Hương Bưởi

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.10.2008 12:44:54
0
GIAO  MÙA



           Thì ra
      Gió lựa giao mùa
Thu chưa qua đã đông lừa lén sang.
           Thì ra
      tuột gánh đa mang
Trút vai em hết đa đoan một mình.
           Thì ra
      Câu hát giao tình
Chỉ là một thoáng...Thình lình đấy ư?

Giờ ra...
   ấp ứ...Ậm ừ...
Em nắm vạt áo xin thưa đôi lời
Dù đông trót đến sớm rồi
Em may áo ấm cho người ủ...Tim!
Nhanh tay mũi chỉ đường kim
Vá màn đông lủng em tìm heo may
se đan sợi chỉ thắm mây
Vá tình anh rách lành ngay, ấy mà!

Giao mùa...Thoang thoáng giao thoa
Rồi qua...Qua lai, lại qua...Qua rồi!!!
Miếng trầu lại đỏ thắm môi
Hôn em đi nhé! Anh cười...Thật trong. 


     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 13:06:36 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.10.2008 12:49:14
0
-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 22:58:43 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.10.2008 12:58:12
0
Ánh Trăng Thu và Em

Đêm đêm toả sáng theo em
Tơ vàng Trăng dệt êm đềm giấc khuya.

Đưa em về lại ngày xưa
Ngẩn ngơ lối nhớ nhặt thưa tiếng đàn...
Góc trời Trăng cứ mênh mang
Thêu em áo lụa ngỡ ngàng vu qui.
Thẫn thờ tiễn bước em đi
Buồn thiu chẳng nói câu gì, Trăng ơi!

Đêm nay ngời sáng ngợp trời
Cây nghiêng đổ lá Trăng phơi ánh vàng.
Vần thơ dệt áo thu sang
Bâng khuâng tiếng gọi sẽ sàng thiết tha...

Ngân nga sao quá mượt mà
Ánh Trăng lọt giấc mơ Hoa em rồi!!!


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.10.2008 13:00:30
0
-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 22:59:55 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 24.10.2008 20:22:28
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

HUYỀN CẦM

Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn



Nhạc bản



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 26.10.2008 12:23:06
0
Nếu Anh là Đàn ông

Nếu anh là đàn ông
Hãy cho em thấy trái tim đang bốc lửa
chí người cưỡi con sóng dữ
Bàn tay xoè năm ngón che Mặt Trời
Ánh mắt bao dung trìu mến...Người ơi!

Nếu anh là đàn ông
Hãy cho em nghe lời nói thẳng băng
không chơi vơi
không cong queo xiên xéo
không tì vết trá man.

Đôi chân trần đạp đụn cát chan chan
Lội bùn sâu ì oạp,
Leo giàn giáo giàn khoan
Lên ngàn xuống biển...

Nếu anh là đàn ông thị thành hãnh tiến
Hãy lịch thiệp hào hoa
Biết yêu màu xanh
biết trồng hoa thơm trên sân thượng
đêm đêm ngồi nhớ quê nhà...
Nếu là anh thiết tha
biết thương những chú chim non lạc mẹ.

Để em yêu, người đàn ông của em là thế
bằng đôi mắt ướt
bằng đôi tai lắng nghe
bằng trái tim dịu mát đung đưa
Ru anh một đời trong cánh võng
Ầu...Ưa...
 
 
HG



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 27.10.2008 10:42:29
0
HOÁ ĐÁ

Em nghiền nát đá thành thơ,
Còn em hoá đá mong chờ khi yêu.
Em nghiền nát cả khoảng chiều
Còn em hoá đá khi liều đợi anh.
Em nghiền nát cả biển xanh
Còn em hoá đá chất thành núi non.

Ngày trông đêm ngóng mỏi mòn
Đá từ lúc ấy đâu còn - Hoá Em!

       30/05/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 27.10.2008 10:48:33
0
GIÓ TRĂNG

Anh thả gió mặt hồ
Ru thuyền em lướt sóng,
KHoả ánh trăng lồng lộng
Tắm thân em ngọc ngà.
Du thuyền em hát ca
Gió trăng anh nghiêng ngả. 

 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 27.10.2008 11:33:59
0
ĐỪNG GIẬN EM

Thôi đừng giận nhé, Anh ơi
Sáng nay xuân đến sớm rồi, thấy không.
Biết Anh vẫn ngóng cùng trông,
Em giũ hết cái nắng đông muộn màng.

Dành Anh ngọn gió xuân sang
Nắng chan chứa nắng, tình mang nặng tình.
Hứng sương sớm đọng lá xinh
Sen em ướp giữa hương trinh, pha trà.

Và dâng chén rượu tình ta
Hương đồng thoang thoảng từ xa đưa về.
Cánh cò trắng, mướt triền đê,
Thôi đừng giận nhé, đi về với em !

Đêm nay mới thật là đêm
Ru Anh êm giấc ngọt mềm,à ơi...

HG

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 30.10.2008 08:16:34
0
CỎ KHÓC

Chia phôi, thôi... Cứ chia phôi
Một lần trở lại, lần rồi lai đi...

Áo em mỏng mảnh xuân thì
Sợ cơn mưa thốc, sợ khi gió lùa.
Đi đi!..Thay gió đổi mùa
Biết sông bao nước cho vừa đắm say?

Gói duyên sầu hoá lá bay
Cầm bằng chìm hết tháng ngày đánh rơi
Dại khôn rụng xuống chiều vơi
Cây xuân chẳng tiếc tiếc thôi nhánh cành.

Trách chi chi trách cho đành
Chỉ thương cỏ dưới chân anh khóc thầm.

30/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 23:10:57 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 31.10.2008 13:08:19
0
ĐỪNG TRỞ VỀ GIẤC MƠ ƠI.


Đừng trở về lần lữa giấc mơ ơi!
Anh anh ơi! Xin anh đừng quay lại
Đừng nhìn em đôi mắt buồn hoang dại
Lim dim tình, khêu gợi ánh sao khuya...


Đừng thả thêm chi giọt mưa lạc phách
Vào âm thanh đêm ngơ ngác đợi chờ.
Đừng hát nữa điệu giang hồ u uất 
cơn hoang tàng vó ngựa ngất ngây mơ.


Mặt trời đêm đừng chiêú rọi ngẩn ngơ 
Đừng  rung rinh sợi tơ tình óng ánh.
Hãy phủ kín rong rêu mờ ảo ảnh
Nhánh thời gian xưa xin chớ đâm chồi!


Thì thôi thôi...Em trả về quá khứ
Giấc mơ cười  chỉ một tiếng cười thôi.
Lau giọt mắt sầu, cắt làn tóc rối
Thắt yếm đào... Em cất bước xa xôi... 


   31/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 23:14:35 bởi Trần Hương Giang >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 31.10.2008 19:04:03
0
         A bit sharing
 
CHIỀU RƠI BUỒN
 
Thơ Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Hoà âm Hà Diên Vĩ
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Ca từ
 
CHIỀU RƠI BUỒN
 
Chiều mang buồn đổ xuống nhân gian
Đàn gieo sầu ngổn ngang nỗi nhớ
Nàng Thu đi bao giờ về lại  
Hay là để thế nhân sầu
Vương vấn xót xa nhiều thêm
 
Chiều mang buồn đến bên đời
Hỏi ai người nhặt lá thu rơi
Giấu si mê ru giấc não nề
Để rồi đường trần hai lối
Nhớ ai, thương nhớ ai hoài
 
Chiều rơi, xuống phố ngại ngần
Buồn rơi, xuống đáy tâm hồn
Lời yêu, âm thầm đi vắng
Người yêu, con suối xa nguồn
 
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
      HSN-16-477
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 02.11.2008 07:04:30
0
Hương Giang cảm ơn Anh Hàn Sĩ Nguyên ạ.  Rất cảm ơn Anh!
Em Hương Giang

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 02.11.2008 07:07:37
0
NÍU ÁO EM



Chiều dần buông...Chiều dần buông ...
Buông buông chiều tím bông hồng đỏ.
Một cánh áo hoa xôn xao sặc sỡ
Anh ngỡ ngàng, níu lại cánh hoa lơi!


Ơi, anh ơi! Anh ơi!...
Mắt thẹn thùng em lăn giọt chơi vơi
Về đêm dài thao thức hoài vô cớ
Cháy đỏ em  anh nung vàng nỗi nhớ
Đập rộn ràng, tim nức nở thầm yêu. 


Bay bay lên đôi cánh trắng thần tuên
Nụ cười duyên để nguyên  anh kéo áo. 
Đừng nhé anh, đừng cho em mộng ảo!
Nhánh lan rừng tim tím gọi mùa xanh.


Mong manh quá! Anh à... Mong manh
Sợi tơ lòng ơi! Hồn hoa trinh bạch.
Anh níu áo em!
Anh níu tình em!
Hãy giữ lấy chiều hoa vàng trong vắt
Nhẹ nhàng thôi, kẻo rách áo chiều em! 


01/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 11:27:08 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 02.11.2008 11:33:51
0
Vắng Em

Đêm qua
Nghiêng xa bóng lá
Đêm chờ đợi
mắt em vời vợi
Hình như cửa đã cài then...

Em không thể nào tin

Vắng em
đêm chết đuối,
lả lơi gió thổi lén tung rèm.

Vắng em
       Với anh
thời gian bỗng trôi nhanh
       Với em
Điều ngược lại
     Đồng hồ gõ khắc khoải
         Đau từng nhịp trôi theo.

Vắng em
nửa tối tràn lấp cả mặt trăng treo
Trái tim kiêu hãnh anh không day dứt
Trái tim bình dị đóng băng em.

Anh đi tìm gì trong đêm
một nhành xuân bên thềm thu ngày đó
hay cửa đằng đông bỏ ngỏ
Đón bước mềm chân buông thả xênh xang...

Hãy nói với em
dù nói gì cũng không sao đủ
khi sớm mai về ghi dấu đêm trắng tinh không ngủ
xoáy vào phòng em một giấc lãng quên
một vần thơ
ĐÊM
tuyệt vọng lướt bay tìm
Anh ở đâu anh???


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 02.11.2008 11:37:31
0
Cánh cửa Trái Tim

Em không dám nghĩ
ngày chúng mình xa nhau
Ngày không có em
anh có đau một nửa
Có thời gian đứng sựng  
chậm rì
Dòng sông nào thầm thì trăn trở
Hay không em anh cũng thế thôi.

Còn trái tim em đau lắm
bí mật ấy từ nơi sâu thẳm
không có anh em như đã chết rồi.

Hai ta dây siêu hình buộc lại
Để thấy tình yêu tồn tại mãi
Gốc cây diệu kì chôn giấu thời gian.

Hãy nói đi anh lúc không có em
Ai đóng cửa cài then
Ai mở khoá
Hay buông thả mặc gió ra vào?

Chìa khoá này em trao
cánh tự do,
để anh tự mở
Hát cho hết ca hoan thời một thuở.

Em vẫn chờ  anh về
Mình sẽ dắt tay nhau
Đi tới tận cùng khúc say đắm đam mê.



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 02.11.2008 11:44:23
0
Mơ Hoa

Em trong anh
Vòng tay hào phóng
Nụ hôn trái tim Hoa
lồng vào đoá môi em đỏ thắm.

gió hào hoa
Thơm hương nồng thủ thỉ
"Vội váng chi Thu tới...Hạ chưa tan"

Trăng dập dìu
Đưa tình nghiêng ánh mắt liếc ngang...

Anh bước vào đời em
chói loá
Em ngợp choáng ánh Sao Băng
Chìm trong giấc mơ Hoa theo dịp phách cung đàn
gục ngã.

Nhịp tình khúc tiêu dao chan hoà kỳ lạ
Đâu có cuồng phong mà sao cuốn em đi?

Khoảnh khắc thanh xuân
một thì
Hoa Trắng.

Rung rinh tiếng đàn làn hoa cánh vờn bay!



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 02.11.2008 19:17:47
0
Mùa Trái Đắng

Ai làm rơi quả ngọt cuối mùa
Để lại vị chua chua đắng đắng,
Ai vứt trái ong eo khi tàn nắng
Em đấy mà, chút đăng đắng là em.

Thân phận nghèo,
nghèo ở tận trong tim
Nên chát chua của tình rơi trái vụ.
Sao nỡ đành đã chơi tàn hoa nụ
Giờ thành em, trái đọt muộn cuối mùa.

Em chẳng xin đâu, một thoáng hương thừa
Ai đó cứ mưa mưa tràn trái ngọt
Cứ theo hoa khi còn nhiều hương sắc
Em ngậm cười, mùa trái...Sót
Đã rơi...

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 02.11.2008 19:20:53
0
Thà đừng

Thà đừng nói một lời thương với nhớ
Thà đừng hôn khi rạng rỡ môi tình
Thà đừng ôm giấc mộng như hoa gấm
Thà đừng reo giai điệu khúc bình minh.

Thà đừng hát bản tình ca đẹp thế
Thà đừng vang những âm sắc mượt mà
Thà đừng đi khi đường tình nghẽn lối...

Thà đừng thốt lời yêu
  khi chiều tắt vội vàng.

Thì đâu con Dế Nhỏ tàn đêm khóc
Màu thời gian nhuốm bạc tóc không gian.


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 04.11.2008 13:07:45
0
ĐÓN EM VỀ NHÉ ANH 



Anh ơi! Em sẽ về!
Hẹn anh, em đã về!
Chân ngập ngừng buông quãng đường quê
Bỏ mùa hè thương trái chín đam mê...


Hẹn ngày về, anh nhé! đón em
Sài Gòn mừng sớm mai êm êm
Phố đông vui nhịp sống êm đềm
Đón em về...Ùa vào trong nắng mới
Dang vòng tay anh ôm em...Ôm em!


Tình dịu dàng như nước triều dâng
Nắng hôn lên con tim em lạnh buốt
Gió mơm man đôi vai em lạnh buốt
Đón em về... Trong câu hát...Ru Em!


Em trở về con phố đường quen
Mê cung lung linh rừng sao khuya chờ đón...
Em trở về trong cõi hoan ca
khúc nhạc lòng reo tình anh bao la...


Anh dắt tay em chiều lạ nghiêng nghiêng
Nụ hôn đầu, ngọt ngào,
trao nhau thiêng liêng
Hai trái tim qua cơn lạnh giá
Tình yêu ơi! Người yêu ơi!
Thương quá...Hỡi người!!!


Tình yêu ơi! Người yêu ơi!
Yêu tha thiết...
Trọn đời.

SG 04/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 16:11:37 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 05.11.2008 11:29:17
0
BẮT ĐỀN CHI THÁNG TÁM
(Tặng lập thu 07/08)


Em không thể bắt đền chi Tháng Tám
vì hoa quá xanh, ong bướm say tình
Chỉ tiếc nuối đưa hạ đi vội vã
Tung mảnh trời hương cúc dại trắng tinh.


Cũng không thể, em bắt đền chi anh
Giấu chuyện tình trong cánh thu khép lại
Viết tên anh vào đêm vàng mãi mãi
Buông dại khờ giữa sương lạnh trinh thu.


Gió sớm bay phơ phất cuốn sương mù
Lật tung bài thơ tình trang tháng tám
Vần thơ khuất vào trăng non quầng tán
Vòng tròn đêm bối rối giữa canh khuya...


Hạ chín đi, thu non chát chớm mùa
Vần thơ mới còn xanh, cành đỏ lá
Dòng sông thu cuộn sóng tình nghiêng ngả
Ai lấp xoáy lòng em Tháng Tám ơi?!


SG 05/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 19:23:09 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 05.11.2008 16:22:25
0
CẢNH VÀ TÌNH

lất phất mưa bay giọt muộn tàn
Cầu vồng bảy sắc khoảng trời hoang
Mây hồng lờ lững trôi hoa lại
Diều biếc lửng lơ cuốn gió sang
Cây soi đáy nước gương say giấc
Sóng đánh mặt hồ sương lặng tan
Dặm cỏ lưa thưa nghiêng theo gió
Phải đâu tiên cảnh mới mơ màng.

SG 05/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 06:48:00 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 06.11.2008 07:03:47
0
THUYỀN TÌNH

Tình cờ em gặp được Anh
Sóng dồn xô mãi vào ghành đá treo.

Vô tình nước cứ trong veo
Để em dù chết vẫn theo Anh về.

Thuyền tình chở nặng đam mê
Mái khua đẩy nước, sương tê tái lòng.

Một chèo, một lái, một sông,
Một câu thề hẹn, một dòng một thôi.

Sông kia bên lở bên bồi
Biết rằng Anh có là người thuỷ chung.

Trót thương nên chẳng ngập ngừng
Thuyền em lướt giữa muôn trùng nước non.

Giữa sông...Bỗng nổi sóng cồn
Em liều phó thác sống còn cho Anh.

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 06.11.2008 07:07:21
0
MỘT NGÀY VẮNG ANH

Một ngày vắng anh
Lược chải nửa mái tóc
bỏ quên cài lơi trên đầu.

Mắt ngó vô hồn
chẳng biết nhìn đâu.

Miệng giấu nụ cười
môi khô nhạt nhẽo.

Cổ họng đắng nghẹn lời
vắng tiếng chuông trong trẻo.

Chân rã rời
chẳng buồn cất bước đi.

Đồng hồ chạy chậm rì
Thời gian ngưng đọng.

Trời sa sầm
hầm nóng.

Không gian
đặc quánh Chờ mong...

Nơi nơi đầy tràn nỗi nhớ, hết biết đếm đong
Lắng bước chân anh trong cơn sóng
Cồn cào phá phách trái tim em...

Ngày vắng Anh
Ôi, một ngày vắng Anh!...


SG 06/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 07:22:44 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 06.11.2008 07:13:50
0
SAO ANH BỎ EM ĐI

Anh nỡ bỏ em mà đi
Mùa xuân đang đến diệu kỳ
Hương xuân cài lên tóc gió
Hoa rung rinh ngọc lưu ly.

Anh nỡ bỏ em mà đi
Vườn ta cỏ mọc xanh rì
cửa nhà liêu xiêu bóng đổ
Thẫn thờ giọt nắng vân vi...

Anh nỡ bỏ em mà đi
Hoàng hôn đổ bóng xuân thì.

Canh khuya một mình chới với
Khép lại một mối tình si.

Anh nỡ bỏ em mà đi
Sao đành không nói điều gì
Đớn đau một mình em biết
Hoang tàn phủ kín bờ mi.

Sao Anh bỏ em đi
         Bỏ em đi...
               Bỏ em đi...

    SG 04/06/2008

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 07.11.2008 16:48:13
0
SAO SA
(Tặng Anh)
 
Em chỉ là viên sỏi mốc đầy rêu
Có gì đâu mà anh chờ anh đợi
Có gì đâu mà anh ca anh ngợi
Có gì đâu mà trau chuốt lời yêu.
 
Em chỉ là viên sỏi mốc đầy rêu
Lạc ven đường người đời thường quên lãng.
Trên trời cao thăm thẳm màu lơ đãng
Dưới đất bằng bàng bạc gót chân qua...
 
Mà sao anh
Nâng niu em như trong ngọc trắng ngà,
Anh ve vuốt phủi bụi mờ rêu phủ,
Hát ru êm đưa em vào giấc ngủ
Chợt em  bừng,  óng ánh hạt sao sa!
 
    SG 07/11/2008

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 08.11.2008 08:41:58
0
SAO SA
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu MIDI



Ca từ
 
SAO SA 
Classic CM 75
 
Em chỉ là viên sỏi mốc đầy rêu
Có đáng gì đâu mà anh chờ anh đợi
Có đáng gì đâu mà anh ca anh ngợi
Có đáng gì đâu mà trau chuốt lời yêu.
 
Em chỉ là viên sỏi mốc đầy rêu
Lặng ven đường bụi hồng vùi quên lãng.
Dòng thời gian phủ lên màu lơ đãng
Gió dập mưa vùi quằn quại gót chân qua...
 
Mà sao anh
Mà sao anh
Nâng niu như trong ngọc trắng ngà,
Anh ve vuốt phủi bụi mờ rêu phủ,
Hát ru êm đưa em vào giấc ngủ
Chợt em  bừng,  óng ánh hạt sao sa!
Thôi độc hành, cho dòng lệ thôi sa
 
(Trở lại từ đầu)
 
Trần Hương Giang
    HSN-33-982
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 09:30:10 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 09.11.2008 09:58:13
0
NGỌN LỬA TÌNH

Hàng triệu người anh gặp
Hàng triệu người anh qua.
Gặp em anh đứng lại
Để ven đường nở hoa!

Màu trắng trong khắc khoải
Mơn mởn tới nao lòng...
Hàng ngàn năm về trước
Hoa có trắng thế không?

Anh trao em bông trắng
Hoa hoá lửa rực hồng
Cháy tim em nóng bỏng
Lửa tình nung chờ mong!

Thế rồi em chờ mãi...
Chờ mãi...Anh quay lại?
Tim em vỡ nát tan
Ánh lửa vẫn không tàn

Cháy tình yêu mãi mãi...

HG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 10:22:19 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 09.11.2008 10:06:59
0
THU
Rừng im lặng mênh mang bên đèo vắng
Gió xanh màu  xào xạc gọi thu sang
Mây lãng đãng dâng mờ bên sườn núi
Chiều thu rơi gom nhặt những lá vàng.

Bao nỗi nhớ đổ dồn con đường nhỏ
Gót chân son gõ nhẹ những lối về 
Hơi lành lạnh se vàng ươm hoa cúc
Khúc giao mùa nhè nhẹ sắc hương thu. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 10:39:34 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 09.11.2008 10:35:31
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

SAO SA
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu MIDI



Ca từ
 
SAO SA 
Classic CM 75
 
Em chỉ là viên sỏi mốc đầy rêu
Có đáng gì đâu mà anh chờ anh đợi
Có đáng gì đâu mà anh ca anh ngợi
Có đáng gì đâu mà trau chuốt lời yêu.
 
Em chỉ là viên sỏi mốc đầy rêu
Lặng ven đường bụi hồng vùi quên lãng.
Dòng thời gian phủ lên màu lơ đãng
Gió dập mưa vùi quằn quại gót chân qua...
 
Mà sao anh
Mà sao anh
Nâng niu như trong ngọc trắng ngà,
Anh ve vuốt phủi bụi mờ rêu phủ,
Hát ru êm đưa em vào giấc ngủ
Chợt em  bừng,  óng ánh hạt sao sa!
Thôi độc hành, cho dòng lệ thôi sa
 
(Trở lại từ đầu)
 
Trần Hương Giang
    HSN-33-982

 
 Anh Hàn Sĩ Nguyên kính mến!
 Bản nhạc "Sao Sa" của Nhạc sĩ đã mang lại cho bài thơ của Hương Giang một gam màu xanh rêu êm ái.
Em cảm ơn anh, rất cảm ơn!
Kính Anh
Em Hương Giang

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 298 bài trong đề mục