Hương Bưởi

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
Hương Bưởi - 20.07.2008 09:24:22
0
HƯƠNG BƯỞI - HƯƠNG CHANH
                   

Một cơn gió thoảng qua anh rất nhẹ
Anh nắm được rồi một sợi gió yêu.

Đôi mắt em nhìn anh vời vợi
                             Một khoảng chiều
Làm rung lên đêm tình xuân lộng gió.

Anh nâng đôi bàn tay em bé nhỏ 
Khẽ khàng  em  khép nép ấp lòng anh
như con thỏ non run rẩy yếu mềm.

Anh sung sướng thả vào tim em
                             Lời yêu thương tràn ngập
Anh không còn đủ đâu toàn vị ngọt
Chỉ còn đây pha lẫn chút đắng cay.

Nhưng anh yêu em,
             yêu thật đắm, thật say
Như để lạc em,
                 hôm nay anh tìm được.
Anh yêu em như từ bao kiếp trước
đã có em từ tiềm thức trong anh.

Anh không sống nổi, dù  một ngày
                                      Vắng em
Hay có đấy mà em nhìn đi hướng khác
Chỉ đau một phút giây em lạnh nhạt
Là thân anh tan nát chảy thành sông.

Thơm đi em mãi hương bưởi anh mong
vương tóc em vờn đêm xuân bỏ ngỏ
Anh hôn em làn tóc mây,
                      Hôn lên đôi mắt thỏ
Và nghẹn ngào anh thổn thức...
           Em ơi!!!

           

       SG 20/07/2008
                                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 18:18:51 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.08.2008 20:59:12
0
BỨC PHÙ ĐIÊU

Em tạc tượng cô đơn vào bóng tối
Để vũ trụ thành một bức phù điêu
Em  vẽ  tô thành bức tranh thủy mạc
Bằng nét màu chấm phá giữa cô liêu.

Rồi lắng nghe con tim mình đang nói
Lời rẽ ràng của gió của mây
Rồi lắng nghe hồn thơ đang vẫy gọi
Hình như là lẫn tiếng... Anh đây!

Bản nhạc vàng râm ran thế đó
Bức phù điêu em tạc hình anh.
Bức thủy mạc em tô thêm màu đỏ 
Ánh Mặt trời mở ngỏ... Hồn yêu.

    SG    26/07/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 18:22:16 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.08.2008 21:03:28
0
EM ĐI BÊN TÌNH YÊU
 Tặng Anh

Em đi
Anh gọi gió mang theo ngọt ngào
Gọi nắng mang theo dịu dàng
Gọi mây vàng nơi lang thang
Đưa em về cuối chân ngàn...

Em đi
Anh tiễn tiếng cười rất sang
Làm vui bước chân em rộn ràng
Mở toang cửa tình anh yêu đó
Nụ hôn anh quá nhẹ nhàng!

Em đi
Tình yêu mình mênh mang
Bên em, bên em suốt chiều vàng.

Có một cánh chim rất nhẹ
Chạm vào nỗi nhớ xôn xang...Xôn xang.

     SG 24/08


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.08.2008 21:06:23
0
Hoàng Hoa

Ngọn sóng nào xô em vào bờ cát
Để em nằm khóc một mình
Khúc nhạc tình hoà tấu biển rung rinh
Dâng tràn đầy trái tim em lạnh buốt...

Tiếng đàn ai réo rắt
Đêm trăng huyễn hoặc
Em đi lang thang
Sợi buồn quấn bàn chân
Dây đau chằng khúc ruột
Xối xả đỏ từng giọt mắt
Anh buông ánh mắt nhìn lạnh ngắt đóng băng...

Giọt sương nào lạc đậu môi em tím tái
Nụ hôn không ngoái lại
hứng giọt đêm.

Biển lạnh quá nhanh
thôi không ào ạt.

Ngọn sóng nào xô em vào bờ cát
Xin cho em chìm giữa biển tình anh
Thả trôi theo đoá Hoàng Hoa tàn lụi
lênh đênh.

SG 19/08/08

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.08.2008 21:09:05
0



Mơ Hoa

Em trong anh
Vòng tay hào phóng
Nụ hôn trái tim Hoa
lồng vào đoá môi em đỏ thắm.

gió hào hoa
Thơm hương nồng thủ thỉ
"Vội váng chi Thu tới...Hạ chưa tan"

Trăng dập dìu
Đưa tình nghiêng ánh mắt liếc ngang...

Anh bước vào đời em
chói loá
Em ngợp choáng ánh Sao Băng
Chìm trong giấc mơ Hoa theo dịp phách cung đàn
gục ngã.

Nhịp tình khúc tiêu dao chan hoà kỳ lạ
Đâu có cuồng phong mà sao cuốn em đi?

Khoảnh khắc thanh xuân
một thì
Hoa Trắng.

Rung rinh tiếng đàn làn hoa cánh vờn bay!


     SG 19/08/08

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.08.2008 21:14:22
0
DUYÊN THẦM HÀ NỘI

Hà nội tiếng guốc nhẹ và êm
gõ nhịp đều trên thang gác gỗ
"Em ơi,Hà nội phố"
Hoàng lan ngan ngát thoảng đâu đây.
Đón khách thu
Hương hoa sữa rơi đầy...

Hà Nội đâu?
Tiếng leng keng tàu điện
Lừ lừ đi trong sương mai.
Hoa Ngọc Hà ai gánh sáng nay
đi xuống chợ dịu dàng thanh lịch.
Cô gái Tràng an đẹp như trang cổ tích
Vấn vương bao ánh mắt đeo nhìn...

Sớm tinh mơ, Hà Nội thức giật mình
Tiếng rao lảnh,Phở ơ!...Hà Nội
Ai phở ơ...ơ...ơ!nhẹ nhàng không hề thấy vội
Chẳng như bánh xe quay vội vã thời gian.

Hương cốm Vòng ủ trong cánh lá sen,
Xôi xéo đậu xanh,
Bún chả nướng ngon lành
thơm nức cả phố phường buổi sớm.
Tiếng chào mời,ôi sao mà ngọt lịm!
Nụ cười duyên và ánh mắt em trao
Để khách du xuân bỗng thấm vị ngọt ngào
Chỉ Hà Thành thôi, chả đâu có được!

Hồ gươm đây, cây si già xoã tóc
Chải lược thời gian qua mưa nắng bao thời.
Tháp Rùa đây,Cầu Thê Húc thảnh thơi...
Hàng ghế đá ngày xưa của đôi ta còn đó,
Cái ngày xưa hai đứa mình thật ngố
Hẹn hò nhau nói toàn chuyện vu vơ
Mà câu thơ tình thì ngan ngát hương mơ!

Hà Nội ơi!
Người đẹp chẳng bao giờ
tàn phai nét duyên thầm Hà Nội.
Dù đi xa,dù một thời nông nổi
Hà Nội vẫn ngời lên trong trái tim ai.

Nét xưa dẫu có tàn phai
Tràng An thanh lịch hoa nhài thơm lâu. 

     
Sg 8/2008  
 
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.08.2008 21:21:54
0
Câu Thơ Tình

Ai nỡ bẻ câu thơ tình chảy máu
Nỗi lòng này ai tỏ thấu chăng ai?
Mưa ôi oai giọt nỉ non chôn giấu
Những chấm đen rơi đất nhạt tình phai.

Em nợ gì mà mưa thôi...Chả ngớt
đã làm em vơ vất cả cõi hồn,
Tia nắng nhỏ em cầm bay đâu mất
Sao không còn le lói rọi Hoàng Hôn?

Nhưng mặt trời trong tim em không tắt
Không rong rêu, chưa một lúc nguội tàn
Một dấu lặng chờ khúc tràn thác lũ
Để em yêu tới cuộn sóng thời gian...

Vận hồn vào tiếng vĩ cầm quyến rũ
Danh thiếp hồng ai gọi mặc vang ngân.
Một lần chót chim hót vào cái chết
Giữa tim em cắm mũi nhọn gai đâm.

Để câu thơ tình, mãi mãi ngát hương xuân.

   SG 20/08/08

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.08.2008 21:30:20
0
Thạch Thảo Hoa Em.
 
Tặng anh


Em lạc bước bơ vơ bến "Tiêu Tương"
Tìm lơ ngơ giữa chiều đang rung hạ
Cây cầu nào Chương Dương quen mà lạ
Say trong mơ gọi thao thức em đây.

Mỗi bước đi là một nỗi tràn đầy
Miên man mãi bóng ai trong ảo giác
Khói sương mờ dòng sông thơ trải bạc
Chân cầu đâu man mác tự xa xôi.

Dãy phố xinh náo nức ánh Mặt trời
Ngôi nhà nhỏ nở hoa trên sân thượng
Hoa Thạch Thảo thanh bình anh trao tặng
Hoa phong lan rực đoá sắc tinh khôi.

Hoa xương rồng bất diệt nỗi đầy vơi
Gối đầu đêm sương ủ mềm hương sớm.
Tìm đâu anh đôi bàn tay vun bón
Người trồng hoa xa xót cánh tàn hoa?

Hà Nội ơi! Dằn thương nhớ diết da
cứ bùng lên Hạ tràn dâng ngợp phố.

Lỡ vương tình vườn nhà ai có nhớ
Thạch Thảo Em
          Bông Hoa dại
                      kiêu sa.


 17/07/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 25.08.2008 18:37:56
0



MÃI MÃI HÀ NỘI ƠI

Đừng tưởng
Em không yêu Hà Nội
Bỏ thẳm xa nơi góc bể chân trời.
Hà Nội ơi!
Nỗi nhớ
Chơi vơi
      da diết,
Cứ hiện hữu mà vô hình
Bất chợt!
Chợt đến
     Chợt đi
không biết!
Chạm vào cõi vắng trùng khơi...

Hàng liễu rủ mềm cõng hoài niệm
xa xôi
Tóc buông xoã lặng thầm,
thời nông nổi.
Ngập ngừng
Nụ hôn đầu
Xanh biếc Hồ Gươm một đời buồn tủi
Ngất ngây say suốt chặng đường dài.

Ai nhặt cánh hoa lài
Hoa móng rồng theo ai vào lớp học
Để bây giờ ai khóc mỗi chiều rơi?!

Lá xanh thu
Đường Cổ ngư
 Gió lộng ngang trời.
   Nắng rớt rơi
      Giọt mật đầu
         Mùa hạ.

Chói chang đường xa
Bao lần
em vùi ngã...
nửa cuộc đời vào lòng nắng lao đao.

Phủ Tây Hồ
nghi ngút khói nôn nao
 Em chờ anh
   Lời nguyện cầu linh ứng.

Hà Nội ơi!
Xôn xao mưa xuân bay,lá rụng
Rắc ngọc trai lên tóc
Rắc nụ hôn thầm.
....Rồi lặng câm
      con đường - Phố cổ.

Nhà anh xưa
ngõ nhỏ
nhạt nhoà
Quyện bước người đi hương hoa thiên lý
Căn xép, đầu ô, góc phố...
Đưa em về với anh
Hà Nội ơi!

08/2008



 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 26.08.2008 00:43:15
0



Chuyện Của Chúng Mình

Chuyện của chúng mình
nấp kín sau trang cổ tích
Chưa một lần anh kể ai nghe.

Nham thạch tràn đầy phủ kín lớp tái tê
Lòng anh sao, một mình em biết
Gió hồn anh gào thét
Thổi vào cõi hoang sơ...

Tình yêu ta ở đâu đến bất ngờ
Đôi cánh chim trời xao xác...
Sau cơn giông là khoảng trống không
tan tác...

Anh làm em kinh ngạc
trước những trang đời, em đi lạc trong mơ.
đưa em vào thế giới nào xưa thật là xưa
trao tặng mối tình bao la hào phóng.
Chỉ tích tắc thôi mà làm nên sóng động
Hơn cả đời, tìm biển rộng sông sâu.

Chuyện của chúng mình anh chưa kể thật lâu
Em mới chỉ nghe một câu đầu bí mật
Câu bất chợt em làm em đánh mất
Anh nhặt được rồi, lại chính là em!

Mũi tên nào đã bắn trúng con tim
Để em đau khi dược yêu là thế?
Anh đội cuộc đời em
vác cả nỗi cô đơn luôn thể
Em bỏ mình vào anh không nuối tiếc bao giờ.
Hạt giống đỏ gieo tình yêu một áng thơ
Và những giấc mơ xanh ngan ngát.

Tay em bịt mắt
Mặt trời không tắt trong em
như mình chơi trò ú tim thời thơ bé...
Ngồi nghe anh kể
Chuyện của chúng mình - Như thế em ơi!

   SG 25/08/2008



I

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 26.08.2008 20:53:00
0



Nốt Nhạc Rừng Xanh

Rừng hoang sơ thanh vắng
Gió thơm hương ngạt ngào
Bông Hoa Rừng trắng muốt
Suối tình anh lao xao.

Cô em ơi! Đi đâu
Mà nón không đội đầu
Sương mai cài lên tóc
Giọt long lanh rừng sâu.

Sao em vội đi mau
Anh vui nhịp theo nhau
Giữa rừng mơ bát ngát
Đôi chân trần trắng phau

Núi biếc biếc cúi đầu
Rừng xanh xanh nhường lối
Chim líu lo bối rối
Để hồn anh trong veo...

Để hồn anh bay theo
Chỉ xin nói một câu
Rằng lòng anh khao khát
Anh yêu em...Yêu em!

Rằng em ơi! Có biết
Anh yêu em
Yêu em...Tới ngàn sau...


(Nói hộ anh)


SG 26/08/2008



I

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 26.08.2008 21:01:47
0
EM ĐI BÊN TÌNH YÊU
 Tặng Anh

Em đi
Anh gọi gió mang theo ngọt ngào
Gọi nắng mang theo dịu dàng
Gọi mây vàng nơi lang thang
Đưa em về cuối chân ngàn...

Em đi
Anh tiễn tiếng cười rất sang
Làm vui bước chân em rộn ràng
Mở toang cửa tình anh yêu đó
Nụ hôn anh quá nhẹ nhàng!

Em đi
Tình yêu mình mênh mang
Bên em, bên em suốt chiều vàng.

Có một cánh chim rất nhẹ
Chạm vào nỗi nhớ xôn xang...Xôn xang.

     SG 24/08

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 27.08.2008 19:47:57
0



Làn Sóng Thu

Lá vàng rơi trước ngõ
Độ Thu vàng đã sang
Hoa cúc vàng rực rỡ
Cánh bướm vàng xênh xang.

Bướm ơi! Sao lang thang
cứ bay bay bay mãi
Bông hoa nào đậu lại
Giữa đất trời mênh mang?

chiều thu vàng thật vàng
sóng thu xanh thật xanh
Đất toả hương lúa mới
Trời đẫm màu thiên thanh.

Đêm thu lay động lá
Lá động cành xuyến xao
Lời thủ thỉ đưa chao
Làm mắt em rơi lệ.

Sóng động tình cô lẻ
Sóng vô tình đấy thôi!
Lá tình rơi vẫn rơi...
Để mùa Thu chín rộ

Anh ơi! Thu đương độ
Trăng tròn xoe giữa trời!

HG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 18:24:31 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 27.08.2008 20:20:36
0



Hoàng Hoa

Ngọn sóng nào xô em vào bờ cát
Để em nằm khóc một mình
Khúc nhạc tình hoà tấu biển rung rinh
Dâng tràn đầy trái tim em lạnh buốt...

Tiếng đàn ai réo rắt
Đêm trăng huyễn hoặc
Em đi lang thang
Sợi buồn quấn bàn chân
Dây đau chằng khúc ruột
Xối xả đỏ từng giọt mắt
Anh buông ánh mắt nhìn lạnh ngắt đóng băng...

Giọt sương nào lạc đậu môi em tím tái
Nụ hôn không ngoái lại
hứng giọt đêm.

Biển lạnh quá nhanh
thôi không ào ạt.

Ngọn sóng nào xô em vào bờ cát
Xin cho em chìm giữa biển tình anh
Thả trôi theo đoá Hoàng Hoa tàn lụi
lênh đênh.

SG 19/08/08



 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 28.08.2008 20:01:06
0
GỤC NGÃ

Tặng Anh

Hãy cuốn em đi
Ơi những nụ hôn!
Đưa em đến tận cùng mơ ước
Nơi mà chưa bao giờ em tới được
vùng trời ánh sáng của riêng em...

Nụ hôn ơi!
Xin ve vuốt dịu êm
           khát khao
                 cuồng vọng,
Làm đáy đại dương cũng cồn cào nổi sóng
khởi động tình yêu cho những lớp phù du. 
đưa bước chân em
         đi xa thật là xa...
Tới vùng đồng lầy tăm tối.

Ở nơi ấy không có đường,có lối
Em đạp chân qua gai nhọn rừng già.
Đến với những kiếp đời không có đường ra.

Anh đã yêu em,em biết rồi mà,
Và hôn em tới vô ngần, vô số
Diệu kỳ thay! khi men tình tràn độ
Thì đất trời nghiêng ngả
                 ngọt ngào say.

Tiếp em đi, vững bước chiều nay
Đốt ngọn lửa trong li ti huyết quản
Em sẽ đi, bước chân mòn không nản
Tìm tận cùng-Ôi, cái chết của em!!!

Hôn nữa đi anh,
dù hôn tới ngàn năm
Vẫn không làm em thoả mãn.
Vì lòng em là biển cạn
Là cơn nắng chói chang mùa hạn
Là sa mạc mênh mông
Là hoang vu thèm khát chờ mong

Nụ hôn anh đắm say thoả lòng em...
Khám phá.
Ngất ngây mùi hương rất lạ
Làm em say
Em bay
Trong khoảng không xa quá.

Và anh ơi!
Em gục ngã
      Trước anh.

  06/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 20:02:38 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 28.08.2008 20:26:32
0
TINH CẦU

Anh nhìn em nồng nàn say đắm
Anh nắm tay em đằm thắm dịu êm
Anh hôn em lên mái tóc xanh mềm
Anh ôm em lửa tình đôi ta rực cháy.

Khoảng lặng ấy như ngàn năm đọng lại
Mắt bão đời xoáy cuộn cuộc đời con
Em vùi ngã trong vòng tay tiên ấy
Gió lộng tình chao cánh sóng rơi nghiêng.

Miệng anh cười lấp lánh ánh sao đêm
Gắn chặt môi mềm tìm  hoa hé nở
Đốt thiêu em bằng muôn vàn tia lửa
Em hoá thành tinh cầu Đỏ, đón Anh!
     

          Kim Oanh

         08/04/2008



 


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 28.08.2008 21:07:51
0

Đi Tìm

Đêm nay không trăng
Em và anh
đi ngược dòng thời gian
Tìm cung đàn âm thanh réo rắt
Tìm hương hoa của đất
lẫn trong tiếng chuông ngân thanh khiết trong ngần...
Tìm vần thơ lạc vớt lên giữa dòng nước xoáy.

Tìm cho nhau phút giây đánh mất dưới ánh trăng ngân.

Tìm về cội nguồn
nơi sinh ra vũ trụ
nơi sinh ra ánh sáng được tôn vinh
Nơi sinh ra mặt trời
để có loài người
để có tình yêu
và những nụ hôn dịu dàng nồng nhiệt
dưới mái vòm lấp lánh ánh nắng trong dòng mắt người thương...
Nơi có bông hoa em ngát hương chỉ đường anh tìm đến.

Trong vườn hoa
Sống chan hoà như nước và cỏ cây hoang dại
xen lẫn trong nhau.
Tôn đất Mẹ thẫm màu
màu đen, nâu, tím, đỏ
Tôn vinh Cha xanh thăm thẳm bầu trời.

Ta bên nhau tình yêu đẹp ngàn đời
Vĩnh hằng
Tìm câu thơ tình vời vợi nước sông trăng... 

   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 19:19:52 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 28.08.2008 21:11:01
0
HÀ NỘI CỦA CHÚNG MÌNH
   

Anh yêu ơi!
Em chưa  biết đâu, Hà Nội của chúng mình
Có chợ Mơ,chợ Bưởi
Có phiên chợ ngày ba, ngày bảy,
Có dáng Mẹ gầy tất tưởi sớm trưa        
Không được Mẹ chia quà
               tấm mía ngọt, trái mận chua.

Em có biết chi đâu,Những con nước đổi mùa
Dâng cuộn đỏ sông Hồng và con đê quai nham nhở.
Hoa móng rồng thời thu vàng một thuở,
Mưa hạ ngập đường, căn phố cổ rêu phong.
Cô bạn ngày xưa mà hằng đêm anh vẫn chốc mòng...

Em đâu được cùng anh trốn Mẹ lội qua sông
                     sang bờ bên kia Bãi Giữa.
Được cùng anh đốt tàn đống lửa
Chiều trở về ngơ ngác sợ Mẹ la...

Nhưng anh yêu ơi!
Em biết, biết rõ mà
Tiếng chuông nhà thờ ngân nga chiều thanh vắng,
Tiếng kinh cầu êm êm trời im ắng,
Gọi chúng mình sâu lắng một niềm tin
Rộn lòng ta dạo khúc hát trốn tìm!

Em còn biết, âm thanh tiếng vĩ cầm ngày ấy
Thanh điệu buồn mênh mang, mênh mang...
Để biển anh, tình gọi sóng xốn xang
Và bây giờ, anh là của em mãi mãi.
Anh trở thành người đàn ông từng trải
Ngọt ngào êm ve vuốt cánh buồm em.

Hoa Ngọc Hà anh rót mật vào đêm
Đào Nhật tân anh hồng tươi sắc thắm,
Anh đã làm cho tim ai say đắm
Trai hào hoa của đất Hà Thành.

Để Hà Nội chúng mình đẹp mãi mãi, đó Anh.

       SG 27/04/2008

        Kim Oanh




 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.08.2008 00:26:59
0
TUỔI THƠ

Ôi, tuổi thơ!
Đôi cánh mỏng tang của Mẹ,
Nụ cười vô tư
Và bao câu chuyện cổ lạ kỳ.
Con đường nhỏ đến trường
rộn ràng với những mùa thi...

Tuổi thơ
có người bạn trai ngây ngô
 Nói những lời thơm thơm bầu sữa mẹ.

Tuổi thơ
hồn trinh nguyên thơ bé
Ước mơ đôi dày vạn dặm dài ra
Cuộc sống hình vuông,
Tình đời mặt phẳng.

Ôi, tuổi thơ!
Cánh diều thần tiên rất mỏng
Trời cao xanh
Gió lộng yêu thương
đưa cánh diều bay lượn muôn phương.

               25/03/2008




THIẾU NỮ

Từ nay thành người lớn
Má ửng hồng thiếu nữ
Tóc buông xoã xôn xao
Hai trái hồng đào mơn mởn
rạo rực nôn nao...

Biết nhớ biết thương biết thế là yêu.
Biết hò hẹn ,biết thẹn thùng bối rối.
Trăng đẹp mỗi tối
Hoa đẹp mỗi ngày
trong trắng thơ ngây
Đẹp như bông hoa sứ.

Mơ hiến dâng thành người thiếu phụ,
Đẵm mình trong mắt người yêu
Đẵm hơi khuya sương lạnh rơi nhiều.
Hồn trinh bạch như bông hoa tuyết.

Tạo hoá khéo sinh tuổi hồng thật tuyệt!
Tiếng nói trong như pha lê
Ấy là hồn thiếu nữ say mê!

        25/03/2008



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.08.2008 00:30:52
0
TẮM

Khoả ánh vàng Mặt Trời
Đắm hương hồng hoa ngát
long lanh hoà nước mát
Trong trắng dầm sóng xanh

Em tắm trong mắt anh...

     Sài Gòn 26/01/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 13.09.2008 19:14:47
0
Biền Biệt

Có phải đi mãi chăng, ơi biền biệt?!
Chiều buông màn, đêm đóng cửa, mắt cài then.
Vẫn mòn mỏi đợi đôi lời tha thiết 
Giã biệt lụi tàn đốm lửa lại nhóm nhen.

Trăng vời nhịp âm vàng trăng khuyết
Vén áo mây trăng nghiêng sáng nửa vành
Thả hồn thơ để lòng ai ngơ ngẩn
Vắt cành thu vần thơ cũ phong phanh.

Biền biệt ơi, thôi thì cứ đi nhanh
Đừng ngoái lại, xin người đừng lịch lãm
Đừng đánh thức đêm tàn canh lãnh cảm
Làm hoa tình viên mãn lại mê say.

Đừng chạm vào hoa rực lửa ngất ngây
Đừng lột áo xiêm sắc màu diêm dúa
Đừng nói thêm chi những lời nhung lụa
Hãy thơm lành hương trong trắng nước mây.

Để đêm thanh thoáng đãng
Thôi, người đi đi!
cứ thanh thản gót giày.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 10:24:32 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 14.09.2008 17:27:49
0
Bọt Biển

Một ngày anh đi xa
Trọn một ngày em đợi
Một bước anh vời vợi
Tròn nỗi nhớ em theo.

Nắng Sài Gòn vắng teo
Gió Nhà Rồng trốn biệt?
Mưa phố vắng trong veo
Ngọt ngào tình rót mật.

Ôi, từng khắc...Từng khắc...
Thời gian chậm phát điên
Từng hạt cát...Hạt cát...
Mông dại cứ triền miên.

Em ngồi im trong suốt
Anh lạc vào mê cung
Mẩn mê nghe tiếng hát
Quên tình em mông lung.

Trời bỗng dưng kinh khuyết
làn sóng biếc chập chờn
Sóng rồ dại khao khát
Tung bọt trắng bông lơn.

   SG 14/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 14.09.2008 17:37:49
0



Ba chúng ta

Em theo người và anh theo em
Người cứ chạy em đuổi theo gấp gáp
Anh buông bỏ sợi dây neo khô ráp
Bay theo em thanh thả cánh diều...

Chiều dần buông đổ bóng xuống xiêu liêu
Cự li ấy, tốc độ này nghiệt ngã
Người cứ chạy bước sải dài vội vã
Gọi thất thanh em tã tiếng chùng hơi.

Bay bay theo, đôi cánh trắng chiều phơi
Anh trên trời xanh
Em dưới đất bằng
làm sao mà bắt?

Dù cánh diều anh ngàn lần nhanh bội gấp
Vẫn chẳng bao giờ gặp được chiều em.

Em đuổi theo loang loáng đỏ con tim
Rồi vùi ngã trong bóng đen hấp hối...

Cả ba ta đều giống nhau rất vội
Đều hối hả đi tìm mà chẳng biết tìm nhau?
Đều yêu say đắm đuối buổi ban đầu
Đều chẳng biết về đâu
             Suốt một đời tìm kiếm.

Tìm kiếm tình yêu
Cho ba con tim tham lam ham muốn
Anh, em, người ta
cùng quá đỗi si tình.

 SG 12/09/2008


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 14.09.2008 17:51:46
0
Có một kiếp đời như thế
   (Tặng Thanh)

Tình yêu ơi! Một chút sương, chút khói
Một chút bồng bềnh trong men say
Một thoáng mây bay cơn gió thoảng
Thoáng mặn nồng, thoáng đắng đót, thoáng chua cay!

Mà sao mắt chảy thành sông thành suối
Mà suốt đời tìm muối mặn gừng cay
Mà muộn chiều đau xé từng khúc ruột
Đêm ôm đàn...Cười mướn khóc vay?

Trời sinh ra kiếp đàn bà là thế
Cứ sâu nồng, cứ đắm đuối, cứ hương bay
Cứ tin, cứ mơ trong triền miên ảo mộng
Gánh khối tình yêu nặng trĩu lắt lay.

Mặc bão giông, đêm tối, rủi may
Đội sương khói vương bồng bềnh gió thoảng
Chết đắm đò ai biết đâu giữa dòng nước cạn
Cám cảnh kiếp đời! Tình yêu ơi!!!

      SG 12/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 14.09.2008 18:11:15
0
Anh Đang

Anh đang cười tươi cùng bạn gái
Trên tay cầm một đoá hồng.
Anh chẳng biết đâu em đang khóc
Giọt giọt rơi xuống đất hoá dòng sông.

Anh đang nói cùng bạn gái
những lời chắt lọc trong veo.
Anh chẳng biết đâu em đang câm nín
Dồn nén vào tim cào xé xối reo...

Anh đang ve vuốt những ngón tay bạn gái
và hôn lên mái tóc nàng kìa!
Anh chẳng biết đâu đôi môi em khô rát
cười chết một lần
           nhìn vành môi tai ác của anh kia.

Anh đang...Phản bội
Tượng thần sụp đổ dưới chân anh...
Em ngẩng nhìn thăm thẳm ngát cao xanh.


SG 11/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 15.09.2008 18:06:35
0
LỜI YÊU THƯƠNG

Em biết rằng anh đang trách em
Giọt thơ tình nhuộm sầu rơi đáy hạ,
Sao không phải sắc thu vàng rung rinh cành lá?
Mùa đông tàn xuân đến sớm mà em!

Em biết rằng anh đang trách em
Buồn chi lê thê dầm dề đến thế?
Quá khứ qua rồi còn rơi dòng lệ
Đến bây giờ vẫn giữ một niềm đau!

Nỡ lòng nào trách cứ chi nhau?
Biết không anh,
cuộc đời bao vòng xoay xổ số?
Cánh cửa đóng rồi chân trời không mở,
Kín mít buồn đâu nghe tiếng chim ca?!

Biết không anh, vãn phiên chợ, chiều sa!
Gánh hàng rong trên đôi vai bé nhỏ
 Phập phành nón lá le te
  Đường em về ngút ngát con đê...

Anh hãy trách em đi,
anh cứ trách em đi,
Hỡi lời ru yêu thương thầm thì của gió!
 Hỡi lời ca du dương rầm rì của sóng!

Nhưng nghĩ cho cùng
            Em có lỗi gì đâu?
                 
   SG 22/03/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 15.09.2008 18:24:17
0
Em làm phiến đá kê bước chân Anh.


Em thầm thì lời gieo mầm trong đá
Anh có nghe chăng đá vã mồ hôi?
Có cảm hoá trái tim Người băng giá
Để mềm lòng đau giọt nhũ chia phôi...

Triệu năm sau Đá vẫn thế thôi,
Dù nứt toạc dưới trời sét lửa
Người cứ phủ rêu phong tàn đam mê một thuở
Vẫn một lòng chung thuỷ đá trinh khôi.

Phiến Đá em đây đã kê rồi
Bước lên đi anh!
Cho em hôn dấu giày
Để thoả lòng Người đi trong mỗi bước mê say.


   SG 15/09

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 15.09.2008 18:29:23
0
GIÓ TRĂNG

Anh thả gió mặt hồ
Ru thuyền em lướt sóng,
KHoả ánh trăng lồng lộng
Tắm thân em ngọc ngà.
Du thuyền em hát ca
Gió trăng anh nghiêng ngả.


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 15.09.2008 18:31:52
0
Phiến đá Thạch Anh

Em xin làm phiến đá Thạch Anh
Chân thành và óng ả
Mỗi chiều vàng thanh thoả
Anh ngả mình, vững chãi thả hồn thơ...

Phiến đá Thạch Anh muôn thuở đợi chờ

chiều vàng thanh thoả
Anh ngả mình vào thơ...

    15/09

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.09.2008 10:18:18
0
Về lại Bến Xưa

Đò chiều bến vắng em sang
Yêu Anh thương cả bãi vàng phù sa.

Dấu chân in cát mặn mà
Bây giờ bới cả chiều tà tìm em.
Phải tình ngày ấy dịu êm
Thì đâu sóng gió nổi lên bời bời?

Khát em ư? - Hỡi Anh ơi!
Xin làm giọt nước tiếng cười trong veo...
Uống đi, rồi em về theo
Mình về quê Mẹ mình nghèo ngày xưa.

Vườn mơ rào lại dậu thưa
Hương xuân nhuỵ thắm cho vừa lòng nhau.
Trăng xưa, tình mới vàng au
Cầm tay nhau bước qua cầu đắng cay.

    SG 16/09/2008

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 298 bài trong đề mục