Hương Bưởi
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Trần Hương Giang 08.02.2009 12:45:03 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 09:49:36 bởi Trần Hương Giang >
HanSiNguyen 10.02.2009 12:28:30 (permalink)
0
Đăng giùm Hương Giang
 
ANH ĐẾN QUÊ EM
 
Thơ Hương Giang
Nhạc Phan Việt Dũng
 
MIDI diễn tấu
 

 
Nhạc bản
 

HanSiNguyen 11.02.2009 19:59:00 (permalink)
0
New Version
 
ANH ĐẾN QUÊ EM
 
Thơ Hương Giang
Nhạc Phan Việt Dũng
 
MP3 diễn tấu Ballade Slow
 

 
LINKS :
 
ANH ĐẾN QUÊ EM 

http://www.hansinguyen.net/Nhac%20MP3/PVD_AnhDenQueEm_Dtau_M64.mp3
 
ĐỒNG ĐĂNG
 
http://www.hansinguyen.net/Nhac%20MP3/HSN_DongDang_DTuan_2k8_M64.mp3
 
http://www.hansinguyen.net/Nhac%20MP3/HSN_DongDang_ThuyDuong_M64.mp3
 
 
HanSiNguyen 12.02.2009 19:52:30 (permalink)
0
Thơ Trần Hương Giang
 
GỤC NGÃ
-Tặng Anh-
 
Hãy cuốn em đi
Ơi những nụ hôn!
Đưa em đến tận cùng mơ ước
Nơi mà chưa bao giờ em tới được
vùng trời ánh sáng của riêng em...
 
Nụ hôn ơi!
Xin ve vuốt dịu êm
         khát khao
               cuồng vọng,
Làm cho đáy đại dương cũng cồn cào nổi sóng
khởi động tình yêu cho những lớp phù du.
       
Nụ hôn bé tí ti, xoá tan lớp sương mù
Mà khát vọng tới bao la
Đưa bước chân em
       đi xa thật là xa...
Tới vùng đồng lầy tăm tối.
 
Ở nơi ấy không có đường,có lối
Em đạp chân qua gai nhọn rừng già.
Đến với những kiếp đời không có đường ra.
 
Anh đã yêu em,em biết rồi mà,
Và hôn em tới vô ngần, vô số
Diệu kỳ thay! khi men tình tràn độ
Thì đất trời nghiêng ngả
               ngọt ngào say.
 
Tiếp em đi, vững bước chiều nay
Đốt ngọn lửa trong li ti huyết quản
Em sẽ đi, bước chân mòn không nản
Tìm tận cùng-Ôi, cái chết của em!!!
 
Hôn nữa đi anh,
dù hôn tới ngàn năm 
không làm em thoả mãn.
Vì lòng em là biển cạn
Là cơn nắng chói chang mùa hạn
Là sa mạc mênh mông
Là hoang vu thèm khát chờ mong
 
Nụ hôn anh đắm say thoả lòng em...
Khám phá.
Ngất ngây mùi hương rất lạ
Làm em say
Em bay
Trong khoảng không xa quá.
 
Và anh ơi!
Em gục ngã
    Trước anh.
 
Trần Hương Giang
 
         oOo
 
NỤ HÔN ƠI
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 

NỤ HÔN ƠI
CM 80
 
Hãy cuốn em đi
Ơi những nụ hôn!
Đưa em đến tận cùng mơ ước
Nơi bình yên chưa bao giờ tới được
Vùng trời riêng em, ánh sáng riêng em...
 
Nụ hôn ơi!
Xin ve vuốt dịu êm
Đêm xuân mộng
         khát khao
               cuồng vọng,
Đáy đại dương nổi sóng cồn cào
Ngọn tình triều lớp lớp dâng cao
                       (lớp lớp dâng cao)
 
Đốt cháy em đi
Ơi những nụ hôn    
Đưa em đến tận cùng thế giới
Xa thật xa... vùng đầm lầy tăm tối.
Quên lối nhân gian ... tìm cõi địa đàng
 
Diệu kỳ thay!
       khi men tình ngập tràn
Thì đất trời
       nghiêng ngả
               ngọt ngào say.
Tiếp sức em đi, vững bước chiều nay
Mùi hương nào em gục ngã đêm này ?
------------------------------------
Mùi hương nào em gục ngã đêm này ?
Mùi hương nào em gục ngã đêm này ?
 
Trần Hương Giang
   HSN-35-1031
 
HanSiNguyen 13.02.2009 09:39:18 (permalink)
0
NỤ HÔN ƠI
 
MP3 diễn tấu
 

 
LINK : http://www.hansinguyen.net/Nhac%20MP3/HSN_NuHonOi_Dtau.mp3
 
HanSiNguyen 14.02.2009 18:02:55 (permalink)
0
 
NỤ HÔN ƠI
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Ca từ
 

NỤ HÔN ƠI
CM 80
 
Hãy cuốn em đi
Ơi những nụ hôn!
Đưa em đến tận cùng mơ ước
Nơi bình yên chưa bao giờ tới được
Vùng trời riêng em, ánh sáng riêng em...
 
Nụ hôn ơi!
Xin ve vuốt dịu êm
Đêm xuân mộng
         khát khao
               cuồng vọng,
Đáy đại dương nổi sóng cồn cào
Ngọn tình triều lớp lớp dâng cao
                       (lớp lớp dâng cao)
===> 
Đốt cháy em đi
Ơi những nụ hôn    
Đưa em đến tận cùng thế giới
Xa thật xa... vùng đầm lầy tăm tối.
Quên lối nhân gian ... tìm cõi địa đàng
 
Diệu kỳ thay!
       khi men tình ngập tràn
Thì đất trời
       nghiêng ngả
               ngọt ngào say.
Tiếp sức em đi, vững bước chiều nay 
Vị hương nào em gục ngã đêm này ? ===>
------------------------------------
Vị hương nào em gục ngã đêm này ?
Vị hương nào em gục ngã đêm này ?
 
Trần Hương Giang
   HSN-35-1031
 
HanSiNguyen 14.02.2009 21:16:06 (permalink)
0


ANH ĐẾN QUÊ EM

Thơ Hương Giang
Nhạc Phan Việt Dũng

Ca sĩ Đăng Tuấn


 
Hòa âm & Thực hiện : HSN
HanSiNguyen 18.02.2009 07:31:24 (permalink)
0
CHO DÒNG LỆ THÔI SA
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Hòa âm LâmĐình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
Đăng lại MP3 theo yêu cầu của thi sĩ tác giả , vì lý do không nghe được file WMA
 

 
=============
Gửi bạn C.Ly,
 
Không thấy tên bạn trong danh sách MOD, chắc có lẽ bạn là một trong các ADMIN?
 
Trong post trước, tôi đăng vài cái LINK chỉ đến các files nhạc MP3 , vì thi sĩ tác giả không nghe được WMA... Chỉ vậy thôi, sao cũng phải dời đến phòng xét duyệt???
 
Việc đăng LINKS  cũng là vi phạm ư?
Sorry ! Tôi kg biết điều luật ấy
 
!!!
HSN
 
HanSiNguyen 22.02.2009 18:03:25 (permalink)
0
RU CON
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Ca từ
 
RU CON
DM 80 Bossa
 
Ạ à à a ơi... (4)
Con ơi! Con hãy ngủ ngon
Tháng năm mẹ đã trèo non vượt ngàn
Thu gom hạt nắng Thu tàn 
Đông nhen ấm lửa nồng nàn yêu thương.
 
Ạ à à a ơi! (4)
Con ơi ! Con hãy ngủ ngoan
Thiên Thần của mẹ đừng tan giấc hồng!
Ngoài trời tang tảng rạng đông
Sinh linh bé bỏng trong vòng tay ôm.
 
Ạ à à a ơi... (4)
Dịu dàng thơm những nụ hôn
Ngọt ngào sóng vỗ dâng hồn biển khơi...
Khát khao trong đục nửa đời
Chắt chiu dành lại một lời ru con.
 
Ạ à à a ơi... (4)
Con ơi Đừng dỗi đừng hờn
Để mẹ đi bán nỗi buồn trăm năm.
Niềm vui lót chiếu con nằm
Tiếng cười / gọi ánh trăng rằm về theo.
 
GIAN TẤU
 
Ạ à à a ơi... (4)
Mua chùm lá gió ca reo 
Mua con suối nhạc trong veo mơ màng.
Giấc mơ trôi giữa mênh mang 
Giữa trời / nở cánh hoa vàng cho con
 
Ạ à à a ơi...  (4)
À ơi! Giấc ngủ con tròn
Mẹ đi gánh nước rửa mòn nỗi đau.
Mai sau con hiểu vì sao
Hoa cau lại trắng, lá trầu lại xanh.
 
Ạ à à a ơi... (4)
Lớn khôn con tỏ ngọn ngành
Cảnh đời ngang trái, cảnh mình xót xa...
Vần đêm, đẩy bóng đen qua
Đón về vạt nắng sáng loà thanh tâm.
 
CODA
 
Vần đêm, đẩy bóng đen qua
Đón về vạt nắng sáng loà thanh tâm.
 
Ạ à à ơi.... (4)
 
Trần Hương Giang
   HSN-34-1018
 
Trần Hương Giang 26.02.2009 16:14:41 (permalink)
0
Thơ dzui tặng anh
 
ĐÀN ÔNG

Đàn ông
Họ có ánh dương vắt trên vai
Họ có mối tình đeo thánh thiện
Họ có quyền ném lại sau lưng
Cái nháy mắt rất Đàn ông!

Bỏ lại sau lưng những người đàn bà
Ngọc trai trên tai và đá trong tim!

Đàn ông họ có quyền
Bỏ mặc sáu mươi năm cuộc đời
Sáu mươi lăm cuộc tình
Hay bao nhiêu không biết??? 
             bay lên không trung...

Ôi, hãnh diện Đàn ông!!!!!
 
SG 26/02/2009
 
HG
HanSiNguyen 07.03.2009 22:22:10 (permalink)
0
Thơ Trần Hương Giang
 
CỎ KHÓC
 
Chia phôi, thôi... Cứ chia phôi
Một lần trở lại, lần rồi lai đi...
 
Áo em mỏng mảnh xuân thì
Sợ cơn mưa thốc, sợ khi gió lùa.
Đi đi!..Thay gió đổi mùa
Biết sông bao nước cho vừa đắm say?
 
Gói duyên sầu hoá lá bay
Cầm bằng chìm hết tháng ngày đánh rơi
Dại khôn rụng xuống chiều vơi
Cây xuân chẳng tiếc tiếc thôi nhánh cành.
 
Trách chi chi trách cho đành
Chỉ thương cỏ dưới chân anh khóc thầm.
 
Trần Hương Giang
30/10/2008
 
       oOo
 
CỎ KHÓC
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MP3 diễn tấu
 

 
Ca từ
 

CỎ KHÓC
Gm 80
 
Chia phôi, thôi cứ chia phôi
Ngăn đôi, đời cứ ngăn đôi
Một lần đi
Một lần đi bao giờ trở lại
Một nụ hôn
Lệ chợt tuôn lạc giữa dòng đời
 
Áo em mỏng mảnh xuân thì
Sợ cơn mưa thốc, sợ khi gió lùa.
Đi đi!..Thay gió đổi mùa
Biết sông bao nước cho vừa đắm say?
 
Gói duyên sầu hoá lá bay
Yêu thương chưa dứt tháng ngày đánh rơi
Dại khôn rụng xuống chiều vơi
Cây xuân chẳng tiếc tiếc thôi nhánh cành.
 
Trách chi anh trách sao đành
Chỉ thương cỏ dưới chân anh khóc thầm.
 
Chia phôi, thôi cứ chia phôi
Ngăn đôi, đời cứ ngăn đôi
Một lần đi
Một lần đi bao giờ trở lại
Một nụ hôn
Lệ chợt tuôn lạc giữa dòng đời
 
Trần Hương Giang
   HSN-35-1040
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 19:15:22 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 09.03.2009 07:16:51 (permalink)
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

 
NỤ HÔN ƠI
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Ca từ
 

NỤ HÔN ƠI
CM 80
 
Hãy cuốn em đi
Ơi những nụ hôn!
Đưa em đến tận cùng mơ ước
Nơi bình yên chưa bao giờ tới được
Vùng trời riêng em, ánh sáng riêng em...
 
Nụ hôn ơi!
Xin ve vuốt dịu êm
Đêm xuân mộng
         khát khao
               cuồng vọng,
Đáy đại dương nổi sóng cồn cào
Ngọn tình triều lớp lớp dâng cao
                       (lớp lớp dâng cao)
===> 
Đốt cháy em đi
Ơi những nụ hôn    
Đưa em đến tận cùng thế giới
Xa thật xa... vùng đầm lầy tăm tối.
Quên lối nhân gian ... tìm cõi địa đàng
 
Diệu kỳ thay!
       khi men tình ngập tràn
Thì đất trời
       nghiêng ngả
               ngọt ngào say.
Tiếp sức em đi, vững bước chiều nay 
Vị hương nào em gục ngã đêm này ? ===>
------------------------------------
Vị hương nào em gục ngã đêm này ?
Vị hương nào em gục ngã đêm này ?
 
Trần Hương Giang
   HSN-35-1031
 

 
New version
 
NỤ HÔN ƠI
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
  

Trần Hương Giang 09.03.2009 09:30:10 (permalink)
0
Thưa Anh Hàn Sĩ Nguyên
Hương Giang có việc bận vắng nhà, bấy nay để phòng Văn lạnh ngắt. Thật cảm kích thay, nhờ có bàn tay ai thắp lửa đêm đêm và căn phòng đã ấm áp bởi bao âm thanh du dương huyền ảo, cung đàn, điệu nhạc của một nghệ sĩ tài hoa.
Cảm động dâng tràn khi những ý thơ em được Người chấp cánh.
Em lắng nghe từng giọt đàn đang rót mật vào tim.
Ngàn lần đa tạ nhạc sĩ nhà thơ Hàn Sĩ Nguyên.
chúc anh hạnh phúc và tài năng ngày càng nở rộ trước sự ngưỡng mộ của tao nhân mặc khách muôn phương.
Thân kính
Em Hương Giang
HanSiNguyen 09.03.2009 19:08:19 (permalink)
0
Nói quá lời rồi HG ạ
Không dám nhận những lời OVERPRAISING ấy đâu
:):):)
HSN
=====================================
 
Thơ Trần Hương Giang
 
CHIỀU EM.
 
Muốn trao...Gửi
chút
hương tình...
Lỡ mình còn
Nắng
Lỡ tình còn
Yêu.
 
Đắm say...Theo
một
cánh diều,
Vung tay để
Tuột
ánh chiều sắp
tan.
 
Mây bay về
chốn
đại ngàn,
Nhớ mang theo
hết
Nắng tàn chiều
Em!
 
Trần Hương Giang
 
       oOo
 
CHIỀU EM
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 

CHIỀU EM.
Country Fox DM 110
 
Mây bay về chốn đại ngàn,
Nhớ mang theo hết nắng tàn chiều em!
Chiều rơi .... Buồn thêm
Người ơi ... Chiều em
 
Muốn trao gửi chút hương tình...
Lỡ tình còn đắng, lỡ mình còn xiêu.
Còn xiêu ... Vì yêu
Tà dương ... Quạnh hiu
 
Đắm say theo một cánh diều,
Vung tay để lỡ ánh chiều dần tan.
Chiều loang ... hồn hoang
Chiều em ... dần tan
 
Mây bay về chốn đại ngàn,
Nhớ mang theo hết nắng tàn chiều em!
Chiều rơi ... Buồn thêm
Người ơi ... Chiều em
 
(Trở lại từ đầu)
====================
Còn ai ... Chiều em ?
Còn ai ... Chiều nay ?
 
Trần Hương Giang
   HSN-35-1041
 
HanSiNguyen 11.03.2009 00:40:47 (permalink)
0
Thơ Trần Hương Giang
 
TIẾNG ĐÀN
 
Ai giấu tiếng hát em
Dưới phím đàn đêm đêm thả nhớ
Để bây giờ mắc lưới tình duyên nợ
Thao thức hoài hứng suối nhạc mưa rơi?
 
Bóng thu đi ngút ngát tận cuối trời
Đông vàng lá chiếc cuối cùng tơi tả
Xuân vừa đến nhịp phách ròn êm ả
Cung thương  nào anh dành trả riêng em?
 
Lướt phím êm êm mười ngón tay mềm
Vọng về em điệu tình hoang lữ thứ...
Ở đâu anh? Buông tàn canh đêm vỡ
Bản tình ca vương vấn lạc phách rồi!  
 
Nghe không anh? Tiếng tơ lòng chơi vơi
Em đi tìm anh trong giai điệu mặt trời
Trong vũ khúc tiêu dao tràn đêm vời vợi
thầm thì anh hỡi!... Giữa cung thanh
một nốt trầm 
                 xao xuyến ...
                                gọi tên anh!
         
Trần Hương Giang
SG 14/01/2009

 

TIẾNG ĐÀN
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn (MP3)
 


Ca từ
 
TIẾNG ĐÀN
Light Rock CM 112
 
Ai giấu tiếng hát em
Dưới phím đàn đêm đêm thả nhớ
Để bây giờ mắc lưới tình duyên nợ
Thao thức hoài hứng suối nhạc mưa rơi
 
Bóng thu đi ngút ngát tận cuối trời
Đông vàng lá chiếc cuối cùng tơi tả
Xuân chưa qua nhịp phách giòn êm ả
Cung thương nào anh trả lại riêng em?
 
Lướt phím êm êm mười ngón tay mềm
Vọng về em điệu tình hoang lữ thứ...
Ở đâu anh? Buông tàn canh đêm vỡ
Bản tình ca vương vấn lạc phách rồi!  
 
Nghe không anh? Tiếng tơ đồng chơi vơi
Em đi tìm anh trong giai điệu mặt trời
Vũ khúc tiêu dao hòa đêm trường vời vợi
Một nốt trầm 
                 xao xuyến ...
                                gọi tên anh!
 
(Trở lại từ đầu)
============================
Một nốt trầm xao xuyến gọi tên anh
         
Trần Hương Giang
   HSN-35-1043
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 06:40:02 bởi HanSiNguyen >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9