Hương Bưởi

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.09.2008 10:36:04
0



Lời ru

À ơi!... Tình chín đỏ lòng
Mà xanh nỗi nhớ...Lướt dòng sang sông.
Chiều tà sương ướt lạnh đông
Tình em đã quyết thì không đường về.
Gió đâu thả mát chân đê
Để ta vướng một câu thề bẻ đôi.

Để ta vấp ngã vào đời
Dù cho nghiêng đất đổ trời cũng cam.

      Sg 14/08/08
 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.09.2008 10:39:35
0
GIẤC MỘNG XƯA

Gặp người trong giấc mộng xưa
Thoảng như hương gió, như vừa đâu đây...
Chập chờn như bóng như mây
Bỗng tan theo lớp khói dày thời gian.
Canh khuya một mảnh trăng tàn,
Ngẩn ngơ nghe vẳng tiềng đàn ngày xưa...

     HG

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.09.2008 10:43:01
0
Trái Sầu

Đêm qua rơi một trái sầu
Giữa đôi lá khép đượm mầu tương tư.

Đành rằng hạ bỏ sang thu
Đành rằng rồi nữa mây mù sẽ tan.
Bồng bang mang nỗi đa đoan
Cứ mênh mang lại mênh mang đan buồn...

Có thương cất gánh em luôn
Để em bay, nhẹ cánh chuồn theo mưa.
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Hãy khoan, dứt áo em thưa đôi lời.

Duyên kia đâu phải do người
Âu là thôi, thuận số trời, Người ơi!

Người về say bến sông trôi
Quả sầu em gánh một đời tương tư.

     03/08/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.09.2008 11:02:06
0
Gửi gió

Gió ơi! Qua ngõ nhà anh 
Làm ơn cho gửi một nhành lá non.
Nhắn giùm thu hãy đương son
Lá xanh mướt ngọc sương còn long lanh.

Heo may là xém ngọn ngành
Thu rơi vàng đất nhờ anh nhặt về.
Đốt lên tình lửa đê mê
Tan lạnh giá, đỡ tái tê cõi lòng.

Bao giờ tàn hết mùa đông
Nhúm tro em rắc xuống sông Thiên Hà.

    SG 11/08/2008





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 11:04:35 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.09.2008 11:08:05
0



Nụ Cười Thơ

Ngày xưa em cười thật vui
Nụ cười em đã đánh rơi lúc nào.
Để cho giọt nắng lao xao
Anh thương, anh nhặt bỏ vào túi thơ.

Trôi qua từ bấy đến giờ
Nụ cười vẫn quấn giấc mơ u hoài.

Câu thơ lệch gánh hai vai
Anh đi khắp nẻo đường dài xa xôi...
Nụ cười em, thả chơi vơi
Theo anh suốt cả quãng đời đắng cay.

Tiếng cười đi gió về mây
Đưa anh lạc lối về ngày xa xưa
Ai gieo tình khúc đêm mưa
Oằn câu thơ cũ, khổ chưa - Nụ Cười!

     SG 12/08/2008


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.09.2008 11:14:18
0
Nhầm là Thu

Chợt thu đến qua cửa mặt trời non
chấp chới
Em vít thu cánh lá thu bay...
Thu mê say để hồn em vọng tưởng
Một chút tình thu thấp thoáng thu lay.


Thu lướt qua
Ôi, ngọn gió heo may
vừa chợt tới se lòng em
Lạnh  giá...

Thu ơi thu! Nỡ thu tàn nhẫn quá
Lỡ nhầm ư
Cánh lá thu say?

    23/07

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 18.09.2008 14:54:43
0
Đưa chân em bước xuống đò
Sông sâu, sóng cả, gió to, đò đầy.
Lỡ thương rồi biết sao đây
Trót duyên thắm vướng sợi dây tơ hồng.

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 18.09.2008 15:03:05
0
Xin anh đừng có xa em
Để em chết giữa bóng đêm đợi chờ.
Ví dầu có đến bao giờ
Cho em ôm một giấc mơ tương phùng.
      HG

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 23.09.2008 09:08:46
0
Khúc hát Trái Tim

Cung bậc nào nhè nhẹ
Rung sợi dây mong mỏng
Trái tim em...
Em hát say sưa bản tình khúc êm êm
Thả hồn trên thảm cỏ xanh xanh biếc.

Ánh mắt ai đang thầm vội liếc
Nhìn nghiêng theo một cánh hoa tung
Em lướt nhẹ bản tình hoa lưu luyến
Ai chạy theo đuổi bắt điệu hoa rung.

Nhẹ lắm...Êm lắm...
Lời ru tha thiết lắm...
Tâm hồn ai cũng nhẹ bẫng cánh chim
Cùng bắt nhịp làn nhạc tình xao xuyến
Là là trôi...Khúc hát trái tim.

Êm êm trôi khúc hát trái tim
Bay bay bay trong khoảng không vô tận
Tình yêu ơi
      Tình yêu ơi đẹp hơn là mộng.

Đừng ngờ vực chi
         Khúc hát trái tim yêu.


       HN 10708









<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 09:10:47 bởi Trần Hương Giang >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 23.09.2008 13:11:43
0
Trần Hương Giang thân mến,
 
Chủ đề HƯƠNG BƯỞI thật độc đáo với những bài thơ tuyệt hay...
HSN góp vào đây một chút hương hoa nhé
 
:):):)
=====================
 
LÒNG TÔI, HOA BƯỞI
 
Thơ Hoàng Chính
 
dáng nghiêng soi
ưỡn thân dừa
đong đưa hoa trái
tầm tôi với vừa
cành cong cớn
lá ầu ơ
lòng tôi, hoa bưởi trắng bờ lau xanh
từ em
con gái thị thành
chanh chua
tôi chạy vòng quanh gốc
chờ
 
Hoàng Chính
=============
 
LÒNG TÔI, HOA BƯỞI
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Mời nghe diễn tấu
 

 
Nhạc bản
 

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.09.2008 17:07:49
0
MƯA NỬA CHIỀU

Chiều nay nắng trốn đi đâu
Để mưa ngâu lại mưa ngâu trắng trời.

Nón nghiêng theo giọt hương rơi
Mưa dầm nát đất tình trôi theo dòng.
Anh đi bỏ lại chờ mong
Để thương để nhớ, để lòng rưng rưng.
Vần thơ nghẹn tắc nửa chừng
Suối tình sao cứ ngập ngừng trong veo?
Anh mang vàng nắng đi theo
Bỏ xanh lá thắm gió reo vật vờ.

Lửa buồn cháy nửa câu thơ
Đau dầm dề nửa giấc mơ nửa chiều.
Còn đây nửa bóng liêu xiêu
Nửa vành lá rách rơi vèo vu vơ.


     Hương Giang

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.09.2008 17:17:10
0
Khúc Giao Duyên

Khúc giao duyên người đắm say
Để quên câu hát trời mây chung tình.

Tang tình ai thả trúc xinh
Còn duyên xiêu quán đổ đình ai hay.
Cây đa quán dốc trầu cay
Đuốc hoa kết lửa định ngày sang chơi.
Chẻ tre đan nón lả lơi
lung la lúng liếng, ai người chẳng xiêu?
Giăng mùng con nhện cô liêu
Đừng về người ở...Cánh diều đứt dây...

Người ơi! Thấu tỏ đêm dầy
Ngập tràn nỗi đắng chết cay một đời!
Lãng du người sải cánh bơi
Bỏ rơi em lội chơi vơi giữa dòng.

(Đôi làn điệu quan họ)

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.09.2008 17:35:30
0
Anh đưa em về Quê Mẹ

Anh muốn đưa em về thăm quê Mẹ
Hương ngát đồng xa gọi gió Mẹ về
trong nhành lúa nở xuân thì con gái
trong cánh vạc chiều lận đận trời Quê.

Áo Mẹ tứ thân che gió bốn bề
Nẻ bàn chân lội xuống bùn tê buốt
Nón tuột vành nghiêng trưa hè não nuột...
lom khom gầy Mẹ cắt cỏ triền đê...

Trống hội làng nghe câu hát si mê
Cô yếm thắm môi trầu hồng cắn chỉ
Đám trai làng tranh nhau vào tỷ thí
Cố khoe tài trong ánh mắt say sưa...

Đã bao năm bát cơm hẩm muối dưa
Cùng theo anh vào giấc mơ đẫm lệ
Vẫn nồng nàn giữa làn hương đô thị...

Về nghe em! Thơm hoa lý lối xưa! 

         HG

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.09.2008 17:44:15
0
Hạt Cát và các Vì Sao

Hãy cứ ngắm sao rơi cho thoả thích
Em là hạt cát dưới chân anh.

Ơi, những vì sao toả sáng xanh
đang thắp thành tia lửa
để cơn bão lòng cuộn sóng long lanh...

Em là hạt cát nhỏ dưới chân
chẳng phải thu ngọn ngành ngào ngạt
Chẳng phải gió để mà xao xác
Chẳng thơm nồng tao tác để hiến dâng.

Em là hạt cát nhỏ dưới chân
Đừng bảo rằng em không yêu anh nhé!
Cơn gió định mệnh nào em lọt dưới chân anh là thế
Anh cúi nhìn em hay ngước những vì sao???

Em là hạt cát nhỏ xanh xao
Có hơi thở ấm nồng sưởi bàn chân lạnh cóng.

Anh ơi! Đừng ngưỡng vọng
Sao trên trời rất xa
Em lại thật gần
Nâng bước anh trên đường trần muôn lối...

Bởi yêu anh nên lòng em bối rối
Yêu em không?
Hạt cát nhỏ của anh.

SG 21/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.09.2008 17:48:34
0



Sài Gòn Tôi

Ơi, cô bé! Đi đâu mà vui thế
Nhún nhẩy đôi chân như con sáo bên đồng.
Phố Sài Gòn sớm mai đông trẩy hội
Một mình em bông hoa trắng ven rừng.

Ơi, cô bé! Tô cho đời đẹp lắm
Giữa bụi mù em vẫn ngát hương sen
Đôi mắt huyền cười lóng la lóng lánh
Má lúm đồng tiền, cho đời một nét duyên.

Tóc buông thề tung bay vờn trong gió
Tôi chạy theo xin em thoáng chút hương
Và em ơi! Hồn tôi đang sống lại
Giữa xô bồ đầy khói bụi, trái ngang.

Dẫu không được cùng em tôi sánh bước
Không được cùng em hát khúc giao duyên
Thì vẫn thấy đời sao mà đẹp thế
Hoa lệ đây rồi! Sài Gòn ơi!...Sài Gòn Tôi!


      SG 24/09/2008


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.09.2008 17:52:11
0
Ánh Sao

Soi gương trời thẳm đêm nay
Tìm trong hơi gió heo may ngậm ngùi
Thấy đôi mắt sáng anh cười
Long lanh hai giọt sao trời nhìn em.

Vừa như lạ vừa như quen
Vừa thương vừa giận vừa nhen lửa hồng.

Ánh sao Anh giữa màn đông
Em chùng vạt áo ngửa lòng đón Anh!

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.09.2008 17:55:25
0
Tắm trong Mắt Em

"Anh làm gì
Để lệ vui"
Xin đừng giận nữa, Người ơi - Em buồn.
Đêm trường nước mắt em tuôn
Thấm vào đá chảy thành nguồn suối mong.

Dù Anh rong ruổi bên Đông
Bên Đoài em vẫn đợi trông Anh về.
Đã cùng nhau khúc đam mê
Lỡ quên câu hát bên lề đường quan.
chắt lòng gạn nỗi đa đoan
Để đa mang cứ đa mang một đời.

Đừng giận em nữa, Người ơi!
Giọt lệ đắng đã đầy vơi tháng ngày
Thành dòng thăm thẳm em đây...
Tắm đi Anh! Nước khoả đầy Mắt Em.

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.09.2008 17:58:00
0
Về lại Bến Xưa

Đò chiều bến vắng em sang
Yêu Anh thương cả bãi vàng phù sa.

Dấu chân in cát mặn mà
Bây giờ bới cả chiều tà tìm em.
Phải tình ngày ấy dịu êm
Thì đâu sóng gió nổi lên bời bời?

Khát em ư? - Hỡi Anh ơi!
Xin làm giọt nước tiếng cười trong veo...
Uống đi, rồi em về theo
Mình về quê Mẹ mình nghèo ngày xưa.

Vườn mơ rào lại giậu thưa
Hương xuân nhuỵ thắm cho vừa lòng nhau.
Trăng xưa, tình mới vàng au
Cầm tay nhau bước qua cầu đắng cay.

   SG 16/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 09:58:52
0
TINH CẦU

(Đã sửa bởi anh Ngọc Anh)

Anh nhìn em sóng nồng nàn say đắm
Anh nắm tay em đằm thắm dịu êm
Anh hôn em lên mái tóc xanh mềm
Anh ôm em lửa tình ta rực cháy.

Khoảng lặng ấy như ngàn năm đọng lại
Mắt bão đời xoáy cuộn cuộc đời con
Em vùi ngã trong vòng tay tiên ấy
Gió lộng tình chao cánh sóng rơi nghiêng.

Miệng anh cười lấp lánh ánh sao đêm
Gắn chặt môi mềm tìm  hoa hé nở
Đốt thiêu em bằng muôn vàn tia lửa
Em hoá thành tinh cầu Đỏ, đón Anh!

SG 29/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 10:07:08 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:18:39
0
Biền Biệt

Có phải đi mãi chăng, ơi biền biệt?!
Chiều buông màn, đêm đóng cửa, mắt cài then.
Vẫn mòn mỏi đợi đôi lời tha thiết
Giã biệt lụi tàn đốm lửa lại nhóm nhen.

Trăng vời nhịp âm vàng trăng khuyết
Vén áo mây trăng nghiêng sáng nửa vành
Thả hồn thơ để lòng ai ngơ ngẩn
Vắt cành thu vần thơ cũ phong phanh.

Biền biệt ơi, thôi thì cứ đi nhanh
Đừng ngoái lại, xin người đừng lịch lãm
Đừng đánh thức đêm tàn canh lãnh cảm
Làm hoa tình viên mãn lại mê say.

Đừng chạm vào hoa rực lửa ngất ngây
Đừng lột áo xiêm sắc màu diêm dúa
Đừng nói thêm chi những lời nhung lụa
Hãy thơm lành hương trong trắng nước mây.

Để đêm thanh thoáng đãng
Thôi, người đi đi!
cứ thanh thản gót giày.

       SG 13/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:23:06
0
TIỀNG NẤC

Một tiếng nấc rất nhẹ
Từ tận đáy bể sâu
Nổi lên trên mặt nước
Đám bọt trắng sẫm màu.

Anh không thấy được đâu
Vì sâu lắm là sâu
Chỉ chấm đen rất nhỏ
Làm nước xanh đỏ ngầu

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:25:36
0
ĐÊM ĐÊM

Anh hãy cho em biết
Vì sao
Đêm qua?
Một đêm như ta chưa từng có
Và cũng là đêm em đã có bao lần.

Sài Gòn đêm nay
Có cơn mưa lạ lâm râm
Dìu em trong lặng thầm trăn trở.

SAo anh không nói nhỏ
Rằng đêm qua đàn anh lạc thanh chờ,
Lạc vần thơ
Em
Bay mất?

Rằng hôm qua
Ong anh không say kiếm mật
Để ngày tàn và đêm xuống lại lang thang.

Biển tình anh lặng sóng
Miên man
Thôi không dào dạt
Để em được điên cuồng trong cơn té tát
Và tim em nghẹt chết cho rồi!!!

Nói đi anh
chỉ một lần thôi
Lời nói thật.
Anh đi xa
Cuộc tình mình đành tuột mất.
Xa em...Xa em...
Anh đau...Anh đau...

Trời đất sẽ quay cuồng khi ta để mất nhau
Thuyền tinh em chìm dần...Chìm dần...
Dưới đáy đại dương mắc lỗi.

Em chẳng tìm đâu một cánh tay nóng vội
Cứu Em!
Biển vẫn dịu hiền lao xao ru êm
Đêm ...ĐÊm...

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:29:50
0
LY RƯỢU ĐẮNG

(Bài đã sửa bởi Ngocanhonline)



Anh rót tặng em một ly rượu ngọt ngào
Thời con gái _ Ôi chao là sung sướng!
Em say sưa và nhìn ra viễn tưởng
Thấy Mặt trời hoa và hoa,
                Và lá lóng lánh chim ca.
Ngày tháng qua
Anh rót cho em nhiều ly cay đắng
Em uống vào câm lặng
Một khối tình đeo nặng trĩu trong tim...

Anh lại rót thêm ly rượu chờ mong,
Chuốc cho em say rồi vờn em trong gió.
Một lần nữa ngả nghiêng
               Em thả mình trong ly rượu đó!
Một lần sau anh hờ hững bỏ đi...

Đùa làm chi, giỡn làm chi
Hỡi người em yêu dấu!
Cay nồng làm chi ly rượu anh mời
Để dưới chân người em quỳ phục mới thôi?!

Sài Gòn 03/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:32:05
0
Bản Sonat Ánh Trăng

(Đã sửa bởi moonlight)

Anh cho em
ngọn gió
Em giữ trong tay
hoá nắm chặt tay mình.

Anh cho em
vạt nắng rung rinh
Em đội trên đầu
Nắng theo Mặt Trời bay đâu mất.

Anh cho em
đóa hồng nhung
đêm đêm rót mật
Hoa bay hương rồi...Tàn!

Anh cho em
một chút tình
Trăng sáng tỏ
Có đọng lại chăng, hỡi thời gian bỏ ngỏ!
Sợi óng vàng đâu có của riêng em?

Em đã giấu vào con tim
Dưới ánh trăng lời anh rạo rực
Rồi tận hưởng trong hoan ca náo nức
Hương vị cay nồng, hương vị nhớ mong
Sưởi ấm tàn đông buốt giá...

Chút tình anh thành bản Sonat Ánh trăng đẹp quá!
Em là vũ nữ múa dưới trăng thanh.

Bão táp ngủ yên
Chỉ còn em và anh
Tiếng đàn - Ánh trăng, tình yêu cùng hạnh phúc

Đêm nay
Trăng say
Hát khúc ru êm thổn thức khắp miền...

SG  08/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:35:38
0
CHỜ ĐỢI

Mỏi mắt chở tin ngày tháng qua,
Phương trời vời vợi bóng chiều tà,
Dần lan khói toả màu lam tím
Bỗng cuộn mây vần mưa xối xa!

Biết ngỏ cùng ai, hỡi bến Hoa!
Giữa xuân đua nở giữa bao la
Tìm đâu thương nhớ con thuyền đậu
Đâu bóng hình xưa xa...Rất xa!?

Xa tít bóng chim tận cuối trời
Tuyệt mù tăm cá dưới trùng khơi
Nhỏ nhoi thân phận mong manh lá
Ngơ ngác thuyền nan chấp chới bơi.

Sóng cả đò đông đành đứng ngóng.
Sông xanh nước biếc chớ thay dòng
Chở tình côi cút sang bên ấy
Để khúc giao hoà vợi nhớ mong.

Chờ đợi trăm năm ai biết không
Đò đưa cứ nặng sóng triều dâng.
Ngàn năm thương nhớ ngàn năm nhớ
Ơi! Chuyến đò ngang đón khách xuân!

    Kim Oanh

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:46:49
0
Cánh Mộng Nát Tan
(Tặng em T)

Đêm ướt mềm giữa hoa lệ sao băng
Bông hoa tình yêu
Ai cắm vào tim em giấc mơ lộng gió.

Ai trao em nồng nàn những nụ hôn bão tố
Ngọn lửa tình ngùn ngụt bốc cao...

Hoa trinh khôi rực rỡ thi với muôn sao
thơm ngạt ngào
Chẳng vì sao nào có được
Sắc màu nguyện ước huyễn hoặc hoa đăng.


Ai kết vòng nguyệt quế
lên giấc mơ chinh phục sao băng
Để em vùi gục
mơ màng
con tim òa vỡ.

Đêm nguyệt cầm nức nở
Dư âm réo rắt...
Thẫn thờ em gom nhặt
tung tóe
từng...
cánh mộng nát tan!


SG 30/08/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:48:58
0
SÓNG HÁT NGẬM NGÙI

(Tặng em Thanh)

Em đi tìm
một nửa bên kia thế giới
nơi em tin ở đó có Thiên Đường
và giấc mơ tình ngan ngát yêu thương...

Em bỏ êm đềm con sông quê
lặng lẽ bờ tre
con đường làng loi thoi bé tẹo.

Em bỏ mái tranh nghèo,
Người Mẹ già ngày đêm níu kéo
bóng liêu xiêu chạng vạng sương chiều!

Em đi theo tiếng gọi cao siêu,
Em đi tìm nửa kia không đói khát
nửa thế giới giàu sang không quẫn bách,
Chỉ có tràn hy vọng màu xanh...

Em đâu ngờ bẫy sập lưới giăng.
Trái tim em trắng trong là thế!
Đôi môi em thơm thơm là thế!
cả thân thể ngọc ngà tinh khiết bị vo viên.

Em tái tê chua xót buồn phiền.
Trở về nằm co mình trên bãi cát,
Em thầm thì và nghe sông hát
"Đừng đùa đừng giỡn nữa sóng ơi!"

Sóng khoả lấp thân em
sóng ru hát ngậm ngùi.

HG

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:51:48
0
VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU

(Bài đã sửa bởi Ngocanhonline)

Sắc đỏ hồng trái tim em đó
Em trao anh trọn Hoàng triều bé nhỏ
Và tình yêu biển rộng sông sâu...

Vó ngựa, yên cương, cõi biên thuỳ anh bay đi đâu
Hỡi đôi mắt tình yêu mù quáng!
Giang Sơn nào ảo màu tràn loang loáng
Bao trùm quanh đầy giá lạnh sương sa.
         
Quay về đi!
  Bước sa chân lạc ngõ tối đường xa
Cửa thành ngỏ
     Vương quốc nhỏ
            Đón anh về đăng quang ngôi Hoàng Đế.
         
Non sông diễm lệ
Bể ái dịu êm
Để muôn đời Người ngự trị trái tim em!


  Sài gòn 02/09/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:57:03
0
NƠI BẮT ĐẦU VÀ NƠI KẾT THÚC

Anh hỏi em
Tình yêu mình bắt đầu tự nơi đâu?
Từ ánh mắt trao nhau rực lửa thuở ban đầu.

Anh hỏi em
Tình yêu mình kết thúc tự nơi đâu?
Từ đôi mắt giá băng không vị không mầu.

Em hỏi anh
Giữa dòng đời xuôi ngược anh bắt đầu từ đâu?
Từ suối ra sông từ sông ra biển lớn...

Em hỏi anh
Rồi đường đời anh kết thúc ở đâu?
Anh sẽ đi không khi nào kết thúc!

Tình yêu chúng mình cũng thế nghe em!

   SG.03/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 29.09.2008 10:59:30
0
Đi Tìm

Đêm nay không trăng
Em và anh
đi ngược dòng thời gian
Tìm cung đàn âm thanh réo rắt
Tìm hương hoa của đất
lẫn trong tiếng chuông ngân thanh khiết trong ngần...
Tìm vần thơ lạc vớt lên giữa dòng nước xoáy.

Tìm cho nhau phút giây đánh mất dưới ánh trăng ngân.

Tìm về cội nguồn
nơi sinh ra vũ trụ
nơi sinh ra ánh sáng được tôn vinh
Nơi sinh ra mặt trời
để có loài người
để có tình yêu
và những nụ hôn dịu dàng nồng nhiệt
dưới mái vòm lấp lánh ánh nắng trong dòng mắt người thương...
Nơi có bông hoa em ngát hương chỉ đường anh tìm đến.

Trong vườn hoa
Sống chan hoà như nước và cỏ cây hoang dại
xen lẫn trong nhau.
Tôn đất Mẹ thẫm màu
màu đen, nâu, tím, đỏ
Tôn vinh Cha xanh thăm thẳm bầu trời.

Ta bên nhau tình yêu đẹp ngàn đời
Vĩnh hằng
Tìm câu thơ tình vời vợi nước sông trăng...

    SG 10/09

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 298 bài trong đề mục