Hương Bưởi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Trần Hương Giang 29.09.2008 11:03:19 (permalink)
0
Không Đề



Lời thương
vòng
núi
vượt sông
Vần thơ lội ngược
gặp
lòng
xoáy sâu.


Cớ sao không
bắc
nhịp cầu
Nỡ đành bẻ
Gãy đôi
Câu
Ân tình.

SG 11/09/2008
#61
    Trần Hương Giang 29.09.2008 11:05:55 (permalink)
    0
    Đêm Thơ

    Dàn hợp xướng đêm
    đánh thức miền hoang sơ
    bỏ rơi trong kí ức.

    Đêm chắt lọc tinh tuý từ trong trời trong đất
    Từ trong em
    trong anh...
    Trỗi dậy một mầm xanh
    hiện tại
    tương lai
    ngày mai mùa hái quả.

    Đêm bùng bão lửa
    Người đàn ông vũ bão của em!
    Vòng xoáy anh
    Kì lạ dịu êm
    Kì lạ một chuyện tình mặt trời
    Kì lạ anh thu ánh lửa
    Đánh tan giọt mắt lạnh lùng cố hữu muôn đời vạn thuở
    đóng băng trong trái tim em.

    Bằng tình yêu bão giông
    Bằng bài ca anh là biển cả
    Bằng mất còn ranh giới quá mong manh...
    Làm nên đêm hoa đăng tình ái.

    Anh và em phải đổi bằng ngàn năm mê mải
    phiêu bạt giang hồ
    Tìm lại đây rồi, đêm lẻ vàng sau chót một ÁNG THƠ.


    SG 12/09/2008
    #62
      Trần Hương Giang 29.09.2008 11:09:22 (permalink)
      0
      Dòng Sông Xanh


      Mộng du
      Em lạc đi tìm

      Lục trong giông bão cuộc tình
      Tìm một sợi vàng ân nghĩa.
      Lục trong cuộc đời
      Tìm lại chính mình...

      Lục trong ánh bình minh
      Tìm tia Hoàng hôn đánh mất.
      Lục trong đáy khổ đau
      Tìm mầm xanh hạnh phúc
      Lục trong nước mắt
      Tìm một nụ cười tươi...

      Em lục trong tình anh - Anh ơi!
      Tìm về ngọn nguồn có dòng sông xanh mát.
      Em lục tìm anh trong hoan lạc
      Nơi ánh mắt anh là nước
      cuốn em theo
      Nước trong veo như lời anh thầm thì rót mật
      Em uống thoả thuê cơn khát
      dịu êm con tim đang nứt nẻ hanh hao...

      Mộng du
      ngủ yên nào, ngủ yên...
      Đẫm mình trong dòng xanh
      Tình Anh trao.

       SG 18/09/2008
      #63
        Trần Hương Giang 29.09.2008 11:11:40 (permalink)
        0
        Độc Huyền Cầm.

        Từ trong tim anh đi ra
        Em vướng một sợi tình xám màu khô khốc
        Gặp đêm đợi chờ vàng tiếng nấc
        lời ngọt lịm anh trao vụt tắt nửa chừng.

        Nhìn ánh mắt anh long lanh
        Có tia chớp lửa
        Mà tim em buốt giá
        Nốt nhạc không lời rung nhẹ quá, làn môi.

        Đêm đêm mình em đếm sao trời
        Một ánh sao rơi vào bản Thánh ca thanh vắng.
        khúc du dương ru hồn trong im ắng
        Tiếng độc huyền cầm khóc lặng...
        Cô đơn.

             SG 20/09/2008
        #64
          Trần Hương Giang 29.09.2008 11:16:38 (permalink)
          0
          Hương Nồng

          (Tặng T.)

          Ba tiếng gõ cửa
          Ai vào?
          Gió lao xao đáp lại.

          Bảy tiếng gõ cửa
          Ai vào?
          Dàn mưa rào hợp xướng.

          Chín tiếng gõ
          Tín hiệu xanh
          Mở cửa!
          Chớp loà!Toé lửa! Tiếng sét sẹt qua!
          Hồn em bay...
          Rồi vụt tắt.

          Bóng đêm quánh đặc
          Hút em vào hố đen vũ trụ cuồng quay...

          Đêm nay
          Ai đóng cửa lại
          Giữ hương nồng còn đọng mãi ngất ngây?!

              SG 21/09/2008
          #65
            Trần Hương Giang 29.09.2008 11:18:38 (permalink)
            0
            Trả lại Trái Tim em

            Người mang trái tim em đi đâu?
            Mặt Trời của em
            Bông Hồng tình yêu trong trẻo nhất.
            Lồng ngực rỗng hoác
            Hồn rách toạc
            Vòng tay em run rẩy ôm lấy ngực mình.

            Hơi thở thóp thoi phả vào quãng vắng
            Cố tìm về cội nguồn sự sống
            Giấc mơ vô vọng đi hoang...
            Mặt trời hoe vàng cơn khát
            Nắng lang thang phiêu bạt giang hồ.

            Mơ về khoảnh khắc thanh xuân
            Người ôm em trong vòng tay hào phóng
            Trong vòng tay người biển lộng hồn thơ....
            Mà em là sợi tơ trời đẹp nhất
            dệt  tình yêu tha thiết
            thành tấm thảm xanh bát ngát tận chân trời.

            Tình yêu người làm em cháy khô dòng mắt
            Người đánh thức kí ức em
            Đổi lát giây thần tiên bằng cả cuộc đời.

            Hãy trả lại trái tim em đấy
            Người ơi!

            SG 23/09/2008
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 11:20:15 bởi Trần Hương Giang >
            #66
              Trần Hương Giang 29.09.2008 11:23:44 (permalink)
              0
              Câu trả lời định mệnh


              Em quì trước Đức Mẹ
              lòng băng trinh
              Hiển hiện trong ánh mắt nhân từ của Mẹ
              Trong hồn trinh bạch của em
              Em và Anh
              Tình yêu và Ngọn lửa
              Lung linh hai ngọn song đôi.

              Bỗng còn một nửa
              Ngọn lửa chia phôi
              Em rơi xuống hố tình anh vực thẳm...

              Kì lạ thay! Em đến một nơi nào xa lắm
              Yên bình viên mãn một ngày.
              Có trời xanh bao la
              Không còn khổ đau
              Không còn nước mắt
              Dải Ngân Hà tít tắp
              Không còn điên dại những ngày xanh.
              Không có anh
              không có em
              chỉ có sự êm đềm trong thanh vắng...

              Im lặng...
              quầng sáng lung linh
              Anh trở lại
              Em gặp anh!

              Anh mãi mãi là câu trả lời định mệnh thông minh
              Trên đầu ta ánh mắt Mẹ nhân từ bao dung
              Toả sáng.

                 SG 25/09/2008
              #67
                Trần Hương Giang 29.09.2008 11:26:09 (permalink)
                0
                Niệm Khúc

                Cái gì thế nhỉ???
                trong lòng tôi
                trong tâm tôi
                không rõ
                đang đổ vỡ liêu xiêu.

                Ai đã từng yêu sạt lở mảng trời chiều
                Ai đã từng say tràn đêm trống vắng
                Ai đã từng si mê chết lặng phút đợi chờ
                Ai đã từng ve vuốt câu thơ tình ngọt
                Ai đã từng nếm vị chua, vị xót lúc chia tay...

                Ai có đi nơi tận cùng số phận đắng cay
                lặn ngụp tìm ly vàng sót lại.
                Ai có nghe trong đêm tiếng xé gầm bánh lái
                con tàu không bến đậu, giữa ngàn khơi.
                Ai có vác đôi chân mệt mỏi rã rời
                đến con đường tắc lối.
                Ai có khóc rơi giọt mắt cuối cùng nóng hổi
                Rồi thành đá... Đóng băng!

                Thì mới hiểu vì sao đêm nay
                Tôi buông thõng hai tay
                Tôi ngẩng nhìn trời mắt đổi màu ráo hoảnh
                Vô cảm ... Cứng đờ
                Hồn thơ vẹo bóng.

                Tôi niệm khúc tình trăng lặn... Sương rơi!!!

                    SG 26/09/2008
                #68
                  Trần Hương Giang 29.09.2008 11:28:30 (permalink)
                  0
                  Đọc bài "Khúc Mưa III" của tác giả Ngọc Anh, Kim Oanh ngẫu hứng mấy vần Mưa đây, mọi người cùng đọc cho vui nhé. Chắc chủ nhân topic bằng lòng chứ ạ.

                  Tình Khúc Mưa

                  Mưa!...

                  Cuộc đời trôi trong mưa
                  Em trôi trong mưa
                  Và anh nữa, cũng thế...
                  Vết chân tưởng chừng mới mẻ
                  Ghi lại đôi mình vừa đi qua
                  Mưa xoá nhoà dấu tích.

                  Điều đó có hẳn làm anh thích
                  khúc nhạc mưa rơi?
                  Còn em cười
                  cười ra nước mắt.
                  Ôm dấu chân đã mất
                  Như ôm hoài niệm xa xôi.

                  Chiều mưa rơi
                  Khóc!!!
                  Đưa tiễn một ấn son vừa chết
                  Thế là hết!
                  Tóc tang!
                  Cuộc tình nát tan.
                  Ơi!... TÌNH KHÚC MƯA...

                  SG 270908
                  #69
                    Trần Hương Giang 29.09.2008 11:30:58 (permalink)
                    0
                    Khuyên Son Hạnh Phúc

                    Khuyên định mệnh cho mình một vòng son
                    Em và anh nhen ánh hồng ở đó
                    Vì sao xanh hạnh phúc ta nho nhỏ
                    Trong hằng hà sa số các vì sao.

                    Chẳng khỏi đâu đôi giây lát nôn nao
                    Anh hướng về ngôi sao nho nhỏ khác
                    Và ngưỡng vọng và lòng anh man mác
                    Một chút thèm, chút ước muốn trớ trêu.

                    Chẳng khỏi đâu phút xao lạnh mỗi chiều
                    Em xin nhóm men yêu nồng thêm nữa
                    Xin sưởi ấm đêm đông thêm ngọn lửa
                    Cháy tàn mình dâng ngọn sáng tình yêu.

                    Sóng sánh thêm...Tim anh hoá cánh diều
                    Bay vút lên bầu trời xanh bát ngát
                    Sao hiền hoà em xin vui ca hát
                    Để khuyên hồng lấp lánh giữa rừng sao.

                       SG 29/09/08

                    "Sóng sánh thêm..." Ôi, thật chẳng dễ dàng gì, chị em nhỉ.
                    (Vui chút ấy mà).
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 19:43:43 bởi Trần Hương Giang >
                    #70
                      HanSiNguyen 29.09.2008 14:36:45 (permalink)
                      0
                      Phổ nhạc từ bài thơ ĐỘC HUYỀN CẦM của thi sĩ TRẦN HƯƠNG GIANG
                       
                      HUYỀN CẦM
                       
                      Thơ Trần Hương Giang
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                       
                      Mời nghe diễn tấu
                       

                       
                      Ca từ
                       
                      HUYỀN CẦM
                      Blue BbM 80
                       
                      Từ trong tim anh, vang ra tiếng huyền cầm nức nở
                      Em vướng một sợi tình, khô khốc xám màu thơ
                      Vàng đêm mơ, vàng tiếng nấc, vàng đợi chờ
                      Lời ngọt lịm anh trao, bỗng nửa chừng vụt tắt
                       
                      Huyền cầm vang xa, hồn em chợt nghe buốt giá
                      Những nốt nhạc không lời, rung nhẹ quá làn môi.
                      Vàng hư không, tia chớp lửa bén duyên nồng
                      Một trời thương yêu, một trời cô liêu, từ ánh mắt đăm chiêu
                       
                      Đêm đêm
                      Em đếm sao trời
                      Lặng nhìn
                      Một ánh sao rơi
                      Khúc du dương ru hồn đêm thanh vắng
                      Tiếng huyền cầm khóc lặng giữa cô đơn.
                      Tiếng huyền cầm khóc lặng giữa cô đơn.
                       
                      Trần Hương Giang
                       
                      #71
                        Trần Hương Giang 30.09.2008 21:32:02 (permalink)
                        0
                        Hạt Ngọc Mưa

                        Sớm mai em thức dậy
                        Nhận thêm một đặc ân
                        Và em thấy hạnh phúc
                        Khi đọc... Bài Thơ Anh.

                        Sớm mai em thức dậy
                        Bầu trời sót vì sao
                        Mắt xanh nghiêng nhấp nháy
                        Nốt nhạc vàng nôn nao...

                        Vầng hồng phấn xôn xao
                        Thoang thoảng hương thơm ngát...

                        Thơ anh đang gieo hạt
                        Mưa...Lại mưa rạt rào.

                        Mưa rơi, ơi! Cứ rơi!
                        Giăng hồn giữa trời mây
                        Rắc nhớ thương lên tóc
                        Hạt ngọc long lanh say...

                        Sớm mai se hơi may
                        Chải tóc, tình thơ bay

                        Soi gương tìm hạt Ngọc
                        Em bồi hồi ngất ngây!

                        SG 30/09/08
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 13:20:50 bởi Trần Hương Giang >
                        #72
                          Trần Hương Giang 30.09.2008 21:37:54 (permalink)
                          0
                          Anh Hàn Sĩ Nguyên kính mến
                           
                          Hương Giang vô cùng cảm động nhận quà hai bản nhạc anh tặng, nhất là bản nhạc phổ thơ" Độc huyền cầm" Của Hương Giang.
                          Cảm ơn anh, chúc anh sức khoẻ, hạnh phúc.
                           
                          Kính anh
                          Hương Giang.
                          #73
                            Trần Hương Giang 01.10.2008 13:25:47 (permalink)
                            0
                            Khai Bút

                            Khai bút ban mai bút nở hoa
                            Bao la trời rộng đất hiền hoà
                            Lộc xanh chồi biếc hương thầm gọi
                            Tài đỏ mộng vàng chim hót ca.

                             SG 01/10/08
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 04:38:05 bởi Trần Hương Giang >
                            #74
                              Trần Hương Giang 01.10.2008 13:31:55 (permalink)
                              0
                              Bão

                              Đường bão đi qua
                              cây lá nào chịu nổi!
                              Tan hoang rồi
                              đã thoả cuồng điên?

                              Ai bảo em nộp mình
                              cho bão táp tình anh.


                               SG 29/08/08
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 298 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9