Hương Bưởi

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 09.11.2008 18:19:41
0
Bạn thơ vui thì tôi cũng vui... Really...
Xin phép đổi lại cái tựa và thay một vài chữ trong ca từ HG nhé
:):):)
HSN
 
CHO DÒNG LỆ THÔI SA
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 15.11.2008 09:07:49
0

Trích đoạn: Trần Hương Giang

TÌNH YÊU CỦA SÓNG

Em thả nhành
lá gió
Bức thư tình
màu xanh
xuống dòng suối
mát trong
Xuôi về con
sông rộng.

lá theo dòng
thơ mộng
Trôi về biển
Mênh mang
Sóng tình anh
xôn xang
Cuốn lá em
vào sóng.

Anh vờn em
tình lộng
Em hớp sóng
tình anh
Dập dờn xanh
biếc xanh
Hôn nhau suốt
Ngàn năm...

Vang tình yêu
của sóng.

07/05/2008

 
TÌNH YÊU CỦA SÓNG
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Mời nghe diễn tấu MIDI
 

 
Ca từ
 
TÌNH YÊU CỦA SÓNG 
 
Em thả nhành lá gió
Bức thư tình màu xanh
Xuống dòng suối trong lành
Về biển cả mông mênh.
 
Lá theo dòng thơ mộng
Vương con sóng bạc đầu
Sóng tình anh bão táp
Cuốn lá em về đâu.
 
Anh vờn em tình lộng
Em hớp sóng tình anh
Dập dờn xanh biếc xanh
Hôn nhau suốt ngàn năm...
 
(Trở lại từ đầu ...)
 
Trần Hương Giang
    HSN-33-985
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 15.11.2008 10:28:46
0
-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 13:29:43 bởi Trần Hương Giang >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 15.11.2008 20:45:12
0
TÌNH YÊU CỦA SÓNG

Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

 
  

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 20.11.2008 11:38:46
0

Trích đoạn: Trần Hương Giang

Vắng Em

Đêm qua
Nghiêng xa bóng lá
Đêm chờ đợi
mắt em vời vợi
Hình như cửa đã cài then...

Em không thể nào tin

Vắng em
đêm chết đuối,
lả lơi gió thổi lén tung rèm.

Vắng em
     Với anh
thời gian bỗng trôi nhanh
     Với em
Điều ngược lại
   Đồng hồ gõ khắc khoải
       Đau từng nhịp trôi theo.

Vắng em
nửa tối tràn lấp cả mặt trăng treo
Trái tim kiêu hãnh anh không day dứt
Trái tim bình dị đóng băng em.

Anh đi tìm gì trong đêm
một nhành xuân bên thềm thu ngày đó
hay cửa đằng đông bỏ ngỏ
Đón bước mềm chân buông thả xênh xang...

Hãy nói với em
dù nói gì cũng không sao đủ
khi sớm mai về ghi dấu đêm trắng tinh không ngủ
xoáy vào phòng em một giấc lãng quên
một vần thơ
ĐÊM
tuyệt vọng lướt bay tìm
Anh ở đâu anh???

 
TÌM GÌ TRONG ĐÊM
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Mời nghe diễn tấu MIDI
 

 
Ca từ
 
TÌM GÌ TRONG ĐÊM
Classic CM75
 
Đêm dần qua
Buồn nghiêng nghiêng bóng lá
Đêm chờ đợi
Mắt em vời vợi
Hình như cửa đã cài then...
Hình như ngọn lửa vừa nhen
 
Em không thể nào tin
Vắng anh đêm chết đuối,
Lả lơi gió thổi tung rèm.
Vắng anh thời gian như dừng lại
Đồng hồ khuya khắc khoải
Lòng em đau theo nhịp thở thời gian.
 
Cõi em
Nửa tối lấp trăng đêm
Anh
Tìm gì trong đêm ?
Anh
Tìm gì trong đêm ?
===================
Đêm dần qua
Buồn nghiêng nghiêng bóng lá
Đêm chờ đợi
Mắt em vời vợi
Hình như cửa đã cài then...
Hình như ngọn lửa vừa nhen
 
Hãy nói cùng em
Hãy nói với em
Dù lời yêu nói hoài không đủ
Sớm mai về bâng khuâng đêm không ngủ
Cửa đằng đông đêm trường bỏ ngỏ
Xoáy vào hồn em vết cắt khó quên
Xoáy vào hồn em nỗi nhớ không tên
 
Một sợi tơ
Một trời thơ
Muôn thuở còn mơ
=================
Một sợi tơ
Một trời thơ
Muôn thuở còn mơ
 
Trần Hương Giang
   HSN-33-986
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 23.11.2008 07:15:52
0
SÓNG BIẾC CHIỀU THU
 
Thơ Kim Oanh
Nhạc Vũ Kim Chuỳ
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 27.11.2008 21:32:59
0
TÌNH CUỐI NÓI LỜI YÊU


Vì sao anh không nói
Vì sao anh không nói
Lời hẹn hò trong hai tiếng "yêu em"
Lời tự tình trao hai tiếng "Yêu em"?!

Em đi tìm
Một nhánh lá mùa xuân
Vầng nắng non tơ, ánh cười mắt biếc
Hạt mưa xuân bụi mờ bay lất phất
Giữa đô thành...Em đi tìm anh...
Tìm anh!!!

Suốt mùa đông sương giăng giăng kín lối
Mùa đợi chờ hương ấp ủ chồi non
Mùa thai nghén nở sinh cành hoa lá
Mùa dụm dành em gom góp để...Yêu anh.

Lời xanh xanh em tìm xanh vời vợi
Em mặc áo mơ vàng, hoàng hôn tím khôi nguyên
Dáng hình ai đợi em nơi góc phố
Phút cuối cùng anh gặp em...
Là em!!!

Em ùa vào vòng tay anh rộng mở
Đang thắp lửa hồng
trái tim nồng nàn sưởi ấm trái tim côi. 
Cả hai ta vỡ oà trong chói loá
Thanh khiết quá! Tình yêu trong veo quá!
Mắt say tình em trao đoá hoa môi.

Ngọn gió lành  đưa tình phương xa tới.
Thật ngọt ngào anh nói tiếng "Yêu em!"

Tình cuối đây rồi! - Anh chỉ có mình em...
Là em thôi... Một em thôi!!!

SG 27/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 22:45:26 bởi Trần Hương Giang >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 01.12.2008 22:03:10
0

Trích đoạn: Trần Hương Giang

TÌNH CUỐI NÓI LỜI YÊU


Vì sao anh không nói
Vì sao anh không nói
Lời hẹn hò trong hai tiếng "yêu em"
Lời tự tình trao hai tiếng "Yêu em"?!

Em đi tìm
Một nhánh lá mùa xuân
Vầng nắng non tơ, ánh cười mắt biếc
Hạt mưa xuân bụi mờ bay lất phất
Giữa đô thành...Em đi tìm anh...
Tìm anh!!!

Suốt mùa đông sương giăng giăng kín lối
Mùa đợi chờ hương ấp ủ chồi non
Mùa thai nghén nở sinh cành hoa lá
Mùa dụm dành em gom góp để...Yêu anh.

Lời xanh xanh em tìm xanh vời vợi
Em mặc áo mơ vàng, hoàng hôn tím khôi nguyên
Dáng hình ai đợi em nơi góc phố
Phút cuối cùng anh gặp em...
Là em!!!

Em ùa vào vòng tay anh rộng mở
Đang thắp lửa hồng
trái tim nồng nàn sưởi ấm trái tim côi. 
Cả hai ta vỡ oà trong chói loá
Thanh khiết quá! Tình yêu trong veo quá!
Mắt say tình em trao đoá hoa môi.

Ngọn gió lành  đưa tình phương xa tới.
Thật ngọt ngào anh nói tiếng "Yêu em!"

Tình cuối đây rồi! - Anh chỉ có mình em...
Là em thôi... Một em thôi!!!

SG 27/11/2008

 
TÌM NHÁNH LÁ MÙA XUÂN
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
TÌM NHÁNH LÁ MÙA XUÂN
GM 110 Jazz Samba
 
Trọn cuộc đời tìm nhánh lá mùa xuân
Vầng nắng non tơ, ánh cười mắt biếc
Hạt mưa xuân bụi mờ bay lất phất
Giữa đô thành...Em ngơ ngác tìm anh...
(Tìm anh. Tìm anh ...)
 
Suốt mùa đông sương giăng giăng kín lối
Mùa đợi chờ hương ấp ủ chồi non
Mùa thai nghén nở sinh cành hoa lá
Mùa để dành em gom góp tặng anh...
(Tặng anh. .. Tặng anh ...)
 
Vì sao anh kg nói tiếng yêu em
Vì sao đôi mắt anh buồn vời vợi
Anh dù anh không nói
Ngọn lửa thương yêu vẫn chói trong tim
(Vẫn sáng trong đêm)
 
Em ùa vào vòng tay anh rộng mở
Áo em lụa vàng, khăn tím khôi nguyên
Từ hư không anh bất giác gặp em...
Em đợi chờ anh nói tiếng "Yêu em!"
 
Em đợi chờ anh nói tiếng "Yêu em!"
 
Trần Hương Giang
HSN-34-994
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 09.12.2008 10:24:17
0
RU CON
(Tặng con gái yêu của mẹ)

Ả à à à ơi...
Con ơi! Ngủ nhé cho ngon
Tháng năm mẹ đã trèo non vượt ngàn
Thu gom hạt nắng ươm vàng 
Đông nhen ấm lửa nồng nàn yêu thương.

À ơi! Con hãy ngủ ngoan
Thiên Thần của mẹ đừng tan giấc hồng!
Ngoài trời tang tảng rạng đông
Sinh linh bé nhỏ trong vòng tay êm.
Dịu dàng thơm những nụ hôn
Ngọt ngào sóng vỗ dâng hồn biển khơi...
Khát khao trong đục nửa đời
Chắt chiu dành lại một lời ru con.

À ơi! Đừng dỗi đừng hờn
Để mẹ đi bán nỗi buồn trăm năm.
Niềm vui lót chiếu con nằm
Tiếng cười gọi ánh trăng rằm về theo.
Mua chùm lá gió ca reo 
Mua con suối nhạc trong veo mơ màng.
Giấc mơ bé bỏng xôn xang 
Giữa trời nở cánh hoa vàng hả con?

À ơi! Giấc ngủ con tròn
Mẹ đi gánh nước rửa mòn nỗi đau.
Mai sau con hiểu vì sao
Hoa cau lại trắng, lá trầu lại xanh.

Lớn khôn con tỏ ngọn ngành
Cảnh đời ngang trái, cảnh mình xót xa...
Vần đêm đẩy bóng đen qua
Kéo về vạt nắng sáng loà Thanh Tâm.
Ả à à ơi! Ả à à ời....

Mẹ yêu con
Hương Giang.
SG 09/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 07:05:52 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 11.12.2008 07:12:40
0
Cảm ơn thi sĩ, nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên; Cảm ơn Người tài hoa và nhân hậu.
Chúc anh sức khoẻ và hạnh phúc nhé.
Thân kính
Hương giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 10:31:17 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 11.12.2008 13:23:17
0
ĐÊM TRẮNG

Đêm và ngày dài vắng anh
Thời gian như chết lặng
Không gian như hoài vọng
Bão táp chờ mong.

Gom nhặt những vần thơ anh tặng cho em
Những đoá hoa Hàm Tiếu.
Nhặt nụ hôn đầu tiên êm dịu
Trên bờ môi hoa hồng
Đợi hơi thở ấm nồng
Ngào ngạt hương hoa...
Và đôi mắt anh sang trọng hiền hoà
Đã một đời em lang thang tìm kiếm.

Em gom nhặt sao băng rơi từng miểng
Tìm ánh trăng vàng "Mười sáu của em" Ơi!
Từng làn gió thơm hương se lạnh mặn mòi
Từng cơn sóng dội vào lòng em biển khát
Thủ thỉ vỗ về bờ cát trắng đêm đêm...

Lời yêu anh trao ngọt mát ru êm
Cùng bao nụ hôn lặng thầm nồng cháy
Gom nhặt cả lỗi lầm hai ta nung nóng chảy.

Và anh yêu ơi!
Đêm nay trong mơ màng
Xếp gọn gàng những vần thơ em khắc khoải,
Để thấm thía ngày tàn đêm hoang dại
Thu nhặt những hòn than đó đây rơi vãi
Đốt thiêu em thành tro bụi tàn hơi.
Em tan vào với đất - Ánh sao rơi!

Đồng hồ điểm ngân nga  vang tĩnh lặng liên hồi,
Còn lại mình em với chùm hoa trắng.
Đêm trần trần vạm vỡ vùi em trong thanh vắng,
Ngọn lửa lòng trầm lặng đốt tàn canh. 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 07:45:38 bởi Trần Hương Giang >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 12.12.2008 05:09:42
0

Trích đoạn: Trần Hương Giang
 
ĐÊM TRẮNG

Đêm và ngày dài vắng anh
Thời gian như chết lặng
Không gian như hoài vọng
Bão táp chờ mong.

Gom nhặt những vần thơ anh tặng cho em
Những đoá hoa Hàm Tiếu.
Nhặt nụ hôn đầu tiên êm dịu
Trên bờ môi hoa hồng
Đợi hơi thở ấm nồng
Ngào ngạt hương hoa...
Và đôi mắt anh sang trọng hiền hoà
Đã một đời em lang thang tìm kiếm.

Em gom nhặt sao băng rơi từng miểng
Tìm ánh trăng vàng "Mười sáu của em" Ơi!
Từng làn gió thơm hương se lạnh mặn mòi
Từng cơn sóng dội vào lòng em biển khát
Thủ thỉ vỗ về bờ cát trắng đêm đêm...

Lời yêu anh trao ngọt mát ru êm
Cùng bao nụ hôn lặng thầm nồng cháy
Gom nhặt cả lỗi lầm hai ta nung nóng chảy.

Và anh yêu ơi!
Đêm nay trong mơ màng
Xếp gọn gàng những vần thơ em khắc khoải,
Để thấm thía ngày tàn đêm hoang dại
Thu nhặt những hòn than đó đây rơi vãi
Đốt thiêu em thành tro bụi tàn hơi.
Em tan vào với đất - Ánh sao rơi!

Đồng hồ điểm ngân nga trong tĩnh lặng liên hồi,
Còn lại mình em với chùm hoa trắng.
Đêm trần trần vạm vỡ vùi thanh vắng,
Ngọn lửa lòng trầm lặng đốt tàn canh. 
  

 
Bài 999
 
ĐÊM TRẮNG
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
ĐÊM TRẮNG
 
Đêm và ngày dài vắng anh
Thời gian như chết lặng
Không gian như hoài vọng
Bão táp chờ mong.
 
Em nhặt những vần thơ  
Những đoá hoa hàm tiếu.
Nhặt nụ hôn đầu êm dịu
Đợi hơi thở ấm nồng
 
Trên bờ môi ân tình đượm đà
phảng phất hương hoa...
Và anh ơi đôi mắt anh hiền hoà
một trời xa vắng trôi xa .
 
Đêm nay trong mơ màng
Xếp gọn gàng vần thơ em khắc khoải,
Và thấm thía ngày tàn đêm hoang dại
Ngọn lửa lòng mê mải đốt tàn canh. 
 
(Trở lại từ đầu)
 
Ngọn lửa lòng mê mải đốt tàn canh.
 
Trần Huơng Giang
     HSN-34-999
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

hd_tinhgia
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.10.2008
  • Nơi: Hochiminh city
RE: Hương Bưởi - 12.12.2008 21:03:41
0
Thơ chị Trần Hương Giang xúc động đặc biệt, dung dị mà đà các, rất hay!
Nguyễn Duy Dương
Tình Đầu
Trang lưu

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.12.2008 08:17:25
0

Trích đoạn: hd_tinhgia

Thơ chị Trần Hương Giang xúc động đặc biệt, dung dị mà đà các, rất hay!

 
Cảm ơn bạn hd_tinhgia đã đọc thơ Hương Giang và còn có lời khen thơ hay nữa. Thật tuyệt!
Mong bạn ghé chơi vườn thơ mình luôn nhé.
Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc!
Thân ái
Hương Giang

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.12.2008 08:37:24
0
ANH CHO EM MÙA XUÂN CHÍN

Anh cho em
mùa xuân chín
Mùa của hoa ngàn bông nở sớm
Cây vàn hương ngải thiết tha.
Mùa của tình yêu kết trái đơm hoa,
Tổ ấm vui kỳ sinh nở.
Mùa của những cánh sóng xanh rực rỡ
Xa khơi, xa khơi...
Tìm về biển lớn.

Anh cho em
Mùa xuân đến sớm
Mùa xuân của em, của anh
Ta ôm nhau tìm hương lạ
triền theo sóng gió,
mong manh
Mình tan biến trong nhau, đón mùa xuân mới.

Anh cho em
Nụ cười tình yêu thơm tho, rời rợi
Nụ cười hoa long lanh
Gọi Em đến bên anh! Bên anh!

Ôi! Xuân đời mãi mãi trong xanh,
Trong xanh...

       M.C
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 08:39:42 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.12.2008 17:21:39
0
BẢN TÌNH CA BUỔI SỚM


Em đang hát bản tình ca buổi sớm
Cùng tình yêu trong cõi hoang sơ
Thuở hồng hoang, ôi! Giây phút dại khờ
Em trao Anh, cả một suối tình mơ...

Em đang hát bản tình ca buổi sớm
Cứ nồng nàn mà thao thiết đâu đây...
Nghiêng về Anh như dòng nước dâng đầy
Phút yếu mềm,trên đỉnh núi trời mây.

Mỗi sớm mai em hát khúc tình ca,
Gửi cho anh bao âm sắc mượt mà
Em yêu anh, yêu anh nhiều thế đó
Biết rằng anh có tha thiết tình ta?

Em yêu Anh, yêu anh nhiều thế đó
Biết rằng anh có tha thiết tình em...

TH

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.12.2008 19:08:33
0
DẶN ANH

Dặn anh chợ phố đông người
Đừng tạt ngang ngửa những nơi hội hè.
Dặn anh anh chẳng có nghe,
Bây giờ lạc mất, em về mình em.

Bàn cờ đường phố đua chen
Bán mua mua bán rối ren đi về.
Mùa xuân màu sắc đê mê
Đỏ,xanh, vàng, tím, hồng, mơ, mận, đào.
Đâu màu của đoá thanh tao,
Đâu màu rung động lọt vào con tim...
Lạc rồi em biết đâu tìm
Thoáng thôi đã biến bóng chim cuối trời.

Đường về chang nắng,gió sôi
Chất thêm nửa gánh đầy vơi nỗi niềm.
Đường về nặng bước dài thêm,
Còng lưng cõng cái lặng im một đời.
HG




Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 17.12.2008 19:18:10
0
LÁ VÀNG RƠI

Lá vàng tuy đã lìa cành
Vẫn nghe chua xót phận đành thế thôi.
Lặng im một tiếng lá rơi
Là chia tay một phần đời mất đi.

Rụng thêm cánh mỏng xuân thì
Là khi lá thắm hết si chỉ hồng.

Giá mà đừng có mùa đông
Lá em thắm mãi mà không thấy vàng,
Thì đâu Người có phũ phàng
Vứt em vơ vất ngoài ngàn phơi sương.
Giá mà Người vẫn còn thương
Thì đâu đến nỗi đêm trường lạnh tanh.

Em yêu Người lúc còn xanh
Đến nay vàng úa nỡ đành bỏ em?

Chút thôi phận cải duyên kim
Cảm ơn Người vẫn còn tìm lá bay.
Thế nên rụng xuống đất này
Đã tàn úa vẫn còn hay có Người.

Lá rơi tình cũng rơi rồi
Còn đâu thắm thiết như hồi xuân xanh.

Duyên em ai bứt lìa cành
Bỏ rơi vào giữa tim Anh khóc thầm.

   HG


Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 23.12.2008 07:25:57
0
CHIỀU EM.

Muốn trao...Gửi
chút
hương tình...
Lỡ mình còn
Nắng
Lỡ tình còn
Yêu.

Đắm say...Theo
một
cánh diều,
Vung tay để
Tuột
ánh chiều sắp
tan.

Mây bay về
chốn
đại ngàn,
Nhớ mang theo
hết
Nắng tàn chiều
Em!

HG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 09:08:37 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 23.12.2008 07:30:04
0
Soãi
Ôm trái đất
vào
tay
 
Sóng soài úp mặt
ôm ngay...
Bóng
Mình!!!!!
 
 
SG 23/12/2008
 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 23.12.2008 07:36:34
0
GỤC NGÃ

Tặng Anh

Hãy cuốn em đi
Ơi những nụ hôn!
Đưa em đến tận cùng mơ ước
Nơi mà chưa bao giờ em tới được
vùng trời ánh sáng của riêng em...

Nụ hôn ơi!
Xin ve vuốt dịu êm
           khát khao
                 cuồng vọng,
Làm cho đáy đại dương cũng cồn cào nổi sóng
 khởi động tình yêu cho những lớp phù du.
         
Nụ hôn bé tí ti, xoá tan lớp sương mù
Mà khát vọng tới bao la
Đưa bước chân em
         đi xa thật là xa...
Tới vùng đồng lầy tăm tối.

Ở nơi ấy không có đường,có lối
Em đạp chân qua gai nhọn rừng già.
Đến với những kiếp đời không có đường ra.

Anh đã yêu em,em biết rồi mà,
Và hôn em tới vô ngần, vô số
Diệu kỳ thay! khi men tình tràn độ
Thì đất trời nghiêng ngả
                 ngọt ngào say.

Tiếp em đi, vững bước chiều nay
Đốt ngọn lửa trong li ti huyết quản
Em sẽ đi, bước chân mòn không nản
Tìm tận cùng-Ôi, cái chết của em!!!

Hôn nữa đi anh,
dù hôn tới ngàn năm 
không làm em thoả mãn.
Vì lòng em là biển cạn
Là cơn nắng chói chang mùa hạn
Là sa mạc mênh mông
Là hoang vu thèm khát chờ mong

Nụ hôn anh đắm say thoả lòng em...
Khám phá.
Ngất ngây mùi hương rất lạ
Làm em say
Em bay
Trong khoảng không xa quá.

Và anh ơi!
Em gục ngã
      Trước anh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 07:39:26 bởi Trần Hương Giang >

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 23.12.2008 07:54:35
0
TRĂNG RƠI

Giã từ đêm ấy trăng ơi
Vỡ tan buông sóng nước trôi lặng thầm.
Run run chân bước ngập ngừng,
Xung quanh trời bỗng tối sầm - Trăng rơi!

Xé toang mảnh yếm lụa sồi
Vứt đi nốt, dấu tay người bỏ quên!!!


TH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 10:39:18 bởi Trần Hương Giang >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 24.12.2008 20:10:39
0
ĐÊM TRẮNG
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bản
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 26.12.2008 15:54:14
0

Trích đoạn: Trần Hương Giang

ĐÊM TRẮNG

Đêm và ngày dài vắng anh
Thời gian như chết lặng
Không gian như hoài vọng
Bão táp chờ mong.

Gom nhặt những vần thơ anh tặng cho em
Những đoá hoa Hàm Tiếu.
Nhặt nụ hôn đầu tiên êm dịu
Trên bờ môi hoa hồng
Đợi hơi thở ấm nồng
Ngào ngạt hương hoa...
Và đôi mắt anh sang trọng hiền hoà
Đã một đời em lang thang tìm kiếm.

Em gom nhặt sao băng rơi từng miểng
Tìm ánh trăng vàng "Mười sáu của em" Ơi!
Từng làn gió thơm hương se lạnh mặn mòi
Từng cơn sóng dội vào lòng em biển khát
Thủ thỉ vỗ về bờ cát trắng đêm đêm...

Lời yêu anh trao ngọt mát ru êm
Cùng bao nụ hôn lặng thầm nồng cháy
Gom nhặt cả lỗi lầm hai ta nung nóng chảy.

Và anh yêu ơi!
Đêm nay trong mơ màng
Xếp gọn gàng những vần thơ em khắc khoải,
Để thấm thía ngày tàn đêm hoang dại
Thu nhặt những hòn than đó đây rơi vãi
Đốt thiêu em thành tro bụi tàn hơi.
Em tan vào với đất - Ánh sao rơi!

Đồng hồ điểm ngân nga  vang tĩnh lặng liên hồi,
Còn lại mình em với chùm hoa trắng.
Đêm trần trần vạm vỡ vùi em trong thanh vắng,
Ngọn lửa lòng trầm lặng đốt tàn canh. 
 

 
ĐÊM TRẮNG 02
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ

ĐÊM TRẮNG 02
Slow Blue BbM 76
 
Đã tàn canh
Vẫn chờ anh
Đốt tàn canh
Lửa tình xanh
 
Em góp nhặt từng mảnh sao rơi
Ôi vầng trăng mười sáu đâu rồi
Từng làn gió thơm hương đêm se lạnh
Từng cơn sóng dội vào lòng em biển khát đắng bờ môi
 
Đã tàn canh
Vẫn chờ anh
Đốt tàn canh
Lửa tình xanh
 
Lời yêu anh trao dịu mát hương đêm
Sóng vỗ êm êm tan biến muộn phiền...
Bao nụ hôn lặng thầm nồng cháy
Gom nhặt lỗi lầm đôi tim nung nóng chảy.
Nhặt những hòn than rơi vãi đó đây
Đốt thiêu em thành tro bụi tàn hơi.
Em tan vào với đất - Ánh sao rơi!
 
<===>
 
Đã tàn canh
Vẫn chờ anh
Đốt tàn canh
Lửa tình xanh
 
Trong tĩnh lặng đồng hồ điểm ngân nga
Còn lại mình em chùm hoa trắng nhạt nhòa.
Khoảng trống bao la dập vùi đêm thanh vắng,
Ngọn lửa lòng hiu hắt đốt tàn canh. 
 
Trần Hương Giang
   HSN-34-1001
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 29.12.2008 05:56:01
0
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Hương Bưởi - 04.01.2009 20:20:56
0
ĐÊM TRẮNG 02

Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

 
  

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 05.01.2009 08:32:30
0
RA TỈNH

Em ra tỉnh mua giấc mơ,
Bán đi một chút hững hờ của rơi.

Bán mua mua bán chợ trời,
Ai đem bán cái giời ơi đầy hàng?
Em đau cái kiếp đa đoan,
Về rồi còn nỗi bàng hoàng đuổi theo.

Ai làm nồi vỡ quang treo?
Ra tỉnh mua chút nắng reo cuối ngày.
 
HG



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 05.01.2009 08:34:46
0
CÁI NÓN CỦA EM

Gió bay tuột mất nón rồi,
Qua cầu lại tiếc cái hồi sang sông.
Cũng mong manh một cánh bông,
Nắng thương hôn nhạt má hồng của em.

Nón thương nón đội che nghiêng
giữ cho em chút làm duyên má hồng.
Bây giờ gió tạt đằng đông,
Nón em đã tuột xuống sông theo dòng.

Thôi thì thôi thế là xong
Còn gì mà giữ khi lòng tàn phai.
 
HG



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 05.01.2009 08:38:10
0
TÌM VỀ

Đi đâu nhắn lại một lời,
Dù đi cho đến cuối trời vẫn yên.
Đi đâu xin nói cùng em
Để em còn nối bước đêm mà dò.

Đất trời có thước nào đo
Sông sâu đâu biết con đò tình anh.
Có chăng bỏ quít ham chanh,
Có lan ham huệ có trăng quên đèn.
Vũ trụ còn có hố đen,
Người đâu lường hết bóng đêm nơi nào.
Lỡ say men mới nôn nao
Thì em chỉ biết cắm sào đợi trông.

Một lời em gửi chờ mong
Xin anh gỡ mối bòng bong mà về!
 
 
HG



Trần Hương Giang
  • Số bài : 220
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.07.2008
RE: Hương Bưởi - 05.01.2009 08:47:10
0
TIẾNG CHIM TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN

Lại một lần Anh lỗi hẹn cùng em
Đưa em về nơi lồng son tình ái.
Em hót mãi khúc tình ca thư thái
Mà bây giờ trời đất hoá rỗng không.

Lắng không trung một giọng hót vút trong
Đã khản đặc thanh trầm thôi lơi lỏng,
Chiều buông dần vướng sợi tơ vương mỏng
Tiếng chim kêu rơi vào cõi vô âm.

Lại một lần, rồi lần nữa lần khân
Lỗi lời hẹn mãi vẫn là lỗi hẹn...
Cứ vu vơ ai chờ vu vơ đến
Lạc bạn tình thăm thẳm đỉnh phù vân

Xin một lần đừng lỗi hẹn tình em
 
 
HG


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 298 bài trong đề mục