THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                         DUYÊN QUÊ  
     
     
   Tình nghèo...mái lá...sông quê  
   Có em hôm sớm cận kề bên nhau  
   Em ngồi giặt áo bờ ao  
  Ngân nga tiếng hát làm xao xuyến lòng  
   Anh đứng câu cá bên sông  
   Nhìn theo đàn cá lòng tong đớp mồi  
   Trời xanh mây trắng nhẹ trôi  
   Dòng sông soi bóng hình đôi vợ chồng  
   Giàn bầu vừa mới đơm bông  
   Hàng cau trước ngỏ em trồng chờ anh  
   Giờ đây trái trỉu tươi xanh  
   Dây trầu đeo bám trên cành đong đưa  
   Thương em biết nói sao vừa  
   Vì anh chẳng quản sớm trưa vun tròn  
   Anh đi trả nợ nước non  
   Quê nhà em đợi mỏi mòn nhớ mong  
   Lúa chín vàng trổ đầy đồng  
   Một tay em phải gánh gồng lo toan  
   Trở về với xác thân tàn  
   Nghỉ đến gánh nặng cưu mang thêm sầu  
   Đời anh không biết về đâu  
   Nhiều đêm thức trắng mái đầu bạc phơ  
   Biết rằng em vẫn mong chờ  
  Sợ em cực khổ giả lơ lạnh lùng  
   Một lòng một dạ thuỷ chung  
   Tìm anh để được sống cùng bên nhau  
  Ngày trước em trồng trầu cau  
   Nhắc rằng tình vẫn thuở nào mà thôi  
   Trầu cau hoà trộn với vôi  
  Cay nồng thắm đỏ...đôi môi tươi hồng...  
     
                   -NS- 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 14:35:21 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                     ANH VỀ BÊN EM  
     
     
   Bao năm xa cách sông quê  
   Bởi mang mặc cảm chẳng về từ lâu  
   Biết em mưa nắng dãi dầu  
   Ngày đêm mong mỏi mắt sâu đợi chờ  
   Quê người anh sống bơ vơ  
   Bắc Nam ngăn cách đôi bờ sông Tương  
   Chim nhạn lẻ bạn kêu sương  
   Chiến tranh mất mát...đôi đường cách xa  
   Để em lẽ bóng quê nhà  
   Mái tranh dột nát vào ra thẩn thơ  
   Ruộng khô tát nước be bờ  
   Giàn bầu mục đổ đang chờ tay anh  
   Hàng cau cần tỉa lá cành  
   Đồng áng bề bộn sao anh chưa về  
   Hãy mau trở lại làng quê  
   Cùng em chung sức cận kề chăm lo  
   Dù nghèo bửa đói bửa no  
   Anh ơi !..quên hết hẹn hò năm xưa  
   Đò chiều bến vắng tiễn đưa  
   Em hứa chờ mãi...nên chưa lấy chồng  
   Bằng Lăng bao lần trổ bông  
   Rừng tràm lá rụng chất chồng sầu đau  
   Con kiến còn tìm yêu nhau   
 
   Để em chờ đợi...anh sao đành lòng...  
     
                  -NS-     
     
     
     
     
                                  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 11:32:03 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
       
             
                MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  -  20-11-2008  
     
               Mạc Nhân Sơn "chôm"  hoa tím gửi tặng cô giáo Bằng Lăng   
                                và những lời chúc tốt đẹp nhất.  
     
     
   Chúc mừng cô giáo Bằng Lăng  
   Bảng đen phấn trắng...nhọc nhằn vẫn tươi  
   Truyền đạt kiến thức cho người  
   Dựng xây đất nước đẹp tươi mạnh giàu...  
     
         -NS-  
   
   
        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 15:35:49 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHÂN DỊP 20.11 KÍNH CHÚC CÔ BẰNG LĂNG                                  VẠN SỰ NHƯ Ý.           CÔ EM…! 
   
  Cô em xinh xinh. 
  Lung linh mắt biếc 
  Tha thiết yêu trò 
  Ví đò dưa khách. 
   
  Nhân cách vẹn mười 
  Người người kính mến 
  Dẫu đến thiên thu 
  Em tu chưa sánh. 
   
  Tâm tánh nhu mì 
  Như vì sao sáng 
  Như dáng cung hằng 
  Trãi làn diệu mát 
   
  Tiếng hát dâng đời 
  Rạng ngời xuân sắc! 
  Tâm đắc thế nhân 
  Cách tân sự nghiệp. 
   
  Bặt thiệp mọi người 
  Mĩm cười hoa nở 
  Rạng rỡ môi hồng 
  Trọn lòng em yêu! 
  -sd-   
         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hoa tươi thắm giữa vườn tươi 
  Tím xinh, xinh mãi môi cười Bằng Lăng 
  Trời mây lướt gió băng băng 
  Về thăm cô giáo , em hằng ước mơ 
  Chúc mãi cô vì tuổi thơ 
  20/11 em chờ đã lâu 
  Dâng hoa ghi khắc ơn sâu 
  Công cô dạy bảo đời sau thành người 
  Hoa xinh, xinh như nụ cười 
  Của người cô giáo đẹp tươi cho đời. 
  hnh 
  (Kính chúc chị Bằng Lăng thân yêu ngày tết nhà giáo vạn điều vui tươi) 
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/1137611629F34498AA05D3C2B70A56F7.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 01:57:50 bởi Ha Ngan Ha >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhân Ngày nhà giáo VN, Kính chúc cô giáo Bằng Lăng vạn điều như ý 
   
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/58BBCD41DDCA46E184DC3B5153D9506E.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 20-11 qua rồi 
   Còn đây nồng ấm khoảng trời yêu thương 
   Còn đây hoa nở ngát hương 
   Còn đây tình nghĩa vấn vương trọn đời 
   Còn đây dịu ngọt những lời 
   Ân tình sâu nặng bồi hồi lòng ai … 
   
   BL chân thành cám ơn huynh Mac Nhan Son , bạn Sĩ Đoan , em Kha khả Tú , em Hà Ngân Hà đã chúc mừng BL nhân ngày 20 -11 . Chúc cho tất cả mọi người chúng ta luôn sống trong tình thương và lòng nhân ái..  
         
   
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  MÀU XANH  
      
                      ( Tặng những ai đã , đang và sẽ là lính )  
      
    Làm sao hiểu hết màu xanh  
    Khi mình chẳng biết xung quanh , mọi người . . .  
    Khi em chỉ biết cuộc đời  
    Là trang vở với khoảng trời riêng em  
    Giấc mơ thường gặp về đêm  
    Bao nhiêu mộng ước êm đềm trôi qua  
    Làm sao biết được nơi xa  
    Anh đi mang cả tiếng gà gáy khuya  
    Chim rừng thức dậy hay chưa ?  
    Hót lên đỡ lạnh cơn mưa cuối mùa  
    Áo anh sương gội , gió lùa  
    Vẫn xanh , xanh mãi sắc màu thời gian  
    Tháng năm mây núi , trăng ngàn  
    Đằng sau để lại muôn vàn nhớ thương  
    Nhớ gì bằng nhớ quê hương  
    Dòng sông , bến nước , con đường , cánh hoa . . .  
    Ngõ quen in bóng mẹ già  
    Người yêu áo tím hoa cà tươi duyên  
    Giữa rừng cánh võng chao nghiêng  
    Sao trời lấp lánh – dịu hiền mắt ai   
    Qua bao núi rộng , sông dài  
    Anh đi để có nụ cười hôm nay  
    Cho người tay nắm trong tay  
    Cho đôi lứa trọn những ngày bên nhau  
    Nếu em là một nhịp cầu  
    Em sẽ nối bước chân nào của anh  
    Để em hiểu hết màu xanh  
    Để em hiểu hết các anh , những ngày . . .  
    BL07  
       
     
      
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               MÀU XANH    
          
                        ( Tặng những ai đã , đang và sẽ là lính )    
          
      Làm sao hiểu hết màu xanh    
      Khi mình chẳng biết xung quanh , mọi người . . .    
      Khi em chỉ biết cuộc đời    
      Là trang vở với khoảng trời riêng em    
      Giấc mơ thường gặp về đêm    
      Bao nhiêu mộng ước êm đềm trôi qua    
      Làm sao biết được nơi xa    
      Anh đi mang cả tiếng gà gáy khuya    
      Chim rừng thức dậy hay chưa ?    
      Hót lên đỡ lạnh cơn mưa cuối mùa    
      Áo anh sương gội , gió lùa    
      Vẫn xanh , xanh mãi sắc màu thời gian    
      Tháng năm mây núi , trăng ngàn    
      Đằng sau để lại muôn vàn nhớ thương    
      Nhớ gì bằng nhớ quê hương    
      Dòng sông , bến nước , con đường , cánh hoa . . .    
      Ngõ quen in bóng mẹ già    
      Người yêu áo tím hoa cà tươi duyên    
      Giữa rừng cánh võng chao nghiêng    
      Sao trời lấp lánh – dịu hiền mắt ai     
      Qua bao núi rộng , sông dài    
      Anh đi để có nụ cười hôm nay    
      Cho người tay nắm trong tay    
      Cho đôi lứa trọn những ngày bên nhau    
      Nếu em là một nhịp cầu    
      Em sẽ nối bước chân nào của anh    
      Để em hiểu hết màu xanh    
      Để em hiểu hết các anh , những ngày . . .    
      BL07    
           
         
          
   Tình nước nặng hơn tình nhà  
   Đời trai lính trận xông pha chiến trường  
   Rừng sâu gội gió tắm sương  
   Nơi nào có giặc lên đường hành quân  
   Đời lính cực khổ gian truân  
   Chỉ mong đem lại mùa xuân yên bình  
   Dù cho máu đổ hy sinh  
   Thù nhà nợ nước gát tình hậu phương  
   Đêm nằm chiến tuyến vấn vương  
   Nhìn sao lấp lánh nhớ thương quê nhà  
   Nhớ người yêu nhỏ phương xa  
   Ngày về lỗi hẹn...phai nhòa đợi mong  
   Được tin em bước sang sông  
   Tiền đồn biên giới nghe lòng xót đau  
   Lòng người sao chóng thay mau  
   Mang thân lính trận đâu giàu sang chi  
   Thôi thì em cứ ra đi  
   Phong sương áo bạc có gì cho đâu  
   Mưa rừng ướt đẩm mắt sâu  
   Đời lính thế đấy...chẳng cầu lợi danh...  
     
                     -NS- 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
        ĐỜI LÍNH 
   
   
  Đất nước khói lửa đao binh       Xếp bút nghiên bước đăng trình       Gát lại sau lưng kỷ niệm       Chưa tròn mơ ước thư sinh.               Thuở ấy đang vừa biết yêu       Cô em xinh đẹp mỹ miều       Bạn cùng trường và chung xóm       Tình đầu tha thiết bao nhiêu.               Khoát vào áo lính màu xanh       Ngược xuôi theo bước quân hành       Rừng sâu, hải đảo, biên giới       Cận kề sống chết mong manh.               Đêm nằm chiến tuyến ngắm sao       Bầu trời lấp lánh sắc màu       Nhớ người yêu, nhớ phố thị       Mơ ngày về…lòng nôn nao.               Sau cuộc giao tranh xa trường       Bỏ lại một phần thịt xương       Trở về trên đôi nạng gổ       Đời lính mất mát tang thương.               Người yêu vội bước sang sông       Lặng nhìn xe hoa pháo hồng       Bao nhiêu hy vọng tan vỡ       Chồng chất nỗi buồn mênh mông.               Chiến tranh đâu phải trò chơi       Đừng nói yêu lính bằng lời       Hy sinh mất mát xương máu        Đùa chi tội lắm…người ơi !..                              -NS-                 
 
   
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 12:48:38 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
   
  ĐỜI LÍNH  
     
   Đất nước khói lửa đao binh         Xếp bút nghiên bước đăng trình         Gác lại sau lưng kỷ niệm         Chưa tròn mơ ước thư sinh.                   Thuở ấy đang vừa biết yêu         Cô em xinh đẹp mỹ miều         Bạn cùng trường và chung xóm         Tình đầu tha thiết bao nhiêu.                   Khoác vào áo lính màu xanh         Ngược xuôi theo bước quân hành         Rừng sâu, hải đảo, biên giới         Cận kề sống chết mong manh.                   Đêm nằm chiến tuyến ngắm sao         Bầu trời lấp lánh sắc màu         Nhớ người yêu, nhớ phố thị         Mơ ngày về…lòng nôn nao.                   Sau cuộc giao tranh xa trường         Bỏ lại một phần thịt xương         Trở về trên đôi nạng gỗ         Đời lính mất mát tang thương.                   Người yêu vội bước sang sông         Lặng nhìn xe hoa pháo hồng         Bao nhiêu hy vọng tan vỡ         Chồng chất nỗi buồn mênh mông.                   Chiến tranh đâu phải trò chơi         Đừng nói yêu lính bằng lời         Hy sinh mất mát xương máu          Đùa chi tội lắm…người ơi !..                                  -NS- 
   
  
   
   
 
   
   
  Ừ , thì anh chẳng nguyên lành 
   Một phần xương thịt chiến tranh cướp rồi 
   Nhưng anh còn cả khoảng trời 
   Còn tia nắng đẹp giữa đời lung linh 
   Này đây là cánh hoa xinh 
   Sáng nay mới nở , em dành tặng anh 
   Trên dòng Sông Bé trong xanh 
   Thuyền ai nhẹ lướt mênh mang đôi bờ 
   Bao năm em đợi , em chờ 
   Anh về nối lại vần thơ thuở nào 
   Anh ơi ! Thương nhớ dạt dào 
   Câu thơ em viết nghẹn ngào trong tim 
   Chiều nay gió cũng lặng im 
   Chiều nay mây trắng dịu êm lững lờ 
   Chiều nay nắng đẹp như mơ 
   Chiều nay ai cất giọng hò bên sông 
   Chiều nay ai đợi , ai mong 
   Chiều nay hoa tím say trong nắng vàng 
   Ơ kìa , một chuyến đò ngang 
   Mái chèo lướt sóng cập sang đây rồi 
   Bồng bềnh mây trắng cứ trôi 
   Dòng sông bên lở , bên bồi vấn vương 
   Anh về , tóc đã pha sương 
   Có em dành trọn tình thương đợi chàng …. 
   BL07 
    
          
   
    
   
  Ôi trời ơi ! Muội đã nói là phải “lạc quan cách mạng” lên mà sao huynh cứ sướt mướt mãi thế hả huynh ? Ai đùa thì kệ họ đùa nhưng có nhiều người ko đùa đâu nha huynh !     À , H ơi ! H đọc kỹ cái bài thơ của H mà M trích xuống đây xem có cái gì khác với bài thơ mà H tự tay dán vào ko nào ? M đố H đó . Nếu H ko phát hiện ra khác nhau chỗ nào thì M nghỉ chơi với H luôn đó H à .      
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 17:36:37 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             TÂM SỰ  
       NGƯỜI THƯƠNG BINH  
     
     
   Mang vào thân phận phế binh  
   Làm sao viết được thơ tình thật vui  
   Nhìn đâu cũng thấy tối thui  
   Cúi nhìn thân thể ngậm ngùi làm sao  
   Tâm hồn thể xác đớn đau  
   Tìm đâu ra cách thế nào lãng quên  
   Nỗi buồn sâu thẫm không tên  
   Cuộc sống gian khổ bấp bênh chợ đời  
   Mất mát hụt hẩng chơi vơi  
   Gục đầu cam chịu chẳng lời oán than  
   Chiến tranh gây cảnh tóc tang  
   Thân trai nợ nước biết phàn nàn ai  
   Số phần chẳng gặp mắn may  
   Thôi đành chấp nhận...thở dài buồn hiu  
   Trái tim còn đập còn yêu  
   Cho nhiều nhận lấy bấy nhiêu tình sầu  
   Mấy ai chọn phế binh đâu  
  Đành tìm mộng ảo mong cầu duyên may...  
     
                       -NS-   
         
       -
BL mến, muội muốn làm thơ nói về thương binh, hôm nay huynh gửi bài thơ này 
  để muội tìm hiểu nhé. Muội hỏi có thấy khác gì trong bài thơ huynh mà muội dán 
  xuống, huynh đã xem kỹ khg thấy gì cả chỉ có sai dấu "nạng gỗ" mà huynh viết dấu 
  hỏi mà thôi, muội thông cảm huynh chuyên viết sai dấu..hihi..          
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: