THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
               
      
  CHIỀU TRÊN BIỂN           Vũng Tàu biển hát chiều nay     Vàng bông hoa nắng nhẹ bay khắp trời     Đại dương thăm thẳm trùng khơi     Sóng hôn bờ cát hát lời hoan ca     Thơ này em gởi người xa     Nhờ con sóng biếc mang qua cho chàng     Hàng dương xanh đứng mơ màng   Hồn mơ theo gió lang thang nơi nào      Hải Âu chấp chới từng cao     Đem bao thương nhớ dệt vào tim em     Dập dìu làn sóng nhẹ êm     Ngỡ anh đang ở bên em dịu dàng     Ừ thôi , em cứ mơ màng     Để em được ở bên chàng thiên thu …           VT 21 - 7 - 08   BL07 
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/1C52943A3CF4486D8EDCAB6D0582E23A.jpg[/image] 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 14:06:40 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                
    
   CHIỀU NAY 
   
  Chiều nay hoa tím thôi bay 
  Nhớ thương gởi lại chút này tặng nhau 
  Dù qua bao cuộc bể dâu 
  Tình xưa mãi vẫn nặng sâu không nhòa ….              BL07               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/84431CEF394249BC9608B539043241BE.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 19:43:15 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: banglang07  
   
     
   
  CHIỀU NAY  
   
  Chiều nay hoa tím thôi bay  
  Nhớ thương gởi lại chút này tặng nhau  
  Dù qua bao cuộc bể dâu  
  Tình xưa mãi vẫn nặng sâu không nhòa ….  
   
  BL07  
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/84431CEF394249BC9608B539043241BE.jpg[/image]  
  
        Nỗi niềm Bằng Lăng  
   
 
 Ngày xưa dưới gốc Bằng Lăng
 Cùng nhau  tay nắm ngắm trăng hẹn thề
 Bên màu hoa tím say mê
 Ngỡ xa mấy cũng tìm về với nhau
  
 Vậy mà sau cuộc bể dâu
 Chỉ còn tím mỗi cái màu Bằng Lăng
 Mỗi khi ngước mắt nhìn trăng
 Ngỡ như chính cả chị Hằng kém vui
  
 Thôi thì duyên phận cuộc đời
 Nào đâu dám trách về người ngày xưa
 Khi nhìn màu tím ngẩn ngơ
 Liệu em có thoáng thẫn thờ nhớ ai?
  
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 10:47:14 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Nỗi niềm Bằng Lăng  
     
   
Ngày xưa dưới gốc Bằng Lăng
Cùng nhau  tay nắm ngắm trăng hẹn thề
Bên màu hoa tím say mê
Ngỡ xa mấy cũng tìm về với nhau
 
Vậy mà sau cuộc bể dâu
Chỉ còn tím mỗi cái màu Bằng Lăng
Mỗi khi ngước mắt nhìn trăng
Ngỡ như chính cả chị Hằng kém vui
 
Thôi thì duyên phận cuộc đời
Nào đâu dám trách về người ngày xưa
Khi nhìn màu tím ngẩn ngơ
Liệu em có thoáng thẫn thờ nhớ ai?
 
    
     Bây giờ màu tím ngẩn ngơ    Tháng ngày dài lắm , biết chờ ai đây ?     Sớm chiều thương gió , nhớ mây     Mà tình xưa vẫn ấm đầy trong tim     Biết người còn nhớ hoa Sim ?     Một chiều lộng gió đi tìm chiêm bao     Giờ ai xa cách nơi nào     Để cô đơn lạc bước vào tim tôi      Lẻ loi một cánh chim côi     Cánh chim lẻ bạn giữa đời đắng cay     Người nơi xa cách có hay     Chiều nay rụng cánh hoa bay tím trời …            Cám ơn bạn kimrbl đã ghé thăm và hoạ thơ với BL . BL rất vui khi đựơc làm quen với ban . 
   
               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 16:52:48 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  TRẢ LẠI CHO ANH 
    
  Bài thơ này anh không viết cho em 
  Lời yêu thương anh dành cho kẻ khác 
  Mỗi vần thơ nhẹ nhàng như tiếng hát 
   Mà xé lòng em như những nhát dao  
    
  Bao nhiêu lần anh nói chỉ yêu em 
  Em là thứ trên đời anh quý nhất 
  Anh không bao giờ để em phải khóc 
  Anh chỉ mong nghe thấy tiếng em cười 
    
  Mà bây giờ … Sao lại thế , anh ơi ! 
  Mười năm qua , anh không quên người ấy 
  Tình yêu trong anh vẫn nồng nàn đến vậy 
  Cứ nhớ hoài , nhắc mãi chuyện ngày xưa … 
    
  Anh vẫn buồn khi trời đổ hạt mưa 
  Vẫn khao khát một bóng hình xa cũ 
  Dẫu ngoài trời tuyết mưa , bão lũ 
  Anh vẫn về khung cửa ấy trầm tư 
    
  Anh vẫn về tìm lại những dấu yêu 
  Hương tình cũ …Để mà nhớ mãi 
  Lá vàng rụng phủ tim hồng tê tái 
  Đập nghẹn ngào , ướt lệ rưng rưng … 
    
  Đến bây giờ anh vẫn cứ lang thang 
  Tìm kỷ niệm xưa – một thời dấu tích 
  Tìm mối tình xưa – một thời đã hết 
  Để làm gì , khi anh đã yêu em ? 
    
  Chiều nay buồn – sóng biển chẳng bình yên 
  Trái tim em hóa trăm ngàn mảnh vỡ 
  Bằng Lăng tím bỗng nghẹn ngào nức nở 
  Tình yêu này xin trả lại cho anh … 
                                                                                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/7C6F816FB3CA46FB827B4AB8FE8A16DD.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  TRĂNG 
   
   Cũng là trăng đó , mà sao 
   Tối nay bỗng đẹp hơn bao nhiêu lần 
   Mặn nồng đầu hạ , cuối xuân 
   Nửa pha lửa lựu , nửa chen mai vàng 
   Vô tình , người hỡi , sao đang ? 
   Ngẩn ngơ bóng nguyệt chứa chan ân tình 
   Nếu em là ánh bình minh 
   Hay em là mảnh trăng thanh lưng trời 
   Em soi cho mắt ai cười 
   Em đem vui đến cho người mình yêu ...               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/B0CDAB9035084951AF86DF337B3759BF.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: banglang07   
   
    
  TRĂNG   
   
  Cũng là trăng đó , mà sao   
  Tối nay bỗng đẹp hơn bao nhiêu lần   
  Mặn nồng đầu hạ , cuối xuân   
  Nửa pha lửa lựu , nửa chen mai vàng   
  Vô tình , người hỡi , sao đang ?   
  Ngẩn ngơ bóng nguyệt chứa chan ân tình   
  Nếu em là ánh bình minh   
  Hay em là mảnh trăng thanh lưng trời   
  Em soi cho mắt ai cười   
  Em đem vui đến cho người mình yêu ...  
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/B0CDAB9035084951AF86DF337B3759BF.jpg[/image]   
  
            Trăng thì vẫn giống ngày xưa
 Nhưng còn người ấy bây giờ đã xa
 Chỉ còn ký ức nhạt nhoà
  Mảnh trăng đã vỡ cho ta gom về ...
  
  Rụng rơi dần những lời thề
  Những gì một thuở say mê giữ tròn
  Nhìn trăng càng thấy thêm buồn
  Bởi trăng chứng kiến nụ hôn đầu đời...
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/BD2579F107F14D00916CD0935217BD94.jpg[/image]       
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 10:49:13 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Thân chào banglang07 Xuân Trường mạn phép xin để lại vài dòng nhé! chúc bạn an lành! 
    
    
    
  Buồn Như Sắc Tím Bằng Lăng 
   
    
  Lặng nhìn gió thổi cánh hoa rơi 
  Nặng lòng đau xót cánh hoa ơi 
  Nhói đau xin giữ làm kỷ niệm 
  Màu tím bằng lăng... tím một thời 
    
  Nhớ mãi thủa nào anh với em 
  Ngắt cành hoa tím hai đứa xem 
  Ai nắm tay em từng thề hẹn 
  Sao để chiều nay riêng bóng em 
    
  Sao để chiều nay hoa xác xơ 
  Chỉ mình em bước lối bơ vơ 
  Người xa phũ phàng nên đâu biết 
  Một cánh hoa rơi... đau thẫn thờ 
    
  Nhắn nhủ hè về buông nỗi đau 
  Nhắn mùa hoa tím chớ qua mau 
  Cho ta còn chút niềm tâm sự 
  Gợi nhớ Bằng Lăng tím thuở đầu... 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trăng thì vẫn giống ngày xưa
Nhưng còn người ấy bây giờ đã xa
Chỉ còn ký ức nhạt nhoà
 Mảnh trăng đã vỡ cho ta gom về
 
 Rụng rơi dần những lời thề
 Những gì một thuở say mê giữ tròn
 Nhìn trăng càng lại thêm buồn
 Bởi trăng chứng kiến nụ hôn hôm nào...
 
kimrbl
             
                  
  
  
           Trăng xưa vừa sáng , vừa tròn     Trăng nay cuối tháng khuyết mòn một bên     Mỗi khi nhìn ánh trăng lên     Bao nhiêu ký ức trong timlại về 
  Dưới trăng ai đã hẹn thề 
  Tình yêu một thuở say mê hương nồng 
  Bây giờ sáo đã sang sông 
  Còn đây một chút sắc hồng trong thơ 
  Còn đây một chút mộng mơ 
  Còn đây một chút bơ vơ dại khờ 
  Còn đây hoa tím ngẩn ngơ 
  Lệ rơi ướt dưới trăng mờ cô liêu … 
                    BL07 
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/45524912C6444CEB8B380945F5F619A4.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 07:09:17 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                     HOA MUA 
    
  Hoa Mua ai bán mà mua 
  Lưng đồi hoa nở mấy mùa biệt ly 
  Kể từ cái buổi người đi 
  Đêm đêm nghe tiếng Từ Quy gọi bầy 
  Tim em thương nhớ dâng đầy 
  Người đi góc bể , chân mây nơi nào ? 
  Em tìm trong giấc chiêm bao 
  Cái màu hoa tím thuở nào bên nhau 
  Hẹn thề biển rộng , sông sâu 
  Hoa Mua mãi mãi trọn câu ân tình 
  Bây giờ còn lại một mình  
  Nhìn hoa Mua nở , tưởng hình bóng ai 
  Người đi xa cách dặm dài 
  Em về ủ sắc nắng mai đợi chờ 
  Người đi vô bến , vô bờ 
  Tình xưa biết có hững hờ gió mây ? 
  Chiều nay nhìn cánh hoa bay 
  Chợt nghe khóe mắt cay cay , nghẹn ngào … 
       30 - 7 - 2008               
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 18:05:17 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: