THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              . 
  XIN ĐƯỢC CÁM ƠN ! 
   
   Xin cám ơn các bạn thơ của tôi 
   Đã thắp ánh lửa hồng khi tôi đi vắng 
   Để vườn hoa tím không hoang tàn , giá lạnh 
   Nay trở về , hoa lá vẫn xanh tươi 
   
   Tôi đi xa vừa đúng một năm rồi 
   Qua bao nẻo đường , bao nhiêu sông núi 
   Tôi đã từng chung tay mở lối 
   Cánh rừng nào khai phá buổi hoang sơ… 
   
   Tôi đã từng nao nức những giờ 
   Cay đắng ngọt bùi bên tình bạn hữu 
   Lòng tôi cũng bao lần nặng trĩu 
   Những nỗi buồn và cả những thương đau … 
   
   Giờ về đây , ta lại gặp lại nhau 
   Khung trời cũ vừa quen vừa xa lạ 
   Đàn ai gảy , cung trầm tha thiết quá 
   Nghe tim mình thổn thức , rưng rưng … 
   
   Tôi đã về , ơi bè bạn mến thương ! 
   Bằng Lăng tím , biết có ai còn nhớ ? 
   Lá dâu ngọt xui kiếp tằm vương nợ 
   Ân tình này xin dệt trọn vào thơ … 
   
   Sáng 29-3-2011 
   Bằng Lăng 
                 Các bạn thơ thương mến của BL ơi ! 
   Thế là BL đã xa VNTQ vừa đúng 1 năm rồi ( nói thật chính xác thì còn 16 ngày nữa là trọn một năm ) . BL đi lâu như thế lúc mới đầu là do công việc quá bận rộn nhưng sau là do mạng của BL đã bị chặn đường vào VNTQ . Trưa hôm qua , trong lúc máy tính của đứa em đang mở sẵn , BL tranh thủ ghé vào làm chút việc riêng , tình cờ BL vào VNTQ thì thấy vào được . BL rất mừng liền post thử bài VƯỜN XƯA lên . Đến chiều BL mở máy tính của mình định vào post bài này thì thấy máy của BL vẫn bị chặn như cũ ko thể vào được . BL ko hiểu tại sao cùng xài dịch vụ của một nhà phân phối internet mà máy này thì vào được , máy kia thì ko ? Trong khi đứa em của BL ko quan tâm gì đến thơ văn nên nó chưa bao giờ vào trang thơ nào cả . Hôm nay BL lại phải tranh thủ mượn máy đứa em để post bài lên .( bài viết từ sáng nhưng đến trưa mới mượn được máy ) 
   BL xin chân thành cám ơn huynh Thi Nang cùng các thi hữu : Sĩ Đoan , Mãi Mãi , hoaanhhungdatinh , Người Lính , lathuphai , kimrbl , galaxies , yen_99888 , Bun Ni , Liên Thơ , Thương Giang , Dạ Lan , Hưng Phú , khucniemtu , poem , HRPT đã ghé thăm BL trong lúc BL đi vắng làm cho khu vườn của BL đỡ phần hiu quạnh. BL chậm trễ trong việc đón tiếp , mong mọi người thông cảm cho BL . 
    BL cũng vô cùng biết ơn bạn Lẻ Bóng đã nhanh chân đón tiếp BL khi BL vừa trở về . 
   Ngoài sự cảm động trước tấm lòng của các bạn dành cho BL , có một việc nữa hết sức thú vị là trong thời gian BL ko vào VNTQ thì có một số bạn đã lầm tưởng bạn Dạ Lan là BL . Thực ra tên của BL cũng là Dạ Lan ( Trần Nguyễn Dạ Lan ) . Nhưng bạn Dạ Lan ở VNTQ chỉ là sự trùng tên thôi . Đọc thơ của bạn Dạ Lan , BL rất thích và đoán bạn ấy trẻ hơn BL nhiều . 
   BL rất vui khi thấy bạn Dạ Lan cũng thích màu tím như BL ( qua việc bạn ấy chọn màu chữ tím giống BL ) . Nếu BL có thêm một bạn thơ như bạn Dạ Lan thì BL rất vui. .Một số bạn như Hưng Phú , khucniemtu còn biết rõ tên của BL nữa làm BL rất cảm động ( tuy nhiên bạn Hưng Phú có nhầm lẫn một tí , đó là chữ “thị” ). 
   Một lần nữa BL xin cám ơn các bạn đã dành những tình cảm chân tình cho BL . BL chúc các bạn cùng gia đình luôn vui khỏe , thành công và hạnh phúc !          
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 11:43:37 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  DÒNG THỜI GIAN  
   
  Tôi trở về nơi mình đã ra đi 
  Mới một năm thôi mà sao quá khác  
  Trên lối nhỏ chiều nay buồn man mác  
  Cảnh cũ đây , người cũ đâu rồi ? 
   
  Tôi đưa tay níu lấy khoảng trời  
  Màu xanh biếc nhạt nhòa trong ký ức  
  Đàn ai gảy nghe hồn thổn thức 
  Cánh lá vàng rụng xuống ngẩn ngơ… 
   
  Tôi trở về nhặt lại những vần thơ  
  Cát bụi thời gian vô tình phủ lấp 
  Đường vẫn đông , bóng người đi tấp nập  
  Ánh mắt nào là ánh mắt thân quen ? 
   
  Tôi trở về khơi ngọn lửa mới nhen  
  Hy vọng ngày mai tim mình bừng cháy  
  Tôi sẽ yêu như ngày thơ dại ấy  
  Giữa cuộc đời cứ mộc mạc , vô tư  
   
  Tôi trở về , như thực , như hư  
  Với bao điều hôm nay mới biết 
  Màu tím cũ vẫn ngời lên tha thiết  
  Sắc nắng vàng rót mật rưng rưng …  
   
  Tôi trở về , chầm chậm dạo bước chân 
  Cơn gió thoảng nghe hương đồng là lạ  
  Ánh ngỡ ngàng hiện lên từng cánh lá  
  Ai tắm hai lần trên một dòng sông ?* 
   
  Tôi trở về , chẳng ai đợi , ai trông  
  Thuyền cũ còn đây , bến bờ khác trước  
  Trái tim này xin gửi vào dòng nước 
  Mơ một ngày ra biển cả mênh mông … 
    
  *Hê-ra-cơ-lit , nhà triết học cổ đại Hy Lạp đã nói : " Không ai tắm hai lần trên một dòng sông ". 
   
   
  Sáng 3-4-2011 
    
     Bằng Lăng  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 10:52:04 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  anhtrangthu 
   
  QUA CHỐN CŨ  
   
  Người xưa , cảnh cũ đâu rồi ?  
  Chỉ còn ta giữa khoảng trời nhớ thương  
  Đưa tay níu ánh tà dương  
  Biết là khờ dại vẫn buồn vu vơ …  
   
  BL07  
   
   
  Mến chào BL đến với vườn thơ vntq nhé...chúc bạn mãi vui nơi đây... 
    
  Người xưa cảnh cũ xa rồi  
  Đừng thương ,đừng nhớ...một thởi đã qua  
  Người ta nay đã đi xa  
  Đừng thèm khờ dại...hãy mà vui đi.... 
  Dzui !!! 
  Chân Trời Tím. 
    
   
   
  Người xưa cảnh cũ hết rồi
Chỉ còn tím mãi một trời nhớ thương
Bây giờ hai lối hai đường
Hai chân trời mới hai phương xa vời...
 
gionam
 
   
  Người xưa cảnh cũ qua rồi 
  Giờ đây lắng lại một thời nhớ thương 
  Đắm chìm trong tím chiều sương 
  Để hai lòng nặng vấn vương xa vơi...

 
   anhtrangthu 
  
 
  Bằng Lăng ơi! Hôm nay ATT mới hoạ được với BL, chúc BL vui ở nơi đây nhé... 
  





 
  
      Người xưa cảnh cũ đây rồi 
  Tay cầm ấm lại một thời yêu thương 
  Bên nhau khuất bóng tà dương 
  Cho không còn nữa nỗi buồn vu vơ
      Quấy quả nhà  BangLango7 tí nhé 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Nguyễn Văn Thái 1949 
   
   
   
  Người xưa cảnh cũ đây rồi 
  Tay cầm ấm lại một thời yêu thương 
  Bên nhau khuất bóng tà dương 
  Cho không còn nữa nỗi buồn vu vơ
 
   
  Quấy quả nhà  BangLango7 tí nhé 
  
               Đường về dẫu lắm gian nan 
      Nắng vàng vẫn đẹp chứa chan ân tình 
      Chiều nay dạo bước một mình 
      Tìm trong mây gió bóng hình ngày xưa … 
      25-4-2011 
     BL07 
   
     BL xin cám ơn bạn Nguyễn Văn Thái đã ghé thăm BL. Chúc bạn luôn vui khoẻ và ngày càng có nhiều thơ hay ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 16:03:26 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bạn đi xa vắng năm vừa 
  Nhà hoang không lạnh vườn xưa không tàn 
  Nắng tình hương toả chứa chan 
  Câu thơ ấp ủ nồng nàn cho nhau
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 23:03:45 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              chuyển sang Đời thơ 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 23:16:09 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Nguyễn Văn Thái 1949 
   
  Bạn đi xa vắng năm vừa 
  Nhà hoang không lạnh vườn xưa không tàn 
  Nắng tình hương toả chứa chan 
  Câu thơ ấp ủ nồng nàn cho nhau
 
  
       
        Cám ơn bạn ghé nhà thắp lửa     Nhóm than hồng sưởi ấm vườn hoang     Tình thơ nắng tỏa chứa chan     Tấm lòng thi hữu xoá tan băng hà …     29-4-2011     BL            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
                           
         Ở HAI ĐẦU XA CÁCH 
   
  Em cũng muốn , anh ơi , không khóc 
  Sao lệ buồn nhỏ ướt bờ mi ? 
  Kể từ cái buổi phân ly 
  Hai đầu xa cách , người đi buốt lòng 
   
  Em không để trái tim hóa đá  
  Nhưng dòng đời biết sẽ về đâu ? 
  Ngoài kia mây phủ cơn sầu 
  Sương giăng hư ảo bắc cầu sông Ngân 
   
  Sông Ngân ấy tan rồi Ô Thước 
  Lạnh đôi bờ dằng dặc nhớ thương  
  Người đi thăm thẳm dặm trường 
  Bến xưa ai đợi , sắc hương phai mờ... 
   
  Biết bao giờ chàng quay trở lại 
  Ấm vòng tay Chức Nữ - Ngưu lang? 
  Đêm đêm ôm bóng hình chàng 
  Tim em thổn thức mơ màng xót xa 
   
  Thu đã đến , nắng vàng sắc lá 
  Càng nhớ người , nhớ quá đi thôi 
  Mây chiều hờ hững cứ trôi 
  Mà ta nay đã chia đôi nẻo về 
   
  Em gửi chàng chút tình năm cũ 
  Có bao giờ ta gặp lại chăng ? 
  Một mai lên tới cung hằng 
  Chàng ơi ! Ta hái ánh trăng thuở nào … 
   
  Chủ nhật 23-8-09 
  BL   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hoài niệm
 
Kể từ vương cánh bằng lăng
Hanh hao sắc tím gửi trăng đầu mùa
 
Nỗi buồn nào dễ bán mua
Đầy vơi tròn khuyết cho thừa nhớ nhung
 
Xa xôi giấc mộng tương phùng
Cánh chim cô lẻ vẫy vùng trời xa
 
Chỉ còn màu tím hững hờ
Ướp vào hoài niệm đợi chờ cố nhân...
 
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      Hoài niệm
 
Kể từ vương cánh bằng lăng
Hanh hao sắc tím gửi trăng đầu mùa
 
Nỗi buồn nào dễ bán mua
Đầy vơi tròn khuyết cho thừa nhớ nhung
 
Xa xôi giấc mộng tương phùng
Cánh chim cô lẻ vẫy vùng trời xa
 
Chỉ còn màu tím hững hờ
Ướp vào hoài niệm đợi chờ cố nhân...
 
  kimrbl  
  
 
       
  VỌNG NIỆM 
   
  Từ ngày khuất dấu ngựa hồng 
  Vết hằn tuấn mã xoáy dòng thời gian 
   
  Bao mùa bụi cuốn quan san 
  Chờ tin nhạn Bắc uyên Nam mỏi mòn 
   
  Trắng canh sương điểm chồi non 
  Mà rừng thu vắng gót son ai về 
   
  Chỉ còn vọng niệm tái tê 
  Thu xưa vẫn ngóng bước về cố nhân 
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Lâu rồi mới ghé thăm Kim   
    
         Nợ lòng chưa trả, biết tìm nơi đâu ?   
    
         Trách mình chậm bước đi sau   
    
         Diêu Bông ai hái để đau lòng người …   
    
         29-4-2011   
    
         BL                              
               Diêu Bông một lá buồn rơi  
   Ai nhặt xác lá nguyện lời chờ ai  
   Mấy mùa thời tiết đổi thay  
   Mà lòng chiếc lá vẫn hoài cố nhân  
                   		              					 					 			 		        
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  kimrbl 
   
  Hoài niệm
 
Kể từ vương cánh bằng lăng
Hanh hao sắc tím gửi trăng đầu mùa
 
Nỗi buồn nào dễ bán mua
Đầy vơi tròn khuyết cho thừa nhớ nhung
 
Xa xôi giấc mộng tương phùng
Cánh chim cô lẻ vẫy vùng trời xa
 
Chỉ còn màu tím hững hờ
Ướp vào hoài niệm đợi chờ cố nhân...
 
 
 
  
        Bằng Lăng tím mấy mùa lá rụng     Trăng hạ tuần hờ hững cứ trôi     Nỗi buồn khó bán , Kim ơi!     Ai người tri kỷ xua vơi giọt sầu ?           Ta với bạn , hai đầu cách trở     Mộng tương phùng lỡ dở từ lâu     Cánh chim lẻ bạn về đâu ?     Trời xanh thăm thẳm một màu nhớ thương           Thôi , đành hẹn kiếp sau người nhé !     Hoài niệm buồn xin bẻ làm đôi     Nửa này lưu lạc cùng tôi     Nửa kia gửi áng mây trôi sang người …           8-5-2011     BL           Bạn Kim thân mến ơi !     BL xin lôi vì đã hồi âm chậm trễ . Ko hiẻu sao máy BL ko vào được nên thỉnh thoảng BL mượn máy của em BL vào chút xíu .       Còn em LITTLE STAR thì BL hẹn đến mai vậy . Đừng buồn BL nha ngôi sao bé nhỏ !          
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  LITTLE STAR 
   
      Lâu rồi mới ghé thăm Kim   
    
         Nợ lòng chưa trả, biết tìm nơi đâu ?   
    
         Trách mình chậm bước đi sau   
    
         Diêu Bông ai hái để đau lòng người …   
    
         29-4-2011   
    
         BL                              
               Diêu Bông một lá buồn rơi  
   Ai nhặt xác lá nguyện lời chờ ai  
   Mấy mùa thời tiết đổi thay  
   Mà lòng chiếc lá vẫn hoài cố nhân  
                   		              					 					 			 		        
 
  
      Bóng cố nhân xa mờ quan ải 
   Thiếp bên hồ Đại Lải chờ mong 
   Diêu Bông giờ hóa hư không 
   Chiều thu mờ mịt , bóng hồng lẻ loi … 
   10-5-2011 
   BL        Cám ơn em LITTLE STAR đã ghé thăm BL. BL chúc em luôn vui khỏe và có thật nhiều thơ hay nhé !                                          BL cám ơn huynh MNS đã ghé thăm BL . BL phải đi rồi , mai BL sẽ hồi đáp cho huynh sau ạ .  
               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Nhân Sơn 
   
  Người quên ta rồi có phải không ?   Nhớ làm chi cho thêm bận lòng   Nghĩa tình xưa cũ bay theo gió   Còn gì đâu nữa để mà mong.       Bằng Lăng giờ hương sắc thắm tươi   Thi nhân tìm đến biết bao người   Thời gian đâu rảnh quan tâm đến    Một người nửa ngợm nửa đười ươi…

       Mặc Nhân Sơn   
  
              Bằng Lăng lên mạng làm thơ 
  
   
  Gửi hồn theo gió mộng mơ trăng ngà 
  
     Vui buồn cùng với cỏ hoa 
  
     Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà chân mây 
  
       
  
     Tình yêu một thuở mê say 
  
     Ngõ quen người ấy hằng ngày vẫn qua 
  
     Bây giờ cũng chẳng cách xa 
  
     Thơ trên mạng ảo … chỉ là thơ thôi … 
  
       
    12-5-2011 
  
     BL 
  
  
      Huynh MNS thân mến !     BL vốn là người trước sau như một , tình cảm với mọi người luôn thủy chung son sắt ko bao giờ thay đổi . Duy chỉ có một điều ít người biết là muội lên mạng để làm thơ , mà muội chỉ biết viết thơ tình nên trong thơ của muội thường nói về tình yêu . Nhưng tình yêu thực của muội lại hoàn toàn nằm ở ngoài đời chứ chưa bao giờ xuất hiện trên chốn mạng ảo cả .     Muội chúc huynh luôn vui khỏe và có thật nhiều thơ hay huynh nhé !               												 																					   																																	 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: