Hương Bưởi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Trần Hương Giang 01.10.2008 13:36:18 (permalink)
0
EM VẪN LÀ EM

Nước mắt em rơi
Trái tim em cười
Khi anh hạnh phúc.

Mắt em khô rát
Tim em tràn nước mắt
Khi anh khổ đau.

Chúng mình chia tay nhau
Cuộc đời em mất nửa
Anh thì thêm nửa mới
Bỏ đời em chơi vơi...

Nhưng anh ơi!
Em vui khi anh sung sướng.
Đừng nghĩ em cao thượng
Không, chỉ là em thế thôi!
Đã trót yêu anh rồi
Và yêu anh mãi mãi.

Em biết em còn lại
Vẫn nguyên vẹn trong anh.
Mình cùng khát mùa xanh
Mà sao em mất anh?


    SG 29/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 13:39:59 bởi Trần Hương Giang >
#76
    Trần Hương Giang 01.10.2008 14:07:58 (permalink)
    0
    EM ĐI BÊN TÌNH YÊU
     Tặng Anh

    Em đi
    Anh gọi gió mang theo ngọt ngào
    Gọi nắng mang theo dịu dàng
    Gọi mây vàng nơi lang thang
    Đưa em về cuối chân ngàn...

    Em đi
    Anh tiễn tiếng cười rất sang
    Làm vui bước chân em rộn ràng
    Mở toang cửa tình anh yêu đó
    Nụ hôn anh quá nhẹ nhàng!

    Em đi
    Tình yêu mình mênh mang
    Bên em, bên em suốt chiều vàng.

    Có một cánh chim rất nhẹ
    Chạm vào nỗi nhớ xôn xang...Xôn xang.

         SG 24/08
    #77
      Trần Hương Giang 01.10.2008 14:25:45 (permalink)
      0
      Chuyện Của Chúng Mình

      Chuyện của chúng mình
      nấp kín sau trang cổ tích
      Chưa một lần anh kể ai nghe.

      Nham thạch tràn đầy phủ kín lớp tái tê
      Lòng anh sao, một mình em biết
      Gió hồn anh gào thét
      Thổi vào cõi hoang sơ...

      Tình yêu ta ở đâu đến bất ngờ
      Đôi cánh chim trời xao xác...
      Sau cơn giông là khoảng trống không
      tan tác...

      Anh làm em kinh ngạc
      trước những trang đời, em đi lạc trong mơ.
      đưa em vào thế giới nào xưa thật là xưa
      trao tặng mối tình bao la hào phóng.
      Chỉ tích tắc thôi mà làm nên sóng động
      Hơn cả đời, tìm biển rộng sông sâu.

      Chuyện của chúng mình anh chưa kể thật lâu
      Em mới chỉ nghe một câu đầu bí mật
      Câu bất chợt em làm em đánh mất
      Anh nhặt được rồi, lại chính là em!

      Mũi tên nào đã bắn trúng con tim
      Để em đau khi dược yêu là thế?
      Anh đội cuộc đời em
      vác cả nỗi cô đơn luôn thể
      Em bỏ mình vào anh không nuối tiếc bao giờ.
      Hạt giống đỏ gieo tình yêu một áng thơ
      Và những giấc mơ xanh ngan ngát.

      Tay em bịt mắt
      Mặt trời không tắt trong em
      như mình chơi trò ú tim thời thơ bé...
      Ngồi nghe anh kể
      Chuyện của chúng mình - Như thế em ơi!

         SG 25/08/2008
      #78
        Trần Hương Giang 01.10.2008 14:30:27 (permalink)
        0
        BẢN TÌNH CA BUỔI SỚM


        Em đang hát bản tình ca buổi sớm
        Cùng tình yêu trong cõi hoang sơ
        Thuở hồng hoang, ôi! Giây phút dại khờ
        Em trao Anh, cả một suối tình mơ...

        Em đang hát bản tình ca buổi sớm
        Cứ nồng nàn mà thao thiết đâu đây...
        Nghiêng về Anh như dòng nước dâng đầy
        Phút yếu mềm,trên đỉnh núi trời mây.

        Mỗi sớm mai em hát khúc tình ca,
        Gửi cho anh bao âm sắc mượt mà
        Em yêu anh, yêu anh nhiều thế đó
        Biết rằng anh có tha thiết tình ta?

        Em yêu Anh, yêu anh nhiều thế đó
        Biết rằng anh có tha thiết tình em...

             08/2008
        #79
          Trần Hương Giang 01.10.2008 14:33:32 (permalink)
          0



          Nốt Nhạc Rừng Xanh

          Rừng hoang sơ thanh vắng
          Gió thơm hương ngạt ngào
          Bông Hoa Rừng trắng muốt
          Suối tình anh lao xao.

          Cô em ơi! Đi đâu
          Mà nón không đội đầu
          Sương mai cài lên tóc
          Giọt long lanh rừng sâu.

          Sao em vội đi mau
          Anh theo nhịp cùng nhau
          Giữa rừng mơ bát ngát
          Đôi chân trần trắng phau!

          Núi cao cao cúi đầu
          Rừng xanh xanh nhường lối
          Chim líu lo bối rối
          Để hồn anh trong veo...

          Để hồn anh bay theo
          Chỉ xin nói một câu
          Rằng lòng anh khao khát
          Anh yêu em...Yêu em!

          Rằng em ơi! Có biết
          Anh yêu em...Yêu em!
          ...
          Khúc nhạc rừng muôn sau.


          ( Nói hộ anh đấy nhé)

            Em Hương Giang


            SG 26/08/2008

          #80
            Trần Hương Giang 01.10.2008 17:45:01 (permalink)
            0
            Hạt cát nhỏ
            (Nói với bạn thơ)

            Anh nhặt ra đôi hạt cát thơ em
            Đã từng làm em bao đêm nhức nhối,
            Cố tìm xem nó ở đâu bóng tối
            Hay lặn sâu trong cõi vắng nằm im.

            Anh nhặt ra đôi hạt cát thơ em
            "Thấy gì không sớm mai em tỉnh giấc?"
            Mấy giọt thơ mưa tha thiết
                             Anh gối lại đầu giường
            Số phận lạ kì cám dỗ tơ vương...

            "Thấy gì không, sớm mai em tỉnh giấc?"
            Tập thơ tình có lửa, có ánh sao
            Anh đấy ư? Đang nhìn em toả sáng
            Khúc uẩn tình si mê mãi mai sau. 

            Em có ngờ đâu
                     Hạt cát nhỏ...Mà đau!


                  SG 01/10/08
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 11:30:19 bởi Trần Hương Giang >
            #81
              Trần Hương Giang 02.10.2008 11:32:59 (permalink)
              0
              Tảng băng chìm

              Một tảng băng chìm dưới lòng đại dương tình yêu
              Là sự thật phũ phàng giấu kín.
              Là nỗi sợ hãi không được gọi tên
              êm đềm
              khi tình Người lãng quên
              không quậy sóng.
              Báo hiệu đêm cơn bão tối trời
              là biển xanh rờn bát ngát...

              Giai điệu nào, tiết tấu nào đang gieo hạt
              thềm hoang xao xác đêm say?
              Một bài ca gãy đôi
              hố sâu khe nứt
              không thể nào tuyệt sắc.
              Cầu vồng loá mắt
              hư ảo tan không.

              Tảng băng chìm trong lòng đại dương
              sự thật.
              Em dậy sóng cung lòng ngây ngất
              vùi cám dỗ vào lòng biển xanh tình yêu
              khát vọng
              Chứa chan...

              Dễ hiểu thôi, nếu chết vì tiền tài,lòng tham
              thuốc độc.
              Chết vì sự thât, tình yêu êm tình ái vô cùng.

              Sao Người giết em bằng một tảng băng chìm
              giữa lòng đại dương tình Người màu xanh bát ngát???
              Man mác...
              Thản nhiên dàn hợp xướng vẫn du dương!?

                    SG 02/10/08
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 11:40:45 bởi Trần Hương Giang >
              #82
                HanSiNguyen 03.10.2008 05:27:03 (permalink)
                0
                Một chút Hương Bưởi đây nữa nè Hương Giang :
                 
                THU HƯƠNG
                 
                Thu hương thơm ngát trời Hà Nội
                Dịu cả cây xanh, mát lòng người
                Hương của mùa thu, hương vị cốm
                Lâng lâng lan tỏa khắp đất trời

                Nếp mới còn vương nơi cốm xanh
                Hương đồng thảo dã kết tinh thành
                Thoang thoảng nhẹ nhàng như mùi tóc
                Đậm đà hương bưởi, ngát hương chanh

                Viễn khách một lần ra đất Bắc
                Biết mùi vị cốm biết vấn vương
                Lạ thật ! Hương này không đâu có
                Chỉ riêng Hà Nội có thu hương ?!

                Đừng ai nhắc đến thu hương nữa
                Thu hương nay đã nhạt phai rồi
                Có nhớ có thương hương vị cốm
                Mùa thu năm tới nhớ ra chơi.

                                 oOo

                Đừng ai nhắc đến Thu Hương nữa
                Thu Hương giờ đã lấy chồng rồi
                Hương còn mãi mãi trong giấc ngủ
                Và trong tâm tưởng của riêng tôi !

                                            Hàn Sĩ Nguyên

                #83
                  Trần Hương Giang 03.10.2008 12:12:22 (permalink)
                  0
                  Thưa Anh Hàn Sĩ Nguyên
                  Bài thơ tình "Thu Hương" mang cảm hoài nuối tiếc thu xưa chốn Hà Thành đã xa lắm về thời gian, nhưng lại rất gần trong hồi ức nhớ mong, trong tâm tưởng mỗi người đã qua cái thời mơ mộng. Bài thơ có âm hưởng dịu dặt, man mác lắng đọng vào lòng người đọc một dấu ấn khó phai mờ.
                  Em cảm ơn Anh và mong Anh  khoẻ, có nhiều sáng tác nhạc và thơ hay.
                  Kính Anh
                  Em Hương Giang
                  #84
                    Trần Hương Giang 03.10.2008 12:16:16 (permalink)
                    0
                    Chùm Hoa Nắng


                    Em ơi! Anh đi làm
                    Tặng chùm hoa nắng nhé!
                    Lao xao cành khe khẽ
                    Em hái hoa ngọt ngào.


                    Hoa rung rinh se sẽ
                    Nép vào ngực áo em
                    Lá thu rơi nhè nhẹ
                    Êm êm ngủ bên thềm.


                    Cứ sáng sáng như thế
                    Mỗi chiều chiều như thế
                    Ngây thơ và dại khờ
                    Ngơ ngác như bé thơ.


                    Chiều sa con gió hát
                    Vui bước chân anh về
                    Em đón anh trước cửa
                    Bằng nụ hôn đê mê...


                    SG 02/10/08
                    #85
                      Trần Hương Giang 03.10.2008 12:19:20 (permalink)
                      0
                      Hỏi Người quét lá Mùa Thu

                      Thu vàng rơi lá đầy tâm
                      Vọng nghe tiếng quét sóng ngầm mà đau.

                      Chiều buông gió cả cành cao
                      Lá em rụng xuống bay vào áo anh.
                      Tình dù đâu dễ còn xanh
                      Cũng đừng phụ nghĩa mà cành xót xa.

                      Khi xưa ngả bóng la đà
                      Chim về nghiêng cánh hót ca rộn ràng...
                      Nét xuân nay mới nhuộm vàng
                      Có đâu mà đã phũ phàng quét đưa?

                      Nỡ sao quét sạch hồn thơ
                      Tay đưa từng nhát hững hờ lạnh tanh?
                      Nỡ sao lá đã lìa cành
                      Anh còn vò nát mảnh tình cỏn con?

                         SG 02/10/08
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 12:33:34 bởi Trần Hương Giang >
                      #86
                        HanSiNguyen 04.10.2008 09:17:11 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Trần Hương Giang

                        Hỏi Người quét lá Mùa Thu

                        Thu vàng rơi lá đầy tâm
                        Vọng nghe tiếng quét sóng ngầm mà đau.

                        Chiều buông gió cả cành cao
                        Lá em rụng xuống bay vào áo anh.
                        Tình dù đâu dễ còn xanh
                        Cũng đừng phụ nghĩa mà cành xót xa.

                        Khi xưa ngả bóng la đà
                        Chim về nghiêng cánh hót ca rộn ràng...
                        Nét xuân nay mới nhuộm vàng
                        Có đâu mà đã phũ phàng quét đưa?

                        Nỡ sao quét sạch hồn thơ
                        Tay đưa từng nhát hững hờ lạnh tanh?
                        Nỡ sao lá đã lìa cành
                        Anh còn vò nát mảnh tình cỏn con?

                         SG 02/10/08

                         
                        HỎI NGƯỜI QUÉT LÁ MÙA THU
                         
                        Thơ Trần Hương Giang
                        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                         
                        Mời nghe diễn tấu Midi
                         

                         
                        Ca từ
                         
                        HỎI NGƯỜI QUÉT LÁ MÙA THU
                                    -EM76-
                         
                        Thu chiều rơi lá vàng tâm
                        Vọng nghe tiếng quét sóng ngầm
                        mà đau ... mà đau ....mà đau.
                         
                        Chiều buông gió cả cành cao
                        Lá em rụng xuống
                        bay vào áo anh.
                        Người ơi ... Người ơi ... Người ơi
                         
                        Bây giờ tóc chẳng còn xanh
                        Sầu riêng chín đỏ trên cành
                        Ngày qua .... Ngày qua ... Ngày qua
                         
                        Chiều rơi bóng ngả la đà
                        Lửng lơ sáo trúc
                        ngân nga chuông chiều...
                        Chiều ơi ... Chiều ơi ... Ơi chiều
                        ===>
                        Hỏi người sao quét  hồn thơ
                        Bàn tay hờ hững hững hờ
                        Người ơi ... Người ơi ... Người ơi
                         
                        Lạnh tanh chiếc lá xa cành
                        Trăm năm chín đỏ
                        mảnh tình phù vân
                        Người ơi ... Người ơi ... Tình tôi ===>
                         
                        Trần Hương Giang
                         
                        #87
                          Trần Hương Giang 04.10.2008 12:23:22 (permalink)
                          0
                          Em ru Em

                          À ơi...Ơi!

                          Em ru em chiều nay
                          Ru nỗi buồn lim dim ngủ
                          Bằng câu chuyện tình anh kể
                          Đêm lấp lánh lân tinh giữa biển trời.

                          Đáy đại dương xanh
                          Chuyện nàng tiên cá...
                          Và em đắm say đến lạ
                          Dõi tàu anh ra khơi
                          Em tắm mồ hôi anh mặn mòi muối biển
                          canh khuya xao xuyến...
                          Uống giọt mắt anh khi lệch tay lỡ vẽ đường cong.

                          Em hát bài ca hương lá máu chảy dòng
                          Lá cuộn tròn tình yêu khép kín.
                          Em hát về cơn mưa cuối hạ
                          Hát về anh
                          Con phố lạ mà thương
                          Viền tím hoàng hôn con mắt biếc đi tìm.

                          Giờ đây anh đã xa em
                          Phải vì em không còn thắp lửa?
                          Trả si mê cho sóng cồn thác lũ
                          Em giữ lại riêng mình những câu chuyện ngày xưa...

                          Triền miên viễn anh đi
                          Bước trước mình ba bước chân xa
                          Cuối con đường, anh vẽ bản tình ca.

                          Em ru Em
                          À ơi...Ơi...
                          Gửi về anh đôi lời thương nhớ
                          Trút gánh thu buồn, đội những mầm tơ!
                          À ơi...Ơi!...


                           SG 03/10/08
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 18:28:22 bởi Trần Hương Giang >
                          #88
                            Trần Hương Giang 04.10.2008 12:25:41 (permalink)
                            0
                            Hỏi Người

                            Người đã đi rồi Ta với Ta
                            Khép phòng thu kín gói hương hoa
                            Ngăn đường gió tạt mưa giông tới
                            giữ mảnh trăng thầm, tia nắng sa.

                            Người đã đi rồi Ta với Ta
                            Khói lam mờ bóng quấn chiều tà
                            Bỏ rơi tình muộn đường im ắng
                            Gom nhặt thu vàng hương phôi pha.

                            Sao nỡ Người ơi! Vụt lướt qua?
                            Còn đây lẻ bóng giữa bao la...
                            Tình sâu trời thẳm hồ xanh biếc
                            Có động sóng tình - Ai xót xa?!


                              SG 04/10/08
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 18:22:13 bởi Trần Hương Giang >
                            #89
                              Trần Hương Giang 04.10.2008 12:32:11 (permalink)
                              0

                              HỎI NGƯỜI QUÉT LÁ MÙA THU

                              Thơ Trần Hương Giang
                              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                              Mời nghe diễn tấu Midi



                              Ca từ

                              HỎI NGƯỜI QUÉT LÁ MÙA THU
                              -EM76-

                              Thu chiều rơi lá vàng tâm
                              Vọng nghe tiếng quét sóng ngầm
                              mà đau ... mà đau ....mà đau.

                              Chiều buông gió cả cành cao
                              Lá em rụng xuống
                              bay vào áo anh.
                              Người ơi ... Người ơi ... Người ơi

                              Bây giờ tóc chẳng còn xanh
                              Sầu riêng chín đỏ trên cành
                              Ngày qua .... Ngày qua ... Ngày qua

                              Chiều rơi bóng ngả la đà
                              Lửng lơ sáo trúc
                              ngân nga chuông chiều...
                              Chiều ơi ... Chiều ơi ... Ơi chiều
                              ===>
                              Hỏi người sao quét hồn thơ
                              Bàn tay hờ hững hững hờ
                              Người ơi ... Người ơi ... Người ơi

                              Lạnh tanh chiếc lá xa cành
                              Trăm năm chín đỏ
                              mảnh tình phù vân
                              Người ơi ... Người ơi ... Tình tôi ===>

                              Trần Hương Giang
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 298 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9