
   Em vô tình đã gây ra tội lớn 
   Phút chân tình đau đớn quá anh ơi ! 
   Nhưng mà thôi . Ta cứ bước trên đời 
   Nay vấp ngã để rồi mai mạnh bước 
   
   Nếu rồi đây ta không tròn mộng ước 
   Anh vẫn là người duy nhất em yêu 
   Dù biển đời cách trở biết bao nhiêu 
   Trong lòng em , tình anh là vĩnh viễn … 
   
   BL07  
   
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/8B168EF07A1D4FE1A9ED9E3C3F6BACF5.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
      
     NHIỆM MÀU             Một bông hoa chớm nở 
   Cũng làm em bâng khuâng 
   Một tiếng chim gọi đàn 
   Cũng nghe hồn xao xuyến ... 
   
   Dẫu biết mùa thu đến 
   Lá vàng phải xa cây 
   Thương nhớ vẫn dâng đầy 
   Giọt sương nhòa trên mắt 
   
   Dẫu khoảng trời chia cắt 
   Vẫn thấy gần bên nhau 
   Dẫu đời vạn niềm đau 
   Vẫn ngọt ngào hạnh phúc... 
   
   Dẫu rằng đã có lúc  
   Em bất chợt hoài nghi 
   Và mỗi bước chân đi 
   Còn gập ghềnh sỏi đá 
   
   Thì anh ơi ! Chẳng lạ 
   Tình yêu vốn nhiệm màu 
   Cho đến vạn đời sau  
   Tình yêu còn mới mãi... 
   
  BL07 
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/8BFC888113794F5892B8ED9CD072C65A.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 11:14:32 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: banglang07 
   
   
   
   
  HOÀNG HÔN 
     
  Hoàng hôn nắng quái rơi đầy 
  Rừng sâu vẳng tiếng Nai gầy kêu sương 
  Ta qua bao núi , bao rừng 
  Chợt nghe nỗi nhớ rưng rưng trong chiều … 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/8D74347F85034D9BAFD0020DFC69DA35.jpg[/image] 
  
       Cho TTK gián một bài làm quen nhé.Chúc bạn tìm nhiều niềm vui trong DĐ                     
 Ngẫu hứng   Hoàng hôn thoáng hiện rồi chìm trong mơ   Rung lên rồi tắt sau bờ lau hoang   Lòng tôi là vó nhện vương trước mành       T.T.K..19/7/2008      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4E9D02DE03494F8BA1459CAA9BF6365D.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 20:10:42 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cho TTK gián một bài làm quen nhé.Chúc bạn tìm nhiều niềm vui trong DĐ                        
 Ngẫu hứng     Hoàng hôn thoáng hiện rồi chìm trong mơ     Rung lên rồi tắt sau bờ lau hoang     Lòng tôi là vó nhện vương trước mành           T.T.K..19/7/2008             
                      QUA CHỐN CŨ 
    
   Người xưa , cảnh cũ đâu rồi ? 
   Chỉ còn ta giữa khoảng trời nhớ thương 
   Đưa tay níu ánh tà dương 
   Biết là khờ dại vẫn buồn vu vơ … 
   
  BL07 
     
    
   
            Cám ơn bạn T.T.K đã ghé thăm và hoạ thơ . BL rất vui khi được làm quen với bạn. Chúc bạn luôn có thật nhièu nièm vui ! 
   
                                 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
   
   
  NHÀ  EM 
                                                                         
   
    Nhà em rợp bóng cau xiêm 
   Nhìn thẳng thấy núi , nhìn nghiêng thấy đồng 
   Có hàng dâm bụt trổ bông 
   Có đàn bướm đẹp lượn quanh sớm chiều 
   Trên cao vi vút sáo diều 
   Góc sân hừng nắng , chú mèo nằm phơi 
   Mèo buồn , rủ Cún ra chơi 
   Chị gà cục tác cũng mời vào luôn … 
   
   Nhà em – những buổi hoàng hôn 
   Sương mờ bảng lảng đầu thôn lững lờ 
   Khói bay như thực , như mơ 
   Em gom nắng quái làm thơ tặng người … 
   
   Nhà em – hoa giấy đỏ tươi 
   Càng  nắng cháy lại càng phơi sắc hồng 
   Nhà em chẳng phải mái vòm 
   Chẳng tường cao vút lạnh lùng nước vôi 
   Chẳng có chó dữ , anh ơi ! 
   Chỉ có hoa với gió trời bên nhau … 
   
   Nhà em – dẫu có đi dâu 
   Vẫn thương nhớ mãi sắc màu xứ quê 
   Nhà em – mai mốt anh về 
   Có cây mắc cỡ bên lề níu chân 
   Bờ rào xanh nụ tầm xuân 
   Dưới sông tím biếc sắc bông lục bình … 
   
   Nhà em – chan chứa nghĩa tình 
   Anh về - mình bóng với hình chẳng xa 
   Cung đàn nối bản tình ca 
   Phong lan lại nở đầy hoa khắp vườn 
   Anh về - nắng sẽ vàng hơn 
   Gió đùa với lá trầu non trên giàn 
   Hương cau tinh khiết nồng nàn 
   Bên hồ bán nguyệt mơ màng bóng ai … 
   
   Nhà em – chẳng chốn Bồng Lai 
   Nhưng anh đến , sẽ nhớ hoài  , anh ơi !  
   
  BL07 
   
   
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/6D947DF10E0642D9B6B4E02521989124.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 11:16:00 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
QUA CHỐN CŨ  
   
  Người xưa , cảnh cũ đâu rồi ?  
  Chỉ còn ta giữa khoảng trời nhớ thương  
  Đưa tay níu ánh tà dương  
  Biết là khờ dại vẫn buồn vu vơ …  
   
  BL07  
  
       Mến chào BL đến với vườn thơ vntq nhé...chúc bạn mãi vui nơi đây...       Người xưa cảnh cũ xa rồi    Đừng thương ,đừng nhớ...một thởi đã qua    Người ta nay đã đi xa    Đừng thèm khờ dại...hãy mà vui đi....   Dzui !!!   Chân Trời Tím.        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: CTT 
   
  
QUA CHỐN CŨ  
   
  Người xưa , cảnh cũ đâu rồi ?  
  Chỉ còn ta giữa khoảng trời nhớ thương  
  Đưa tay níu ánh tà dương  
  Biết là khờ dại vẫn buồn vu vơ …  
   
  BL07  
  
 
   
  Mến chào BL đến với vườn thơ vntq nhé...chúc bạn mãi vui nơi đây... 
    
  Người xưa cảnh cũ xa rồi  
  Đừng thương ,đừng nhớ...một thởi đã qua  
  Người ta nay đã đi xa  
  Đừng thèm khờ dại...hãy mà vui đi.... 
  Dzui !!! 
  Chân Trời Tím. 
    
  
       Người xưa cảnh cũ hết rồi
Chỉ còn tím mãi một trời nhớ thương
Bây giờ hai lối hai đường
Hai chân trời mới hai phương xa vời...
 
gionam
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 11:03:17 bởi gionam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 QUA CHỐN CŨ  
   
  Người xưa , cảnh cũ đâu rồi ?  
  Chỉ còn ta giữa khoảng trời nhớ thương  
  Đưa tay níu ánh tà dương  
  Biết là khờ dại vẫn buồn vu vơ …  
   
  BL07  
        Mến chào BL đến với vườn thơ vntq nhé...chúc bạn mãi vui nơi đây... 
    
  Người xưa cảnh cũ xa rồi  
  Đừng thương ,đừng nhớ...một thởi đã qua  
  Người ta nay đã đi xa  
  Đừng thèm khờ dại...hãy mà vui đi.... 
  Dzui !!! 
  Chân Trời Tím. 
            Người xưa cảnh cũ hết rồi
Chỉ còn tím mãi một trời nhớ thương
Bây giờ hai lối hai đường
Hai chân trời mới hai phương xa vời...
 
gionam
      Người xưa cảnh cũ qua rồi 
  Giờ đây lắng lại một thời nhớ thương 
  Đắm chìm trong tím chiều sương 
  Để hai lòng nặng vấn vương xa vơi...

 
   anhtrangthu 
  
 
  Bằng Lăng ơi! Hôm nay ATT mới hoạ được với BL, chúc BL vui ở nơi đây nhé...   





 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
  
   Người xưa cảnh cũ hết rồi
Chỉ còn tím mãi một trời nhớ thương
Bây giờ hai lối hai đường
Hai chân trời mới hai phương xa vời...
 
gionam
       
  
  
  
  
          
     Bạn ơi !           Bây giờ hai lối hai đường     Biết người xưa ấy ở phương xa nào ?     Mình tôi lạc bước chiêm bao     Đem bao thương nhớ gom vào trong tim …    
   
     Cám ơn bạn gionam đã ghé thăm và hoạ thơ với BL. Mình rất vui khi được làm quen với bạn.            
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: