THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  
  Bằng Lăng ơi! nàng đâu rồi 
  Cho tôi cứ phải rối bời ruột gan 
  Nhớ em tôi nhớ vô vàn 
  Và tôi mượn chén cho tràn nhớ nhung! 
   
  Từ lâu đến giờ tôi vẫn say bết xê lết ka kakaaaaaaaa...hôm nay tôi  chôm bài thơ của thằng bạn rượu gửi cho em đây, vì tôi vẫn còn ngất ngất  say... 
 
   
  (Thơ sưu tầm) 
   Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay  
   Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy  
   Tôi uống cả em và uống cả  
   Một trời quan tái, mấy cho say!  
    
    
    
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mừng cô Bằng Lăng nhân ngày nhà giáo VN 20/11. 
   
  Chúc cô mãi  gắn bó với công việc mình đã chọn!  
  
          
      Nhớ ơn Thầy Cô  
   
    
                		              					 					 			 Ơn thầy,nghĩa mẹ ,công cha  
   
   Đó là đạo -hiếu nhắc ta nhớ nguồn...  
   Chẳng nghề nào cao quí hơn  
   "Trồng người" -nghề giáo...vinh tôn Cô Thầy...  
   "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...  
   Thầy cô nâng cánh ta bay vào đời...  
   Muốn gửi ngàn lẵng hoa tươi  
   Mừng Thầy Cô để thay lời biết ơn-  
   Những người "Kỹ sư tâm hồn".  
   Cho ta tri thức lớn khôn trưởng thành.  
   Thầy Cô ươm giấc mơ xanh  
   Cho bao thế hệ nghề- ngành khác nhau...  
   Dẫu rằng  xa xứ bao lâu  
   Đến ngày Nhà Giáo  quên đâu chúc mừng.  
   
   Thương Giang  
    
        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HIU QUẠNH           Người xưa đã đi xa     Vườn xưa hoang vắng quá     Gió xạc xào trên lá     Bó hoa hồng cô đơn           Hôm nay lạc bước chân     Vào ngôi nhà hoa tím     Hồn thơ ai tắt lịm     Cho lòng buồn mênh mông…           23-11-2010     Bun Ni                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chào banglang07 
  Hôm nay huynh về ghé thăm hiền muội nè....!      
THUYỀN VÀ BẾN  
   
  Thuyền đang trôi dạt về đâu?  
  Xám màu mây khói,trắng màu giá đông,  
  Dù cho trái đất xoay vòng,  
  Nhưng mà bến vẫn một lòng vẹn nguyên.  
   
  Còn đây lời ước câu nguyền,  
  Bến luôn ngóng đợi con thuyền thuở xưa,  
  Bây giờ thuyền đã biết chưa?  
  Đêm buồn bến đếm sao thưa cuối trời.  
   
  Thu tàn vàng bến lá rơi,  
  Chờ thuyền mòn mỏi bên đời quạnh hiu.  
  Thi Nang    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
  Bằng Lăng ơi! nàng đâu rồi 
  Cho tôi cứ phải rối bời ruột gan 
  Nhớ em tôi nhớ vô vàn 
  Và tôi mượn chén cho tràn nhớ nhung! 
   
  Từ lâu đến giờ tôi vẫn say bết xê lết ka kakaaaaaaaa...hôm nay tôi  chôm bài thơ của thằng bạn rượu gửi cho em đây, vì tôi vẫn còn ngất ngất  say... 
 
   
  (Thơ sưu tầm) 
   Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay  
   Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy  
   Tôi uống cả em và uống cả  
   Một trời quan tái, mấy cho say!  
    Mãi Mãi         
Hiệp sĩ từ xưa hiệp sĩ về 
  Thăm đồi hoa tím hương tình quê 
  Vắng bao mùa ước lòng còn nguyện 
  Mơ gặp Bằng Lăng nhắc hẹn thề 
   
  Dạ Lan 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
DẠ LAN 
  ( Mến tặng Trần Thị Dạ Lan) 
    
  Ơi dạ nguyệt long lanh huyền ảo! 
  Ơi dạ Lan - điên đảo hồng trần! 
  Tinh khôi hương vị trng ngần 
  Tỏa, loang trời đất len dần tim ta. 
    
  Lòng rộn rã hoan ca rảo bước 
  Mến tin yêu- mộng ước đơn sơ (...) 
  Sắc màu rạng rỡ nên thơ 
  Kì duyên hạnh ngộ- giấc mơ diệu kì!!! 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 18:42:01 bởi HƯNG PHÚ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐÒNG ĐỜI         Tình đời muôn vạn sắc màu    Thời gian biết đổi lệ trào châu sa    Dòng đời bão tố phong ba  
  Sương rơi tuyết đọng lòng ta nghẹn ngào.         Chập chùng mây tím nghiêng chao    Bầu trời xám ngắt nao nao cõi lòng    Tìm đâu giọt nắng ấm, nồng?  
  Sưởi đêm giá lạnh- đón dòng hương xuân?          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Ơi Hưng Phú ơi này Hưng Phú 
  Tên của người không "thị" đâu nha 
  Tên của người đầy đủ đấy là : 
  Trần Nguyễn Dạ Lan viết như vầy ạ ! 
   
  Ka ka ka 
   
   
  Nhưng Dạ Lan đâu là rõ biết 
  Tên Dạ Lan đâu phải riêng người 
  Người này Dạ Lan, người kia cũng Dạ Lan 
  Tên trùng tên có chi là lạ ạ ! 
  Dạ Lan xưa có thể là cô giáo 
  Dạ Lan nay có thể là học trò 
  Chỉ vu vơ vui buồn trải lòng mơ 
  Hoa Dạ Lan vẫn ngát hương bên bờ vườn thơ trầm lắng 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 08:26:37 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    
          Ta nhìn cánh tím Bằng Lăng  
   Nhớ Người xưa ấy vẫn hằng kính yêu  
   Nhớ sao là nhớ những chiều  
   Tím màu mơ mãi thương yêu đong đầy  
   Nhìn hoa cánh tím mắt cay  
   Lệ rơi thắm đá giọt ray rức lòng  
     
   Hic  
     
   Nhớ quá à ! Hu hu hu  
     
             		              					 					 			         
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    VỀ VUI GIÁNG SINH ĐẠI TỶ NHÉ ! 
  ĐƯỜNG PHỐ ĐÔNG VUI CHỜ ĐẠI TỶ VỀ ! 
   
  
         
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    KÍNH CHÚC ĐẠI TỶ 
  VẠN ĐIỀU NHƯ XUÂN 
   
  
    
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                    
      THI NANG CHÚC BẰNG LĂNG VÀ GIA ĐÌNH NĂM TÂN MÃO DỒI DÀO SỨC KHỎE,AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG 
  Thi Nang       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
    
   
  VƯỜN XƯA 
                                                                       
   Tôi trở về thăm lại vườn xưa 
   Hoa vẫn nở, nắng vẫn vàng rực rỡ 
   Trời vẫn xanh màu xanh muôn thuở 
   Gió vẫn đùa trên lối nhỏ xôn xao … 
    
   Cây lộc vừng rủ bóng bên ao 
   Cánh nhỏ li ti rải đầy mặt nước 
   Nghe ai đọc bài thơ thuở trước 
   Ký ức ngọt ngào bừng dậy thiết tha 
    
   Cung đàn buông nốt nhạc ngân nga 
   Bản tình ca hòa trong tiếng suối 
   Chùm mây tím chiều hoang vời vợi 
   Tiếng chim gù …, rừng vắng ngẩn ngơ … 
    
   Tôi trở về nơi chốn mộng mơ 
   Trái tim yêu một thời nóng bỏng 
   Hồn rạo rực như trăm ngàn ngọn sóng 
   Cứ hôn bờ nao nức ngàn năm 
    
   Tôi trở về, gọi nỗi nhớ xa xăm 
   Những bạn bè tôi, ai còn, ai mất ? 
   Qua cay đắng - hiểu đâu hư, đâu thật 
   Trong lửa hồng – phân định rõ vàng thau 
    
   Tôi trở về nhặt lại những xưa-sau 
   Choàng tay ôm cả vầng trăng sắp lặn 
   Muối muôn đời vẫn mang vị mặn 
   Chốn vô thường, tôi vẫn mãi là tôi … 
    
   BL07 
                           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
        Bằng Lăng vẫn mãi tím thôi 
   Bằng Lăng vẫn mãi rạng ngời góc mơ 
   Bằng Lăng luôn thắm tình thơ 
   ... 
    
   LẺ BÓNG 
       
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: